vợ em đâu có ngồi không
vợ đang đọc báo nghe đài hôm nay..
yêu vợ yêu đến ngày ngày...
vợ chơi xơi nước ... chồng thay quét nhà
vợ em đâu có ngồi không
vợ đang đọc báo nghe đài hôm nay..
yêu vợ yêu đến ngày ngày...
vợ chơi xơi nước ... chồng thay quét nhà
Thương thay cái số đàn bà..
sinh ra yếu đuối thật là đáng thương
ra đường thì sợ bất lương..
ở nhà thì sợ bị thương vì làm..
....
Thương thay cái số đàn bà..
sinh ra yếu đuối thật là đáng thương
ra đường thì sợ bất lương..
ở nhà thì sợ bị thương vì làm..
....
em đùa chứ vợ đâu ra...
em đây còn trẻ mới là đôi mươi...
Trăm năm trong cõi cóc ta
Mất cà mất pháo ấy là Đê Pê
Phẫu thuật không cần gây mê
Mà sao Pê thấy tê tê quá chừng
Mất cà em cũng hổng mừng
Cầu xin bác Pế: Xin đừng dê em!
em đùa chứ vợ đâu ra...
em đây còn trẻ mới là đôi mươi...
em đùa chứ vợ đâu ra...
em đây còn trẻ mới là đôi mươi...
Trăm năm trong cõi cóc ta
Mất cà mất pháo ấy là Đê Pê
Phẫu thuật không cần gây mê
Mà sao Pê thấy tê tê quá chừng
Mất cà em cũng hổng mừng
Cầu xin bác Pế: Xin đừng dê em!
Chủ nhật chào các Cóc thơ
Vừa mới sáng sớm đã phơ nhau rồi
Em đây cứ đứng ngoài cười
Thanks rồi chạy mất kẻo người chém cho ;
Bác Kiu mà rảnh qua đây
Anh em uống rượu hây hây má hồng