Thơ Thẩn Quán

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

vợ em đâu có ngồi không

vợ đang đọc báo nghe đài hôm nay..

yêu vợ yêu đến ngày ngày...

vợ chơi xơi nước ... chồng thay quét nhà
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

vợ em đâu có ngồi không

vợ đang đọc báo nghe đài hôm nay..

yêu vợ yêu đến ngày ngày...

vợ chơi xơi nước ... chồng thay quét nhà

Chồng thì đúng phận đàn bà
Ô hay vợ bác chính là đàn ông
Vợ bác cứ được lông nhông
Còn bác lại cứ chổng mông việc nhà.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

vợ em đâu có ngồi không

vợ đang đọc báo nghe đài hôm nay..

yêu vợ yêu đến ngày ngày...

vợ chơi xơi nước ... chồng thay quét nhà

Đúng là đáng mặt đàn ông
Vợ nó có mắng cũng không nói gì
Chỉ dám cầm chổi lầm lì
Quét đi quét lại lạ kỳ quá thôi
Nhà thì đã sạch bong rồi
Cứ bắt quét tiếp dồi ôi : chịu a` ??? =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lại thấy em Gió bên ngoài
Em ơi nếu thích thì nhoài vào đây
Trong quán nhiều cái như mây
Vào đây anh tiếp dựng xây gia đình
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thương thay cái số đàn bà..

sinh ra yếu đuối thật là đáng thương

ra đường thì sợ bất lương..

ở nhà thì sợ bị thương vì làm..

....
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thương thay cái số đàn bà..

sinh ra yếu đuối thật là đáng thương

ra đường thì sợ bất lương..

ở nhà thì sợ bị thương vì làm..

....

Bác này nghĩ cũng thật thương
Về nhà lắm tội vợ tương sưng đầu
Bộ mặt vợ nhìn thật ngầu
Nắm tai nắm tóc dúi đầu vào trong.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thương thay cái số đàn bà..

sinh ra yếu đuối thật là đáng thương

ra đường thì sợ bất lương..

ở nhà thì sợ bị thương vì làm..

....

Ra đường bị trêu là tương
Về nhà đè chồng lên giường thịt ngay
Côn đồ cầm con dao phay
Vợ nó cười nhạt thích bay đầu à
Chồng thì sợ hãi can ra
Vợ bảo : cứ kệ , em là Kung Fu
Thằng này nó hơi bị ngu
Xông vào em thịt bỏ tù nó luôn
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

em đùa chứ vợ đâu ra...

em đây còn trẻ mới là đôi mươi...

Đôi mươi còn trẻ cái gì
Bác mà lấy muộn nó đì bác ngay
Về nhà những lúc bác say
Vợ già cạnh khóe bác cay vẫn cười
Những lúc nó biếng nó lười
Bác mà dám nói nát người bác ngay =))
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trăm năm trong cõi cóc ta
Mất cà mất pháo ấy là Đê Pê
Phẫu thuật không cần gây mê
Mà sao Pê thấy tê tê quá chừng
Mất cà em cũng hổng mừng
Cầu xin bác Pế: Xin đừng dê em!
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trăm năm trong cõi cóc ta
Mất cà mất pháo ấy là Đê Pê
Phẫu thuật không cần gây mê
Mà sao Pê thấy tê tê quá chừng
Mất cà em cũng hổng mừng
Cầu xin bác Pế: Xin đừng dê em!

Không hiểu hận thù ra sao
Mà vừa sáng sớm đã vào đập Pê
Pê kia như con tê tê
Co người phòng thủ làm giề Pê ơi
Quả này đã thích là chơi
Thịt nhau tới bến bằng lời thơ đi :))


Khuyến mãi tí xăng , dầu ;))
dau220108.jpg
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

em đùa chứ vợ đâu ra...

em đây còn trẻ mới là đôi mươi...

Hai mươi nào còn trẻ đâu
Nhanh nhanh lấy vợ sức trâu cày bừa
Nhưng nhớ đừng như thân lừa
Kẻo vợ nó lại đánh chừa bác đau.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trăm năm trong cõi cóc ta
Mất cà mất pháo ấy là Đê Pê
Phẫu thuật không cần gây mê
Mà sao Pê thấy tê tê quá chừng
Mất cà em cũng hổng mừng
Cầu xin bác Pế: Xin đừng dê em!

Thôi em xin bác bác ơi
Pê Đê mà cứ tỏ nơi đông người
Cẩn thận người ta lại cười
symphone chính bác đúng người Pê đê.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Kiu mà rảnh qua đây
Anh em uống rượu hây hây má hồng

DSC_7326.JPG


ngoc-duong-sam.gif
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ai ơi đứng đó mà trông

gìa ham gái trẻ-trẻ ham trống đồng

trống bằng đồng tuy không có mới....

nhưng : đánh trống đồng phẩn khởi đời em
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chủ nhật chào các Cóc thơ
Vừa mới sáng sớm đã phơ nhau rồi
Em đây cứ đứng ngoài cười
Thanks rồi chạy mất kẻo người chém cho ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chủ nhật chào các Cóc thơ
Vừa mới sáng sớm đã phơ nhau rồi
Em đây cứ đứng ngoài cười
Thanks rồi chạy mất kẻo người chém cho ;;)

Nhớ về đóng cửa nằm co
Cài then thật chặt đừng cho thằng nào
Chờ anh một lát anh vào
Then cài cửa khép thì thào Gió ơi.
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cuộc đời có lúc đắng cay
Lên voi xuống chó có làm gì đâu
Bạc đời vô biển bể dâu
Thân tàn mê dại đập điên vì tình
Tình này là tình cờ bạc
Bạc đầu đêm trắng ngỡ là hư vô
 
Bên trên