Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đâu nào có tinh vi
Nhưng em rất thích sờ ...i đàn bà
Ra đường thì cứ gọi là
Đàn bà con gái thích cà Xê Pê.

Thơ gì suốt ngày lê thê
Hết gái lại gú đê mê chết cười
Bình thường thì rõ là lười
Thấy gái một nhát thành người chăm ... cưa >:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Thơ gì suốt ngày lê thê
Hết gái lại gú đê mê chết cười
Bình thường thì rõ là lười
Thấy gái một nhát thành người chăm ... cưa >:)

Thơ em đích thị đi cưa
Không hiểu sao cứ chỉ ưa đàn bà
Chao ôi sung sướng quá đà
Chùn chân mỏi gối làm cà tái tê.
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tình làng nghĩa xóm góp vui
Anh em hãy để cho Tôi góp tình
Tình thương bay tỏa nơi nơi
Em đây tới góp chung vui và bài
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ em đích thị đi cưa
Không hiểu sao cứ chỉ ưa đàn bà
Chao ôi sung sướng quá đà
Chùn chân mỏi gối làm cà tái tê.

Lão này sinh phải giờ mùi
Ngày , tháng , năm bốc ... ui kinh hồn
Tiếng xấu nổi hơn cả cồn
Làm cho thiếu nữ làng thôn chạy dài :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão này sinh phải giờ mùi
Ngày , tháng , năm bốc ... ui kinh hồn
Tiếng xấu nổi hơn cả cồn
Làm cho thiếu nữ làng thôn chạy dài :))

Pê biết sinh nhằm năm mùi
Được cái ăn vụng xong chùi mép luôn
Vậy nên gái gú cứ tuôn
Ngày, tháng, năm cứ à uôm bét nhè.
Có girl thì trên đồi chè
Có girl thì lại nằm đè trên đê
Có girl nhà nghỉ thích mê
Có girl lại cứ thả dê trong rừng.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ha ha em chạm năm trăm
Trang thơ không lẻ em nằm với girl
Phang girl như cá thờn bơn
Nằm trên nằm dưới sướng rơn bác à.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Buổi sáng tập làm bài thơ
Bỗng dưng người thấy ngẩn ngơ thế này
Đêm hôm cùng Gió kéo cày
Cả đêm hai đứa tràn đầy yêu thương
Em Quỳnh anh chót vấn vương
Lâu rồi không gặp để yêu đương nàng
Hay là em có anh chàng
Trưởng ban lụt bão đang choàng thân em.
Ghét anh thì chớ ăn nem
Nếu không anh lại yêu em Gió này
Thân phận cái số trời đầy
Nên anh chẳng biết vui vầy nơi nao.
Cuộc đời có đáng là bao
Hai em hãy lại rồi trao thân mình.
Ba đứa chia xẻ mối tình
Pê, Hoa và Gió dập dình hàng đêm
Dập xong ba đứa ấm êm
Vi vu tiên cảnh rồi lên thiên đàng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đâu nào có tinh vi
Nhưng em rất thích sờ ...i đàn bà
Ra đường thì cứ gọi là
Đàn bà con gái thích cà Xê Pê.

CP rất thích sờ ti
Sờ ti con lợn sờ ti con bò
Xong xuôi là hắn giở trò
Ai đâu có nghĩ con bò nó điên

soti.jpg


bo2.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Dạo này Hành Chính đi đâu
Hú hí khắp chốn đã lâu không về
Làm cho cái chàng Xê Pê
Ngày đêm móng nhớ tái tê trong lòng
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP rất thích sờ ti
Sờ ti con lợn sờ ti con bò
Xong xuôi là hắn giở trò
Ai đâu có nghĩ con bò nó điên

Bác ơi có gặp nàng Quỳnh
Lâu rồi không thấy biết Quỳnh nơi mô?
Quỳnh Anh bên cạnh ô tô
Da em đen nhẻm nhìn thô quá trời.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Dạo này Hành Chính đi đâu
Hú hí khắp chốn đã lâu không về
Làm cho cái chàng Xê Pê
Ngày đêm móng nhớ tái tê trong lòng

Thôi bác đừng nhắc đau lòng
Nàng Quỳnh du hý lượn vòng khắp nơi
Gặp trai là cứ à ơi
Làm cho em cứ tức nơi quả cà.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi bác đừng nhắc đau lòng
Nàng Quỳnh du hý lượn vòng khắp nơi
Gặp trai là cứ à ơi
Làm cho em cứ tức nơi quả cà.

Cê Pê đặc biệt khoái cà
Cà Bát cà Pháo cả Cà ...Ái ...Ê
Đêm về vác cà lên đê
Muối lên muối xuống ôi phê quá chừng
Pê kia nhất quyết không dừng
Tự dưng hành chính mang thừng trói Pê
Pê ta còn cười hề hề
Cà to như thế trói đê : thách nàng :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê đặc biệt khoái cà
Cà Bát cà Pháo cả Cà ...Ái ...Ê
Đêm về vác cà lên đê
Muối lên muối xuống ôi phê quá chừng
Pê kia nhất quyết không dừng
Tự dưng hành chính mang thừng trói Pê
Pê ta còn cười hề hề
Cà to như thế trói đê : thách nàng :))


Hành chính nhìn thấy nàng la
Trên đời hiếm thấy trái cà to ghê
Nàng Quỳnh cứ thích mân mê
Cà này em chẳng có chê anh à.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hành chính nhìn thấy nàng la
Trên đời hiếm thấy trái cà to ghê
Nàng Quỳnh cứ thích mân mê
Cà này em chẳng có chê anh à.

Mân mê một lúc Pê phê
Hành chính cầm kéo liền " rê " 1 đường
Pê ta nhìn mặt rõ thương
Mất rồi , đau quá hết ... giương được cờ =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

2 ngày ta mới đc vào...

nhào ngay vào quán ta trào vần thơ

Chào xong thơ phú thét gào
Vần vần điệu điệu ào ào ra thơ
Sáng ra chợt tỉnh cơn mơ
Vào thơ nhón bước đợi chờ làm chi
Trà nước đã pha mấy ly
Mời bác xơi trước rồi đi vài bài B-)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mân mê một lúc Pê phê
Hành chính cầm kéo liền " rê " 1 đường
Pê ta nhìn mặt rõ thương
Mất rồi , đau quá hết ... giương được cờ =))

Hành chính thảng thốt bất ngờ
Làm sao cà lại có gờ thế kia
Hành chính lập tức mời bia
Xê Pê anh uống rồi tia cái nào
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

em hèm em sẽ vào ngay...

chờ thay vòi nước rửa thêm khay trà

quét nhà tận góc quét ra...

xong rồi em phải đem đồ ra phơi...

:-s
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

em hèm em sẽ vào ngay...

chờ thay vòi nước rửa thêm khay trà

quét nhà tận góc quét ra...

xong rồi em phải đem đồ ra phơi...

:-s

Ô kìa anh chồng đảm đang
Làm việc cho vợ nhẹ nhàng như không
Vợ bác thì chỉ đứng trông
Làm mà không tốt nó lồng lên ngay :))
 
Bên trên