Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ôi giời chứ tước phù du
Được mất sếp xó ở tù thì sao
Kiu này nếu có lòng nào
Say men phù phiếm tơ hào cứ ngôn
Làm chi mà đã sồn sồn
Quy oan tội trạng lạy hồn xin em

Gớm nữa bác cứ nói điêu
Chứ mà mất chức bác liều tranh ngay
Gió em nói thẳng ra đây
Mong bác chỉ dạy điều hay em nhờ
Cứ làm ra vẻ phớt lờ
Nhưng mà cẩn thận lờ đờ chết em
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mất chức thì sợ cái chi
Kiểu gì cũng phải quyết đì lão Lâm
Cho lão cái chết âm thầm
Chết dấm chết dúi chết đâm chết đường
Chết chợ chết bờ trơ xương
Chết lên chết xuống ai thương lão này

lão đâm liên tục thế này
chắc là tức lắm giãi bày xem sao
hãy tỏ ra là anh hào
nói chuyện phải quấy rồi tao thịt mày =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gớm nữa bác cứ nói điêu
Chứ mà mất chức bác liều tranh ngay
Gió em nói thẳng ra đây
Mong bác chỉ dạy điều hay em nhờ
Cứ làm ra vẻ phớt lờ
Nhưng mà cẩn thận lờ đờ chết em

Em này sao hiểu sếp đây
Đoán bừa dễ chết phơi thây ra đồng
Lão Lâm kia đã đứng trông
Cả đôi em chém chết chồng lên nhau >:)
Chém xong ở ẩn trồng rau
Điền viên vui thú hết càu nhàu nha
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

lão đâm liên tục thế này
chắc là tức lắm giãi bày xem sao
hãy tỏ ra là anh hào
nói chuyện phải quấy rồi tao thịt mày =))

Ôi giời láo quá đi thôi
Bản chất lộ diện xong rồi lâm ơi
Quả này xác lão sẽ phơi
Sói tha quả mổ xong đời lão Lâm
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

anh có biệt tích gì đâu
không thấy gió thổi đành câu mái già
thế nên bị biến thành gà
đành về với gió người nhà yên tâm

Em đây ko phải cát đơ (Cascadeur)
Mà anh ko thích là bơ đâu người
Anh đã có mái già rồi
Thì hãy chung thủy đừng ngồi mà mơ
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em này sao hiểu sếp đây
Đoán bừa dễ chết phơi thây ra đồng
Lão Lâm kia đã đứng trông
Cả đôi em chém chết chồng lên nhau >:)
Chém xong ở ẩn trồng rau
Điền viên vui thú hết càu nhàu nha

Vốn dĩ cứ mà nói ra
Thể nào cũng bị rầy la đấy mà
Gió em quyết chí ko màng
Dù có bị chém tanh bành chẳng sao
Vốn dĩ em trưởng phong trào
Chống bệnh quan chức ào ào quan liêu
Nếu bác còn thích điền viên
Thì mau ở ẩn cho yên thân già =))
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đây ko phải cát đơ (Cascadeur)
Mà anh ko thích là bơ đâu người
Anh đã có mái già rồi
Thì hãy chung thủy đừng ngồi mà mơ

mái già không thích gió ơi
anh đây mở cửa xin mời gió vô
anh hứa sẽ không bi bô
chuyện tình lâm gió ích ô đâu mà (xyzô)
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

mái già không thích gió ơi
anh đây mở cửa xin mời gió vô
anh hứa sẽ không bi bô
chuyện tình lâm gió ích ô đâu mà (xyzô)

Hóa ra mấy ngày vừa qua
Là anh bận bịu mái già phải ko
Thế thì anh đừng có mong
Cứ ngồi tơ tưởng đừng hòng nhé anh
Gió em thì vốn mong manh
Thế nên anh cứ lanh chanh nói bừa
Thích thì anh nói anh thưa
Chẳng thích anh lại "cúp cua" mấy ngày
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vốn dĩ cứ mà nói ra
Thể nào cũng bị rầy la đấy mà
Gió em quyết chí ko màng
Dù có bị chém tanh bành chẳng sao
Vốn dĩ em trưởng phong trào
Chống bệnh quan chức ào ào quan liêu
Nếu bác còn thích điền viên
Thì mau ở ẩn cho yên thân già =))

Từ ngày nhậm chức chốn này
Giơ cao đánh khẽ chưa đày một ai
Nếu các cóc có làm sai
Chỉ toàn dọa dẫm chưa xài đến roi
Thế mà kiểu này thì toi
Thôi thì ở ẩn hết soi thân mình
Lòng em vốn dĩ vương tình
Nhưng nay xin dứt quên hình bóng thơ
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hóa ra mấy ngày vừa qua
Là anh bận bịu mái già phải ko
Thế thì anh đừng có mong
Cứ ngồi tơ tưởng đừng hòng nhé anh
Gió em thì vốn mong manh
Thế nên anh cứ lanh chanh nói bừa
Thích thì anh nói anh thưa
Chẳng thích anh lại "cúp cua" mấy ngày

làm gì nóng thế em ơi
trang thơ anh vẫn điểm danh đôi lời
mấy ngày lót lét dạo chơi
chứ đâu có phải nghỉ ngơi cái dề
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đọc thơ các Cóc nhà ta
Cứ đâm với chém dễ sa vào tù
Mãn hạn ân hận đi tu
Làm Thơ thẩn quán rối mù thì sao?
Để Quỳnh Anh vốn thanh tao
Jerry mơ mộng phải vào thăm nom
Sẽ mang gạch đá làm cơm
Gáo dừa làm bát, chổi cùn làm tăm
Còn gì hạnh phúc trăm năm
Mỏi mòn vì phải đi chăm người tù.
Còn đâu Trăng sáng đêm Thu
Còn đâu Hương Sắc nàng Thơ hỡi trời!!!!​
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Từ ngày nhậm chức chốn này
Giơ cao đánh khẽ chưa đày một ai
Nếu các cóc có làm sai
Chỉ toàn dọa dẫm chưa xài đến roi
Thế mà kiểu này thì toi
Thôi thì ở ẩn hết soi thân mình
Lòng em vốn dĩ vương tình
Nhưng nay xin dứt quên hình bóng thơ

Chưa gì đã như mấy teen
Hết giận lại cáu lặng thing dỗi hờn
Em đây vẫn cứ trông chờ
Có gì bác nói (cho) em nhờ được ko
Kẻo mà các Cóc ngóng trông
Một lời giải thích cho xong chuyện này
Mong bác hãy cứ giãi bày
Hay tại em nói bác hành em đây
Nếu thế em chẳng dám dây
Kẻo các Cóc nghĩ em tranh chức quyền ;))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

làm gì nóng thế em ơi
trang thơ anh vẫn điểm danh đôi lời
mấy ngày lót lét dạo chơi
chứ đâu có phải nghỉ ngơi cái dề

Anh thì lẻo mép lắm cơ
Gió em cũng biết anh bơ Gió rồi
Em đây chẳng dám có lời
Sợ anh lại nghĩ "Ôi trời, phiền ghê!"
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đọc thơ các Cóc nhà ta
Cứ đâm với chém dễ sa vào tù
Mãn hạn ân hận đi tu
Làm Thơ thẩn quán rối mù thì sao?
Để Quỳnh Anh vốn thanh tao
Jerry mơ mộng phải vào thăm nom
Sẽ mang gạch đá làm cơm
Gáo dừa làm bát, chổi cùn làm tăm
Còn gì hạnh phúc trăm năm
Mỏi mòn vì phải đi chăm người tù.
Còn đâu Trăng sáng đêm Thu
Còn đâu Hương Sắc nàng Thơ hỡi trời!!!!​

Bác Mau một lòng với thơ
Nhưng mà luật lệ đâu bơ được mà
Quân pháp vị thân chẳng tha
Tù lao chốn ấy có sa cũng đành
Cóc em dẫu có tan tành
Không thành công cũng sẽ thành nhân thôi
Nếu em chức tước thôi rồi
Mong bác ở lại đắp bồi quán thơ
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đọc thơ các Cóc nhà ta
Cứ đâm với chém dễ sa vào tù
Mãn hạn ân hận đi tu
Làm Thơ thẩn quán rối mù thì sao?
Để Quỳnh Anh vốn thanh tao
Jerry mơ mộng phải vào thăm nom
Sẽ mang gạch đá làm cơm
Gáo dừa làm bát, chổi cùn làm tăm
Còn gì hạnh phúc trăm năm
Mỏi mòn vì phải đi chăm người tù.
Còn đâu Trăng sáng đêm Thu
Còn đâu Hương Sắc nàng Thơ hỡi trời!!!!​

Thơ vui cũng có sao anh
Đôi khi là để xả nhanh stress mà
Quán Thơ đông đúc người nhà
Anh em thăm hỏi cũng là quý nhau
Thỉnh thoảng dùng thơ chém nhau
Ko phải là ghét làm đau người nào
Đơn giản cảm xúc ào ào
Chợt đến nên cũng ghé vào Quán Thơ
Vài dòng thơ ấy vu vơ
Nhưng vẫn luôn giữ mộng mơ Quán này
Cảm ơn anh đã giãi bày
Cóc em xin nhớ lời này trong tim
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chưa gì đã như mấy teen
Hết giận lại cáu lặng thing dỗi hờn
Em đây vẫn cứ trông chờ
Có gì bác nói (cho) em nhờ được ko
Kẻo mà các Cóc ngóng trông
Một lời giải thích cho xong chuyện này
Mong bác hãy cứ giãi bày
Hay tại em nói bác hành em đây
Nếu thế em chẳng dám dây
Kẻo các Cóc nghĩ em tranh chức quyền ;))

Em này cứ nặng chức quyền
Với anh các cóc cùng thuyền như nhau
Không phân biệt trước hay sau
Miễn là thơ phú làu làu là yêu
Dỗi hờn bởi bị đổ điêu
Phận sự đã hết thôi chiều cóc em
Anh đây gác kiếm cho xem
Từ nay quy ẩn chẳng thèm ra thơ
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh thì lẻo mép lắm cơ
Gió em cũng biết anh bơ Gió rồi
Em đây chẳng dám có lời
Sợ anh lại nghĩ "Ôi trời, phiền ghê!"

ối em sao nghĩ kỳ ghê
ai cũng muốn gió anh chê sao đành
đứa nào mà muốn bẻ cành
anh cho tan xác tanh bành người ngay
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em này cứ nặng chức quyền
Với anh các cóc cùng thuyền như nhau
Không phân biệt trước hay sau
Miễn là thơ phú làu làu là yêu
Dỗi hờn bởi bị đổ điêu
Phận sự đã hết thôi chiều cóc em
Anh đây gác kiếm cho xem
Từ nay quy ẩn chẳng thèm ra thơ

Nói sao mâu thuẫn quá chừng
Chẳng biết nói thế là mừng hay vui
Hình như em lỡ lời rồi
Có gì anh nói một lời với em
Chứ anh đừng có lèm bèm
Hết dọa lại dẫm "Anh thèm chức đâu"
Quán Thơ vốn dĩ từ đâu
Tự anh cũng biết còn "show" làm gì
Bây giờ anh bỏ anh đi
Chả khác anh trốn anh đì "con" anh
Em nói thế đúng ko anh?
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ối em sao nghĩ kỳ ghê
ai cũng muốn gió anh chê sao đành
đứa nào mà muốn bẻ cành
anh cho tan xác tanh bành người ngay

Ai chả muốn Gió hả anh
Nhưng mà chỉ nói lanh chanh thôi kìa
Em đây cũng đã biết thừa
Người nào nói thật hay lừa Gió em
Rồi anh cứ để mà xem
Chân tình hay chỉ lèm bèm rồi thôi
Gió em cũng hiểu hết rồi
Cần chi mà nói những lời đầu môi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói sao mâu thuẫn quá chừng
Chẳng biết nói thế là mừng hay vui
Hình như em lỡ lời rồi
Có gì anh nói một lời với em
Chứ anh đừng có lèm bèm
Hết dọa lại dẫm "Anh thèm chức đâu"
Quán Thơ vốn dĩ từ đâu
Tự anh cũng biết còn "show" làm gì
Bây giờ anh bỏ anh đi
Chả khác anh trốn anh đì "con" anh
Em nói thế đúng ko anh?

Em này suy đoán linh tinh
Bỏ đi ở lại dứt tình thì sao
Được mất khiến ai lao xao
Với anh nó chỉ như ao nước bèo
Dù cho chốn ấy có nghèo
Vất vả anh vẫn quyết theo cửa chùa
Thơ này anh nào có xua
Trong lòng xin giữ trọn mùa đông kia
 
Bên trên