Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em xin chọn màu này
Trùng màu chữ ký trong này được ko
Lúc đầu định lấy màu trong
Trắng nguyên tinh khiết e rằng khó ghê


Gió em định đăng ký màu trắng nhưng nghe có vẻ ko ổn nên chuyển sang màu tím nhé! ;;)

Màu này là hồng em ơi
Nhầm nhọt kinh quá ôi xời ngố ghê
Hay là tại em đang phê
Anh chàng trong mộng sắp về nay mai
Nhưng thôi cho dù em sai
Anh vẫn ghi nhận hồng phai gió này
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Màu này là hồng em ơi
Nhầm nhọt kinh quá ôi xời ngố ghê
Hay là tại em đang phê
Anh chàng trong mộng sắp về nay mai
Nhưng thôi cho dù em sai
Anh vẫn ghi nhận hồng phai gió này

Sao anh lại biết hả anh
Gió em đây vốn vẫn luôn trông chờ
Màu tím rất đỗi nên thơ
Mà anh chàng đó lại mơ sang hồng
Rõ ràng màu tím bảo ko
Hình như chàng đó phải lòng Hồng chăng :-/
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có đôi khi ta bỗng thèm được khóc
Thèm bờ vai thèm cả 1 bàn tay
Ánh chiều tà lẩn trốn sau mỗi ngày
Bâng khuâng đó băn khoăn nơi vô định

Có đôi khi như thuyền không bến đợi
Thuyền bơ vơ con sóng dập dìu kia
Sóng cứ mãi nhấp nhô như chẳng biết
Xa xa bờ vẫn lướt nhẹ chênh vênh

Có đôi khi tim chợt thấy chông chênh
Một khoảng trống không gì bù đắp nổi
Những yếu đuối chẳng ai còn chờ đợi
Vẫn nhủ lòng phải gắng sức ta ơi

Có đôi khi thổn thức đến không lời
Mắt ngân ngấn chỉ chờ là bật khóc
"Đừng buồn em nhé, tương lai phía trước"
"Đừng trao em ánh nhìn đó người ơi"

Có đôi khi lòng bỗng thấy chơi vơi
Mi mềm yếu vì lệ tuôn nặng trĩu
Ngước mắt buồn nụ cười em ngượng nghịu
"Chỉ là cát bay vào trong mắt thôi"

Như chiều nay anh bảo "Ừ thì thôi"
Cuộc sống ấy có nhiều điều phải nghĩ
Cuộc sống khiến ta thêm nhiều mộng mị
Nhưng đừng khép lòng "open nhé em ơi!"

Và nước mắt em cứ thế tuôn rơi
Nức nở, dồn nén cung bậc cảm xúc
Thổn thức, nghẹn ngào vỡ oà lồng ngực
"Khóc đi em... Mai ánh nắng sẽ về..."

Nhận Thơ Em lòng Anh chợt thoáng buồn
Em ẩn chứa biết bao niềm trăn trở
Chợt nhớ lại “Mến thương ơi” ngày đó
Anh gửi lòng như là để cho Em.

Quán thơ này Em viết đã thành quen
Với tất cả lòng vô tư than thiện
Để người đọc trao bao lời thương mến
Đâu hiểu rằng những sâu kín trong Em.

Những gì Em tự sự ấy bao đêm
Là những lúc việc bộn bề xếp lại,
Đó chính là lời Anh khuyên Em gái
Đã vô tình day dứt mãi trong Em.

Có những niềm vui Ta sẽ chóng quên
Có những phút yêu thương còn đọng mãi
Có những vần Thơ làm cho Ta trẻ lại
Có chân thành Ta sẽ có tương lai.

Và giờ đây Anh về Quán Thơ đây
Để gặp Em, mong những vần Thơ mới
Để gặp được đóa Hoa Anh chờ đợi
Hai nụ Hoa luôn mãi thắm màu tươi…

@ P/s: LQA ơi! Em hãy dùng lại màu đỏ của Em đi, Anh cũng sẽ dùng màu Xanh này như trước. Anh xin lỗi vì chỉ muốn hòa đồng với Thơ của Em thôi. Mình đồng ý vậy nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

lâm em xin chọn cái này
đơn giản dễ hiểu lòng này giản đơn
chẳng cần tính toán thiệt hơn
thế nào cũng được chẳng hờn trách ai
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sao anh lại biết hả anh
Gió em đây vốn vẫn luôn trông chờ
Màu tím rất đỗi nên thơ
Mà anh chàng đó lại mơ sang hồng
Rõ ràng màu tím bảo ko
Hình như chàng đó phải lòng Hồng chăng :-/

Ơ hay cái em gió này
Rõ là hồng nhạt em say hả nàng
Đã vậy sếp còn dám phang
Hồng nào anh thích mơ màng chi đâu
Em mà đổ oan lên đầu
Cẩn thận em chém một chầu là ti
êu ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhân nói đến chuyện cái màu
Màu xanh em xí cóc ngầu nhất thơ
Chính là cái lão mộng mơ
Hiếu già dớ dẩn hâm đơ ý mà
Bác Mau nhớ để ý nha
Từ rày thơ phú đừng ra trùng màu
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Nhận Thơ Em lòng Anh chợt thoáng buồn
Em ẩn chứa biết bao niềm trăn trở
Chợt nhớ lại “Mến thương ơi” ngày đó
Anh gửi lòng như là để cho Em.

Quán thơ này Em viết đã thành quen
Với tất cả lòng vô tư than thiện
Để người đọc trao bao lời thương mến
Đâu hiểu rằng những sâu kín trong Em.

Những gì Em tự sự ấy bao đêm
Là những lúc việc bộn bề xếp lại,
Đó chính là lời Anh khuyên Em gái
Đã vô tình day dứt mãi trong Em.

Có những niềm vui Ta sẽ chóng quên
Có những phút yêu thương còn đọng mãi
Có những vần Thơ làm cho Ta trẻ lại
Có chân thành Ta sẽ có tương lai.

Và giờ đây Anh về Quán Thơ đây
Để gặp Em, mong những vần Thơ mới
Để gặp được đóa Hoa Anh chờ đợi
Hai nụ Hoa luôn mãi thắm màu tươi…

Bất chợt buồn khi em cài lại tóc
Gió vương nhẹ se sẽ làm tóc bay
Cười khúc khích vạt nắng nhẹ chưa phai
Ngỡ ngàng khi mắt anh nhìn theo nắng

Bất chợt cười khi tiếng em văng vẳng
"Này anh ơi, thật ngốc quá đi thôi
Sao yêu em lại chẳng nói một lời?"
Tiếng giòn tan hòa trong niềm vui nhỏ

Chợt tư lự khuôn mặt em nhăn nhó
Sao anh trễ hẹn lúc em cô đơn
Sao chẳng dỗ dành trước những giận hờn
Sao chẳng cho em nũng nịu đến thế

Bất chợt buồn, vui, bất chợt khóc
Để nỗi buồn cứ thế trôi theo mưa
Để ưu tư chất chứa những sớm trưa
Sẽ tan biến nhẹ nhàng như vạt nắng

Bất chợt buồn, vui và lại khóc
Bởi nỗi buồn mãi nặng trĩu trong em
Bởi đơn giản đâu dễ để lãng quên
Khi bất chợt em đa cảm đến thế

Rồi bất chợt cũng sẽ lại qua nhanh
Những buồn tủi rồi cũng trôi xa mãi
Em sẽ lớn và mỗi lần trở lại
Chợt mỉm cười "Bất chợt ngốc, Gió ơi!"
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ơ hay cái em gió này
Rõ là hồng nhạt em say hả nàng
Đã vậy sếp còn dám phang
Hồng nào anh thích mơ màng chi đâu
Em mà đổ oan lên đầu
Cẩn thận em chém một chầu là ti
êu ;))

bác kiu ơi chớ làm liều
gió mà bị chém lâm liều 1 phen
quả này em quyết bon chen
lấy lòng người đẹp bập bênh nàng này
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bác kiu ơi chớ làm liều
gió mà bị chém lâm liều 1 phen
quả này em quyết bon chen
lấy lòng người đẹp bập bênh nàng này

Chọn màu nghe rất giản đơn
Nhưng chàng Lâm đó hay hơn Kiu nhiều
Em đây chẳng dạng mỹ miều
Nhưng nếu Kiu chém Lâm liều cứu ngay
Tấm lòng ghi tạc nơi này
Hẹn Lâm ngày đó ta cùng hòa thơ
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chọn màu nghe rất giản đơn
Nhưng chàng Lâm đó hay hơn Kiu nhiều
Em đây chẳng dạng mỹ miều
Nhưng nếu Kiu chém Lâm liều cứu ngay
Tấm lòng ghi tạc nơi này
Hẹn Lâm ngày đó ta cùng hòa thơ

ngày đó nó là ngày nào
mà sao chẳng thấy hoa đào hẹn anh
lâm này đơn giản mong manh
chỉ là đùa giỡn cũng đành vậy thôi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bác kiu ơi chớ làm liều
gió mà bị chém lâm liều 1 phen
quả này em quyết bon chen
lấy lòng người đẹp bập bênh nàng này

Ái dà ông to gan ghê
Thân làm bảo vệ còn mê gió à
Sếp mình mà cũng dám cà
Thôi được muốn chết khỏi tha Lâm già >:)
Tí nữa cho lão lên phà
Chọc cho thủng đáy thế là toi luôn
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ngày đó nó là ngày nào
mà sao chẳng thấy hoa đào hẹn anh
lâm này đơn giản mong manh
chỉ là đùa giỡn cũng đành vậy thôi

Ai đang đùa giỡn hả anh
Anh Lâm cũng chẳng mong manh đâu mà
Anh thích thả mồi bắt gà
Rồi anh ném đá cho gà ... thương binh :-??
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ái dà ông to gan ghê
Thân làm bảo vệ còn mê gió à
Sếp mình mà cũng dám cà
Thôi được muốn chết khỏi tha Lâm già >:)
Tí nữa cho lão lên phà
Chọc cho thủng đáy thế là toi luôn

Bác Kiu nói thật ghê người
Chắc là cậy thế nên cười đấy thôi
Em nói bác nghe một lời
Cái chức của bác tạm thời vậy thôi
Nếu mà bác cứ à ơi
Rồi đòi đâm chém tả tơi bác liền ;))
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ai đang đùa giỡn hả anh
Anh Lâm cũng chẳng mong manh đâu mà
Anh thích thả mồi bắt gà
Rồi anh ném đá cho gà ... thương binh :-??

nói thật mà cứ tưởng đùa
em mà không thích thì chùa anh tu
ở nhà đừng có hu hu
lâm ơi anh hỡi chàng tù của em :p
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ái dà ông to gan ghê
Thân làm bảo vệ còn mê gió à
Sếp mình mà cũng dám cà
Thôi được muốn chết khỏi tha Lâm già >:)
Tí nữa cho lão lên phà
Chọc cho thủng đáy thế là toi luôn

tôi đây phận kém nhưng liều
ông mà đụng tới thì tiêu cái đầu
đừng mà ở đó lầu bầu
kẻo mà mất chức rồi sầu lệ rơi
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em tưởng anh đi tu rồi
Sao vẫn còn mãi đứng ngồi ở đây
Anh đi biệt tích mấy ngày
Làm gì có nhớ Gió này nữa đâu

anh có biệt tích gì đâu
không thấy gió thổi đành câu mái già
thế nên bị biến thành gà
đành về với gió người nhà yên tâm
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Kiu nói thật ghê người
Chắc là cậy thế nên cười đấy thôi
Em nói bác nghe một lời
Cái chức của bác tạm thời vậy thôi
Nếu mà bác cứ à ơi
Rồi đòi đâm chém tả tơi bác liền ;))

Ôi giời chứ tước phù du
Được mất sếp xó ở tù thì sao
Kiu này nếu có lòng nào
Say men phù phiếm tơ hào cứ ngôn
Làm chi mà đã sồn sồn
Quy oan tội trạng lạy hồn xin em
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

tôi đây phận kém nhưng liều
ông mà đụng tới thì tiêu cái đầu
đừng mà ở đó lầu bầu
kẻo mà mất chức rồi sầu lệ rơi

Mất chức thì sợ cái chi
Kiểu gì cũng phải quyết đì lão Lâm
Cho lão cái chết âm thầm
Chết dấm chết dúi chết đâm chết đường
Chết chợ chết bờ trơ xương
Chết lên chết xuống ai thương lão này
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một mình thơ thẩn Nội Bài
Sân Bay vắng lặng hoa mai héo mòn
Mong người giữ tấm lòng son
HD vẫn đợi, Trang thơ vẫn chờ​

Nội Bài tạm biệt buổi chiều nay
Hạ cánh Phương Nam xế cuối ngày
Caravelle khách sạn Anh đang ở
Nhớ Em khi tiễn tóc hương bay.

Sài Gòn lấp lánh kết đèn hoa
30 tháng 4 đến rồi mà
Gặp bao đôi lứa đi chơi hội
Vòng tay Anh thiếu trắng màu Hoa

Anh ở nơi đây hồn gửi lại
Vầng Trăng in đọng bóng hình ai
Mỉn cười chợt nhớ đêm xưa bước
Bên Hoa êm dịu ánh Trăng soi!!!


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên