Gió đâu cao kiến ra nào
Để anh còn biết là xào từ đâu
Nếu mà Gió nghĩ hơi lâu
Thì thôi để đó cùng Lâm anh bàn
Định ngồi một chút với anh
Nhưng mà anh cứ phi nhanh ầm ầm
Trăm (100) rồi linh một (101) rầm rầm
Gió ko đỡ nổi đành lẫm lũi thui
thôi anh nhường gió 1 lời
em ơi cứ nói anh mời đó em
việc gì cứ nói anh xem
anh hứa nói chậm để em nói nhiều X_X
Thật ra lần xuống núi này
Nhìn thơ hoài nhớ muốn say chục bài
Ngặt nỗi lòng này đã chai
Chỉ mong dứt bụi nhạt phai hồng trần
Thế nên thơ em mấy phần
Các cóc chia sẻ làm dần đi nha![]()
Gió kia đã ngủ thật rồi
Hai bác ngồi lại em hầu Gió yên
Gió ơi gió hãy ngủ yên
Để anh hôn lúm má em đồng tiền
Thôi em lại quay về chùa
Ni cô em lỡ bỏ bùa đầu têu
Về lại tường cổ xanh rêu
Chuông rung mỗi sớm mõ kêu mỗi chiều
Cảm ơn các cóc mến yêu
Gương em nhớ lấy làm liều là toi
Lòng Anh luôn mãi vấn vương
Với người con gái anh thương âm thầm
Bao lần anh ước ghé thăm
Cùng Em chia sẻ bao niềm nhớ thương
Hà Nội ba sáu phố phường
Riêng anh tự hiểu niềm thương của mình
Dù bên anh bao bóng hình
Yêu Em anh vẫn vô tình mặc ai...
Ba ngày bao dặm đường dài
Nhớ em nhiều lắm có ai tỏ bày
Thơ Em càng ngẫm càng say
Hẹn Em ta gặp vào ngày hôm sau
Giá mà được một ước ao
Anh sẽ ước được cùng trào tình thơ
Em ơi anh mãi ước mơ!!!!!
Chào đón bác Tuan nhà ta
Thơ phú tấp nập đi ra đi vào
Hôm qua thấy bác hô hào
Box này đón bác thanh tao thơ về
Tối qua em mải đánh đề
Chưa kịp tiếp bác đừng chê cóc này
Lâu này tưởng kíu giận em
Không mời ăn nhậu hóa là mời thơ
Sáng mai Jerry lại đi rồi
Nội Bài nâng bước những chơi vơi,
Nhớ ai dạo bước Thơ thẩn quán
Nhưng chỉ một mình các Cóc ơi!
Sáng mai Jerry lại đi rồi
Nội Bài nâng bước những chơi vơi,
Nhớ ai dạo bước Thơ thẩn quán
Nhưng chỉ một mình các Cóc ơi!
Một mình thơ thẩn Nội Bài
Sân Bay vắng lặng hoa mai héo mòn
Mong người giữ tấm lòng son
HD vẫn đợi, Trang thơ vẫn chờ
Có khi là mọi người đăng ký 1 màu của riêng mình đi, để post bài đỡ trùng màu của nhau, em chọn màu đỏ nhưng thấy nhiều người dùng qua, vì vậy em đăng ký màu này nhé.
Quỳnh Anh xứng danh trưởng phòng
Chu toàn mọi chuyện làm lòng sếp vui
Em đây tai nghe thật bùi
Sơ bộ cứ thế xong rùi ký sau
Quỳnh Anh tim tím một màu
Thủy chung son sắt trầu cau thắm tình
Kiu em xin chọn vừa xinh
Màu đen in đậm cho mình post thơ
Các cóc chọn màu mộng mơ
Thêu thơ dệt gấm chần chờ làm chi