Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em thì khác đấy kiu ơi
Ai như chim hót giữa bầu trời xanh
Đôi môi xinh xắn mỏng manh
Men nồng kiu đó tan thành suối mơ
Một đêm kiu cháy bất ngờ
Nửa đời thiêu đốt câu thơ cháy nồng
Em tan chảy tựa dòng sông
Chỉ hai ta giữa cánh đồng... đầy thơ ;))

Lương duyên vốn dĩ tình cờ
Si kia với Nhok đã chờ bao năm
Hạnh ngộ mối duyên tơ tằm
Bể dâu trăm nỗi càng đằm thắm hơn
Tình yêu sóng vỗ từng cơn
Vỗ vào vách đá làm sờn giá băng
Nó đẹp, nó quý hay chăng
Hỡi người trong cuộc nhớ rằng giữ nghen :)
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lương duyên vốn dĩ tình cờ
Si kia với Nhok đã chờ bao năm
Hạnh ngộ mối duyên tơ tằm
Bể dâu trăm nỗi càng đằm thắm hơn
Tình yêu sóng vỗ từng cơn
Vỗ vào vách đá làm sờn giá băng
Nó đẹp, nó quý hay chăng
Hỡi người trong cuộc nhớ rằng giữ nghen :)

Phải đâu riêng của ông giời
Phải đâu riêng của "một lời với nhau"
Phải đâu chỉ với câu thề
Nồng cháy, êm dịu môi kề bên môi
Phải chăng bác có quá lời
Em chẳng lỗi hẹn cả đời ai đâu :)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Phải đâu riêng của ông giời
Phải đâu riêng của "một lời với nhau"
Phải đâu chỉ với câu thề
Nồng cháy, êm dịu môi kề bên môi
Phải chăng bác có quá lời
Em chẳng lỗi hẹn cả đời ai đâu :)

Ấy là tâm sự thế thôi
Nào đâu ám chỉ cái hồi hàn vi
Miễn sao chẳng tính toán chi
Yêu chỉ đơn giản là vì yêu nhau
Một lòng một dạ trước sau
Cùng em san sẻ mới mau vẹn toàn
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ấy là tâm sự thế thôi
Nào đâu ám chỉ cái hồi hàn vi
Miễn sao chẳng tính toán chi
Yêu chỉ đơn giản là vì yêu nhau
Một lòng một dạ trước sau
Cùng em san sẻ mới mau vẹn toàn


Bây giờ mới thì thế thôi
Đến khi nếm đủ ôi thôi ngỡ ngàng
Nhiều khi vui chuyện quên nàng
Nàng hành đủ thứ khiến chàng hết hơi
Bây giờ còn rảnh nên chơi
Rồi khi lấy vợ toi đời ăn chơi ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bây giờ mới thì thế thôi
Đến khi nếm đủ ôi thôi ngỡ ngàng
Nhiều khi vui chuyện quên nàng
Nàng hành đủ thứ khiến chàng hết hơi
Bây giờ còn rảnh nên chơi
Rồi khi lấy vợ toi đời ăn chơi ;))

Thằng này dạy khỉ leo cây =))
Mới chơi dăm bữa kêu đầy là ... kinh =))
Nghiệm chú mới có đã ... tinh
Vi vu mấy nỗi xập xình bao nhiêu
Lần sau mà dám nói liều
Oánh cho tòe mỏ lắm điều nghe cưng >:)
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thằng này dạy khỉ leo cây =))
Mới chơi dăm bữa kêu đầy là ... kinh =))
Nghiệm chú mới có đã ... tinh
Vi vu mấy nỗi xập xình bao nhiêu
Lần sau mà dám nói liều
Oánh cho tòe mỏ lắm điều nghe cưng >:)

Lão này ăn nói linh tinh
Em đâu xa đọa xập xình như KIU
Khách em chưa có người iu
Còn tình thì cũng lìu tìu vài em ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão này ăn nói linh tinh
Em đâu xa đọa xập xình như KIU
Khách em chưa có người iu
Còn tình thì cũng lìu tìu vài em ;))

Chú thì chỉ GAY nó yêu
Chứ nào có gái nó liều thế đâu
Dính vào xăng nhớt pha dầu
Tân hôn khóc hận mối sầu hỏng chyn =))
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi xin hai chú ngồi im
Anh đây còn phải đứng im nữa là
Bao la thì cứ bao la
Nhưng mà cố giữ chút tình với nhau
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi xin hai chú ngồi im
Anh đây còn phải đứng im nữa là
Bao la thì cứ bao la
Nhưng mà cố giữ chút tình với nhau

Chiều nay có lão như quỳnh
Đột nhiên hứng khởi thình lình ra thơ
Rừng xanh cỏ mọc đôi bờ
Hang sâu thăm thẳm lập lờ nước trôi :))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chiều nay có lão như quỳnh
Đột nhiên hứng khởi thình lình ra thơ
Rừng xanh cỏ mọc đôi bờ
Hang sâu thăm thẳm lập lờ nước trôi :))

Nước trôi trôi thằng lên đồi
Nhìn hang thăm thẳm đứng ngồi không yên
Miệng hang cỏ mọc triền miên
Đâm đầu xuống đấy lên tiên tức thì :-bd
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nước trôi trôi thằng lên đồi
Nhìn hang thăm thẳm đứng ngồi không yên
Miệng hang cỏ mọc triền miên
Đâm đầu xuống đấy lên tiên tức thì :-bd

Đồi gì hai quả tí ti
Hang gì tăm tối có bi bên ngoài
Cây gì lúc ngắn lúc dài
Thôn Đông cùng với Thôn Đoài là đây :))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đồi gì hai quả tí ti
Hang gì tăm tối có bi bên ngoài
Cây gì lúc ngắn lúc dài
Thôn Đông cùng với Thôn Đoài là đây :))

Chỗ nào có lão Cê Pê
Là không thể thiếu cái hang đàn bà
Thơ gì toàn cứ lê la
Quấy rối nhục cảm cho bà con ham.=))
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đồi gì hai quả tí ti
Hang gì tăm tối có bi bên ngoài
Cây gì lúc ngắn lúc dài
Thôn Đông cùng với Thôn Đoài là đây :))

Cê Pê ham của đàn bà
Thế nên trông lão mới già thế kia
Anh em đừng có ham mê
Không lại giống lão Cê Pê thôi mà!=))
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mấy nay dỗi dỗi ghé đây!
Tự dưng thấy giống vô chùa Bà Đanh
Thơ thẩn đâu phải Spam
Vậy sao lại nỡ bỏ hoang nơi này
Anh em ẩn giật nơi nào
Về đây quy tụ cửa nhà đông vui
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mấy nay dỗi dỗi ghé đây!
Tự dưng thấy giống vô chùa Bà Đanh
Thơ thẩn đâu phải Spam
Vậy sao lại nỡ bỏ hoang nơi này
Anh em ẩn giật nơi nào
Về đây quy tụ cửa nhà đông vui

Chất thơ thấm đẫm con người
Hỉ Nộ Ái Ố nhoẻn cười làm vui
Róc rách như suối bùi ngùi
Khi thời ào ạt dập vùi liễu hoa
Đâu cần cứ phải thơ ra
Thơ từ tự tại tên ta tâm tình
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lãng đãng chớm thu một chiều
Triền đê lộng gió con diều vi vu
Ai kia kiếm trái mù u
Nhẹ nhàng như tiếng lời ru ánh tà
Thánh thót tiếng sáo ngân nga
Lững thãng tản bộ Mục ta rời Đồng...
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lãng đãng chớm thu một chiều
Triền đê lộng gió con diều vi vu
Ai kia kiếm trái mù u
Nhẹ nhàng như tiếng lời ru ánh tà
Thánh thót tiếng sáo ngân nga
Lững thãng tản bộ Mục ta rời Đồng...

Đừng làm kiu lỡ chuyến đò
Kiu vẫn ngồi lặng trông bờ bến xa
Con sông như mãi rộng ra
Còn em tít tận mờ xa chân trời
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đừng làm kiu lỡ chuyến đò
Kiu vẫn ngồi lặng trông bờ bến xa
Con sông như mãi rộng ra
Còn em tít tận mờ xa chân trời

Tâm hồn treo ngược cành cây
Khoảng trời riêng ấy những mây mịt mù
Ngắm nhìn cả bầu trời thu
Tìm một nốt lặng mà thu vào lòng
 
Bên trên