Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ở hai đầu nỗi nhớ ta cùng nhau chơi thơ. Ở hai đầu bàn nhậu chén rượu đằm thắm hơn ;;)

Chỉ mong ước anh em luôn vui vẻ
Chỉ mong ước cùng chia sẻ buồn vui
Sống trên đời tình anh em hơn cả
Sống trên đời xin đừng giả dối nhau :)

Sáng ra sướt mướt tâm tình
Lệ rơi lã chã cho mình cười lăn
Lão này cứ phải xoăn văn
Anh em đâu dễ ngồi ăn miếng dồi
Phải cực là quý đấy thôi
Mới rượu bằng bát mới nồi cầy tơ =P~


Em vã quá, hôm rồi đi toàn uống, quên bố nó bát nhựa mận :((
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Người giỏi chẳng bao giờ khoe
Kẻ yếu sinh lý tè he suốt ngày
Bốc phét mải miết mê say
Lên lên xuống xuống ô hay phê lòi
Đến khi vợ bảo vào coi
Khúm na khúm núm " thôi toi mia roài " =))

Em lượn cho nước nó trong
Để cho mấy lão đừng hòng chém Pê
Già rồi nhưng vẫn còn dê
Tuổi cao mà vẫn thấy mê đàn bà
Xin thưa bô lão gọi là
Vài câu thơ viết thật thà em thưa
Hố to hố nhỏ đều vừa
Bảo sao em vẫn thấy ưa đàn bà
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em lượn cho nước nó trong
Để cho mấy lão đừng hòng chém Pê
Già rồi nhưng vẫn còn dê
Tuổi cao mà vẫn thấy mê đàn bà
Xin thưa bô lão gọi là
Vài câu thơ viết thật thà em thưa
Hố to hố nhỏ đều vừa
Bảo sao em vẫn thấy ưa đàn bà

Bảo sao que với cả cà
Cà thì teo quắt que đà như rơm
Thịt kia thơm quá là thơm
Mà răng rụng cả đành ôm nỗi sầu
Hố sâu nhưng chẳng có dầu
Lấy đâu mà chảy mà hầu CP =))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu vào cái quán thơ
Mà không rặn nổi một bài thơ ra hồn.
Thôi thì từ ngữ cũng tuôn
Chả hay thì cũng bông phèng cho vui. =))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió vương nhè nhẹ bóng chiều êm
Trăng soi hờ hững liễu rủ mềm
Khách ngạo giang hồ chân dừng bước
Ngẩn ngơ đứng ngắm chốn tiêu diêu :)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lặng nghe con tim mình thổn thức
Đong đầy nỗi nhớ suốt đêm thâu
Dẫu biết tình yêu vốn khó hiểu
Muôn đời vạn kiếp vẫn cứ yêu
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Yêu gần lắm sao xa vời là vậy
Vạn năm rồi nào ai dậy được yêu
Thân tĩnh tại nhưng tim này xao động
Lòng trống không mà tâm trí ngập đầy
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hiếu, Kiu hôm nay ẫm ờ
Câu ngang câu ngửa buông thơ gợi tình
Yêu nhau đồng tính đến kinh
Em đây chỉ dám lặng thinh cười buồn ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hiếu, Kiu hôm nay ẫm ờ
Câu ngang câu ngửa buông thơ gợi tình
Yêu nhau đồng tính đến kinh
Em đây chỉ dám lặng thinh cười buồn ;))

Pê kia đồng bóng vào thơ
Giật mình thon thót ngẫn ngờ lả lơi
Pê này xăng nhớt oánh tơi
Trộn hòa với nước bởi rơi " hàng " rồi ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Pê kia đồng bóng vào thơ
Giật mình thon thót ngẫn ngờ lả lơi
Pê này xăng nhớt oánh tơi
Trộn hòa với nước bởi rơi " hàng " rồi ;;)

Kiukiu chân cẳng có chi
Ngực cong đít nhọn thôi thì nỡm ơi
Hiếu kia được thể buông lơi
Kiu kiu em hỡi, Hiếu xơi Kiu liền :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhấp men say
Ngỡ ngàng muốn hỏi anh say điều gì
Vợ yêu, hay rượu trong ly
Đầy vơi nỗi nhớ những khi ai buồn
Dù lệ e có khẽ tuôn
Xin để chồng nhé, lau luôn cho nàng
Sắt son mối tình nhẹ nhàng
Đậm sâu thương nhớ a mang suốt đời ...
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiukiu chân cẳng có chi
Ngực cong đít nhọn thôi thì nỡm ơi
Hiếu kia được thể buông lơi
Kiu kiu em hỡi, Hiếu xơi Kiu liền :))

Lâu lâu mới gặp kiukiu
Hieuhadong vẫn dập dìu phải không?
Cê Pê nấn ná đứng trông
Chim kia đã trót vào lồng tính sao!
 

nguyenkim

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các bác làm thơ vui quá! Có người làm thơ mà chưa thấy người phân tích tác phẩm nhỉ! Nhà giáo (môn văn) làm một vài bài phân tích tác phẩm thơ tự do nhỉ? Tks các bác!
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu mới lại quán thơ
Chẳng hay ai ở ai còn ai đi?
Chẳng biết có lưu luyến chi
Tìm về lối cũ tìm người tri âm
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu mới lại quán thơ
Chẳng hay ai ở ai còn ai đi?
Chẳng biết có lưu luyến chi
Tìm về lối cũ tìm người tri âm

Người còn cái tâm vẫn còn
Dẫu rằng chỉ chút cỏn con thơ này
Khi vui, khi buồn giãi bày
Tâm tư tình cảm thơ thay nỗi lòng
Lối xưa người cũ nhớ mong
Cố nhân hạnh ngộ rồi xong giã từ ..
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Người xưa bây giờ còn đâu
Lối đi ngày cũ cứt trâu hoá bùn
Nghiêng nghiêng bóng dáng hơi lùn
Miệng em gầm thét như hùm Hà Đông :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Người xưa bây giờ còn đâu
Lối đi ngày cũ cứt trâu hoá bùn
Nghiêng nghiêng bóng dáng hơi lùn
Miệng em gầm thét như hùm Hà Đông :))

Lão Pê vẫn cứ tồng ngồng
Rong chơi khắp chốn lông nhông vui đùa
Giọng nói sặc một mùi chua
Anh tài dê cụ chào thua lão này
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm thơ cho nó đỡ buồn
Thân trai sao phải chui luồn khom lưng
Quán thơ ta quậy tưng bừng
Kiukiu chủ quán vui mừng đón ta
Nơi đây thơ mãi tuôn ra
Một ngày chữ nếu đảo xa đón chào ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra mời cốc cà phê
Tỉnh táo sảng khoái cơn mê lui dần
Quên đi cái cuộc ái ân
Truy hoan trụy lạc nhọc thân Pê già
Ban mai thảnh thơi la cà
Cho hồi chút sức chị nhà khỏi chê ;))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm thơ cho nó đỡ buồn
Thân trai sao phải chui luồn khom lưng
Quán thơ ta quậy tưng bừng
Kiukiu chủ quán vui mừng đón ta
Nơi đây thơ mãi tuôn ra
Một ngày chữ nếu đảo xa đón chào ;))

Đảo xa nhưng chẳng buồn đâu
Cứ ra Phú Quốc hết rầu ngay thôi. :))
Thân trai như thể cây sồi
Có ra phú quốc mới lồi mặt ra.
 
Bên trên