Thơ Thẩn Quán

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tâm hồn treo ngược cành cây
Khoảng trời riêng ấy những mây mịt mù
Ngắm nhìn cả bầu trời thu
Tìm một nốt lặng mà thu vào lòng

Mùa thu đến đẹp như mơ
Ta về thổn thức nàng thơ gieo vần
Thơ thẩn gửi cả trời xanh
Gửi vào mây gió mong manh... chút tình
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mùa thu đến đẹp như mơ
Ta về thổn thức nàng thơ gieo vần
Thơ thẩn gửi cả trời xanh
Gửi vào mây gió mong manh... chút tình

Mộng đẹp nào kéo mãi đâu
Mong manh thức giấc mối sầu vây quanh
Trời kia cũng chẳng mãi xanh
Đất này há phải độc hành hay sao ???
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mộng đẹp nào kéo mãi đâu
Mong manh thức giấc mối sầu vây quanh
Trời kia cũng chẳng mãi xanh
Đất này há phải độc hành hay sao ???

Cây xanh có chuyển sắc vàng?
Mùa hạ ngỡ tưởng phũ phàng cuối thu..
Bướm vàng đậu trái mù u
Một chiều lộng gió gật gù cho qua?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cây xanh có chuyển sắc vàng?
Mùa hạ ngỡ tưởng phũ phàng cuối thu..
Bướm vàng đậu trái mù u
Một chiều lộng gió gật gù cho qua?

Chí trai vốn ở bốn phương
Chưa nên công trạng há dường nào thôi
Gật gù nhàn rỗi mà thôi
Thả câu câu cá hay TÔI dưới hồ ...
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chí trai vốn ở bốn phương
Chưa nên công trạng há dường nào thôi
Gật gù nhàn rỗi mà thôi
Thả câu câu cá hay TÔI dưới hồ ...

Chớm thu ta đến ngồi câu
Bên bờ sông lặng nỗi sầu phiêu diêu
Chớm thu chớ heo may nhiều
Để rồi dây đứt cánh diều ngả nghiêng
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi câu dưới ánh trăng buông
Bóng soi mờ tỏ mặt gương nước hồ
Cá kia cũng lặng như tờ
Trầm ngâm ngắm nước đâu chờ cá đâu
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi câu dưới ánh trăng buông
Bóng soi mờ tỏ mặt gương nước hồ
Cá kia cũng lặng như tờ
Trầm ngâm ngắm nước đâu chờ cá đâu

Dở hơi câu cá nửa đêm
Muỗi nó mà đốt thì mềm trym ra
Tối về với vợ, khóc òa
Anh chừa chẳng dám bỏ cà câu đêm ;))
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Dở hơi câu cá nửa đêm
Muỗi nó mà đốt thì mềm trym ra
Tối về với vợ, khóc òa
Anh chừa chẳng dám bỏ cà câu đêm ;))

Trăng soi đâu chỉ vào đêm
Canh ba trời sáng bên thềm thấy trăng
Nước hồ im ắng nhìn lên
Thả câu ngắm nước bên thềm ngắm trăng
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cuội buồn vác cần đi câu
Mồi thì không có âu sầu quá cơ
Chị Hằng ra ngẩn vào ngơ
Đợi cho chú Cuội ... ỡm ờ chút thôi
Nhẹ nhàng Cuội tách đôi môi
Vào ra đúng nhịp có mồi cho chym :))
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cuội buồn vác cần đi câu
Mồi thì không có âu sầu quá cơ
Chị Hằng ra ngẩn vào ngơ
Đợi cho chú Cuội ... ỡm ờ chút thôi
Nhẹ nhàng Cuội tách đôi môi
Vào ra đúng nhịp có mồi cho chym :))
Ôi zời cái lão Cê pê!
Quanh đi quẩn lại vẫn ra ý này
Ko biết trẻ lão ra sao
Về già mà lão chẳng chừa một ai
Chú Cuội, Chị Hằng chẳng tha
Ngọc chớ để lão một mình đi đâu!:))
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày mai em được về quê
Cây đa giếng nước bụi tre quanh làng
Cảnh xưa người cũ mơ màng
Nhớ em gái nhỏ dịu dàng đáng yêu
Khói chiều ngõ nhỏ liêu xiêu
Đêm trăng có biết mây phiêu nơi nào
Ngậm ngùi nhớ khúc ca dao
Tủi buồn gói cả gửi vào câu thơ
Lang thang trong cả giấc mơ
Cảnh người xưa cũ bây giờ nơi đâu...​
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu quán xá bụi mờ
Đường xưa hiu hắt hững hờ nhân sinh
Thiết tha, da diết, hữu tình
Vô duyên, bạc mệnh cho mình đơn côi
Thơ này im ắng mãi thôi
Tiếng lòng chôn chặt biết hồi nào đây ....
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gạ mãi Cê Pê ra thơ
Cà kê mệt mỏi giả vờ buông lơi
Ắt hẳn đêm qua không ngơi
Huỳnh huỵch mà giã nên thời hụt hơi =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tiên sư cái lão mặt dầy
Đêm nằm ôm chặt khúc cây một mình
Mộng mơ đầu óc rối tinh
Ước gì có vợ làm ...ình cho xong
Buồn vì một nỗi long đong
Đưa lên đưa xuống cầu mong tuôn trào
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tiên sư cái lão mặt dầy
Đêm nằm ôm chặt khúc cây một mình
Mộng mơ đầu óc rối tinh
Ước gì có vợ làm ...ình cho xong
Buồn vì một nỗi long đong
Đưa lên đưa xuống cầu mong tuôn trào

Mở miệng chửi bậy um trời
Hỏi sao khó ở buông nhời khó nghe
Hóa ra nước chảy từ khe
Đêm qua ri rỉ đưa bè sao vô ?
Lúc sau suối nước cạn khô
Chả hóa đánh đố ông bô thằng cò =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mở miệng chửi bậy um trời
Hỏi sao khó ở buông nhời khó nghe
Hóa ra nước chảy từ khe
Đêm qua ri rỉ đưa bè sao vô ?
Lúc sau suối nước cạn khô
Chả hóa đánh đố ông bô thằng cò =))

Thương thay có kẻ đưa đò
Nước trong leo lẻo mà hò không vô
Mon men dao bước quanh bờ
Mái chèo khua khoắng lập lờ buồn thay
Ông vào ông đá lăn quay
Từ từ chậm rãi đưa ngay chân vào
Nước từ khe suối dạt dào
Hô phong hoán vũ ào ào xua quân
Quay đầu thấy kiu bần thần
Đưa tay tự sướng vào quần, buồn thiu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thương thay có kẻ đưa đò
Nước trong leo lẻo mà hò không vô
Mon men dao bước quanh bờ
Mái chèo khua khoắng lập lờ buồn thay
Ông vào ông đá lăn quay
Từ từ chậm rãi đưa ngay chân vào
Nước từ khe suối dạt dào
Hô phong hoán vũ ào ào xua quân
Quay đầu thấy kiu bần thần
Đưa tay tự sướng vào quần, buồn thiu

Buồn thay cho kẻ mộng du
Câu hò kéo pháo tu tu khóc thầm
Pháo thì han rỉ lặng câm
Nòng thì toe toét thâm thâm màu bùn
Co nòng một nhát vòi sun
Thế mà mạnh miệng không run hả người ;))
Thôi thôi nói nữa chê cười
Cê Pê chỉ cỡ được mười phần trăm =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Buồn thay cho kẻ mộng du
Câu hò kéo pháo tu tu khóc thầm
Pháo thì han rỉ lặng câm
Nòng thì toe toét thâm thâm màu bùn
Co nòng một nhát vòi sun
Thế mà mạnh miệng không run hả người ;))
Thôi thôi nói nữa chê cười
Cê Pê chỉ cỡ được mười phần trăm =))

Súng anh vẫn mãi thông nòng
Bao nhiêu phụ nữ thầm mong bóp cò
Thân dài nòng súng tròn vo
Quanh mình nhiều đạn thật to hãi hùng
Ôm súng vào tận hang hùm
Cửa hang tăm tối lùm lùm cỏ cây
Nước nôi chan chứa dâng đầy
Giương nòng cho súng ngất ngây từng giờ
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Súng anh vẫn mãi thông nòng
Bao nhiêu phụ nữ thầm mong bóp cò
Thân dài nòng súng tròn vo
Quanh mình nhiều đạn thật to hãi hùng
Ôm súng vào tận hang hùm
Cửa hang tăm tối lùm lùm cỏ cây
Nước nôi chan chứa dâng đầy
Giương nòng cho súng ngất ngây từng giờ

Súng này chuyên bắn các U
80, 9 chục vù vù hạ ngay
Hóa ra về hưu cũng hay
Cái thú đạn giấy cứ bay ì èo
Máy bay hạ cách là tèo
Cê Pê ơi hỡi đèo bòng kinh ghê ;;)
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Súng này chuyên bắn các U
80, 9 chục vù vù hạ ngay
Hóa ra về hưu cũng hay
Cái thú đạn giấy cứ bay ì èo
Máy bay hạ cách là tèo
Cê Pê ơi hỡi đèo bòng kinh ghê ;;)
Thơ gì đọc đến là ghê
Đạn dược súng ống lê thê ngắn dài
Box này toàn những anh tài
Thế mà lộ hết ngắn dài lê thê
Đầu trò là bác Cê pê
Súng thì có thật nhưng Kê chẳng còn
Bác Kiu thì có hai hòn
Nhưng mà súng hỏng thì nhòm ngó chi
Hai bác cứ "chém" làm gì
Để cho em gái hihi miệng cười.
 
Bên trên