Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ gì đọc đến là ghê
Đạn dược súng ống lê thê ngắn dài
Box này toàn những anh tài
Thế mà lộ hết ngắn dài lê thê
Đầu trò là bác Cê pê
Súng thì có thật nhưng Kê chẳng còn
Bác Kiu thì có hai hòn
Nhưng mà súng hỏng thì nhòm ngó chi
Hai bác cứ "chém" làm gì
Để cho em gái hihi miệng cười.

Vừa vào phang ngay 2 thằng
Đạn vãi tung tóe tằng tằng phun ra
Quán thơ em gái đầy nhà
Khúc khích khi đọc làm ta cười khì
Chúng em chả ngại cái gì
Thơ toàn tả cảnh lâm li ở đời
Mây bay bướm lượn lá rơi
Súng trong lò bễ ta thời rèn dao
Toàn cảnh lao động thanh tao
Có chi em gái phải vào cười em :">
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ gì đọc đến là ghê
Đạn dược súng ống lê thê ngắn dài
Box này toàn những anh tài
Thế mà lộ hết ngắn dài lê thê
Đầu trò là bác Cê pê
Súng thì có thật nhưng Kê chẳng còn
Bác Kiu thì có hai hòn
Nhưng mà súng hỏng thì nhòm ngó chi
Hai bác cứ "chém" làm gì
Để cho em gái hihi miệng cười.

Đàn bà con gái sướng mê
Thơ này đọc đến là phê tít mù
Dáng đi ngất ngưởng gật gù
Mang theo hai bị lù lù ngang hông
Quanh mình cơ thể đầy lông
Bảo sao có lắm bóng hồng vây quanh
Lúc thì cập bến tàu nhanh
Khi thì tàu chậm bóp phanh từ từ
Em gái nhoẻn miệng cười trừ
Đôi môi mấp máy ậm ừ "anh ơi" :))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khiếp khiếp em sợ nhất lông
Lông ngực tiểu nhân lông chân quân tử.
Hai anh xin khoan hãy nhử
Em còn bé lắm không "thử" được đâu.

Để dành còn làm cô dâu
Không thể nhanh chậm bóp phanh bóp cò
Hai anh xin đừng thụt thò
Kẻo về vợ mằng treo giò suốt đêm.
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin phép không dám phiền thêm
Em vào nick của bạn trai em í mà
Rút lui xin cũng thật thà
Cuối năm em cưới mời cả nhà ghé chơi.
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Này thì Súng với chả Kê
Này thì hòn đạn bê ra bê vào
Mồm la miệng hét bắn vào
Mà sao im thít súng nào bắn đâu
Hóa ra rỉ sét hết đầu
Do lâu không được lau dầu bôi trơn
Ngậm ngùi gục súng van lơn
Cờ trắng mang vẫy làm ơn cho hàng ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin phép không dám phiền thêm
Em vào nick của bạn trai em í mà
Rút lui xin cũng thật thà
Cuối năm em cưới mời cả nhà ghé chơi.

Ui zời con gái thật thà
Mà vào thơ phú làm ta sững sờ
Chém cho các anh trong thơ
Thất điên bát đảo vật vờ đối em
Thực tình xin em đừng thèm
Chấp kẻ thất lễ mà đem lòng rầu :D
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngoài trời là những hạt mưa
Trong lòng cũng vậy nhưng chưa thành dòng
Sầu bi quặn thắt hoài mong
Tâm can đau đáu bòng bong tơ trời...
Hỏi là hạt nước kia rơi
Hay hạt thương cảm thay lời đớn đau ...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngoài trời là những hạt mưa
Trong lòng cũng vậy nhưng chưa thành dòng
Sầu bi quặn thắt hoài mong
Tâm can đau đáu bòng bong tơ trời...
Hỏi là hạt nước kia rơi
Hay hạt thương cảm thay lời đớn đau ...

Ngoài trời không có chút mưa
Trong lòng cũng vậy định lừa ai đây
Sầu bi teo tóp như vầy
Tâm can sao lại ra đây than thầm
Nước rơi mà hỏi - như hâm
Đớn đau thương cảm sao thâm thế này =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngoài trời không có chút mưa
Trong lòng cũng vậy định lừa ai đây
Sầu bi teo tóp như vầy
Tâm can sao lại ra đây than thầm
Nước rơi mà hỏi - như hâm
Đớn đau thương cảm sao thâm thế này =))

Cê Pê thích chí ngồi rình
Chỉ chờ sơ hở thình lình xông lên
Huân chương chiến sĩ mang tên
" Nhát gan số một " gắn bên gan ruồi ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê thích chí ngồi rình
Chỉ chờ sơ hở thình lình xông lên
Huân chương chiến sĩ mang tên
" Nhát gan số một " gắn bên gan ruồi ;))

Vần thơ sao giống củ chuồi
Đúng là cái loại gan ruồi kiukiu
Sương mờ quán xá buồn thiu
Ngồi buồn miệng hát em "iu" đâu rồi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vần thơ sao giống củ chuồi
Đúng là cái loại gan ruồi kiukiu
Sương mờ quán xá buồn thiu
Ngồi buồn miệng hát em "iu" đâu rồi

Nói chung vẫn thua Pê giừ
Sáng sớm ngáp vặt ngồi thừ mặt ra
Thấy lạ em mới lân la
Gạ chuyện hắn bảo ... chết cha em rồi
Đêm qua chiến được nửa hồi
Tự dưng đạn kiệt đứng ngồi không yên
Sáng nay sư tử nổi điên
Cháo lươn lằn đít thật phiền thân em =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói chung vẫn thua Pê giừ
Sáng sớm ngáp vặt ngồi thừ mặt ra
Thấy lạ em mới lân la
Gạ chuyện hắn bảo ... chết cha em rồi
Đêm qua chiến được nửa hồi
Tự dưng đạn kiệt đứng ngồi không yên
Sáng nay sư tử nổi điên
Cháo lươn lằn đít thật phiền thân em =))

Của kiu nhão nhoét như kem
Nửa đêm giông tố nhập nhèm đưa vô
Lầu xanh có đến chục cô
Vậy mà cái cục "a lô" tịt ngòi
Ra oai ra dáng đua đòi
Cầm dao kiu cắt phang vòi ném đi
Trò đời vốn lắm thị phi
Cắt đi cái ấy còn chi giống người =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Của kiu nhão nhoét như kem
Nửa đêm giông tố nhập nhèm đưa vô
Lầu xanh có đến chục cô
Vậy mà cái cục "a lô" tịt ngòi
Ra oai ra dáng đua đòi
Cầm dao kiu cắt phang vòi ném đi
Trò đời vốn lắm thị phi
Cắt đi cái ấy còn chi giống người =))

Ừ thì em liều cắt đi
Nhưng lão nhìn lại xem đi cái nào
Đang lúc ngoác miệng gầm gào
Pê ta giật thót máu trào phun ra
Thôi rồi cái số Pê ta
Ông thì chẳng phải còn bà ? cũng không
Giờ thì có để tồng ngồng
Xăng kia pha nhớt chim lồng bay đi ;))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có mỗi hai lão thôi mà
Sao giống cái chợ dưa cà lắm thôi
Cả hai lão súng đều ôi
Mà sao lại dám lôi ra chợ trời
Pê kia có tính lả lơi
Còn Kiukiu cũng một đời phong lưu
Bây giờ súng ống yếu xìu
Còn chi đâu nữa mà liều hỡi ôi
Thôi thì thôi nhé thì thôi!
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

mịa tủ choa thèng me-ga-sờ-ha-re ( megashare)

làm ăn lẹt phẹt thiệt quá ke..

người không down được mẻ nào...

kẻ down như chạy cào cào mới ghê

nói thì chả phải là chê...

làm ăn như vậy bỏ bê khách hàng...

hàng tháng đóng phí đàng hoàng....

khách không xài đc đâu màng đến chi..

sẵn đây tau nói chúng mi...

làm ăn nhếch nhác có khi vỡ mồm
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vườn cây hoa trái rất to
Nhãn lồng hai quả bo bo trong người
Thêm củ cà rốt thật tươi
Rễ hành lởm chởm hai mươi phân thừa
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Thương nhau góp sức cày bừa chăm cây :))
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vườn cây hoa trái rất to
Nhãn lồng hai quả bo bo trong người
Thêm củ cà rốt thật tươi
Rễ hành lởm chởm hai mươi phân thừa
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Thương nhau góp sức cày bừa chăm cây :))

Thơ gì bậy bạ dã man
Đọc ra là thấy được ngay trá hình
Diễn đàn không có mem girl
Lý do khỏi tìm đó là ở đây! :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Câu trăng bóng nước làm sao
Bắc cầu Ô Thước cách nào tháng giêng
Chèo theo mớn nước nghiêng nghiêng
Đò đưa máy đẩy đâu riêng câu hò ....
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Câu trăng bóng nước làm sao
Bắc cầu Ô Thước cách nào tháng giêng
Chèo theo mớn nước nghiêng nghiêng
Đò đưa máy đẩy đâu riêng câu hò ....

Sông sâu trăng sáng đưa đò
Ngưu Lang Chức Nữ cùng hò xông lên
Bắc cầu Ô Thước đôi bên
Thuyền tình dậy sóng... kêu rên vang trời :D
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sông sâu trăng sáng đưa đò
Ngưu Lang Chức Nữ cùng hò xông lên
Bắc cầu Ô Thước đôi bên
Thuyền tình dậy sóng... kêu rên vang trời :D

Giữa trời giữa đất mênh mang
Một tiếng chim vạc cất vang xé lòng
Mặt hồ sóng nước gợn cong
Phong ba bão táp ẩn trong tâm hồn ;))
 
Bên trên