Em này suy đoán linh tinh
Bỏ đi ở lại dứt tình thì sao
Được mất khiến ai lao xao
Với anh nó chỉ như ao nước bèo
Dù cho chốn ấy có nghèo
Vất vả anh vẫn quyết theo cửa chùa
Thơ này anh nào có xua
Trong lòng xin giữ trọn mùa đông kia
Thôi nay em đã mệt rồi
Mới vào thơ phú mấy hồi lăn quay
To pic thật nhiều thơ hay
Lãng mạn , đâm chém đạn bay vèo vèo
Sểnh ra một cái là teo
Đầu rơi máu chảy cháy xèo thịt thơm
Sếp em như bù nhìn rơm
Kinh nhất cô gái đáng gờm gió kia
Từ nay hết dám tăm tia
Kẻo em tức khí bem lìa đời tôi)
Bác Mau một lòng với thơ
Nhưng mà luật lệ đâu bơ được mà
Quân pháp vị thân chẳng tha
Tù lao chốn ấy có sa cũng đành
Cóc em dẫu có tan tành
Không thành công cũng sẽ thành nhân thôi
Nếu em chức tước thôi rồi
Mong bác ở lại đắp bồi quán thơ
Thơ vui cũng có sao anh
Đôi khi là để xả nhanh stress mà
Quán Thơ đông đúc người nhà
Anh em thăm hỏi cũng là quý nhau
Thỉnh thoảng dùng thơ chém nhau
Ko phải là ghét làm đau người nào
Đơn giản cảm xúc ào ào
Chợt đến nên cũng ghé vào Quán Thơ
Vài dòng thơ ấy vu vơ
Nhưng vẫn luôn giữ mộng mơ Quán này
Cảm ơn anh đã giãi bày
Cóc em xin nhớ lời này trong tim
Cái hội thơ này phát triển nhỉ![]()
Các Cóc ứ hiểu ý Tui
Cũng vui một tí cho vui cả nhà
Thi thoảng Tui cũng sẽ gà
Nội quy đã thấu bởi nhà anh Kiu
Thơ Tui ngoài muốn Nhà iu
Cũng mong có lúc vài điều tào lao
Đừng nghĩ Tui muốn cành cao
Chỉ hòa theo mõi Gió và Hoa kia.
Cả nhà đừng đuổi ra rìa
Thơ chém cũng được đăng Bìa (trang 1) đúng không?
Một mình thơ thẩn Nội Bài
Sân Bay vắng lặng hoa mai héo mòn
Mong người giữ tấm lòng son
HD vẫn đợi, Trang thơ vẫn chờ
Có khi là mọi người đăng ký 1 màu của riêng mình đi, để post bài đỡ trùng màu của nhau, em chọn màu đỏ nhưng thấy nhiều người dùng qua, vì vậy em đăng ký màu này nhé.
Nội Bài tạm biệt buổi chiều nay
Hạ cánh Phương Nam xế cuối ngày
Caravelle khách sạn Anh đang ở
Nhớ Em khi tiễn tóc hương bay.
Sài Gòn lấp lánh kết đèn hoa
30 tháng 4 đến rồi mà
Gặp bao đôi lứa đi chơi hội
Vòng tay Anh thiếu trắng màu Hoa
Anh ở nơi đây hồn gửi lại
Vầng Trăng in đọng bóng hình ai
Mỉn cười chợt nhớ đêm xưa bước
Bên Hoa êm dịu ánh Trăng soi!!!
Màu này thì hãy để anh
Màu xanh của biển tình anh tuyệt vời
Hoa, Gió đừng có rối bời
Nhìn màu xanh đó trọn đời thương anh:">
Xanh này là màu của anhMàu xanh của biển quê anh
Hãy để người ấy và anh tô vào
Em thì không dám ngã nhào
Kẻo lại bị cấu bị cào thì nguy
Màu xanh có người chọn rồi mà anh, anh lấy màu khác đi chứ. Nhìn màu khác nhau là mình cũng nhận ra người post bài ngay.
Xanh này là màu của anh
Bởi anh quê biển nên anh lấy mà
Avatar cũng màu xanh
Vì nơi làm việc cũng ngay biển mà
Nơi anh biển cả bao la
Tình anh dào dạt sóng vào thuyền em
CP - sóng ấy em xem
Thương em dồn dập hơn là mouse kia
Xanh này là màu của anh
Bởi anh quê biển nên anh lấy mà
Avatar cũng màu xanh
Nên em hãy nói người ta nên nhường
Thương anh biển cả bao la
Tình anh dào dạt sóng vào thuyền em
CP - sóng ấy em xem
Thương em dồn dập hơn là mouse kia
Thương em dồn dập cơ à
Lại còn vồ vập mặn mà Gió kia
Thôi anh cứ việc tăm tia
Anh không cần phải sẻ chia đâu mà
Thương em dồn dập thật mà
Và thương cả Gió đậm đà như em
Nếu được thì anh sẽ xem
Cả em và Gió anh đem bên đời8-}
Thương em dồn dập thật mà
Và thương cả Gió đậm đà như em
Nếu được thì anh sẽ xem
Cả em và Gió anh đem bên đời8-}
Xanh này là màu của anh
Bởi anh quê biển nên anh lấy mà
Avatar cũng màu xanh
Vì nơi làm việc cũng ngay biển mà
Nơi anh biển cả bao la
Tình anh dào dạt sóng vào thuyền em
CP - sóng ấy em xem
Thương em dồn dập hơn là mouse kia
Nam - Bắc công tác suốt ngày
Công việc nhiều thế giãi bày với ai
Sài Gòn thì lắm Hoa Mai
Hoa Hồng Hoa Huệ giả nai rất nhiều
Nơi xa xin nhắn một điều
Đừng nên quá trớn kẻo diều đứt dây
HD như là sợi dây
Trang thơ giảm stress tỏ bầy đó nghe