Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhớ về đóng cửa nằm co
Cài then thật chặt đừng cho thằng nào
Chờ anh một lát anh vào
Then cài cửa khép thì thào Gió ơi.

Ôi giời cái lão P này
Cứ thấy em đến lão bày thơ ra
Kiểu này là quyết ko tha
Chém cho P ấy hết làm hàng luôn =))
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chủ nhật chào các Cóc thơ
Vừa mới sáng sớm đã phơ nhau rồi
Em đây cứ đứng ngoài cười
Thanks rồi chạy mất kẻo người chém cho ;;)
Gió em cứ đứng ngoài cười
Nhìn ra anh thấy: Chết tươi luôn rồi!

very-pretty-smile.jpg


 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ôi!!! rượu ngon lại có bạn hiền...

Dù trên tiên cảnh làm sao sánh bằng
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cuộc đời có lúc đắng cay
Lên voi xuống chó có làm gì đâu
Bạc đời vô biển bể dâu
Thân tàn mê dại đập điên vì tình
Tình này là tình cờ bạc
Bạc đầu đêm trắng ngỡ là hư vô

Anh ơi tội gì thất tình
Tình kia nó đến thình lình nó đi
Nếu mà cứ mãi sầu bi
Thì cũng có lúc ra đi ko ngờ ;))
Thôi anh hãy cứ làm thơ
Giải tỏa buồn bực bất ngờ vui ngay :)>-
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chủ nhật chào các Cóc thơ
Vừa mới sáng sớm đã phơ nhau rồi
Em đây cứ đứng ngoài cười
Thanks rồi chạy mất kẻo người chém cho ;;)
Gió lạ vội vã ra đi
Bỏ anh ở lại quán thơ một mình
Bỏ anh một kiếp đa tình
Bỏ anh ở lại chút tình men say
:D
 

duong0912

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu vào lại HD
Ghé chơi "thơ thẩn thấy phê cả người

:D :D :D
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi giời cái lão P này
Cứ thấy em đến lão bày thơ ra
Kiểu này là quyết ko tha
Chém cho P ấy hết làm hàng luôn =))

Em chỉ giỏi chuyện vẽ vời
Thích thì hãy nói có lời với anh
Vào trong chúng mình mong manh
Phong phanh tà áo cởi nhanh ra nào.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cuộc đời có lúc đắng cay
Lên voi xuống chó có làm gì đâu
Bạc đời vô biển bể dâu
Thân tàn mê dại đập điên vì tình
Tình này là tình cờ bạc
Bạc đầu đêm trắng ngỡ là hư vô
Cuộc đời có lúc đắng cay
Lên voi xuống chó, mới hay cuộc đời
Cuộc đời là một bể đau
Để rồi quay lại nhìn nhau rồi cười
Cuộc đời thì mặc cuộc đời
Gặp nhau ta cứ nói lời tươi vui

 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Laptop em hết điện rồi
Cóc ơi chờ nhé tạm thời thơ sau

Hic, quên ko sạc pin. Đang chém các bác bằng điện thoại đây ạ :((
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ôi!!! rượu ngon lại có bạn hiền...

Dù trên tiên cảnh làm sao sánh bằng

Rượu ngon lại có bạn hiền
Cùng ngồi đối ẩm với tiên giáng trần
Xong rồi tha hồ kết thân
Kêt thân rồi lại mất gần ... mát xa :))


mmkao3jpgdu1.jpg
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Laptop em hết điện rồi
Cóc ơi chờ nhé tạm thời thơ sau

Hic, quên ko sạc pin. Đang chém các bác bằng điện thoại đây ạ :((

Em ơi anh cho mượn pin
Pin anh hai quả còn dzin chưa dùng
Nếu mà em thấy thích dùng
Thì anh xin tặng để cùng nàng vui.
 

duong0912

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Phê xong bác tiếp mấy lời
Để cho huynh đệ một trời thơ ca
Ghé xong bác đừng đi ra
Để cho huynh đệ ngồi pha thơ hài


Thực tình cũng muốn mấy lời :((
Chỉ ghé được lúc vì đời không cho
Mặt em là cái quạt mo
Vợ em nó chém nó cho ra vườn




Phải đi ăn cơm các bác ợ
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vừa mới mất điện tý ti
Thế mà các Cóc thi nhau chém rồi
Kiukiu cứ tủm tỉm cười
Chủ nhật Quán xá đông người ghé thăm

Bác Kiu hôm nay đắt hàng gớm nhỉ? ;;)
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nguyên văn bởi congiola
Laptop em hết điện rồi
Cóc ơi chờ nhé tạm thời thơ sau

Hic, quên ko sạc pin. Đang chém các bác bằng điện thoại đây ạ
Em ơi anh cho mượn pin
Pin anh hai quả còn dzin chưa dùng
Nếu mà em thấy thích dùng
Thì anh xin tặng để cùng nàng vui.

Anh cũng có một cục pin
Nhưng mà có lẽ mất zin em à
Tính anh vốn dĩ thật thà
Pin thì dài lắm nhưng mà... chai pin
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Rượu ngon lại có bạn hiền
Cùng ngồi đối ẩm với tiên giáng trần
Xong rồi tha hồ kết thân
Kêt thân rồi lại mất gần ... mát xa :))



Chết em ấy chớ chả chơi..

bác ơi sao lại đem hình ý lên

hình ở trên nhìn rên hừng hực...

đẹp toàn phần đẹp ngực đẹp eo..
8-}
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em ơi anh cho mượn pin
Pin anh hai quả còn dzin chưa dùng
Nếu mà em thấy thích dùng
Thì anh xin tặng để cùng nàng vui.

Pin thì pin tiểu mà đòi
Em gió em ý muốn vòi pin to
Pê kia lục cả trong kho
Được đôi con thỏ thích thò ra không :))
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cuộc đời có lúc đắng cay
Lên voi xuống chó, mới hay cuộc đời
Cuộc đời là một bể đau
Để rồi quay lại nhìn nhau rồi cười
Cuộc đời thì mặc cuộc đời
Gặp nhau ta cứ nói lời tươi vui

Đang đau trận đấu đêm qua
Làm em tan nát cõi đời vì thua
Buồn bực chẳng mãi không nguôi
Mà sao cơ sự lại ra nỗi này
Bốn bàn dã nát tim em
Làm em thua độ một bát phở bò
Em buồn không phải cá độ
Mà buồn vì đội Ác - hen thua rồi
 
Bên trên