Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em nào được sầu bên Ly
Công tác khốn đốn ăn mỳ thay cơm
Xung quanh toàn là hoa thơm
Trái ngon , quả ngọt cá nơm chim trời
Bày ra như thể gọi mời
Mà mình chỉ ngắm chứ thời không ăn
Hôm nay rảnh mới xoăn văn
Vào thơ vắng vẻ vết lằn phong sương
Tự hỏi phải chăng hết thương
Các cóc mải miết trăm đường nên quên
Bây giờ em cứ nêu tên
Gió kia lười nhác nhất trên quán này
Bác Mau thì mải đi cày
Công việc cũng lắm chẳng hay thế nào
Còn mỗi Hiếu - Pê hay sao
Ôi em buồn quá lao đao cả lòng ...


Gửi gắm các cóc mà đìu hiu , quạnh vắng thế này ư .... =((


Ơ sao chàng lại trách em
Chàng hãy nghĩ kỹ rồi xem đi nào
Mấy hôm em cũng lao đao
Công việc chồng chất lúc nào ngơi tay
Biết rằng Thơ Quán thật hay
Thời gian chẳng kịp còn cày được Thơ?
Hôm nay mỏi mệt bơ phờ
Em vẫn gắng gượng đợi chờ chàng lên
Chỉ ước có chàng cạnh bên
Xua tan mỏi mệt là hên lắm rồi
Ai ngờ chàng lại ngồi cười
Chàng trách, chàng nói em thời buồn ghê :(
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ơ sao chàng lại trách em
Chàng hãy nghĩ kỹ rồi xem đi nào
Mấy hôm em cũng lao đao
Công việc chồng chất lúc nào ngơi tay
Biết rằng Thơ Quán thật hay
Thời gian chẳng kịp còn cày được Thơ?
Hôm nay mỏi mệt bơ phờ
Em vẫn gắng gượng đợi chờ chàng lên
Chỉ ước có chàng cạnh bên
Xua tan mỏi mệt là hên lắm rồi
Ai ngờ chàng lại ngồi cười
Chàng trách, chàng nói em thời buồn ghê :(

Em ước nay đã có rồi
CP anh đó đang ngồi bên em
Tay anh nắm với tay em
Ừ thôi anh nhé em xem "cái này"
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em lại cố tình giả vờ
Mấy hôm Thanh Hoá em chờ mong anh
Thấy anh chạy đến thật nhanh
Ôi mong anh lắm thôi "nhanh" em thèm

Giả vờ đâu phải tuổi em
Cầm tinh Mùi đó (anh) hãy xem lại nào
Chẳng phải anh cứ hô hào
Xong rồi anh chạy anh nhào vào ai
Biết rằng làm thế là sai
Nên anh tìm cớ đẩy ngay sang người
Xong anh ngồi đó anh cười
Rồi anh đổ vạ cho người tên... Kiu :))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em ước nay đã có rồi
CP anh đó đang ngồi bên em
Tay anh nắm với tay em
Ừ thôi anh nhé em xem "cái này"

Người em ước đâu là anh
Mà sao anh cứ lanh chanh làm gì
Biết anh thiếu thốn mọi bề
Cái khoản tình củm thôi về vợ anh
Ko mau lượn gấp đi nhanh
Vợ anh mà đến là anh... tiêu rùi ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giả vờ đâu phải tuổi em
Cầm tinh Mùi đó (anh) hãy xem lại nào
Chẳng phải anh cứ hô hào
Xong rồi anh chạy anh nhào vào ai
Biết rằng làm thế là sai
Nên anh tìm cớ đẩy ngay sang người
Xong anh ngồi đó anh cười
Rồi anh đổ vạ cho người tên... Kiu :))

Ô hay cái cô bé này
Bên nhau vui sướng mấy ngày sao quên
Gặp em là anh sẽ lên
Đồi cao cũng mặc gió rên cũng chiều
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ô hay cái cô bé này
Bên nhau vui sướng mấy ngày sao quên
Gặp em là anh sẽ lên
Đồi cao cũng mặc gió rên cũng chiều

Khổ thân anh quá P ơi
Bị vợ cấm vận P thời hâm hâm
Thỉnh thoảng P ngồi trầm ngâm
Rồi P tưởng tượng như ... thần kìa :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ơ sao chàng lại trách em
Chàng hãy nghĩ kỹ rồi xem đi nào
Mấy hôm em cũng lao đao
Công việc chồng chất lúc nào ngơi tay
Biết rằng Thơ Quán thật hay
Thời gian chẳng kịp còn cày được Thơ?
Hôm nay mỏi mệt bơ phờ
Em vẫn gắng gượng đợi chờ chàng lên
Chỉ ước có chàng cạnh bên
Xua tan mỏi mệt là hên lắm rồi
Ai ngờ chàng lại ngồi cười
Chàng trách, chàng nói em thời buồn ghê :(

Sao phải nghĩ kỹ em ơi
Ngày anh dời quán có nhời với em
Không tin nghĩ lại mà xem
Em đã hứa chắc xin đem hết mình
Chăm sóc bằng tấm chân tình
Thơ quán em sẽ như hình bóng luôn
Vậy mà trách khẽ đã tuôn :
" Anh sao kỳ quá làm buồn gió nha "
Nói vậy sao dám kêu ca
Kể như tủi phận Kiu là cả tin ....
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khổ thân anh quá P ơi
Bị vợ cấm vận P thời hâm hâm
Thỉnh thoảng P ngồi trầm ngâm
Rồi P tưởng tượng như ... thần kìa :))

Em lại cứ mãi khổ thân
Đêm hôm một bóng một thân một mình
Nếu như anh đến trao tình
Chắc em sướng lắm đôi mình bay cao.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sao phải nghĩ kỹ em ơi
Ngày anh dời quán có nhời với em
Không tin nghĩ lại mà xem
Em đã hứa chắc xin đem hết mình
Chăm sóc bằng tấm chân tình
Thơ quán em sẽ như hình bóng luôn
Vậy mà trách khẽ đã tuôn :
" Anh sao kỳ quá làm buồn gió nha "
Nói vậy sao dám kêu ca
Kể như tủi phận Kiu là cả tin ....

Ai mới là người cả tin
Gió em đã định sẽ im lặng rồi
Nhưng anh sao lại trách người
Suốt thời gian đó em ngồi với anh
Từ Nam chí Bắc tung hoành
Em theo anh suốt có màng được Thơ
Chăm anh đâu dám thờ ơ
Bây giờ anh lại làm ngơ... thấy buồn
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em lại cứ mãi khổ thân
Đêm hôm một bóng một thân một mình
Nếu như anh đến trao tình
Chắc em sướng lắm đôi mình bay cao.

Em biết anh đã có tình
Nhưng Gió em đã có hình anh kia
P đừng có mà tăm tia
Anh Kiu mà ghét P lìa thân ngay
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em biết anh đã có tình
Nhưng Gió em đã có hình anh kia
P đừng có mà tăm tia
Anh Kiu mà ghét P lìa thân ngay

Em yêu chỉ tình đơn phương
Kiu kia đã có người thương ở nhà
Em cứ nằm đợi ở nhà
CP anh đến anh cà anh tương.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em yêu chỉ tình đơn phương
Kiu kia đã có người thương ở nhà
Em cứ nằm đợi ở nhà
CP anh đến anh cà anh tương.

Dù em có tình đơn phương
Thì anh cũng đừng có tương tư gì
Với anh em chẳng có chi
Lòng này đã lỡ một hình bóng kia
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ai mới là người cả tin
Gió em đã định sẽ im lặng rồi
Nhưng anh sao lại trách người
Suốt thời gian đó em ngồi với anh
Từ Nam chí Bắc tung hoành
Em theo anh suốt có màng được Thơ
Chăm anh đâu dám thờ ơ
Bây giờ anh lại làm ngơ... thấy buồn

Đã sai lại cố vơ quàng
Anh đây chinh chiến với nàng khi nao
Quân tử trọn kiếp thanh tao
Chỉ chơi chim cảnh chứ nào ... ý chi
Thế mà em lại thầm thì
Em theo anh thế cớ gì trách đây
Anh nào dại gì mua dây
Buộc thân mình lại phơi thây giữa đường
Hay là em nhớ em thương
Ngày đêm hoài tưởng rồi tương tư nhiều
Ôi thôi vậy cũng đừng liều
Nhận vơ như thế lắm chiêu nàng à ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Dù em có tình đơn phương
Thì anh cũng đừng có tương tư gì
Với anh em chẳng có chi
Lòng này đã lỡ một hình bóng kia

Em ơi dối trá làm gì
Hàng ngày tơ tưởng lại ghì cho Kiu
CP anh đến liu riu
Nhà em sẽ hết đìu hiu thôi mà
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Đã sai lại cố vơ quàng
Anh đây chinh chiến với nàng khi nao
Quân tử trọn kiếp thanh tao
Chỉ chơi chim cảnh chứ nào ... ý chi
Thế mà em lại thầm thì
Em theo anh thế cớ gì trách đây
Anh nào dại gì mua dây
Buộc thân mình lại phơi thây giữa đường
Hay là em nhớ em thương
Ngày đêm hoài nhớ rồi tương tư nhiều
Ôi thôi vậy cũng đừng liều
Nhận vơ như thế lắm chiêu nàng à ;))

Biết là anh sẽ chối bay
Ừ thôi cũng được có hay ho gì
Nếu muốn anh cứ thầm thì
Đừng vừa ăn cướp vừa đì người ta
Chẳng lẽ em lại kêu la
Như thế vạch áo người ta xem à
Dẫu sao cũng chuyện trong nhà
Em thời chịu thiệt cũng là đương nhiên
Chỉ mong anh chớ huyên thuyên
Làm trai phải có trách nhiêm (nhiệm) chứ người
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em ơi dối trá làm gì
Hàng ngày tơ tưởng lại ghì cho Kiu
CP anh đến liu riu
Nhà em sẽ hết đìu hiu thôi mà

Em biết anh vốn thích em :p
Nhưng khuyên anh chớ tòm tem hỡi người
Kẻo người ta lại ngồi cười
Chê anh chàng ngốc đúng người tên P
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em biết anh vốn thích em :p
Nhưng khuyên anh chớ tòm tem hỡi người
Kẻo người ta lại ngồi cười
Chê anh chàng ngốc đúng người tên P

Thích em thì tất nhiên rồi
Hàng ngày mong nhớ đứng ngồi sao yên
Gió ơi em sẽ lên tiên
Đêm nay anh sẽ liên miên với nàng
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thích em thì tất nhiên rồi
Hàng ngày mong nhớ đứng ngồi sao yên
Gió ơi em sẽ lên tiên
Đêm nay anh sẽ liên miên với nàng

Biết nói với anh sao giờ
Anh đã mòn mỏi ngóng chờ em sao
Rồi anh ngồi đó ước ao
Ước đi ước lại biết bao nhiêu lần
Tiên kia nào phải người trần
Tội anh cứ mãi tần ngần ước mong
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Biết là anh sẽ chối bay
Ừ thôi cũng được có hay ho gì
Nếu muốn anh cứ thầm thì
Đừng vừa ăn cướp vừa đì người ta
Chẳng lẽ em lại kêu la
Như thế vạch áo người ta xem à
Dẫu sao cũng chuyện trong nhà
Em thời chịu thiệt cũng là đương nhiên
Chỉ mong anh chớ huyên thuyên
Làm trai phải có trách nhiêm (nhiệm) chứ người

Anh đây công tác xa nhà
Nâng khăn sửa .... ví cũng là điều hay
Nhưng có thì anh nhận ngay
Cứ sao anh phải chối bay hả nàng
Em hờn em dỗi em phang
Thì anh xin chịu chẳng màng điều chi
Nhưng mà em nói thật đi
Thằng nào bắt nạt giờ đì lây anh
Hờn dỗi vu vơ cũng đành
Anh đây xin nhận xin giành thiệt thôi
Chứ em bảo anh ăn xôi
Ăn vụng như thế ôi dồi có đâu ?
Thôi chẳng giải thích thêm rầu
Cứ cho em đúng hết sầu nha em ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Biết nói với anh sao giờ
Anh đã mòn mỏi ngóng chờ em sao
Rồi anh ngồi đó ước ao
Ước đi ước lại biết bao nhiêu lần
Tiên kia nào phải người trần
Tội anh cứ mãi tần ngần ước mong

Tiên kia sẽ được ở trần
Anh nhìn anh ngắm tần ngần thích ghê
Đêm nay chắc chắn được phê
Cô tiên cưỡi gió cho Xê Pê vần
 
Bên trên