Thơ Thẩn Quán

Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu nay lại ghé Thơ thẩn quán
Nhìn trước nhìn sau có mấy người
Chẳng hay tất cả chạy đâu rồi
Để cho quán cóc liêu xiêu thế
Ta làm gì đó vực lên thôi
 

dangnham

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ô kìa hai lão già này
sao mà cái mặt hình sự thế kia
anh em lớn bé hết rồi
có gì không phải đóng cửa bảo nhau​

DSC04884.jpg



nay với vào thơ bắn đc phát đầu tiên =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu nay lại ghé Thơ thẩn quán
Nhìn trước nhìn sau có mấy người
Chẳng hay tất cả chạy đâu rồi
Để cho quán cóc liêu xiêu thế
Ta làm gì đó vực lên thôi

Dạ kính thưa bác cóc già
Ngoại thành mải đú cóc nhà lả lơi
Bác đến tìm chỗ ngồi chơi
Thuốc lào quán có xong xơi nước chè.
>:/
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vẫn còn ở đó kêu gào
Quả này nhất quyết cho vào nhà thương
Lần sau nếu muốn anh thương
Thì anh đã nói phải nhường nghe cưng :x


1-120.jpg


2856_DanhPN040903%5B1%5D.jpg


pl%2029-7%20hoan%202.jpg

Anh Hiếu thật là ác ghê
Nhìn anh đánh chị mà tê tái lòng
Mọi người hãy báo dân phòng
Cho anh Hiếu ý nhong nhong vào tù
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm khuya tí tách mưa rơi
Tâm tình thỏ thẻ những lời ái ân
Con tim nhịp đập thật gần
Nồng nàn hơn ấm tần ngần điều chi
Chợt đâu thoang thoảng hương ly
Nhỏ nhẹ khe khẽ thầm thì yêu thương
Thánh thót đôi giọt mơ sương
E lệ khép nép một phường mỹ nhân
Trai đơn gái chiếc độc thân
Trăng khuyết thấu tỏ tấm chân tình này
Dám hỏi cơ duyên người say
Là say chén rượu hay say người tình
Quạnh vắng canh thâu vừa xinh
Thuyền quyên hảo tửu một mình với ta
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mây mù dồn cuối trời xa
Chiều buông đỏ quạch ánh tà tịch dương
Nỗi buồn xuyên suốt đêm trường
Nhói đau thương xót lắm đường truân truyên
Nhớ người phận gái Điêu Thuyền
Thẳm sâu ánh mắt đen huyền bi ai
Tài sắc nghìn năm chẳng phai
Vẫn làm tốt thí cho bài chiến trinh
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lãng khách lạc bước cõi tiên
Hư hư ảo ảo đảo điên hồng trần
Thấp thoảng đôi cánh đằng vân
Xa xa bay lại hiện thân là nàng
Duyên xưa thôi đã nhỡ nhàng
Cố nhân lỡ vậy người sang sông rồi
Anh giờ một phận bèo trôi
Mây bay gió thoảng thê thôi mong gì
Phàm nhân đâu dám so bì
Em giờ tiên nữ anh thì lão nhân ...


Tự dưng nhớ tích xưa em làm phát thơ ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một mình độc chiến quán thơ
Nhân thể các cóc lờ đờ em vô
Khua hết cả chậu lẫn xô
Khua xong cười khẩy ô hô mỗi mình
Thế là ta lại xập xình
Chơi trò mèo chuột nó rình vồ nhau ;;)
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi không ghé Quán thơ
Nay về thấy chủ quay lơ một mình,
Hi - end hết cỡ xập xình
Chậu - xô lăn lóc quán mình đi đâu,
Mọi khi xoắn xít bên nhau,
Sao nay lại để Kiu sầu bên Ly!!!!!​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP em xin báo danh
Mấy ngày mải hóng củ hành củ sâm
Hôm nay trời lại hâm hâm
Thế nên đến quán em đâm thơ liền.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lắm mới ghé Quán Thơ
Sao lại vắng vẻ bơ phờ thế kia
Các bác mọi ngày tăm tia
Mấy hôm sao chẳng ngó nghia chỗ này :-/
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lắm mới ghé Quán Thơ
Sao lại vắng vẻ bơ phờ thế kia
Các bác mọi ngày tăm tia
Mấy hôm sao chẳng ngó nghia chỗ này :-/

Hàng ngày anh vẫn chờ em
Hôm về Thanh hoá anh đem mối tình
Anh em cùng nhảy xập xình
Xập xình một lúc ra đình ngâm nga
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hàng ngày anh vẫn chờ em
Hôm về Thanh hoá anh đem mối tình
Anh em cùng nhảy xập xình
Xập xình một lúc ra đình ngâm nga

Anh bảo anh vẫn chờ em
Nhưng mà Quỳnh đến anh xun xoe liền
Tưởng rằng anh cũng hiền hiền
Ai dè cái mác lộ liền "Sở Khanh"
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh bảo anh vẫn chờ em
Nhưng mà Quỳnh đến anh xun xoe liền
Tưởng rằng anh cũng hiền hiền
Ai dè cái mác lộ liền "Sở Khanh"

Anh - Xuân tóc đỏ thời nay
Nàng nào cũng thích, sướng tay anh nhiều
Đôi khi tuy có làm liều
Nhưng mà được cái lại nhiều điều hay.
X_X
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi không ghé Quán thơ
Nay về thấy chủ quay lơ một mình,
Hi - end hết cỡ xập xình
Chậu - xô lăn lóc quán mình đi đâu,
Mọi khi xoắn xít bên nhau,
Sao nay lại để Kiu sầu bên Ly!!!!!​

CP em xin báo danh
Mấy ngày mải hóng củ hành củ sâm
Hôm nay trời lại hâm hâm
Thế nên đến quán em đâm thơ liền.

Lâu lắm mới ghé Quán Thơ
Sao lại vắng vẻ bơ phờ thế kia
Các bác mọi ngày tăm tia
Mấy hôm sao chẳng ngó nghia chỗ này :-/

Em nào được sầu bên Ly
Công tác khốn đốn ăn mỳ thay cơm
Xung quanh toàn là hoa thơm
Trái ngon , quả ngọt cá nơm chim trời
Bày ra như thể gọi mời
Mà mình chỉ ngắm chứ thời không ăn
Hôm nay rảnh mới xoăn văn
Vào thơ vắng vẻ vết lằn phong sương
Tự hỏi phải chăng hết thương
Các cóc mải miết trăm đường nên quên
Bây giờ em cứ nêu tên
Gió kia lười nhác nhất trên quán này
Bác Mau thì mải đi cày
Công việc cũng lắm chẳng hay thế nào
Còn mỗi Hiếu - Pê hay sao
Ôi em buồn quá lao đao cả lòng ...


Gửi gắm các cóc mà đìu hiu , quạnh vắng thế này ư .... =((
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh - Xuân tóc đỏ thời nay
Nàng nào cũng thích, sướng tay anh nhiều
Đôi khi tuy có làm liều
Nhưng mà được cái lại nhiều điều hay.
X_X

Điều hay chẳng thấy ở đâu
Chỉ thấy người đẹp anh bâu xâu vào
Xong rồi anh cứ ào ào
Dù người chẳng muốn chút nào với anh
Sao anh lại cứ lanh chanh
Lại cố mà với tới cành cao kia
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Điều hay chẳng thấy ở đâu
Chỉ thấy người đẹp anh bâu xâu vào
Xong rồi anh cứ ào ào
Dù người chẳng muốn chút nào với anh
Sao anh lại cứ lanh chanh
Lại cố mà với tới cành cao kia

Em lại cố tình giả vờ
Mấy hôm Thanh Hoá em chờ mong anh
Thấy anh chạy đến thật nhanh
Ôi mong anh lắm thôi "nhanh" em thèm
 
Bên trên