Thơ Thẩn Quán

Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu kia lặn mất tăm rồi
Để em đây phải đợi chờ lâu ghê
Hay là Kiu đó lại chê
Top 5 ko thích CP soán liền

Thui, chả thấy Kiu soán ngôi thì em đi ngủ. Chúc cả nhà ngủ ngoan!
Hẹn gặp lại vào thứ 2 nhé!

Ngủ gì sớm thế em ơi
Ở đây tý đã chơi khuya rồi về
Nếu như ai có thả dê
Anh đây làm thịt mang về quê luôn
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngủ gì sớm thế em ơi
Ở đây tý đã chơi khuya rồi về
Nếu như ai có thả dê
Anh đây làm thịt mang về quê luôn

Mai em về quê sớm rồi
Em phải đi ngủ chẳng ngồi chơi đâu
Hẹn các anh đến tuần sau
Thơ này lại đến gặp nhau ta cười
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mai em về quê sớm rồi
Em phải đi ngủ chẳng ngồi chơi đâu
Hẹn các anh đến tuần sau
Thơ này lại đến gặp nhau ta cười

Về quê nhớ có nem chua
Cùng với rau má tiến vua nhé nàng
Tuần sau anh sẽ hôn nàng
Gặp nàng Hà nội rộn ràng quảng ninh.
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mai em về quê sớm rồi
Em phải đi ngủ chẳng ngồi chơi đâu
Hẹn các anh đến tuần sau
Thơ này lại đến gặp nhau ta cười

Em về anh nhớ nhiều ghê
Nhớ em như thể tái tê bộ lòng
Khi lên anh đợi trên phòng
Nem chua nhớ nhé để lòng anh vui :))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em về anh nhớ nhiều ghê
Nhớ em như thể tái tê bộ lòng
Khi lên anh đợi trên phòng
Nem chua nhớ nhé để lòng anh vui :))

Nem chua Thanh Hoá thì ngon
Con gái thanh hoá cũng giòn như nem.
Nghĩ đến mà lại thấy thèm
Em gái THÁNH HOÁ mang nem đến mời.​
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm gì lễ phép thế kia
Mọi khi thấy chị là chìa tay ra
Mồm thì cứ hát cứ ca
Tay thì ... nhập ngoạng ối a : láo nào :))

H mới lôi bác ra đây:-w
Ai ngờ chém trộm, vượt rào đêm khuya
Hôm qua có chút "rượu bia"
Ko vào thơ phú, tăm tia chút phần:">
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ước chi mau đến mùa thu
Heo may chớm thổi bay vù lá khô
Lăn tăn gợn sóng mặt hồ
Mây mù sương ảo họa đồ nên tranh
Chuông chùa vọng đổ năm canh
Đêm khuya níu giữ trăng thanh trên cành
Nhớ người ẩn hiện lệ đành giấu đi
Nhưng ngăn sao nổi hoen mi
Đôi dòng nhật nguyệt làm gì mãi rơi ....


d785755a.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nửa đêm ngoài phố ngân nga
Cố nhân hoài niệm chẳng thà quên đi
Lối xưa hồn cũ cớ chi
Lang thang độc bước làm gì thêm đau
Thà là mong duyên kiếp sau
Bâng khuâng ký ức thêm đau đáu lòng
Đa tình tự cổ hoài mong
Níu chi nặng nợ bòng bong tơ trời
.....


Chi%E1%BB%81u%20v%C3%A0ng.jpg
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu ơi lên Top 5 đê
Để anh em được tứ bề chung vui
Bia hơi cùng với bê thui
Đêm nay ta uống giải xui đi nào.
Kara các em xin chào
Ô kê anh nhé thôi nào ta chơi.


FS4WMQCAWHA1YJCAV6KW8PCA8XD8BVCA0LM.jpg


D30SIYCA3MZXVTCAJCI8IECA8N69Q5CAIQH.jpg


1080137242_b0ae37ec88.jpg


bao20cao20su20OK.jpg
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Về quê nhớ có nem chua
Cùng với rau má tiến vua nhé nàng
Tuần sau anh sẽ hôn nàng
Gặp nàng Hà nội rộn ràng quảng ninh.
Em can bác vụ Tiến vua
Quà đó trong box ai nào dám xơi
Có chăng một bác xơi rồi
Nghẹn ngào ko nói lên thôi bác à

raucautrang002.jpg


Cụ kiu có nhớ vụ này
Tiến vua thì phải một màu toàn vang
Màu vàng là của Vua chua
Ăn xong lại thấy chua chua mùi mèo
Ấy mà có một vị vua
Hốc xong lại thấy khen ngon đậm đà b-(

=))=))=))=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Định out chợt nhớ ra thơ
Đêm buồn hiu quạnh thẫn thờ chốn xa
Thương thay một kẻ cầm ca
Mãi nghệ bốn bể thiết tha chốn về
Cố hương thương đến tái tê
Vẳng sâu tâm khảm tứ bề hoài mong
Kiu em bài này là xong
Ngẫm kẻ xa xứ hai dòng lệ rơi
Chào nhé các cóc ngồi chơi
Em té dăm bữa xin dời gót đây
Quán này các bác dựng xây
Chăm lo thi thoảng cho đầy thơ lên
May mắn các cóc ở bên
Không uổng sức mọn dựng nên quán này
Thôi thì những điều tỏ bày
Em đã nói hết giờ bay đến rồi
Bái bai các cóc thế thôi
Nói thêm tị nữa chém rồi oán ai ;))
 

phiyen

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Định out chợt nhớ ra thơ
Đêm buồn hiu quạnh thẫn thờ chốn xa
Thương thay một kẻ cầm ca
Mãi nghệ bốn bể thiết tha chốn về
Cố hương thương đến tái tê
Vẳng sâu tâm khảm tứ bề hoài mong
Kiu em bài này là xong
Ngẫm kẻ xa xứ hai dòng lệ rơi
Chào nhé các cóc ngồi chơi
Em té dăm bữa xin dời gót đây
Quán này các bác dựng xây
Chăm lo thi thoảng cho đầy thơ lên
May mắn các cóc ở bên
Không uổng sức mọn dựng nên quán này
Thôi thì những điều tỏ bày
Em đã nói hết giờ bay đến rồi
Bái bai các cóc thế thôi
Nói thêm tị nữa chém rồi oán ai ;))

Đang buồn giữa chốn khuê phòng
Chẳng hay anh hùng có muốn đi cùng với em?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Đang buồn giữa chốn khuê phòng
Chẳng hay anh hùng có muốn đi cùng với em?

Em ơi ở chốn khuê phòng
Anh hùng trong đó có lòng với em
Rồi em sẽ được ăn kem
Ăn thêm cả chuối, xé tem đi nào.
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ở đâu ra cụ củ sâm
Vào đâm thơ chém thơ đâm mọi người.
 
Bên trên