Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh đây công tác xa nhà
Nâng khăn sửa .... ví cũng là điều hay
Nhưng có thì anh nhận ngay
Cứ sao anh phải chối bay hả nàng
Em hờn em dỗi em phang
Thì anh xin chịu chẳng màng điều chi
Nhưng mà em nói thật đi
Thằng nào bắt nạt giờ đì lây anh
Hờn dỗi vu vơ cũng đành
Anh đây xin nhận xin giành thiệt thôi
Chứ em bảo anh ăn xôi
Ăn vụng như thế ôi dồi có đâu ?
Thôi chẳng giải thích thêm rầu
Cứ cho em đúng hết sầu nha em ;))

Em biết em chẳng tin lầm
Với anh em chọn chẳng nhầm người đâu :x
Dẫu rằng anh có âu sầu
Nếu muốn anh cứ trút bầu tâm tư
Có gì anh cứ thư thư
Đừng như khi nãy anh hù thấy ghê :D

Thôi nay mọi chuyện đã êm
Thì thôi đi ngủ êm đềm giấc ngon
CP vẹn tấm lòng son
Gió xin cảm tạ mỏi mòn của anh
Mong tình sẽ đến thật nhanh
Để anh khỏi tưởng khỏi hành Gió em ;))

Em đi ngủ đây. Mai em đi công tác rùi. Chúc cả nhà ngủ ngoan!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tiên kia sẽ được ở trần
Anh nhìn anh ngắm tần ngần thích ghê
Đêm nay chắc chắn được phê
Cô tiên cưỡi gió cho Xê Pê vần

Đi ngủ thì sẽ phê ngay
Thôi Gió tạm biệt Thơ này anh nha
Anh ơi đừng có la cà
Về ngủ ngoan giấc kẻo là vợ ... ;))

Chúc anh P "tưởng" ngủ ngoan :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đi ngủ thì sẽ phê ngay
Thôi Gió tạm biệt Thơ này anh nha
Anh ơi đừng có la cà
Về ngủ ngoan giấc kẻo là vợ ... ;))

Chúc anh P "tưởng" ngủ ngoan :))

Anh biết cái tính la cà.
Nhưng vợ chưa có ở nhà Gió mong
Hàng ngày với Gió anh đong
Sung sướng như thế còn mong cái dề.


Em chém trộm anh một phát được lắm. Cứ tưởng em đi ngủ rồi.:-?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi không gặp nàng Quỳnh
Giờ anh không biết tình hình ra sao?
Hôm qua anh trót tào lao
Với em Gió ấy có sao không Quỳnh?
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ai mới là người cả tin
Gió em đã định sẽ im lặng rồi
Nhưng anh sao lại trách người
Suốt thời gian đó em ngồi với anh
Từ Nam chí Bắc tung hoành
Em theo anh suốt có màng được Thơ
Chăm anh đâu dám thờ ơ
Bây giờ anh lại làm ngơ... thấy buồn

Em biết anh đã có tình
Nhưng Gió em đã có hình anh kia
P đừng có mà tăm tia
Anh Kiu mà ghét P lìa thân ngay

Em biết em chẳng tin lầm
Với anh em chọn chẳng nhầm người đâu :x
Dẫu rằng anh có âu sầu
Nếu muốn anh cứ trút bầu tâm tư
Có gì anh cứ thư thư
Đừng như khi nãy anh hù thấy ghê :D


Gió ra anh bảo cái này
Anh thời xa vắng em cày lão Kiu
Lần trước mới đánh vài chiu ( chiêu )
Lần này em nhé anh tiu hết mình
Cho kẻ bội bạc chữ tình
Vào trong bệnh viện chỉnh hình nghe em :-w


Lần này không tha, cho vào viện để truyền nước rồi các bác ạ, sau đó thì qua khoa : Chấn thương chỉnh hình, Kiukiu có đến thì vào Việt Đức mà thăm nhé :))

42-15772158%281%29.jpg


1danh.jpg


080918213332-805-235.jpg


VietGiaiTri.Com-20019-1235135326.jpg
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay anh lại làm thơ
Đợi chờ em Gió rồi vơ về nhà
Anh biết Gió muốn rồi mà
Về nhà đi nhé để mà...>:)>:)
be be
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió ra anh bảo cái này
Anh thời xa vắng em cày lão Kiu
Lần trước mới đánh vài chiu ( chiêu )
Lần này em nhé anh tiu hết mình
Cho kẻ bội bạc chữ tình
Vào trong bệnh viện chỉnh hình nghe em :-w


Lần này không tha, cho vào viện để truyền nước rồi các bác ạ, sau đó thì qua khoa : Chấn thương chỉnh hình, Kiukiu có đến thì vào Việt Đức mà thăm nhé :))

Thôi thôi anh Hiếu em xin
Một thời nông nổi cả tin anh rồi
Bây giờ chuyện đã rõ mười
Gió em quyết định xa rời anh ngay
Nếu anh quân tử thẳng ngay
Sao phải cay cú trong này thế kia
Suốt ngày nhìn ngó tăm tia
Thấy người hạnh phúc anh lia ngay vào
Khuyên anh hãy tiết chế nào
Kẻo mà thiên hạ ào ào chê anh
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay anh lại làm thơ
Đợi chờ em Gió rồi vơ về nhà
Anh biết Gió muốn rồi mà
Về nhà đi nhé để mà...>:)>:)
be be

CP sao hiểu em ghê
Mấy ngày công tác mệt ghê anh à
Nay em cũng đã về nhà
Anh mà rảnh rỗi thì sà vào Thơ
Chứ đừng có mà nhận vơ
Có người nhòm ngó sẽ phơ anh liền ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP sao hiểu em ghê
Mấy ngày công tác mệt ghê anh à
Nay em cũng đã về nhà
Anh mà rảnh rỗi thì sà vào Thơ
Chứ đừng có mà nhận vơ
Có người nhòm ngó sẽ phơ anh liền ;))

Gió ơi anh biết ngay mà
Hà hơi một cái thế là Gió xong
Khổ anh cái phận long đong
Tìm em Sông Mã xong hong quần đùi
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió ơi anh biết ngay mà
Hà hơi một cái thế là Gió xong
Khổ anh cái phận long đong
Tìm em Sông Mã xong hong quần đùi

Ô hay anh này hay chưa
Là anh tự nguyện sao đưa em vào
Sự tình chưa rõ thế nào
Lon ton anh đã ào ào xuống sông
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ô hay anh này hay chưa
Là anh tự nguyện sao đưa em vào
Sự tình chưa rõ thế nào
Lon ton anh đã ào ào xuống sông

Cô này cứ đứng chổng mông
Hàm Rồng cầu đó đứng trông ai kìa
CP chẳng có tăm tia
Mải trông Hiếu đánh Gió kia sưng người.
8-}
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cô này cứ đứng chổng mông
Hàm Rồng cầu đó đứng trông ai kìa
CP chẳng có tăm tia
Mải trông Hiếu đánh Gió kia sưng người.
8-}

Các chàng HD em xin
Gió em đã cạch chẳng tin nữa rồi
Chàng nào cũng cứ nói cười
Xong rồi đánh úp tơi bời người ta
Gió nay đã sáng mắt ra
Tinh thần cảnh giác cứ là super
Vậy nên CP đừng mơ
Gió này đã quyết ko mơ màng gì :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các chàng HD em xin
Gió em đã cạch chẳng tin nữa rồi
Chàng nào cũng cứ nói cười
Xong rồi đánh úp tơi bời người ta
Gió nay đã sáng mắt ra
Tinh thần cảnh giác cứ là super
Vậy nên CP đừng mơ
Gió này đã quyết ko mơ màng gì :))

Anh đâu nào có bơ vơ
Em lại cứ tưởng mộng mơ khổ người
Nói ra các bác đừng cười
Cái em Gió đó ngẩn người trông em
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh đâu nào có bơ vơ
Em lại cứ tưởng mộng mơ khổ người
Nói ra các bác đừng cười
Cái em Gió đó ngẩn người trông em

Ừ thì đúng là em trông
Nhưng mà trông kẻo anh xông vào nhà
Người đâu thấy quá gian tà
Chính nhân quân tử chẳng làm như anh :))
Thôi Gió em lượn cho nhanh
Kẻo anh ăn vạ rồi hành Gió em ;))


Danh_nhau_voi_coi_xay_gio.jpg

Gió đi ngủ đây! Chúc Đôn-ki-hô-tê ngủ ngoan nhé! =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ừ thì đúng là em trông
Nhưng mà trông kẻo anh xông vào nhà
Người đâu thấy quá gian tà
Chính nhân quân tử chẳng làm như anh :))
Thôi Gió em lượn cho nhanh
Kẻo anh ăn vạ rồi hành Gió em ;))


Danh_nhau_voi_coi_xay_gio.jpg

Gió đi ngủ đây! Chúc Đôn-ki-hô-tê ngủ ngoan nhé! =))

Cái em Gió chỉ rình mò
Lò dò chém phát rồi đò đưa anh
Đây anh gửi em quả chanh
Ngủ trước đi nhé rồi anh đến liền
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ừ thì đúng là em trông
Nhưng mà trông kẻo anh xông vào nhà
Người đâu thấy quá gian tà
Chính nhân quân tử chẳng làm như anh :))
Thôi Gió em lượn cho nhanh
Kẻo anh ăn vạ rồi hành Gió em ;))


Danh_nhau_voi_coi_xay_gio.jpg

Gió đi ngủ đây! Chúc Đôn-ki-hô-tê ngủ ngoan nhé! =))

Đôn ki hô tê là anh
Phang cối xay Gió tanh bành ra coi
Đánh xong anh được ngồi soi
Nhìn cối xay Gió mất toi cái gì.
>:)>:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm giông gió lốc mờ trăng
Rì rầm sớm chớp nhì nhằng rạch mây
Tí tách mưa nhỏ trên cây
Ngoảnh trông chút xíu nước đầy vũng loang
Đôi cánh cửa sổ mở toang
Đón thêm sương lạnh đầy khoang tâm tình
Khuya vắng ngâm thơ một mình
Đôi dòng con cóc vừa xinh một bài
Ngoài kia mưa hoài thật dai
Âm thanh réo rắt cạn chai vang rồi ...
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm giông gió lốc mờ trăng
Rì rầm sớm chớp nhì nhằng rạch mây
Tí tách mưa nhỏ trên cây
Ngoảnh trông chút xíu nước đầy vũng loang
Đôi cánh cửa sổ mở toang
Đón thêm sương lạnh đầy khoang tâm tình
Khuya vắng ngâm thơ một mình
Đôi dòng con cóc vừa xinh một bài
Ngoài kia mưa hoài thật dai
Âm thanh réo rắt cạn chai vang rồi ...

Đêm khuya không chỉ một mình
Có anh trai trẻ đang rình ngoài kia
Ngắm mưa cùng với chai bia
Mưa còn rơi mãi nhưng bia hết rồi
Chạy vào thơ quán và ngồi
Tưởng rằng chỉ một ôi thôi Kiu kìa
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Đêm khuya không chỉ một mình
Có anh trai trẻ đang rình ngoài kia
Ngắm mưa cùng với chai bia
Mưa còn rơi mãi nhưng bia hết rồi
Chạy vào thơ quán và ngồi
Tưởng rằng chỉ một ôi thôi Kiu kìa

Rượu ngon phải có bạn hiền
Bia ngon sẵn tiện có tiền đã mua
Em - bác thêm chục nem chua
Mình ngồi oánh chén cười đùa thật vui
Hai cóc tâm sự bùi ngùi
Đêm hôm quạnh vắng liền chui quán này
Đối tửu cũng ngà ngà say
Đối thêm thơ phú với tay hiếu già :D
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Rượu ngon phải có bạn hiền
Bia ngon sẵn tiện có tiền đã mua
Em - bác thêm chục nem chua
Mình ngồi oánh chén cười đùa thật vui
Hai cóc tâm sự bùi ngùi
Đêm hôm quạnh vắng liền chui quán này
Đối tửu cũng ngà ngà say
Đối thêm thơ phú với tay hiếu già :D

Nem chua phải đợi người mua
Nem cho Kiu hết người mua cấm sờ
Nhậu say quên cả mấy giờ
Uống xong ta lại vật vờ làm thơ
Hiếu đang nghe ngóng và chờ
Kiu ơi cứ chém thằng khờ này đi​
 
Bên trên