Thơ Thẩn Quán

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cứ thịt sợ gì lão Lâm
Lão thích thì đến cứ đâm đi này
Đâm trượt thì lão biết tay
Đời lão sẽ nát mắt cay khóc liền

cứ động đến gái y rằng
chú kiu cầm súng pằng pằng bắn ngay
đúng là động đến chuyện này
tan đàn sẻ nghé cả mày lẫn tao :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

cứ động đến gái y rằng
chú kiu cầm súng pằng pằng bắn ngay
đúng là động đến chuyện này
tan đàn sẻ nghé cả mày lẫn tao :))

Phỉ phui cái mồm thối Lâm
Nếu thích đổ máu cứ gầm nữa lên
Để rồi tí nữa hết rên
Ăn đòn khóc thét bắt đền ai đây
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

cứ động đến gái y rằng
chú kiu cầm súng pằng pằng bắn ngay
đúng là động đến chuyện này
tan đàn sẻ nghé cả mày lẫn tao :))

Gái gú quan trọng cái chi
Cớ sao bác lại nỡ đì anh em
Thôi em đứng ở ngoài xem
Xin mời các bác cứ bem vỡ đầu.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Gái gú quan trọng cái chi
Cớ sao bác lại nỡ đì anh em
Thôi em đứng ở ngoài xem
Xin mời các bác cứ bem vỡ đầu.

Lão Già nói hộ lòng em
May bác ra mặt khỏi lèm bèm chi
Lão Lâm nhất quyết muốn đì
Đem ba cái chuyện gái gì ra đây
Chắc là lão muốn phơi thây
Cho anh em chém mình đầy vết thương
Lần sao Lâm già hết cương
Cứ thấy em - bác hết đường ngo ngoe
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sầm Sơn bãi biển sóng dồn
Cùng với em Gió chờn vờn đùa vui
Mấy ngày nghỉ lễ trời ơi
Cùng vui với Gió quên lui đường về
Gió ơi nhớ giữ câu thề
Trọn đời trọn kiếp đề huề cháu con
Gái ngon - Gió lạ quê Thanh
Anh người đất Quảng biển xanh rì rào
Quảng ninh Thanh hoá tuôn trào
Trao nhau tình cảm ào ào vào nhau
Các bác hãy tránh cho mau
Để anh cùng Gió trước sau trọn tình
Thăng Long là đất nàng Quỳnh
Hạ Long anh ở cách gần không xa
Tính anh vốn thích la cà
Em Quỳnh có thuận thì sà vào anh
Nếu sà thì phải thật nhanh
Không nhanh em Gió la anh bây giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuanguyen1984

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sầm Sơn bãi biển sóng dồn
Cùng với em Gió chờn vờn đùa vui
Mấy ngày nghỉ lễ trời ơi
Cùng vui với Gió quên lui đường về
Gió ơi nhớ giữ câu thề
Trọn đời trọn kiếp đề huề cháu con
Gái ngon có Gió - xứ Thanh
Anh người đất Quảng biển xanh rì rào
Quảng ninh Thanh hoá tuôn trào
Trao nhau tình cảm ào ào vào nhau
Các bác hãy tránh cho mau
Để em với Gió trước sau trọn tình
Hạ Long là đất ăn chơi
Cớ sao bác phải ra mãi Sầm Sơn
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sầm Sơn bãi biển sóng dồn
Cùng với em Gió chờn vờn đùa vui
Mấy ngày nghỉ lễ trời ơi
Cùng vui với Gió quên lui đường về
Gió ơi nhớ giữ câu thề
Trọn đời trọn kiếp đề huề cháu con
Gái ngon - Gió lạ quê Thanh
Anh người đất Quảng biển xanh rì rào
Quảng ninh Thanh hoá tuôn trào
Trao nhau tình cảm ào ào vào nhau
Các bác hãy tránh cho mau
Để anh cùng Gió trước sau trọn tình
Thăng Long là đất nàng Quỳnh
Hạ Long anh ở cách gần không xa
Tính anh vốn thích la cà
Em Quỳnh có thuận thì sà vào anh
Nếu sà thì phải thật nhanh
Không nhanh em Gió la anh bây giờ.

Xê Pê mấy nay đi đâu
Bây giờ mới thấy lầu bầu ra thơ
Chưa gì bác đã giương cờ
Đong đưa đòi đánh ỡm ờ xứ Thanh
Em gió con gái nhà lành
Mà bác định chiến tanh bành đấy nha
Lại còn Quỳnh Anh nhà ta
Tòm tem cưa cẩm hỏi là ra sao
Hai nàng đó thì cành cao
Nhào vô bác sẽ lao đao ít nhiều
Nhưng nếu cứ máu làm liều
Đảm bảo mấy bữa bác tiêu đời liền
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xê Pê mấy nay đi đâu
Bây giờ mới thấy lầu bầu ra thơ
Chưa gì bác đã giương cờ
Đong đưa đòi đánh ỡm ờ xứ Thanh
Em gió con gái nhà lành
Mà bác định chiến tanh bành đấy nha
Lại còn Quỳnh Anh nhà ta
Tòm tem cưa cẩm hỏi là ra sao
Hai nàng đó thì cành cao
Nhào vô bác sẽ lao đao ít nhiều
Nhưng nếu cứ máu làm liều
Đảm bảo mấy bữa bác tiêu đời liền

30 em ở Sầm sơn
ngày 1 em ở Long biên bác àh
Bác thì cứ mải la cà
Nên Hoa và Gió đã sà vào em.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hạ Long là đất ăn chơi
Cớ sao bác phải ra mãi Sầm Sơn

Hạ long tuy đất ăn chơi
Nhưng lạ một nỗi thói đời hay sao
Chùa nhà dù đẹp dù cao
Nhưng chùa hàng xóm còn cao hơn nhiều ;))


30 em ở Sầm sơn
ngày 1 em ở Long biên bác àh
Bác thì cứ mải la cà
Nên Hoa và Gió đã sà vào em.

Lão cũng sa đà Sầm Sơn
Đến đó nhớ cá thờn bơn thịt liền
Con ấy dẫu có đắt tiền
Nhưng mà ngon lắm cứ chiên là giòn
Hy vọng thịt xong bác còn
Cái quần xả lỏn và hòn ... bi kia =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hạ long tuy đất ăn chơi
Nhưng lạ một nỗi thói đời hay sao
Chùa nhà dù đẹp dù cao
Nhưng chùa hàng xóm còn cao hơn nhiều ;))



Lão cũng sa đà Sầm Sơn
Đến đó nhớ cá thờn bơn thịt liền
Con ấy dẫu có đắt tiền
Nhưng mà ngon lắm cứ chiên là giòn
Hy vọng thịt xong bác còn
Cái quần xả lỏn và hòn ... bi kia =))

Xà lỏn thì em vẫn còn
Bi kia vẫn đủ hai hòn bác ơi
Bác thích mời bác cùng xơi
Thờn bơn cá ấy còn bơi rất nhiều.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xà lỏn thì em vẫn còn
Bi kia vẫn đủ hai hòn bác ơi
Bác thích mời bác cùng xơi
Thờn bơn cá ấy còn bơi rất nhiều.

Thôi xin vái bác em về
Thơ bơn cá ấy em ghê lắm rồi
Cá gì toàn Ếch trong nồi
Ăn vào chả mấy lên đồi lập bia
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Thôi xin vái bác em về
Thơ bơn cá ấy em ghê lắm rồi
Cá gì toàn Ếch trong nồi
Ăn vào chả mấy lên đồi lập bia

Bác cứ sợ chết thế kia
Bia không uống hết lại chia cho đồi
Em biếu bác cá đồi mồi
Ăn rồi bác sẽ thích ngồi để chơi.
 

chuanguyen1984

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác cứ sợ chết thế kia
Bia không uống hết lại chia cho đồi
Em biếu bác cá đồi mồi
Ăn rồi bác sẽ thích ngồi để chơi.=))


P/s: em nhầm nick, login là nick khởi đầu của em, không hiểu sao vừa rồi mất điện vào lại thì lại là nick này. HDCP là em, xin lỗi các bác.
Thế gian ai không sợ chết
Xê pê không lẽ đặc biêt hay sao
Ăn chơi hãy nhớ điểm dừng
Anh Vương vẫy gọi thôi rồi còn đâu
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thế gian ai không sợ chết
Xê pê không lẽ đặc biêt hay sao
Ăn chơi hãy nhớ điểm dừng
Anh Vương vẫy gọi thôi rồi còn đâu

Diêm vương đã có giấy mời
Nhưng em không nhận lời mời của Vương
Bởi vì lòng vẫn còn thương
Hai nàng Hoa Gió vấn vương trong lòng
 

chuanguyen1984

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Diêm vương đã có giấy mời
Nhưng em không nhận lời mời của Vương
Bởi vì lòng vẫn còn thương
Hai nàng Hoa Gió vấn vương trong lòng
Anh Vương thấy bác còn thương
Bác đừng thấy vậy mà kiêu trong lòng
Ngày mai hãy nhớ lời em
Anh Vương nổi giận hết đời bác ơi
 

chuanguyen1984

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Hạ long tuy đất ăn chơi
Nhưng lạ một nỗi thói đời hay sao
Chùa nhà dù đẹp dù cao
Nhưng chùa hàng xóm còn cao hơn nhiều ;))
Em thì của lạ không ham
Hay là chưa nếm nên chưa biết đời
Hôm nào mong bác chỉ đường
Cho em biết được thế nào là đời :-bd
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh Vương thấy bác còn thương
Bác đừng thấy vậy mà kiêu trong lòng
Ngày mai hãy nhớ lời em
Anh Vương nổi giận hết đời bác ơi

Diêm vương mà giận thì mời
Thờn bơn cá ấy cứ mời lão xơi
Xơi xong lão ấy tả tơi
Lão mà còn giận thì đời đã xong.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em thì của lạ không ham
Hay là chưa nếm nên chưa biết đời
Hôm nào mong bác chỉ đường
Cho em biết được thế nào là đời :-bd

Của lạ mà bác chẳng ham
Thôi thì nhắm mắt của quen mà làm
Của quen tuy có làng nhàng
Để nàng của bác hàng ngày lên tiên.
8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên