Thơ Thẩn Quán

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ấy e e gà bác ơi
Làm sao dám nói câu mời xã giao
Hôm qua đã quá hôm nào
e mang thịt chó rượu đào vào đây
Sao mà chẳng thấy bác đây???
Bây h bác lại bủa vây e rồi ^:)^

Bác KIU vốn đã ngồi yên
Bác vào ném đá KIU liền là sao
Em thì hay thích vác dao
Chém cho nát máy đứa nào chơi ngông
Chém xong em mới làm lồng
Nướng xào luộc nấp cho hồng mới thôi.
Làm xong đem nhắm với xôi........
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Một phân thật hả bác ơi
THế mà em tưởng dân chơi xóm chùa
Hoá ra chỉ giỏi thơ cua
Ba hoa chẳng dám đi đua bao giờ.

Chính xác đó bác già ơi
Lão ý chỉ giỏi lả lơi gái lành
Cái tính cứ thích lanh chanh
Kỳ thực cái ấy như cành củi khô
Thế mà miệng luôn cứ hô
Của tôi to lắm hệt đồ chơi luôn
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

E là e định tăm tia
Đưa cho bác gái mấy bìa giấy thơ
Ghi ngày thịt chó lá mơ
Chép thêm lấy cả mầy vần "thơ tiên">:D<
Thử xem bác gái có hiền ???;))

bác gái lâm rất là hiền
cứ vào cuối tháng cầm tiền hộ ngay
còn ba cái chuyện cỏ may
nàng cho thoải mái lâm bay điên cuồng :D
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác KIU vốn đã ngồi yên
Bác vào ném đá KIU liền là sao
Em thì hay thích vác dao
Chém cho nát máy đứa nào chơi ngông
Chém xong em mới làm lồng
Nướng xào luộc nấp cho hồng mới thôi.
Làm xong đem nhắm với xôi........

Lão già lãng tử xứ này
Nhưng cũng 1 phường rượu say làm liều
Cho nên Ma Ngố hãy chiều
Kẻo Già điên tiết lại điều đệ ra
Đao kiếm loang loáng từ xa
Kiu này cũng hãi xin tha mạng này
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Chính xác đó bác già ơi
Lão ý chỉ giỏi lả lơi gái lành
Cái tính cứ thích lanh chanh
Kỳ thực cái ấy như cành củi khô
Thế mà miệng luôn cứ hô
Của tôi to lắm hệt đồ chơi luôn


kiukiu đang tức đây mà
to còi bé họng định phà cả lâm
ngày mai vào lúc tối sầm
ta đi thì chứ, đừng gầm nữa kiu :))
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bác gái lâm rất là hiền
cứ vào cuối tháng cầm tiền hộ ngay
còn ba cái chuyện cỏ may
nàng cho thoải mái lâm bay điên cuồng :D

thế này ko máu ghen tuông
Chắc là cũng ko phường Hoạn Thư
Ỏn ẻn 1 câu:ấy ừ!
Bác Lâm thật sướng từ nhà sướng ra :)).
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lão già lãng tử xứ này
Nhưng cũng 1 phường rượu say làm liều
Cho nên Ma Ngố hãy chiều
Kẻo Già điên tiết lại điều đệ ra
Đao kiếm loang loáng từ xa
Kiu này cũng hãi xin tha mạng này

Bác dạy thì e xin hay
Ko dám léng phéng 1 tay góp vào^:)^
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Những ngày công tác xa nhà
Khi về anh nhớ nhiều quà đó nghe
Kẹo dừa nổi tiếng Bến Tre
Năm roi tên bưởi chưa nghe đã thèm

Trưa về thấy cửa cài then
Em đi bệnh viện thăm em Ly rồi
Gọi Phone cứ rớt mạng thôi
Chờ Em đến tận tối trời còn mong
Phía Tây bóng mặt trời hồng
Từ từ đi ngủ mà lòng chẳng yên
Mấy ngày công tác liên miên
Không để đối tác thấy phiền lòng thêm
Nên đành phải tạm biệt Em
Nửa ngày chờ đợi dù em chưa về
Trên đường Thành phố về Quê
Anh như thấy có Em về cùng Anh.​
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

thế này ko máu ghen tuông
Chắc là cũng ko phường Hoạn Thư
Ỏn ẻn 1 câu:ấy ừ!
Bác Lâm thật sướng từ nhà sướng ra :)).

thế nên lâm chẳng có tha
già trẻ lớn bé cứ gà là xơi
với ai lâm cũng buông lời
với lâm ai cũng trọn đời yêu lâm :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

kiukiu đang tức đây mà
to còi bé họng định phà cả lâm
ngày mai vào lúc tối sầm
ta đi thì chứ, đừng gầm nữa kiu :))

Đố Lão ăn vụng đó nha
Lão mà có dám coi là toi luôn
Lúc đó thách lão dám chuồn
Rừng sâu núi thẳm vào buôn tóm về
Chém lão cho lòng hả hê
Chém cho tan nát còn dề nữa đây
Chém ra dăm khúc thịt cầy
Anh em nhắm rượu mâm đầy thịt Lâm
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác dạy thì e xin hay
Ko dám léng phéng 1 tay góp vào^:)^

Em là cứ nói thế thôi
Chứ bác hối lộ gói xôi xong liền
Lão ý chẳng hề thích tiền
Cứ đưa " hàng " đến như tiên là cười
Lão già hệt như đười ươi
Nhưng khẩu vị thích thịt tươi gái làng >:)
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Chính xác đó bác già ơi
Lão ý chỉ giỏi lả lơi gái lành
Cái tính cứ thích lanh chanh
Kỳ thực cái ấy như cành củi khô
Thế mà miệng luôn cứ hô
Của tôi to lắm hệt đồ chơi luôn

Eo ôi cái miệng thì to
Hoá ra cái ấy chỉ thò tẹo ra
Sống lâu mới hiểu rằng là
Miệng to chưa chắc đã ra cái gì
Quan trọng nhất cái độ lì
Làm vài ba hiệp vẫn phi như thường.
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Trưa về thấy cửa cài then
Em đi bệnh viện thăm em Ly rồi
Gọi Phone cứ rớt mạng thôi
Chờ Em đến tận tối trời còn mong
Phía Tây bóng mặt trời hồng
Từ từ đi ngủ mà lòng chẳng yên
Mấy ngày công tác liên miên
Không để đối tác thấy phiền lòng thêm
Nên đành phải tạm biệt Em
Nửa ngày chờ đợi dù em chưa về
Trên đường Thành phố về Quê
Anh như thấy có Em về cùng Anh.​

Ở nhà cửa đóng then cài
Không thì lại thấy các trai lòng vòng
Cả nhà ai cũng đợi mong
Gói quà của bác bên trong thế nào
Mọi người cứ đoán ra vào
Hạt điều, quả bưởi, yến xào cả cân
Em thì chả biết phân trần
Rằng anh ý sẽ lần đầu nhiều đây
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Eo ôi cái miệng thì to
Hoá ra cái ấy chỉ thò tẹo ra
Sống lâu mới hiểu rằng là
Miệng to chưa chắc đã ra cái gì
Quan trọng nhất cái độ lì
Làm vài ba hiệp vẫn phi như thường.

Nói thực dù ngắn chẳng thường
Mấy lần lão ý cứ tường mà phi
Phi vào thủng tường còn chi
Cũng kinh lắm đó chẳng đì nổi đâu
Nhìn mặt khó đoán nông sâu
Thế nên dê lắm lại ngầu nữa cơ
Lão ý chỉ chuyên vào thơ
Để chăn em út về phơ sướng đời
Quả là một kẻ ăn chơi
Hàng Bún dẻo quẹo ôi xời hãi ghê
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đố Lão ăn vụng đó nha
Lão mà có dám coi là toi luôn
Lúc đó thách lão dám chuồn
Rừng sâu núi thẳm vào buôn tóm về
Chém lão cho lòng hả hê
Chém cho tan nát còn dề nữa đây
Chém ra dăm khúc thịt cầy
Anh em nhắm rượu mâm đầy thịt Lâm

thịt lâm hôi lắm kiu ơi
ăn vào 1 nhát là rơi răng liền
lâm đây cũng chẳng có hiền
đừng mà doạ dẫm kẻo phiền đó kiu :D
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

thịt lâm hôi lắm kiu ơi
ăn vào 1 nhát là rơi răng liền
lâm đây cũng chẳng có hiền
đừng mà doạ dẫm kẻo phiền đó kiu :D

Cứ thịt sợ gì lão Lâm
Lão thích thì đến cứ đâm đi này
Đâm trượt thì lão biết tay
Đời lão sẽ nát mắt cay khóc liền
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Eo ôi cái miệng thì to
Hoá ra cái ấy chỉ thò tẹo ra
Sống lâu mới hiểu rằng là
Miệng to chưa chắc đã ra cái gì
Quan trọng nhất cái độ lì
Làm vài ba hiệp vẫn phi như thường.

lâm đây là chúa trên giường
chị em chỉ có như tương chú à
ai mà sợ quá xin tha
là lâm cũng nể chỉ 3 thôi mà :))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói thực dù ngắn chẳng thường
Mấy lần lão ý cứ tường mà phi
Phi vào thủng tường còn chi
Cũng kinh lắm đó chẳng đì nổi đâu
Nhìn mặt khó đoán nông sâu
Thế nên dê lắm lại ngầu nữa cơ
Lão ý chỉ chuyên vào thơ
Để chăn em út về phơ sướng đời
Quả là một kẻ ăn chơi
Hàng Bún dẻo quẹo ôi xời hãi ghê

Công nhận LÂM quả có nghề
Một phân vẫn đủ tái tê các nàng
Thôi em không dám làm hàng
Nhường sân cho bác đi phàng gái lành
Phang xong nhớ rút cho nhanh
Không thì ôm nợ ăn hành bác ơi
Ăn chơi cũng phải nghỉ ngơi
Quá sức không khéo đi đời nhà ma
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Công nhận LÂM quả có nghề
Một phân vẫn đủ tái tê các nàng
Thôi em không dám làm hàng
Nhường sân cho bác đi phàng gái lành
Phang xong nhớ rút cho nhanh
Không thì ôm nợ ăn hành bác ơi
Ăn chơi cũng phải nghỉ ngơi
Quá sức không khéo đi đời nhà ma

Bác rút thì em cũng chuồn
Kẻo Lâm tức khí thơ tuôn chửi làng
Anh em mình chỉ làng nhàng
Sao dám đọ với anh chàng Lâm gia
Lâm gia như giặc Triệu Đà
Thúc ngựa phi mã tà tà chăn ai
Dê đó Lâm có cả ngai
Mình thì phận mỏng chút tài đáng chi
 
Bên trên