Thơ Thẩn Quán

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay khách đến chơi nhà
Kiu đâu mau đến pha trà mời anh
Bác Lâm thôi đừng lanh chanh
Khách quý nên để mảnh mai Hoa Quỳnh
Nụ cười nắng ấm lung linh
Khiến anh khách đó rung rinh mất rồi
Ấy thôi xin anh cứ ngồi
Gió em xin có đôi lời với anh

Kiu nghe gió nói thì không
Chậm chạp gió lại làm lông bây giờ.
Xin khách quý hãy ngồi chờ
Chờ em chém gió cho đờ người ra.
Vừa chém vừa nhảy cha cha
Chém từ phòng khách chém ra ngoài đường
CHém cho khách hết dám cương
Lần sau đố dám tìm đường sang đây.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hoá rồng thì mặc hoá rồng
Có ngày thành cá trong nồi nước sôi
 

congiola

New Member
Ðề: Tặng 3T

Sự nhiệt tình của em và các anh HD Hà Nội đã quan tâm để chúng ta gần nhau hơn, xin cảm ơn mọi người. Riêng Hoa hậu của HDHN Jerry đã tặng thơ nhìu rùi, nay xin tặng riêng Á hậu 3T bài thơ sau:

Tháng Tư lại sắp qua rồi
Mùa Xuân ở lại trên môi Em cười
Thuỷ Tiên nở rộ xinh tươi
Vàng tươi nắng ấm rạng ngời sắc hương
Đoá hoa ngây ngất yêu đương
Tràn đầy nhựa sống trên đường Em qua
Báo mùa xuân đến loài hoa
Khóm Hoa tình tự khiến ta ngập ngừng
Nhà thờ ngân vọng tiến chuông
Hoàng hôn nhè nhẹ dần buông xuống Hồ
Tình yêu gieo những vần thơ
Thẹn thùng nghiêng chữ, nối từ lớn lên
Sắc vàng, hương tỏa trong đêm
Giọt sương e lệ mắt em nhớ chàng

Tháng Tư gió hát mùa hè
Chân trời thăm thẳm một màu ngát xanh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy U đã hỏi mong anh tỏ lời
Tâm hồn bỗng hóa chơi vơi
Dịu dàng tinh khiết như thời học sinh
Trắng muốt e lệ nhỏ xinh
Thủy Tiên hoa đó rung rinh nắng vàng
Gió em chẳng dám mơ màng
Đơn giản là Gió nên càng chông chênh
"Sắc vàng, hương tỏa trong đêm
Giọt sương e lệ mắt em nhớ chàng"
Nhưng chàng có hiểu lòng nàng
Bởi chàng vẫn cứ mơ màng bóng ai
Gió hát mãi khúc ban mai
Mơn man đón nắng nhẹ phai sắc hồng
Mây trắng rất đỗi bềnh bồng
Vờn cơn gió nhẹ má hồng dễ thương
Trong lòng có chút vấn vương
Xin hẹn gặp lại yêu thương thuở nào
Để Gió cứ mãi ước ao
"Tháng Tư về" đó xôn xao góc trời
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khách kia chân ướt mới vào
Các cóc thơ phú ào ào chạy ra
Người ta ma mới chẳng tha
Chém cho lia lịa dăm ba bài liền
Em mà được thế sướng điên
Thơ này quý giá hơn tiền trăm đô
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu nghe gió nói thì không
Chậm chạp gió lại làm lông bây giờ.
Xin khách quý hãy ngồi chờ
Chờ em chém gió cho đờ người ra.
Vừa chém vừa nhảy cha cha
Chém từ phòng khách chém ra ngoài đường
CHém cho khách hết dám cương
Lần sau đố dám tìm đường sang đây.

Chém cả cái onggia đây
Chỉ ngồi hóng hớt đòi dây đây mà
Anh mãi cứ thích la cà
Hỏi sao thân thể như là người dây
Tâm hồn thì ở trên mây
Thỉnh thoảng ngửa mặt "Ta đây chán đời"
Thôi anh anh cứ mong chờ
Chờ ai đến chém cho đờ người ra ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Tặng 3T



XIn bác đừng quá khiêm nhường
Jerry chỉ biết thường thường về hoa
Những loài (hoa) bác đã nêu qua
Giúp Jerry cũng vỡ ra nhiều điều
Hoa thường để tả tình yêu
Đắm say, tan vỡ... lòng nhiều vấn vương
Mỗi người điểm khuyết - Lẽ thường
Mạn đàm kiến thức bốn phương thu về

Cớ sao bác ngại người chê!

Em thì thích nhất Ngọc Lan
Một thời để nhớ hoa tàn vì ai
Ngày đó nghĩ cũng thật hài
Người ta chủ động giở bài cưa em
Ngây ngô mặt mũi lấm lem
Cười cười ngố ngố lật xem thư tình
Bật giác em bỗng giật mình
Cánh lan ép khéo thành hình trái tim
Vậy mà em mãi im lìm
Tình xưa lỡ dở giờ tìm nơi đâu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu nghe gió nói thì không
Chậm chạp gió lại làm lông bây giờ.
Xin khách quý hãy ngồi chờ
Chờ em chém gió cho đờ người ra.
Vừa chém vừa nhảy cha cha
Chém từ phòng khách chém ra ngoài đường
CHém cho khách hết dám cương
Lần sau đố dám tìm đường sang đây.

Ông này đuổi khách phải không
Có muốn bị lột tồng ngồng hay chăng
Lần sau cấm dám lăng xăng
Đón tiếp thì dở cứ hăng làm liều
Làm liều dễ mà bị tiêu
Đến khi tan nát ra điều dỗi em
Lúc đó chắc chả ai thèm
Dỗ dành lão già lèm bèm sớm hôm
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chém cả cái onggia đây
Chỉ ngồi hóng hớt đòi dây đây mà
Anh mãi cứ thích la cà
Hỏi sao thân thể như là người dây
Tâm hồn thì ở trên mây
Thỉnh thoảng ngửa mặt "Ta đây chán đời"
Thôi anh anh cứ mong chờ
Chờ ai đến chém cho đờ người ra ;))

Cổ anh em cứ chém đi
Chém xong anh vẫn cười hì cho xem.
Cơ thể tuy có hom hem
Nhưng mà sức khoẻ đủ bem dăm lần.
Nếu mà em gió có cần
ANh đây nguyện sẽ xả thân vì nàng.
Nhưng xin em chớ làm hàng
Vì anh đây chính là chàng Thạch Sanh.
Oánh cho quỷ quái tanh bành
Cứu nàng công chúa nguyên lành về cung.
Sức anh thì rất là sung
Đã chơi thì phải tới cùng mới thôi.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các bác thơ thẩn quá hay
Em xin bó gối buộc tay đầu hàng
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các bác thơ thẩn quá hay
Em xin bó gối buộc tay đầu hàng

Đầu hàng mà cũng thành thơ
Bác cũng có phải tay mơ đâu mà
Phun thơ cũng chẳng hề gà
Thay mặt các cóc phương xa ngỏ lời
Mong bác thi thoảng ghé chơi
Cứ thơ như thế phang thời em mê
 

lanhoang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một bài thơ nhưng có đến 8 cách đọc khác nhau. Rất là độc đáo, xin cảm ơn tác giả. Sau đây xin mời cả nhà thưởng thức.
Đố ai tìm ra cách đọc thứ 9.


1)Đọc xuôi:

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

2)Đọc ngược:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

3)Bỏ hai từ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi:

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Dậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười

4) Bỏ hai từ cuối ở mỗi câu đọc ngược:

Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc dậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta

5)Bỏ ba từ đầu ở mỗi câu, đọc ngược:

Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân


6)Bỏ ba từ cuối ở mỗi câu,đọc xuôi :

Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài dậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai


7)Bỏ bốn từ đầu ở mỗi câu,đọc xuôi:

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cuời


8)Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược:

Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta

Siu tầm ;))

Các nhà thơ trứ danh HN vô chém đê \m/.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Siu tầm ;))

Các nhà thơ trứ danh HN vô chém đê \m/.

May mà chị nói sưu tầm
Không thì tí nữa hiểu lầm chị Lan
Cái này em thấy đã bàn
Ở nơi nào đó mở màn đâu đây
Nhưng thôi tấm lòng dựng xây
Cúi xin em nhận xôm bầy cóc thơ
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió lạ là gió lạ ơi
Anh đây gió thoảng quây quần bên em
Phương xa đâu có nề hà
Ôm cơn gió lạ có mà hết xa
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chi LAN du hí ở đâu
Hay là chị đã làm dâu nước ngoài.
Tưởng thơ của chị thì tài
Hoá ra sưu tập mới hài làm sao =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió lạ là gió lạ ơi
Anh đây gió thoảng quây quần bên em
Phương xa đâu có nề hà
Ôm cơn gió lạ có mà hết xa

Mới vào đã dám à ơi
Bác này ghê ghớm mở lời tán ngay
Gió kia nữ thơ chốn này
Bác mà dám cuỗm em phay bác liền
Chặt ra xắt khúc rồi xiên
Nướng lên thơm phức chắc nghiền lắm nha
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh nhảy dù vào đúng trái tim Lan
Quân đổ bộ chiếm hàng rào thứ nhất
Trái tim Lan vốn là tên hèn nhát
Nên đã đầu hàng từ phát súng đầu tiên
 
Bên trên