Thơ Thẩn Quán

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Jerry muốn so tài
Em đây thơ kém chỉ vài bài thôi
Trong nhà em chỉ hoa khôi
Ra đường em chẳng sánh đôi chàng nào
Người quen gặp chỉ biết chào
Càng quen em chỉ biết đào mỏ thôi
Tính tình vui vẻ nổi sôi
Nhưng mà trêu chọc, sục sôi trả thù
Tóc xoăn chẳng phải tóc xù
Vướng vào lossless như tù chung thân
HD mới chỉ một phần
Người tuy chẳng đẹp nhưng chân cũng dài
Em xin tóm tắt chút tài
Jerry ơi hãy trổ tài xem sao

Cho dù Em nói thế nào
Anh vẫn tin ở chính mình em ơi
Thơ kia nói tính cách người
Nhạc kia hiểu thấu những điều nội tâm
Thời gian Anh sẽ nói dần
Qua từng Lossless em chăm vì người
Cuộc sống muốn mãi xanh tươi
Nội tâm sâu lắng tình người mới xanh
Không thể nói giống Em – Anh
Nhưng trong đó có chung phần đam mê
Mong từng câu chữ HD
Vần thơ - nốt nhạc trao đi khắp miền
Niềm vui sẽ mãi nhân lên
Anh mong mình có bạn hiền hòa Thơ
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đây " công tác " về rồi
Sụt sùi nước mắt bồi hồi đau thương
Thân trai cũng mấy dặm trường
Mỹ nhân ải đó vẫn thường khó qua
Vọng nguyệt gác trống mình ta
Nhâm nhi chén rượu phương xa đêm buồn
Bất giác đôi lời thơ tuôn
Giật mình ứng khẩu thơ luôn nơi nào
Tưởng đâu cây lá thì thào
Ngỡ là tiêu sầu rượu vào say trăng
Biết đâu giai nhân tên Hằng
Nét mặt thanh thú tan băng tim này
Giọng nói nhỏ nhẹ thật hay
Khiến anh ngây ngất thêm say men tình
Nàng xuất hiện bất thình lình
Ngỏ lời : đối ẩm một mình sao anh ?
Bỏ đi lòng em không đành
Cúi xin mạn phép lanh chanh đôi lời
Em vốn cô nhóc ham chơi
Mỹ nhân chẳng phải anh mời ngại không ?
Quả là chẳng ngóng chẳng trông
Phúc trời thụ lộc rượu nồng trực giao
Đêm lạnh tiếng cười lao xao
Mạn đàm nhân thế thao thao quên giờ
Ngệt mặt như một thằng khờ
Nhìn nàng thanh thoát đến đờ người ra
Nửa đêm câu chuyện la đà
Nữ Nhi Hồng tửu ngà ngà say sưa
Tí tách phố nhỏ giọt mưa
Người càng lúc vắng lưa thưa nỗi lòng
Độc cô chén rượu hoài mong
Người tình dĩ vãng từ trong mơ về
Kỷ niệm ngổn ngang trăm bề
Tình Hằng như vậy nhưng thề không yêu
Thân này một kiếp phiêu diêu
Bốn bể kết bạn tiếng tiêu tỏ mình
Cảm ơn em một chữ TÌNH
Anh xin nhận nghĩa nhưng hình xin thôi
Phận số là kẻ đơn côi
Đời này đã vậy đành thôi phụ người


Khiếp , đi mấy hôm về thơ đầy nhà , thanks mỏi tay :D
Mà sao lắm biến động thế nhở , có ai tóm tắt cho em ko đây :p
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đây " công tác " về rồi
Sụt sùi nước mắt bồi hồi đau thương
Thân trai cũng mấy dặm trường
Mỹ nhân ải đó vẫn thường khó qua
Vọng nguyệt gác trống mình ta
Nhâm nhi chén rượu phương xa đêm buồn
Bất giác đôi lời thơ tuôn
Giật mình ứng khẩu thơ luôn nơi nào
Tưởng đâu cây lá thì thào
Ngỡ là tiêu sầu rượu vào say trăng
Biết đâu giai nhân tên Hằng
Nét mặt thanh thú tan băng tim này
Giọng nói nhỏ nhẹ thật hay
Khiến anh ngây ngất thêm say men tình
Nàng xuất hiện bất thình lình
Ngỏ lời : đối ẩm một mình sao anh ?
Bỏ đi lòng em không đành
Cúi xin mạn phép lanh chanh đôi lời
Em vốn cô nhóc ham chơi
Mỹ nhân chẳng phải anh mời ngại không ?
Quả là chẳng ngóng chẳng trông
Phúc trời thụ lộc rượu nồng trực giao
Đêm lạnh tiếng cười lao xao
Mạn đàm nhân thế thao thao quên giờ
Ngệt mặt như một thằng khờ
Nhìn nàng thanh thoát đến đờ người ra
Nửa đêm câu chuyện la đà
Nữ Nhi Hồng tửu ngà ngà say sưa
Tí tách phố nhỏ giọt mưa
Người càng lúc vắng lưa thưa nỗi lòng
Độc cô chén rượu hoài mong
Người tình dĩ vãng từ trong mơ về
Kỷ niệm ngổn ngang trăm bề
Tình Hằng như vậy nhưng thề không yêu
Thân này một kiếp phiêu diêu
Bốn bể kết bạn tiếng tiêu tỏ mình
Cảm ơn em một chữ TÌNH
Anh xin nhận nghĩa nhưng hình xin thôi
Phận số là kẻ đơn côi
Đời này đã vậy đành thôi phụ người


Khiếp , đi mấy hôm về thơ đầy nhà , thanks mỏi tay :D
Mà sao lắm biến động thế nhở , có ai tóm tắt cho em ko đây :p

Nghe bác tự sự cõi lòng
Jerry cũng thấy thêm mong nhớ người
Thời gian cứ thế dần trôi
Bao nhiêu ký ức bồi hồi hiện ra

“Đêm đông” thương kẻ không nhà
“Đường Xưa” vẳng tiếng ai ca thoáng buồn
“Điệp – Lan” tình ấy mưa tuôn
“Hoa trinh nữ” mãi hút hồn giai nhân
“Đêm trao kỷ niệm” ái ân
Tuổi thơ mang nặng mối tình “Bang bang”
Nhà tôi ở cạnh nhà Nàng
Bưởi kia gửi đượm “Hương thầm” cho nhau
“Niệm khúc cuối” đến mai sau
Dù sao đi nữa tình trao cho Nàng,
“Bọt Biển” theo song vỡ tan
“Sao rơi trên biển” nhớ Nàng Thành đô
Nụ hôn Sóng mãi tràn bờ
Tình yêu đọng mãi vần thơ Xuân Quỳnh….

Trước mắt xin chia sẻ với bác một vài ca khúc mà Jerry trích dẫn theo mạch thơ trên. Có dịp sẽ đóng góp thêm.

 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Nghe bác tự sự cõi lòng
Jerry cũng thấy thêm mong nhớ người
Thời gian cứ thế dần trôi
Bao nhiêu ký ức bồi hồi hiện ra

“Đêm đông” thương kẻ không nhà
“Đường Xưa” vẳng tiếng ai ca thoáng buồn
“Điệp – Lan” tình ấy mưa tuôn
“Hoa trinh nữ” mãi hút hồn giai nhân
“Đêm trao kỷ niệm” ái ân
Tuổi thơ mang nặng mối tình “Bang bang”
Nhà tôi ở cạnh nhà Nàng
Bưởi kia gửi đượm “Hương thầm” cho nhau
“Niệm khúc cuối” đến mai sau
Dù sao đi nữa tình trao cho Nàng,
“Bọt Biển” theo song vỡ tan
“Sao rơi trên biển” nhớ Nàng Thành đô
Nụ hôn Sóng mãi tràn bờ
Tình yêu đọng mãi vần thơ Xuân Quỳnh….

Trước mắt xin chia sẻ với bác một vài ca khúc mà Jerry trích dẫn theo mạch thơ trên. Có dịp sẽ đóng góp thêm.


Jerry vừa nhạc vừa thơ
Quỳnh Anh có nhạc bằng thơ tặng người
Muôn hoa đua sắc tươi cười
" Người em xóm đạo " nụ cười như hoa
" Áo đẹp nàng dâu" kiêu sa
" Người tình đan áo " đậm đà thuỷ chung
" Căn nhà màu tím " lạnh lùng
" Đường xưa lối cũ " anh hùng gặp nhau
" Hai mùa mưa " đến rất mau
" Chuyện ba người " đó gặp nhau tình cờ
" Tình yêu " đến thật bất ngờ
" Gửi người em gái " vẫn chờ đợi anh
" Trăng tàn hè phố" rất nhanh
" Thành phố buồn " lắm mong anh hãy về
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Cho dù Em nói thế nào
Anh vẫn tin ở chính mình em ơi
Thơ kia nói tính cách người
Nhạc kia hiểu thấu những điều nội tâm
Thời gian Anh sẽ nói dần
Qua từng Lossless em chăm vì người
Cuộc sống muốn mãi xanh tươi
Nội tâm sâu lắng tình người mới xanh
Không thể nói giống Em – Anh
Nhưng trong đó có chung phần đam mê
Mong từng câu chữ HD
Vần thơ - nốt nhạc trao đi khắp miền
Niềm vui sẽ mãi nhân lên
Anh mong mình có bạn hiền hòa Thơ

Ôi sao chẳng kể chút gì
Jerry vẫn vậy chỉ vòng vo thôi
Ăn cơm nhưng lại đòi xôi
Bánh chay thì muốn nhưng trôi lại đòi
Vậy mà lại muốn tìm tòi
Quỳnh Anh không giận nhưng đòi in fô ( Infomation )
Câu thơ sao chẳng đậm tô
Nhạt nhoà từng chữ, mặt hồ lặng im
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chị Quỳnh đã có đôi lời
Vậy em cũng chẳng xen vào làm chi
Bây giờ chờ bác Jerry
Bác mau mau nhé còn chi nữa nào
Nghe bảo hôm nay bác vào
Thủ đô có việc chỗ nào thế kia
Mà sao bác chẳng có chi
Đôi lời hay tách cafe xá gì


Hôm nay bác Jerry ra Thủ đô mà chả thấy ới em gì cả? Hay là hẹn chị Quỳnh rùi đó? :D

Chị Gió ơi thổi nhiều vào
Cho thêm dũng khí để nhào thành thơ
Câu thơ nói đợi nói chờ
Đọc hoài chỉ thấy bơ vơ một mình
Trong thơ chan chứa cái tình
Cái hình cái bóng và tình HD
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chị Gió ơi thổi nhiều vào
Cho thêm dũng khí để nhào thành thơ
Câu thơ nói đợi nói chờ
Đọc hoài chỉ thấy bơ vơ một mình
Trong thơ chan chứa cái tình
Cái hình cái bóng và tình HD

Được lời như cởi tấm lòng
Cảm ơn chị với đôi dòng tâm tư
Bác Jerry hết ưu tư
Niềm vui lan tỏa không như mấy ngày
Có gì mong bác trình bày
Tâm tư tình cảm trên này (HD) bác nghe
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Được lời như cởi tấm lòng
Cảm ơn chị với đôi dòng tâm tư
Bác Jerry hết ưu tư
Niềm vui lan tỏa không như mấy ngày
Có gì mong bác trình bày
Tâm tư tình cảm trên này (HD) bác nghe

còn em sao chẳng trình bày
im im không nói lâm này bực ghê
làm anh cứ thả con dê
chạy theo em mãi rồi về buồn xo
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Jerry vừa nhạc vừa thơ
Quỳnh Anh có nhạc bằng thơ tặng người
Muôn hoa đua sắc tươi cười
" Người em xóm đạo " nụ cười như hoa
" Áo đẹp nàng dâu" kiêu sa
" Người tình đan áo " đậm đà thuỷ chung
" Căn nhà màu tím " lạnh lùng
" Đường xưa lối cũ " anh hùng gặp nhau
" Hai mùa mưa " đến rất mau
" Chuyện ba người " đó gặp nhau tình cờ
" Tình yêu " đến thật bất ngờ
" Gửi người em gái " vẫn chờ đợi anh
" Trăng tàn hè phố" rất nhanh
" Thành phố buồn " lắm mong anh hãy về

"chào em cô gái lam hồng"
"cô gái mở đường" bóng hồng quỳnh anh
ăn cơm thì phải có canh
"miền trung nhớ bác" như anh đợi nàng
con cua thì nó có càng
"đêm dài chiến tuyến" nhớ nàng nhiều hơn
mai cơn thì phải giắc sơn (michael jackson)
ông vua nhạc pop với hiên giơ gùa (heal the world)
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chị Gió ơi thổi nhiều vào
Cho thêm dũng khí để nhào thành thơ
Câu thơ nói đợi nói chờ
Đọc hoài chỉ thấy bơ vơ một mình
Trong thơ chan chứa cái tình
Cái hình cái bóng và tình HD

Công việc anh mới vừa xong
Sao người cứ thấy bềnh bồng Em ơi
Phải chăng vì thắm tình người
Hay vì Anh nhớ nụ cười thơ qua?
Bởi em, hé nụ Quỳnh Hoa
Thẹn thùng nép ánh trăng ngà lung linh
Anh về lưu luyến bóng hình
Cánh Hoa trong trắng như tình em trao….
Lời thơ nhắn nhủ ngọt ngào
Mai về Anh bước làm sao cho đành
Ngọc Sơn đèn sáng lung linh
“Gửi người em gái” thân tình luyến lưu….


 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng sinh nhật Hiếu già
Tiền bạc như nước sông Đà chảy vô
Mong bác sức khỏe vài bồ
Tình duyên dào dạt như hồ Bai-kan
Niềm vui chẳng bao giờ tàn
Con cháu đông đúc vài đàn xung quanh
Dù hoa chẳng có một cành
Nhưng thơ con cóc em dành tặng anh
Mong rằng nguyện ước sẽ thành
Bác mãi tươi trẻ còn " hành " ai kia
Nhiệt huyết Hát Đê không lìa
Web này có bác như bia có mồi
Đơn giản vài lời vậy thôi
Tấm lòng là chính nhận rồi cười toe
 

linhuyen

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trai vô tửu như kỳ vô phong
Nam không thuốc như tổ quốc không cờ
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Câu đối hay là thơ đây?
Cố gắng hơn nữa dựng xây diễn đàn
Không làm Thơ Quán lan man
Hãy dùng Thơ để mạn đàm bạn nghe!


Bác nói chí lý quá chừng
Thơ phú vẫn luôn chào mừng anh em
Nhưng nội quy vẫn phải xem
Kẻo mà nóng tiết em bem tàn đời
Nay bác Mau đã có nhời
Thay mặt chủ thớt em thời cảm ơn
Nhắn nhủ dăm lời khuyên lơn
Các cóc non trẻ đừng nhờn đó nha
Kẻo rồi điên lên không tha
Đời tàn vàng chóe nick là toi luôn
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lắm mới vào thơ xưa
Dạo này bận quá thơ chưa kịp về
Thơ hay dạo này nhiều ghê
Chẳng kịp e-dit vì phê thơ này
Trang một em xin làm ngay
Cảm ơn bác Mau đêm ngày trông coi
Em sẽ lục lọi tìm tòi
Các cóc chờ nhé rồi soi trang đầu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em gió dạo này chăm thơ
Làm anh đọc lại mệt phờ cả râu
Lão Lâm như con diều hâu
À ơi em gió chém đầu đó nha
Em gió là của người ta
Thế mà cứ dám la đà là sao
Hay cậy bây giờ chức cao
Sờ pem chém gió chạy vào tranh nhau
Bác hiếu chỉ cần càu nhàu
Em thề chém Lâm tương tàu nát bươm
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nãy giờ hứng chí làm thơ
Định bụng liên tục em phơ chục bài
Nhưng nghĩ thế thì thật hài
Người ta lại bảo chẳng tài mà khoe
Nhưng kệ , em cứ cười toe
Miễn là thơ phú tóe loe đầy nhà
Hài hước đọc xong cười khà
Cảm ơn các cóc đậm đà tình thơ
 
Bên trên