Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Phở kia bánh rất là mềm
Hương thơm nghi ngút, anh kiềm được không ?
Sợi ngon thì trắng như bông
Chưa xơi ngồi ngắm - nhìn không đã thèm =))

Cho dù bánh phở có mềm
Cho dù hương vị ướp thêm đủ đầy
Cho dù má đỏ hây hây
Cho dù cô ấy như cây hoa Quỳnh
Anh đây vẫn quyết giữ mình
Làm người quân tử vẹn tình vợ yêu
Cho dù thiên hạ đổ điêu
Cho dù có sắp bị tiêu cũng đành
Nguyện xin giữ tấm lòng thành
Trọn tình với vợ một cành hoa mai
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

@Pro
Hà Nội nhiều món phở ngon
Nhưng mà tìm đúng quán ngon nhé người
Nhìn thì dẫu rất là mềm
Nhưng ko chọn kỹ là mềm người ngay =))

@ Kiukiu
Vợ anh anh ví Hoa Mai
Nhưng Mai sớm nở tối tàn anh ơi
Hết sắc anh lại bỏ rơi
Chạy theo Quỳnh đó rong chơi khắp miền
Quỳnh thì chỉ nở về đêm
Nhưng hương thơm đó dịu êm khác thường
Dù anh quyết chí chồng hiền
Thì khi Quỳnh nở anh liền hư ngay ;))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cho dù bánh phở có mềm
Cho dù hương vị ướp thêm đủ đầy
Cho dù má đỏ hây hây
Cho dù cô ấy như cây hoa Quỳnh
Anh đây vẫn quyết giữ mình
Làm người quân tử vẹn tình vợ yêu
Cho dù thiên hạ đổ điêu
Cho dù có sắp bị tiêu cũng đành
Nguyện xin giữ tấm lòng thành
Trọn tình với vợ một cành hoa mai

Nói thì liến thoắng như đài
Thề non hẹn biển đến mai lại chuồn
Lúc nào cũng nói mình buồn
Vợ đi công tác thì chuồn đi chơi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vợ anh anh ví Hoa Mai
Nhưng Mai sớm nở tối tàn anh ơi
Hết sắc anh lại bỏ rơi
Chạy theo Quỳnh đó rong chơi khắp miền
Quỳnh thì chỉ nở về đêm
Nhưng hương thơm đó dịu êm khác thường
Dù anh quyết chí chồng hiền
Thì khi Quỳnh nở anh liền hư ngay ;))

Mai tàn nhưng tình đâu tan
Sắc nào mà chẳng hạ màn đâu em
Đâu phải vương hương mới thèm
Anh nào có phải loại xem tình đùa
Quỳnh kia dẫu có bỏ bùa
Nhưng anh quyết chí vẫn lùa Quỳnh đi
Hoa ấy nào có tiếc chi
Lời thề ước hẹn còn gì nặng hơn
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói thì liến thoắng như đài
Thề non hẹn biển đến mai lại chuồn
Lúc nào cũng nói mình buồn
Vợ đi công tác thì chuồn đi chơi

Bác này lại nói linh tinh
Sao chẳng ai chịu hiều mình hiền khô
Đã thế lại cứ bô bô
Kiu kia sểnh vợ là bồ bịch ngay
Nhỡ mà vợ nó a cay
Điên lên chọc tiết dao phay chém liền
Thế thì em sẽ lên tiên
Bái bai các bác ra hiên em chuồn
 

HEEL

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói thì liến thoắng như đài
Thề non hẹn biển đến mai lại chuồn
Lúc nào cũng nói mình buồn
Vợ đi công tác thì chuồn đi chơi

Trình thơ hơi bị siêu đấy (*)(*)(*)(*)(*)

..Hôm nào gặp Hiếu Lâm Gia
Mời ngay 1 điếu Vina đỡ buồn
..Nhân tiện cũng hỏi nhỏ luôn
Bên Gia Lâm có chỗ nào...hay hay...;))
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Việc nhiều đầu óc cũng căng
Vô đây xếp chữ lằng nhằng cho vui
Ngẫm ra đến có nhiều người
Nhưng không tất cả ngỏ lời mộng mơ
Người thường hay nghiệp Văn - Thơ,
Khác nhau đôi chút vì tài xếp thôi
Thầy cho hai bốn chữ rồi,
Cả đời ngồi xếp thành lời, thành văn
Cớ sao bạn cứ lăn tăn,
Xếp đi ta có nội dung luận bàn,
Xếp cho xa quá bỗng gần,
Cho chưa biết bỗng là phần của nhau,
Xếp cho cuộc sống muôn mầu,
Nhân niềm vui đến, biến sầu thành hoa
Xếp cho Quán thẩn thơ ta
Là nơi hội tụ cả nhà HD.
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trình thơ hơi bị siêu đấy (*)(*)(*)(*)(*)

..Hôm nào gặp Hiếu Lâm Gia
Mời ngay 1 điếu Vina đỡ buồn
..Nhân tiện cũng hỏi nhỏ luôn
Bên Gia Lâm có chỗ nào...hay hay...;))

Cảm ơn thuốc lá bác mời
Vi na em bỏ cho đời thêm vui
Khi nào bác đến Cầu chui
A lô em cái chỗ vui có liền
Vui xong tan biến buồn phiền
Nhưng mà nó tốn túi tiền HEEL ơi


Trình thơ của bác cũng có số có má ghê nhỉ, cảm ơn bác đã hợp tác vụ kia nhé ;;)
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cảm ơn thuốc lá bác mời
Vi na em bỏ cho đời thêm vui
Khi nào bác đến Cầu chui
A lô em cái chỗ vui có liền
Vui xong tan biến buồn phiền
Nhưng mà nó tốn túi tiền HEEL ơi

Hà Thành dễ có mấy Tay
Đâu phải Đặc Sản mà bày ra đây
Bác Kiu lúng túng phơi bày
Chuyện nhà xin phép "Lạy Thày" giấu cho
Nói nhiều các Cóc Chém cho
Khéo mà mất việc của người Hoa kia
Ai mà vặn vẹo tía lia
Bảo Cơm nhà cứ rượu bia cho lành
Đôi lời tỏ tấm lòng thành
Mong Bác tham khảo cho anh em nhờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trang đầu mới có bốn người
Đang còn ít quá Mình mời sao đây?
Cả nhà hãy góp thơ hay
Thêm vào danh sách cho ngày vào Thanh
Để Gió còn chọn ngày lành
Đưa "Thơ thẩn quán" đồng hành vào chơi
Cô Gió à!... Cô Gió ơi!
Mới đây mà có Người mời đi đâu?
Nhanh về nhận việc mau mau
Để lên kế hoạch đón chào Cóc Thơ.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm qua em thức học bài :D
Sáng nay dậy muộn đi làm mệt ghê
Sếp bảo "Mặt mũi thấy ghê
Tóc tai rũ rượi chẳng mê tý nào"
Giọng thì rất đỗi phều phào
Khách hàng la ó "Cô nào phải Tiên?"
Tự nhiên lại bị làm phiền
Mấy ông xây dựng cứ ghiền giọng em
Công việc thì chẳng chịu xem
Hỏi han cô bé là em làm gì
Các ông có thắc mắc chi
Di động thì nghỉ hỏi chi mất cồng (công)

Chúc cả nhà ngon miệng! :D
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chiều nay việc cứ đơ đơ
Bởi không ai đến hòa Thơ với mình
Cô Gió vẫn mãi vô tình
Bác Kiu bận việc nên Quỳnh bận theo
Bảo vệ (Lâm) thuốc lá phì phèo,
Seawich bỏ chạy mất teo đâu rùi
Onggia cô độc rung đùi
Giương kính lên ngắm mấy người lại - qua
Thấy ai tre trẻ là gà
Cho khuây cái cảnh trông nhà giúp Cơm...

Bây giờ 16h hơn
Các Cóc không đến quá buồn về thôi....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chiều nay việc cứ đơ đơ
Bởi không ai đến hòa Thơ với mình
Cô Gió vẫn mãi vô tình
Bác Kiu bận việc nên Quỳnh bận theo
Bảo vệ (Lâm) thuốc lá phì phèo,
Seawich bỏ chạy mất teo đâu rùi
Onggia cô độc rung đùi
Giương kính lên ngắm mấy người lại - qua
Thấy ai tre trẻ là gà cho vui
Đã hơn 16h rồi
Các Cóc không đến thì tôi xin về....


Về gì sớm thế bác ơi
Đợi hoài mới thấy đến chơi thế này
Đọc thơ của bác tỏ bày
Sao không có Hiếu già này bác ơi
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Về gì sớm thế bác ơi
Đợi hoài mới thấy đến chơi thế này
Đọc thơ của bác tỏ bày
Sao không có Hiếu già này bác ơi


Tôi kể mấy Cóc vắng thôi
Còn Tôi với Bác cứ ngồi nhìn nhau
Nắp bia đầy ắp một thau
Uống thêm gì nữa lại đau dạ dày
Thôi ta hãy tạm chia tay
Đông Cóc một chút giải bày Thơ sau.
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói thì liến thoắng như đài
Thề non hẹn biển đến mai lại chuồn
Lúc nào cũng nói mình buồn
Vợ đi công tác thì chuồn đi chơi

Cụ thì có kém tí nào
Ko phải cát xét cũng rà ri ô
Mồm thì cứ tán lô lô
Tán hươu tán vượn xong liền tóe ngay

:-":-":-"=))=))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cụ kính cứ nhờ em nhà
Có hàng mà giữ thế là không hay
Em thì cứ phải ăn chay
Cụ thì thịt cá no say cả ngày.
Ức chế em vác dao phay
Bem cụ 1 phát đi ngay cái kèn.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cụ kính cứ nhờ em nhà
Có hàng mà giữ thế là không hay
Em thì cứ phải ăn chay
Cụ thì thịt cá no say cả ngày.
Ức chế em vác dao phay
Bem cụ 1 phát đi ngay cái kèn.

Tuổi cao, sức yếu đã gay
Bây giờ Cụ lại ăn chay làm gì?
Nghe tôi Cụ cứ chén đi
Củ hành già ấy tức thì tốt tươi
Thấy Girl Cụ sẽ tươi cười
Làm gì còn phải Bem đời gây oan.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay tóc đã bạc phơ
Thi liên tùng tục biết là về đâu....
Buồn trông dáng vẻ tiêu điều
Nhìn như ma nữ gội đầu đêm trăng :((
Biết rằng dân chúng ngẩn ngơ
Đợi chờ gót ngọc cưỡi đàn hồi cung
Thương anh kiu quá anh ơi
Cả anh Lâm nữa tiếc thương 4 bề
Lại tịt ý mới đau chứ...:|

em tịt gì đấy sea ơi
đừng tịt cái ấy làm kiu buồn phiền
kiu lại bán đất lấy tiền
chữa trị cái ấy bao tiền cũng chơi
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cụ kính cứ nhờ em nhà
Có hàng mà giữ thế là không hay
Em thì cứ phải ăn chay
Cụ thì thịt cá no say cả ngày.
Ức chế em vác dao phay
Bem cụ 1 phát đi ngay cái kèn.

Có hàng thì phải ém ngay
Nếu ko liền xổng vào cu các cù
Em đã cho cụ hưởng Thù
Lao đến đón ẻm đem về em chăn
Thế mà cụ vẫn lăn tăn
Mồm kêu ông ổng em đây ém hàng
Em thì lúc đó đi làm
Đã mời cụ xới trước em còn gì


:x:x:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có hàng thì phải ém ngay
Nếu ko liền xổng vào cu các cù
Em đã cho cụ hưởng Thù
Lao đến đón ẻm đem về em chăn
Thế mà cụ vẫn lăn tăn
Mồm kêu ông ổng em đây ém hàng
Em thì lúc đó đi làm
Đã mời cụ xới trước em còn gì


:x:x:x:x:x

túm lại hai bác ém hàng
toàn chơi oánh lẻ có màng đến em
nói đi em chỉ đến xem
tiện tay sờ nhát rồi bem thôi mà :))
 
Bên trên