kiukiu
Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán
Cho dù bánh phở có mềm
Cho dù hương vị ướp thêm đủ đầy
Cho dù má đỏ hây hây
Cho dù cô ấy như cây hoa Quỳnh
Anh đây vẫn quyết giữ mình
Làm người quân tử vẹn tình vợ yêu
Cho dù thiên hạ đổ điêu
Cho dù có sắp bị tiêu cũng đành
Nguyện xin giữ tấm lòng thành
Trọn tình với vợ một cành hoa mai
Phở kia bánh rất là mềm
Hương thơm nghi ngút, anh kiềm được không ?
Sợi ngon thì trắng như bông
Chưa xơi ngồi ngắm - nhìn không đã thèm =))
Cho dù bánh phở có mềm
Cho dù hương vị ướp thêm đủ đầy
Cho dù má đỏ hây hây
Cho dù cô ấy như cây hoa Quỳnh
Anh đây vẫn quyết giữ mình
Làm người quân tử vẹn tình vợ yêu
Cho dù thiên hạ đổ điêu
Cho dù có sắp bị tiêu cũng đành
Nguyện xin giữ tấm lòng thành
Trọn tình với vợ một cành hoa mai