Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đời giai Pê có nửa chai
Cộng thêm que củi với hai trái cà
Quay đi quay lại đã già
Que thì óp ép cà thì quắt queo
Ngồi ngẫm cứ thấy buồn buồn và thương lão Pê dê quá cơ .... hazi :-<

Lão này được thể nói leo
Đêm hôm ăn vụng chuột mèo quay lơ
Của kia sao chẳng cứng đờ
Kiukiu buồn quá làm ngơ Hiếu rồi:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thích nhau thì nói toẹt ra
Lại còn giả bộ ơi à thấy ghê
Một dão dê già như Pê
Lại thêm õng ẹo Hiếu mê tê người
Hềnh hệch trên giường hiếu cười :
" Pê ơi anh bảo cấm lười chiều anh "=))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ này ở cõi Hà Đông
Kiukiu với Hiếu tồng ngồng bên nhau
Hai người cắm trước cắm sau
Cắm vào sâu quá kêu đau quá trời
Kiukiu được thể lả lơi
"Từ từ thôi nhé Hiếu ơi nhẹ nhàng"
Hiếu kia cứ thế mà phang
"Kiukiu ơi hỡi đưa nàng lên tiên"
Cho nhau sung sướng phát điên
Pêđê hai lão ôi phiền quá thôi.
=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khuya về hiu hắt thở than
Gió len song cửa trong làn mưa rơi
Nàng Bân đan áo không ngơi
Đan xong hết rét buông lời bi ai
Tình này gửi gắm phôi phai
Giờ đành dang dở sớm mai nắng về
Cõi lòng một nỗi tái tê
Hỏi ai ai thấu ai về bên em ...
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khuya về hiu hắt thở than
Gió len song cửa trong làn mưa rơi
Nàng Bân đan áo không ngơi
Đan xong hết rét buông lời bi ai
Tình này gửi gắm phôi phai
Giờ đành dang dở sớm mai nắng về
Cõi lòng một nỗi tái tê
Hỏi ai ai thấu ai về bên em ...

Em về chốn lạ mây mờ tan
Vương vấn trong anh những nỗi buồn
Phố vắng đêm nay còn mộng tưởng
Em ngồi đan áo mặc tình anh

Nghe đêm chiếc lá trôi theo gió
Còn giữ tình xưa còn ghé thăm
Ước mộng đôi ta màu khói nhạt
Ánh dương ngày mới vưỡn mơ màng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em về chốn lạ mây mờ tan
Vương vấn trong anh những nỗi buồn
Phố vắng đêm nay còn mộng tưởng
Em ngồi đan áo mặc tình anh

Nghe đêm chiếc lá trôi theo gió
Còn giữ tình xưa còn ghé thăm
Ước mộng đôi ta màu khói nhạt
Ánh dương ngày mới vưỡn mơ màng.

Sương lạnh ban mai mù trời
Thàng thốt thức giấc thấy lời đáp thơ
U sầu mây nước ngẩn ngơ
Tình xưa nghĩa cũ vẫn chờ đợi sao
Ước mộng diệu vợi thanh tao
Ánh dương xa khuất nơi nào người ơi
Thôi thì bình gẫy trâm rơi
Cho theo mây khói thảnh thơi cõi lòng
Nay thời chẳng dám hoài mong
Hoài niệm xưa ấy lấp trong bụi mờ
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu nay chẳng thấy bóng ai
Đìu hiu quán xá thở dài câu thơ
Nơi xa người có ngóng chờ
Kiukiu buồn bã liền phơ một bài
Nào là sương sớm ban mai
Nào là thảng thốt thấy hài làm sao
Nào là ước mộng thanh tao
Nào là xa khuất nơi nào người ơi
Nào là bình gẫy trâm rơi
Nào là mây khói thảnh thơi cõi lòng
Nào là chẳng dám hoài mong
Nào là hoài niệm lấp trong bụi mờ
Lời thơ lão ấy thẫn thờ
Thì ra trông đợi mong chờ... Cà chua=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi ghé lại chốn xưa
Lầu hoa vọng nguyệt cũng vừa một đêm
Mây trôi nước chảy êm đềm
Bỗng đâu lụ khụ Pê chêm ngay vào
Giọng thì cũng đã thều thào
Lấy hơi không nổi còn vào nói chi
Thơ thì có mỗi tí ti
Còn đâu chế lại kiểu gì thế kia
Mắng thì ngại hắn đầm đìa
Nước mắt lã chã ô kìa thương ghê
Thôi thì em bảo này Pê
Biết điều ngoan ngoãn đi về với Chua
Vợ hiền chăm chút như vua
Sướng rơn đi nhé hơn thua làm gì ;;)
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tự nhiên tiếng gọi từ xa
Vào đây mới biết đưa Cà vào thơ
Chả hay Cê Pê có ưa
Mà sao nhắc suốt sớm trưa thế này
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sương lạnh ban mai mù trời
Thàng thốt thức giấc thấy lời đáp thơ
U sầu mây nước ngẩn ngơ
Tình xưa nghĩa cũ vẫn chờ đợi sao
Ước mộng diệu vợi thanh tao
Ánh dương xa khuất nơi nào người ơi
Thôi thì bình gẫy trâm rơi
Cho theo mây khói thảnh thơi cõi lòng
Nay thời chẳng dám hoài mong
Hoài niệm xưa ấy lấp trong bụi mờ

Tình buồn chẳng viết nên thơ
Hỡi người xưa ấy nay giờ ở đâu
Rưng rưng một chén tiêu sầu
Hoang tàn chốn cũ còn đâu hỡi người

Cô đơn một cõi mình anh bước
Vai nặng hành trang những trái ngang
Dù cho em đã theo người khác
Trái tim anh nguyện mãi chỉ yêu nàng.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tự nhiên tiếng gọi từ xa
Vào đây mới biết đưa Cà vào thơ
Chả hay Cê Pê có ưa
Mà sao nhắc suốt sớm trưa thế này

Cà ơi anh bảo cà này
Pê kia ngoài miệng cứ hay lắm điều
Kỳ thực trong bụng là yêu
Mê say đắm đuối nàng Kiều : Hà Anh
Hôm nào cũng đủ năm canh
Thức trọn mà nghĩ mà dành nhớ thương
Lăn lộn cả cái gậm giường
Ôm theo một mối tương tư vì nàng
Nên giờ nên nỗi nhỡ nhàng
Thầm nhắc em đó là chàng Cê Pê ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi ghé lại chốn xưa
Lầu hoa vọng nguyệt cũng vừa một đêm
Mây trôi nước chảy êm đềm
Bỗng đâu lụ khụ Pê chêm ngay vào
Giọng thì cũng đã thều thào
Lấy hơi không nổi còn vào nói chi
Thơ thì có mỗi tí ti
Còn đâu chế lại kiểu gì thế kia
Mắng thì ngại hắn đầm đìa
Nước mắt lã chã ô kìa thương ghê
Thôi thì em bảo này Pê
Biết điều ngoan ngoãn đi về với Chua
Vợ hiền chăm chút như vua
Sướng rơn đi nhé hơn thua làm gì ;;)

Tuổi xuân con gái lỡ thì
Cà chua nơi ấy còn gì nữa đâu
Cuộc đời vốn lắm bể dâu
Hai phương cách trở âu sầu người ơi
Ân tình mắt lệ sầu rơi
"Kiukiu chàng hỡi đừng rời xa em"
Chờ cho đêm tối nhá nhem
Cà kiu hai đứa nhập nhèm thâu canh
Chuyện tình chứng cớ rành rành
Ghi biên niên sử rạng ranh Kiu Cà:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tình buồn chẳng viết nên thơ
Hỡi người xưa ấy nay giờ ở đâu
Rưng rưng một chén tiêu sầu
Hoang tàn chốn cũ còn đâu hỡi người

Cô đơn một cõi mình anh bước
Vai nặng hành trang những trái ngang
Dù cho em đã theo người khác
Trái tim anh mãi mãi chỉ yêu nàng.

Cạn chén rượu nồng sầu không thấu
Tiêu diêu tự tại tình tìm đâu
Người xưa con thuyền giờ đậu bến
Tìm lại mà chi bàng bạc mầu ...


Anh hùng vướng ải mỹ nhân
Giang sơn một gánh một thân một mình
Hận rằng đã trót nặng tình
Chọn sao sao chọn làm thinh sao đành ?
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão Pê với cả lão Kiu
Lão nào thực bụng muốn iu em Cà
Thích em thì nói toẹt ra
Cứ loanh quanh mãi chẳng ra cái gì
Làm em Cà khóc như ri
" Anh bảo hai đứa cút đi em nhờ" >:)
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cà ơi anh bảo cà này
Pê kia ngoài miệng cứ hay lắm điều
Kỳ thực trong bụng là yêu
Mê say đắm đuối nàng Kiều : Hà Anh
Hôm nào cũng đủ năm canh
Thức trọn mà nghĩ mà dành nhớ thương
Lăn lộn cả cái gậm giường
Ôm theo một mối tương tư vì nàng
Nên giờ nên nỗi nhỡ nhàng
Thầm nhắc em đó là chàng Cê Pê ;;)

Nãy giờ đã bực lão Pê
giờ thêm Kiu nữa thì mê được gì
thôi thì Cà bỏ Cà đi
Ở Lại thêm nữa thật kì làm sao
Tự dưng cứ chém ào ào
Cả 2 tên đó làm cao quá trời
Đưa đưa đẩy đẩy chào mời
Làm Cả thảnh thốt cất lời sao đây
Thôi thì chào phát rồi bay
Về nhà em đã đỡ cay cái đầu
Tý nữa em lại bâu xâu
Chém cả 2 lão ... còn lâu mới hàng.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cà ơi anh bảo cà này
Pê kia ngoài miệng cứ hay lắm điều
Kỳ thực trong bụng là yêu
Mê say đắm đuối nàng Kiều : Hà Anh
Hôm nào cũng đủ năm canh
Thức trọn mà nghĩ mà dành nhớ thương
Lăn lộn cả cái gậm giường
Ôm theo một mối tương tư vì nàng
Nên giờ nên nỗi nhỡ nhàng
Thầm nhắc em đó là chàng Cê Pê ;;)

Hà Anh tên ấy thật mê
Đà thành một cõi người chê có thừa
Nhớ nhau biết mấy cho vừa
Thương nhau Kiu cứ chiến bừa cho nhanh
Nào ngờ xe ấy đứt phanh
Bon bon hai bánh chui nhanh vào hầm
Ở trong nơi ấy tối sầm
Kiukiu múa gậy âm thầm giương oai
Cà chua sung sướng mệt nhoài
Ở nơi thơ thẩn vẫn hoài nhớ nhau.:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Tuổi xuân con gái lỡ thì
Cà chua nơi ấy còn gì nữa đâu
Cuộc đời vốn lắm bể dâu
Hai phương cách trở âu sầu người ơi
Ân tình mắt lệ sầu rơi
"Kiukiu chàng hỡi đừng rời xa em"
Chờ cho đêm tối nhá nhem
Cà kiu hai đứa nhập nhèm thâu canh
Chuyện tình chứng cớ rành rành
Ghi biên niên sử rạng ranh Kiu Cà:))

Muốn ăn còn cứ lườm lườm
Nhìn rau gắp thịt cho tươm thân mình
Lão Pê mồm nói linh tinh
Trong bụng kỳ thực bóng hình Cà thôi
Bây giờ em ý đây rồi
Chần chờ chia nữa chạm môi đi kìa
Xong rồi uống thêm vại bia
Cho liều lên máu đưa zìa mà cưng
Chứ còn cứ kiểu tửng tưng
Thích chết đi được còn chưng hửng này
Thì lão sớm muộn cũng bay
Cái kia Cà cắt phang ngay bây giờ :-j
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão Pê với cả lão Kiu
Lão nào thực bụng muốn iu em Cà
Thích em thì nói toẹt ra
Cứ loanh quanh mãi chẳng ra cái gì
Làm em Cà khóc như ri
" Anh bảo hai đứa cút đi em nhờ" >:)

Lại thêm cả cái lão này
Cà xanh cà chín vung chày nhuyễn luôn
Giã cho cà đó hết buồn
Giã cho hai đứa thơ tuôn ầm ầm
Thôi thì tác hợp âm thầm
Hai người thoải mái đâm sầm vào nhau
Cái gì đâm thịt thì đau
Cái kia đâm vậy nhớ nhau suốt đời =))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hà Anh tên ấy thật mê
Đà thành một cõi người chê có thừa
Nhớ nhau biết mấy cho vừa
Thương nhau Kiu cứ chiến bừa cho nhanh
Nào ngờ xe ấy đứt phanh
Bon bon hai bánh chui nhanh vào hầm
Ở trong nơi ấy tối sầm
Kiukiu múa gậy âm thầm giương oai
Cà chua sung sướng mệt nhoài
Ở nơi thơ thẩn vẫn hoài nhớ nhau.:))

Sao anh cứ mãi lầu bầu
Chả hay anh vẫn cứ rầu như xưa
Anh ơi chớ có hơn thua
Giới tính anh thế thì lừa được ai
Biết rằng nỗi khổ bi ai
Có điều đâu biết tương lai thế nào?
Hai phai thì có làm sao
Mà anh cứ chém ào ào bọn em
Không được thì cứ đứng xem
Mùa hè sắp đến mua kem mà dùng
Chứ đừng nổi nóng đùng đùng
Ta ăn không được đạp đường ta đi
Cà đâu có phải nhu mì
Anh chém sao cũng cứ lì như xưa.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão Pê với cả lão Kiu
Lão nào thực bụng muốn iu em Cà
Thích em thì nói toẹt ra
Cứ loanh quanh mãi chẳng ra cái gì
Làm em Cà khóc như ri
" Anh bảo hai đứa cút đi em nhờ" >:)

Em đâu có thói si mê
Mồi dâng đến miệng mà chê người cười
Kiukiu mồm năm miệng mười
Nào ngờ lão ấy lại lười ái ân
Giờ đây có Hiếu ân cần
Nhường cho bác đấy cứ mần Cà thôi
Cà chua thịt ấy không tồi
Bác nằm bác chén nhậu mồi tiết canh.
 
Bên trên