Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đầu năm khai bút làm thơ
Quán quen chốn cũ hững hờ đã lâu
Xuân sang chấp bút đôi câu
Chúc cho các cóc nhà lầu xe hơi
Công việc luôn được thảnh thơi
Tài lộc rủng rỉnh mà bơi trong tiền
Cóc Nữ thì xinh như tiên
Giai xinh theo gót phát điên vì nàng
Chúc cho các chú Chẫu Chàng
Thăng quan tiến chức vào hàng đại gia
Chúc cho mọi người mọi nhà
Sức khỏe, hạnh phúc nhất là niềm vui :)

Hôm nay ngày tết đã lui
Kiukiu chủ quán bùi ngùi chúc nhau
Chúc cho quanh miệng nhiều râu
Chờ cho chín tháng vỡ bầu sinh con
Bao nhiêu gái trẻ sòn sòn
Cầm dao đòi cắt hai hòn Kiukiu
Ra tết mặt mũi buồn thiu
Ngồi nơi thơ quán đìu hiu nỗi sầu:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay ngày tết đã lui
Kiukiu chủ quán bùi ngùi chúc nhau
Chúc cho quanh miệng nhiều râu
Chờ cho chín tháng vỡ bầu sinh con
Bao nhiêu gái trẻ sòn sòn
Cầm dao đòi cắt hai hòn Kiukiu
Ra tết mặt mũi buồn thiu
Ngồi nơi thơ quán đìu hiu nỗi sầu:))

Dại gì dính vào tình duyên
Ái ân mộng đẹp truân chuyên mà buồn
Tốt nhất ăn xong là chuồn
Nhẹ nhàng êm thắm mình luồn cửa sau
Ở lại là ăn đòn đau
Thôi đành xơi ốc vỏ hàu dành ai
Cậu nào nghe ngọt bùi tai
Bị úp cái sọt đúng bài đò đưa
Em nghi hồi Pê đi cưa
Đúng chàng dại gái hồi xưa thế này >:)
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Dại gì dính vào tình duyên
Ái ân mộng đẹp truân chuyên mà buồn
Tốt nhất ăn xong là chuồn
Nhẹ nhàng êm thắm mình luồn cửa sau
Ở lại là ăn đòn đau
Thôi đành xơi ốc vỏ hàu dành ai
Cậu nào nghe ngọt bùi tai
Bị úp cái sọt đúng bài đò đưa
Em nghi hồi Pê đi cưa
Đúng chàng dại gái hồi xưa thế này >:)

Biết đâu như thế lại hay
Pê được cái sọt vừa dày vừa to
Kiu xin mà Pê chẳng cho
Pê bảo sọt đấy dành cho còn Hèo :D ( em thêm cái dấu ` vào cho nó vần vò các bác đọc xong bỏ dấu dùm em :p )
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Biết đâu như thế lại hay
Pê được cái sọt vừa dày vừa to
Kiu xin mà Pê chẳng cho
Pê bảo sọt đấy dành cho còn Hèo :D ( em thêm cái dấu ` vào cho nó vần vò các bác đọc xong bỏ dấu dùm em :p )

Lão này sư tử Hà Đông
Vào đây chọc ngoáy mà không sợ à
Pê kia nổi tiếng gừng già
Vừa cay vừa máu thích là chiến ngay
Bây giờ còn đang ngủ say
Tẹo nữa hắn biết chém bay lão liền
Thôi thì chuẩn bị lên tiên
Pê kia tỉnh giấc hắn chiên Hiếu nè ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão này sư tử Hà Đông
Vào đây chọc ngoáy mà không sợ à
Pê kia nổi tiếng gừng già
Vừa cay vừa máu thích là chiến ngay
Bây giờ còn đang ngủ say
Tẹo nữa hắn biết chém bay lão liền
Thôi thì chuẩn bị lên tiên
Pê kia tỉnh giấc hắn chiên Hiếu nè ;;)

Giữa trưa nắng cháy chiều hè
Kiukiu với Hiếu liền đè nhau ra
Chiến nhau từ buổi chiều tà
Đến khi trời sáng cười khà vui ghê
Hai lão chính hiệu pê đê
Mà sao cứ đổ cho Pê thế này.=))
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giữa trưa nắng cháy chiều hè
Kiukiu với Hiếu liền đè nhau ra
Chiến nhau từ buổi chiều tà
Đến khi trời sáng cười khà vui ghê
Hai lão chính hiệu pê đê
Mà sao cứ đổ cho Pê thế này.=))

Hiếu đây vốn tính thẳng ngay
Ai như Pê đấy cứ hay lòng vòng
Hôm qua Kiu đã trải lòng
Pê và Kiu đã một lòng với nhau
Giờ đang tính chuyện trầu cau
Quan viên hai họ cùng nhau vui vầy
Hiếu tôi có một câu nầy
Chúc cho hai bạn chóng ngày nên duyên ;;)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giữa trưa nắng cháy chiều hè
Kiukiu với Hiếu liền đè nhau ra
Chiến nhau từ buổi chiều tà
Đến khi trời sáng cười khà vui ghê
Hai lão chính hiệu pê đê
Mà sao cứ đổ cho Pê thế này.=))

Hiếu đây vốn tính thẳng ngay
Ai như Pê đấy cứ hay lòng vòng
Hôm qua Kiu đã trải lòng
Pê và Kiu đã một lòng với nhau
Giờ đang tính chuyện trầu cau
Quan viên hai họ cùng nhau vui vầy
Hiếu tôi có một câu nầy
Chúc cho hai bạn chóng ngày nên duyên ;;)

Muốn ăn gắp bỏ tay người
Hai gã Gay này buồn cười quá đi
Xin đừng có giấu diếm chi
Nếu trót đã lỡ thôi thì cưới ngay
Đừng trách trong một cơn say
Huỳnh huỵch lên xuống như này kinh ghê
Bây giờ 2 gã đê mê
Mặn nồng sâu sắc cưới về đi thôi ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hiếu đây vốn tính thẳng ngay
Ai như Pê đấy cứ hay lòng vòng
Hôm qua Kiu đã trải lòng
Pê và Kiu đã một lòng với nhau
Giờ đang tính chuyện trầu cau
Quan viên hai họ cùng nhau vui vầy
Hiếu tôi có một câu nầy
Chúc cho hai bạn chóng ngày nên duyên ;;)

Biết rằng tính bác thẳng ngay
Ở bên "thằng ấy" bác say khắp người
Kiukiu miệng nở nụ cười
À ơi với Hiếu rạng ngời cánh chim
Lên tiên đôi mắt lim dim
Mặc cho bão táp thuyền chìm đến nơi
Dù cho máu chảy đầu rơi
Kiukiu cùng Hiếu lả lơi hết mình.=))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Muốn ăn gắp bỏ tay người
Hai gã Gay này buồn cười quá đi
Xin đừng có giấu diếm chi
Nếu trót đã lỡ thôi thì cưới ngay
Đừng trách trong một cơn say
Huỳnh huỵch lên xuống như này kinh ghê
Bây giờ 2 gã đê mê
Mặn nồng sâu sắc cưới về đi thôi ;;)

Lại thêm cái lão lắm lời
Đêm qua với Hiếu tơi bời thế nao
Thả ra cả đàn chào mào
Phun ra một lúc thều thào Hiếu ơi
Ngoài trời đâu có mưa rơi
Trong nhà chăn gối tơi bời Hiếu, Kiu:))
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm qua trời rõ trăng sao
Trên Pê dưới Kiu cảnh nào đẹp hơn
Từ đêm đến tận hoàng hôn
Pê Kiu đấu đã hơn trăm hiệp rồi
Hết nằm rồi lại đứng ngồi
Hết chui xuống dưới lại trồi lên trên
Pê Kiu tình cảm chặt bền
Như đôi CU gáy vang rền thôn quê :-"
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kinh tởm hai gã dê già =))
Hùng hục đâm chọc cả nhà rung rinh
Pháo hoa phọt ra linh tinh
Một trời trăng trắng rùng mình kêu rên
Pê thời miệng cứ gọi tên
Hiếu ơi Hiếu ời cùng lên nhé chàng
Hiếu thì nhỏ nhẹ khẽ khàng
Từ từ Pê hỡi đừng phang ầm ầm
Rồi thì cứ thế âm thầm
Thu qua Đông lại họ hầm nhau lên =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi kệ hai lão pê đê
Cứ nằm tự sướng mải mê vui đùa
Kéo pháo vào tận hang cua
Thêm bốn viên đạn vào hùa cùng nhau
Pháo trước rồi đến pháo sau
Bắn ra cùng lượt một màu trắng trong
Bắn xong mà thấy đau lòng
Giật mình ngoảnh lại cùng hong quần đùi:))
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chuyện về hai lão thì dài
Giờ mà ngồi viết nghìn bài chưa xong
Ngoài kia trời đẹp nắng trong
Thân mời hai lão lòng vòng đi chơi
Anh em ta chon một nơi
Quán xá mát mẻ ta ngồi buôn dưa
Bây giờ tới buổi ban trưa
Hiếu tôi xin phép đi mua cơm cà ~O)
 

PDMD

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Hiếu còn trẻ hay già
Cơm gà không kiếm, dưa cà mần chi
Cà fê em cũng thích đi
Khi nào hứng khởi có gì ới em
Nói thật, em rất thích xem
Mũi mặt các bác nó đen thế nào
Dưới trên, trắng trẻo làm sao
Mà người người cứ nhao nhao ném hòn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cơm gà giờ có thiếu chi
Dưa cà mắm muối kiểu gì cũng ngon
Thưa bác em chẳng còn son
Vợ thời có một con thời sắp hai
Đang cố một gái một trai
Để em đỡ phải sắm hai cái nhà :D
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đây có tính thật thà
Thằng ku nối dõi cả nhà đều vui
Còn vợ xấu xí đen thui
Nói ra lại sợ phỉ phui cái mồm
Nhóm máu vốn đã dê xồm
Ước gì nhiều vợ làm ... ồn cho vui.:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đây có tính thật thà
Thằng ku nối dõi cả nhà đều vui
Còn vợ xấu xí đen thui
Nói ra lại sợ phỉ phui cái mồm
Nhóm máu vốn đã dê xồm
Ước gì nhiều vợ làm ... ồn cho vui.:))

CP vẫn cứ tính nào
Biết bao cô đến rồi ào ra đi
CP nào có nghĩ chi
"Cô dâu đại chiến" còn gì... đời giai =))
Em vừa xem "Cô dâu đại chiến", thấy CP giống cái anh nhân vật chính trong phim quá đi :))
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP vẫn cứ tính nào
Biết bao cô đến rồi ào ra đi
CP nào có nghĩ chi
"Cô dâu đại chiến" còn gì... đời giai =))
Em vừa xem "Cô dâu đại chiến", thấy CP giống cái anh nhân vật chính trong phim quá đi :))

Mượn lời chào hỏi đâu năm
Hỏi thăm Tiên đã phát tài hay chưa
Lâu nay chẳng thấy ghé thăm
Để lòng nổi nhớ nên sầu sầu thêm !
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP vẫn cứ tính nào
Biết bao cô đến rồi ào ra đi
CP nào có nghĩ chi
"Cô dâu đại chiến" còn gì... đời giai =))
Em vừa xem "Cô dâu đại chiến", thấy CP giống cái anh nhân vật chính trong phim quá đi :))

Đời giai Pê có nửa chai
Cộng thêm que củi với hai trái cà
Quay đi quay lại đã già
Que thì óp ép cà thì quắt queo
Ngồi ngẫm cứ thấy buồn buồn và thương lão Pê dê quá cơ .... hazi :-<
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP vẫn cứ tính nào
Biết bao cô đến rồi ào ra đi
CP nào có nghĩ chi
"Cô dâu đại chiến" còn gì... đời giai =))
Em vừa xem "Cô dâu đại chiến", thấy CP giống cái anh nhân vật chính trong phim quá đi :))

Em ơi chớ có đùa dai
Tuổi xuân xế bóng đêm dài tôí thui
Kiếm chồng chia ngọt xẻ bùi
Kẻo anh lại phải cắm dùi vào em=))
 
Bên trên