Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày mai em lại đi ra
Bờ đê nơi ấy lời ca ngày nào
Tên anh em khóc em gào
Tức mình đau đớn thì thào đến thương

Kịch bản "Diễm" quá P ơi
Anh đã có chốn lả lơi làm gì
Lúc nãy anh bảo đừng đì
Giờ sao gây chiến thích gì hả P
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kịch bản "Diễm" quá P ơi
Anh đã có chốn lả lơi làm gì
Lúc nãy anh bảo đừng đì
Giờ sao gây chiến thích gì hả P

Ô hay cô Gió thật kỳ
Anh nay có chốn lại tỳ vai anh
Khổ thân em Gió đành hanh
Tình anh tạm ứng thật nhanh cho người.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ô hay cô Gió thật kỳ
Anh nay có chốn lại tỳ vai anh
Khổ thân em Gió đành hanh
Tình anh tạm ứng thật nhanh cho người.

CP rộng lượng biết bao :p
Chắc nhiều cô sẽ ước ao có chàng
Gió em đâu dám mơ màng
Vai anh cứ để cho nàng khác đi
Gió ko thắc mắc điều chi
CP hạnh phúc cớ gì ko vui
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP rộng lượng biết bao :p
Chắc nhiều cô sẽ ước ao có chàng
Gió em đâu dám mơ màng
Vai anh cứ để cho nàng khác đi
Gió ko thắc mắc điều chi
CP hạnh phúc cớ gì ko vui

Hạnh phúc anh đã có nơi
Em Gió lại cứ à ơi níu tình.
Anh hơi có chút bực mình
Thôi anh biết lỗi đừng rình anh nghe.
Nhớ ngày hai đứa chở che
Giờ em một bóng một ghe không chồng.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hạnh phúc anh đã có nơi
Em Gió lại cứ à ơi níu tình.
Anh hơi có chút bực mình
Thôi anh biết lỗi đừng rình anh nghe.
Nhớ ngày hai đứa chở che
Giờ em một bóng một ghe không chồng.

Vậy nên Gió phải lòng vòng
Từ nay không chút bận lòng CP
Gió đã tỉnh khỏi cơn mê
P yên tâm nhé lời thề đã buông

Nói là ko thể nói suông
Gió nguyện thua thiệt chẳng tương tư gì
P ơi anh có nghe chi
Hãy yên lòng nhé còn gì lăn tăn?
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay buồn quá trời ơi
Cái số bạc mệnh chẳng ngơi theo nàng
Thôi nay chẳng dám mơ màng
Tình duyên đã gãy với chàng CP
Gió em buồn lắm hỡi P
Hà Nội mưa xuống lê thê nỗi lòng
Gió đang rất đỗi phiền lòng
Dầm mưa để những nỗi buồn trôi đi

Tạm biệt anh P nhé! Chính thức thông báo là em 7love rùi. Đi trải lòng với mưa đây! :((
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vậy nên Gió phải lòng vòng
Từ nay không chút bận lòng CP
Gió đã tỉnh khỏi cơn mê
P yên tâm nhé lời thề đã buông

Nói là ko thể nói suông
Gió nguyện thua thiệt chẳng tương tư gì
P ơi anh có nghe chi
Hãy yên lòng nhé còn gì lăn tăn?

Chẳng có gì phải băn khoăn
Chém lăn em Gió lăn tăn sang Quỳnh
Bây giờ gửi gắm trao tình
Còn với em Gió thình lình đá bay.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay buồn quá trời ơi
Cái số bạc mệnh chẳng ngơi theo nàng
Thôi nay chẳng dám mơ màng
Tình duyên đã gãy với chàng CP
Gió em buồn lắm hỡi P
Hà Nội mưa xuống lê thê nỗi lòng
Gió đang rất đỗi phiền lòng
Dầm mưa để những nỗi buồn trôi đi

Tạm biệt anh P nhé! Chính thức thông báo là em 7love rùi. Đi trải lòng với mưa đây! :((

Khổ thân em Gió dầm dề
Dầm mưa dãi nắng đi về em ơi
Gió nhé đừng có mà xơi
Nhiều viên thuốc ngủ tìm nơi vĩnh hằng?
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chẳng có gì phải băn khoăn
Chém lăn em Gió lăn tăn sang Quỳnh
Bây giờ gửi gắm trao tình
Còn với em Gió thình lình đá bay.

Biết anh phụ bạc đã lâu
Nhưng tình sâu đậm em sầu lắm thay
Mọi chuyện đã tỏ hôm nay
P hãy hạnh phúc Gió này cũng vui

Nước mắt lã chã người ơi
Mưa kia hòa lẫn như thời cảm thông
Tình duyên đứt gánh chẳng mong
Cầu chúc anh mãi sắt son với người

Thế này thì sao mà chịu đựng nổi đây. Trái tim yếu ớt sao mà chịu nổi cú sốc này chứ? Xong bài thơ này là Gió phải vào bệnh viện Tim đây.
Anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Biết anh phụ bạc đã lâu
Nhưng tình sâu đậm em sầu lắm thay
Mọi chuyện đã tỏ hôm nay
P hãy hạnh phúc Gió này cũng vui

Nước mắt lã chã người ơi
Mưa kia hòa lẫn như thời cảm thông
Tình duyên đứt gánh chẳng mong
Cầu chúc anh mãi sắt son với người

Thế này thì sao mà chịu đựng nổi đây. Trái tim yếu ớt sao mà chịu nổi cú sốc này chứ? Xong bài thơ này là Gió phải vào bệnh viện Tim đây.
Anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé!

Hôm nay sao quá là vui
Trời xui đất khiến Gió lui ra ngoài
Xê Pê anh bên thôn Đoài
Đông thôn Hoa ở ngóng hoài Xê Pê
Ngày mai Gió lại lê thê
Trọn đời nằm ngủ ê chề đơn côi.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay sao quá là vui
Trời xui đất khiến Gió lui ra ngoài
Xê Pê anh bên thôn Đoài
Đông thôn Hoa ở ngóng hoài Xê Pê
Ngày mai Gió lại lê thê
Trọn đời nằm ngủ đơn côi ê chề.

Chính thức nhập viện P ơi
Biết em yếu đuối người ơi sao đành
Cứ mãi xoáy vào để hành
Nỗi đau khôn xiết mỏng manh thân gầy

Chẳng lẽ than khóc trong này
Níu kéo chẳng đặng thôi đành ra đi
P kia chẳng còn chút chi
Lòng em nặng trĩu chia ly với người
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chính thức nhập viện P ơi
Biết em yếu đuối người ơi sao đành
Cứ mãi xoáy vào để hành
Nỗi đau khôn xiết mỏng manh thân gầy

Chẳng lẽ than khóc trong này
Níu kéo chẳng đặng thôi đành ra đi
P kia chẳng còn chút chi
Lòng em nặng trĩu chia ly với người

Nhập viện trạng thái thất tình
Ô hay em Gió bất bình hay sao?
Xê Pê anh vốn cành cao
Ném lao giờ đã bỏ lao đi rồi.
Khổ thân Gió cứ bồi hồi
Đứng ngồi trông ngóng đây rồi Xê Pê.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhập viện trạng thái thất tình
Ô hay em Gió bất bình hay sao?
Xê Pê anh vốn cành cao
Ném lao giờ đã bỏ lao đi rồi.
Khổ thân Gió cứ bồi hồi
Đứng ngồi trông ngóng đây rồi Xê Pê.

Sao anh ác quá P ơi
Gió đã đau đớn P thời chém thêm
Nỗi đau ko nói được lên
Mà anh còn nỡ bồi thêm sao người
Tình người bạc bẽo ở đời
Khóc chi cho phí với người tên P
Nỗi lòng sầu não lê thê
Vì người phụ bạc người chê em rồi
Thôi nay đã quyết chí rồi
Tóc ơi xa nhé Gió thời đi tu

P ơi, em ko ngờ anh lại nhẫn tâm và bội bạc như vậy? Ko còn điều gì níu chân em ở lại cõi trần đầy những bi thương, giả dối nữa. Chào anh!
Chào cả nhà, em xuống tóc đi tu, quyết quên hết mọi sự đây!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sao anh ác quá P ơi
Gió đã đau đớn P thời chém thêm
Nỗi đau ko nói được lên
Mà anh còn nỡ bồi thêm sao người
Tình người bạc bẽo ở đời
Khóc chi cho phí với người tên P
Nỗi lòng sầu não lê thê
Vì người phụ bạc người chê em rồi
Thôi nay đã quyết chí rồi
Tóc ơi xa nhé Gió thời đi tu

P ơi, em ko ngờ anh lại nhẫn tâm và bội bạc như vậy? Ko còn điều gì níu chân em ở lại cõi trần đầy những bi thương, giả dối nữa. Chào anh!
Chào cả nhà, em xuống tóc đi tu, quyết quên hết mọi sự đây!

Hôm qua ở thử trong chùa
Không ngờ vào đó lại lùa ni cô
Em ơi đừng có ngây ngô
Vào chùa tu á chẳng khoai ngô gì
Gặp anh trong đó thôi thì
Lại dài thêm tóc lại ghì Xê Pê.
Anh thả một vài con dê
Thất tình bỏ mặc Gió bê như thường
Gió em nằm đợi trên giường
Nhìn Pê khẩn khoản anh tường (tương) em đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bóng hồng em cũng đi chầu
Cùng các loại Cóc có "bầu" càng vui.

việt nam có vẻ buồn rầu
gặp lâm thì sẽ có bầu ngay thôi
không tin lời nói đầu môi
gặp lâm là biết sinh đôi thế nào





Mới được cấp quota 2 bài tranh thủ ghé thăm thơ chút, chào các bác nhé, see you soon ~O)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

:-t:-t:-t:-t:-tX_XX_XX_XX_XX_X

Việt Nam thì rất buồn rầu
Lâu lâu Worlcup dẫn đầu ở đuôi
Nếu cứ tiếp tục mà nuôi
Trong cơn hy vọng cúp đuôi còn dài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

2 anh đã edit rồi
Gió em cũng chẳng trách người làm chi
Em nói có quá điều gì
Cũng là muốn giữ cái tình với Thơ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

satan85

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

lâu ngày không gặp bác kiu
nay thấy phong độ bác lên rất điều
ngày ngày bác cứ thơ văn,
ai vào sẽ thấy bác kiu lên đầu
chúc mừng , chúc mừng, chúc mừng.
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

2 anh đã edit rồi
Gió em cũng chẳng trách người làm chi
Em nói có quá điều gì
Cũng là muốn giữ cái tình với Thơ

-----------------------------------------------------

TRĂNG , THƠ VÀ NGƯỜI


Thơ hay chứng tỏ văn hay
Người hay chứng tỏ cái hay ở đời
Thơ người rồi lại Người thơ
Ở đâu cũng thấy Người Thơ trên đời
Xếp nghiêng nét bút điêu dòng
Bát văn dịu nét nên tầm trăng Thơ
 
Bên trên