Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Súng em là súng tiểu liên
Bóp cò cứ bắn liên miên cả ngày
Ngày đêm vợ cứ hao gầy
Em xin anh đấy đừng đầy thân em.

Tiểu liên bắn được nửa băng
Tịt ngòi , lép đạn pằng pằng cái chi
Vợ thương nó mới thầm thì
Em tha anh đấy thật kỳ quá cơ
Chồng gì chẳng được như mơ
Làm em não ruột lờ đờ cả đêm
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Tiểu liên bắn được nửa băng
Tịt ngòi , lép đạn pằng pằng cái chi
Vợ thương nó mới thầm thì
Em tha anh đấy thật kỳ quá cơ
Chồng gì chẳng được như mơ
Làm em não ruột lờ đờ cả đêm

Tiểu liên dự bị hai viên
Nếu mà hết đạn đến phiên nạp vào
Vừa bắn lại vừa ngọt ngào
Thì thào với vợ thế nào đây cưng?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tiểu liên dự bị hai viên
Nếu mà hết đạn đến phiên nạp vào
Vừa bắn lại vừa ngọt ngào
Thì thào với vợ thế nào đây cưng?

Vợ bác máu chiến liên tằng
Chiến tranh không nghỉ băng băng vượt đồi
Bác thì được tí lại ngồi
Thở dốc hồng hộc thật tồi quá cơ
Thế mà còn dám đòi sờ
Nó điên cấm vận ra bờ sông luôn ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các Bác bên này thơ thẩn quá nhỉ...chuẩn bị ăn cơm ..tý nữa em qua góp vui ít bài nhé

Đã vào là phải ra thơ
Chứ đừng có nói lơ ngơ thế này.

Lão Pê nói đúng bác ơi
Vào quán có lẹ là mời ra thơ
Nội quy trang đầu sờ sờ
Nhưng bác mới ghé em lờ phạm quy
Lần tới không cần nghĩ suy
Cứ vào thơ phú tỏ uy Đà thành :D
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Vợ bác máu chiến liên tằng
Chiến tranh không nghỉ băng băng vượt đồi
Bác thì được tí lại ngồi
Thở dốc hồng hộc thật tồi quá cơ
Thế mà còn dám đòi sờ
Nó điên cấm vận ra bờ sông luôn ;))

Đã bắn phải bắn liên hồi
Nếu không nó lại đứng ngồi không xong
Bắn xong em sẽ lại đong
Xem bao nhiêu đạn bắn cong cả người.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đã bắn phải bắn liên hồi
Nếu không nó lại đứng ngồi không xong
Bắn xong em sẽ lại đong
Xem bao nhiêu đạn bắn cong cả người.

Thôi thôi nạp đạn ăn cơm
Tị còn sức bắn đáng gờm bác ơi
Em thì cứ phở em xơi
Cơm em đã chán nên thời không ăn
Còn bác đừng có lăn tăn
Ghen em chỉ khổ đừng xoăn văn gì
Về với vợ nó nấu đi
Cơm nguội nếu chén chán thì qua em
>:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Thôi thôi nạp đạn ăn cơm
Tị còn sức bắn đáng gờm bác ơi
Em thì cứ phở em xơi
Cơm em đã chán nên thời không ăn
Còn bác đừng có lăn tăn
Ghen em chỉ khổ đừng xoăn văn gì
Về với vợ nó nấu đi
Cơm nguội nếu chén chán thì qua em
>:)

Bây giờ bụng đã đói rồi
Về nhà với vợ mở nồi ăn cơm
Ăn xong em sẽ vác rơm
Làm nồi thắng cố cho thơm với đời
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lão Pê nói đúng bác ơi
Vào quán có lẹ là mời ra thơ
Nội quy trang đầu sờ sờ
Nhưng bác mới ghé em lờ phạm quy
Lần tới không cần nghĩ suy
Cứ vào thơ phú tỏ uy Đà thành :D

-------------------
Nội Thành có đất Thăng Long
Đà Thành có những tú kiệt dọc ngang đất trời
Đất rộng chắc mến người Tài
Người Tài thì ít sao không mời Khách đây
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

-------------------
Nội Thành có đất Thăng Long
Đà Thành có những tú kiệt dọc ngang đất trời
Đất rộng chắc mến người Tài
Người Tài thì ít sao không mời Khách đây

Nhân tài như lá mùa thu
Quán thơ nhiều khách lù đù vào ra
Em đã bao lần hét la
Các bác thơ phú cứ sà vào đây
Tay ngang cả quán đắp xây
Cho đầy thơ phú ngất ngây quán này
Lòng em đã thế tỏ bày
Mời bác thơ phú thật hay ra liền
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Nhân tài như lá mùa thu
Quán thơ nhiều khách lù đù vào ra
Em đã bao lần hét la
Các bác thơ phú cứ sà vào đây
Tay ngang cả quán đắp xây
Cho đầy thơ phú ngất ngây quán này
Lòng em đã thế tỏ bày
Mời bác thơ phú thật hay ra liền
---------------------------------------
Bước đi bước dọc bước ngang
Trên đời nào biết phương trời nơi mô
Đi cho thỏa chí Anh tài
Vào Ba ra Bảy há gì gian nan
Thơ ca tứ tuyệt trong lòng
Nói nghiêng nói ngửa sẽ thành thơ ca
Thơ ca phải có Bạn hiền
Để cho phú thứ Bát tuyệt Giang Sơn
Lục đầu có sáu nốt thăng
Bát văn có tám nốt trầm vinh oai
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

---------------------------------------
Bước đi bước dọc bước ngang
Trên đời nào biết phương trời nơi mô
Đi cho thỏa chí Anh tài
Vào Ba ra Bảy há gì gian nan
Thơ ca tứ tuyệt trong lòng
Nói nghiêng nói ngửa sẽ thành thơ ca
Thơ ca phải có Bạn hiền
Để cho phú thứ Bát tuyệt Giang Sơn
Lục đầu có sáu nốt thăng
Bát văn có tám nốt trầm vinh oai

Lãng tử dạo bước giang hồ
Màn trời chiếu đất độc cô góc trời
Giăng buồm đón gió biển khơi
Chùn chân mỏi gôi nghỉ ngơi chốn này
Thơ văn vốn dĩ chẳng hay
Đôi vần con cóc tại say thơ mà
Độc ẩm thêm chút thơ ca
Ngâm lên một chút ngân nga khề khà
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một mình ngắm tỏ vầng trăng
Xa xa nơi ấy chị Hằng đang trông
Bồng bềnh lấp lánh trên sông
Ngân Hà nhỏ lệ mênh mông mối tình
Hỏi rằng sao mãi lặng thinh
Để anh hoài nhớ bóng hình người ta ....
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một mình ngắm tỏ vầng trăng
Xa xa nơi ấy chị Hằng đang trông
Bồng bềnh lấp lánh trên sông
Ngân Hà nhỏ lệ mênh mông mối tình
Hỏi rằng sao mãi lặng thinh
Để anh hoài nhớ bóng hình người ta ....

-----------------------------------------
Đang đi lại ngoái cửa nhà
Ở đây vẫn có, ở nhà vẫn trong
Một tay đánh ở nơi đây
Tay kia vẫn đánh ở nhà cho vui
Thế thôi Bác cứ đến nhà
Cho Rồng Phượng múa cho vui đất trời
Bên nhà diệu kiến Bác Sâm
Bên nay diệu kiến kiukiu bậc thầy
Thôi nào ta hãy qua nhà
Đà Thành Đất Quảng ta cùng vần thơ....

-------------mời Bác qua nhà Em làm thơ luôn thể
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi mới lại một mình
Quán thơ độc chiếm vừa xinh đêm này
Mặc cho thiên hạ cuồng quay
Mình ta đủng đỉnh ngồi cày thêm thơ
Trăng thanh gió mát ơ hờ
Lòng không vướng bận đến giờ ngân nga
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

-----------------------------------------
Đang đi lại ngoái cửa nhà
Ở đây vẫn có, ở nhà vẫn trong
Một tay đánh ở nơi đây
Tay kia vẫn đánh ở nhà cho vui
Thế thôi Bác cứ đến nhà
Cho Rồng Phượng múa cho vui đất trời
Bên nhà diệu kiến Bác Sâm
Bên nay diệu kiến kiukiu bậc thầy
Thôi nào ta hãy qua nhà
Đà Thành Đất Quảng ta cùng vần thơ....

-------------mời Bác qua nhà Em làm thơ luôn thể

Em nào dám nhận bậc thầy
Chỉ là thơ cóc một bầy với nhau
Người thì vào trước người sau
Có chi câu nệ trầu cau xin mời
Cảm ơn bác đã có nhời
Em chiến hai chỗ vẫn thời rảnh rang
Bây giờ xong cái sẽ sang
Góp thêm bên ấy cho làng vui hơn ^^
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi mới lại một mình
Quán thơ độc chiếm vừa xinh đêm này
Mặc cho thiên hạ cuồng quay
Mình ta đủng đỉnh ngồi cày thêm thơ
Trăng thanh gió mát ơ hờ
Lòng không vướng bận đến giờ ngân nga
-------------------------------------------------------------------------------
Vần thơ có lúc thăng trầm
Khi vui khúc hát oai phong
Khi buồn khúc hát trầm ngâm một mình
Sao đời vốn lúc trầm ngâm
Ta đây hãy tỏ thăng trầm nhau nghe
Buồn thì hãy tỏ nhau nghe
Để đây chia sẽ cho nhau nữa vần...............
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

-------------------------------------------------------------------------------
Vần thơ có lúc thăng trầm
Khi vui khúc hát oai phong
Khi buồn khúc hát trầm ngâm một mình
Sao đời vốn lúc trầm ngâm
Ta đây hãy tỏ thăng trầm nhau nghe
Buồn thì hãy tỏ nhau nghe
Để đây chia sẽ cho nhau nữa vần...............

Chí trai vốn ở bốn phương
Nhiều khi chí lớn cũng thường ngã đau
Khó khăn bỏ lại đằng sau
Vào thơ thẩn quán làu làu ra thơ
Vần điệu réo rắt mà phơ
Mỹ nhân ghét lại ngẩn ngơ ngước nhìn
Anh hùng vững một niềm tin
Vượt bao gian khó ìn ìn tiến thôi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chạy đi sang quán xứ người
Thảnh thơi một chút lại lười rồi ư
Về lại thơ quán tương tư
Ngâm nga vần điệu chần chừ điều chi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi trời cũng đã về đêm
Em về lại chốn thơ thêm vài bài
Cả ngày thơ phú thật hài
Giờ ngồi ngẫm nghĩ mình tài phết nha :))
Chém gió mà thơ cũng ra
Nhỡ mà vàng nik thế là toi luôn >:)
 
Bên trên