Spam tập 1 - năm 2010 : Nơi gặp gỡ giao lưu của anh em HD Đà Nẵng (Spam , ném đá, trò chuyện ....)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Lại Văn Sâm

New Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

--------------------------------------------------------------------------
Ô hay ! tửu sắc chi thường
Cẩm Ca viện quán anh tài thi ca
Cứ gì sắc nguyệt lầu ca
Ta đây Viện quán ca say Phượng Hoàng
Nam nhi chí dũng anh tài
Bỏ qua sắc ấy đã là hùng anh
Thôi thì đã đến Đà Thành
Mời Anh ghé lại hát bài tặng nhau

Gặp nhau ta hát vài bài
Nhưng tay phải có khoảng 2 nàng Kiều
Như vậy thì hát mới liều
Tâm hồn nó mới như diều căng dây
Cạnh em má đỏ hây hây
Thế là diều nó đứt dây Bình à ;))
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé


Anh hùng với ải mỹ nhân
Mấy ai vượt được mà thân vẹn toàn
Nữ nhi dẫu muốn thành toàn
Nhưng người quân tử còn khoan rước nàng
Bởi rằng phận gái đài trang
Mình thì nghèo rớt chẳng màng điều chi
Cung oán ngâm khúc lâm li
Nhỏ đôi dòng lệ tiếc chi tình buồn
--------------------------------------------------------------------
Đừng buồn mà giọt lệ rơi
Làm trai cho đáng trên đời biết ai
Cho rằng mỹ nữ thân gầy
Đừng làm lệ rớt trên tay anh hùng
Ngước nhìn các bậc hùng anh
Ra đi thẳng ngước không ai ngoảnh đầu
Thôi thì chí lệ ân cần
Anh hùng hào kiệt , Mỹ nhân văn tài
Thi ca cùng ánh gươm trần
Tỏa nên âm điệu đờn ca tuyệt trần....
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

--------------------------------------------------------------------
Đừng buồn mà giọt lệ rơi
Làm trai cho đáng trên đời biết ai
Cho rằng mỹ nữ thân gầy
Đừng làm lệ rớt trên tay anh hùng
Ngước nhìn các bậc hùng anh
Ra đi thẳng ngước không ai ngoảnh đầu
Thôi thì chí lệ ân cần
Anh hùng hào kiệt , Mỹ nhân văn tài
Thi ca cùng ánh gươm
Tỏa nên âm điệu đờn ca tuyệt trần....

Ngẫm lại đôi chút chuyện xưa
Nhớ người nơi ấy cũng vừa cập kê
Nét mặt xinh xắn đê mê
Nụ cười ẩn hiện tứ bề vui theo
Phận kiếp như đôi cánh bèo
Mây trôi sông chảy thân nghèo đành quên
Dẫu là có ước cạnh bên
Chí trai đã dứt quên tên của nàng
Thôi thì mối tĩnh nhỡ nhàng
Giờ chôn sâu kín cho chàng bớt đau
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

Gặp nhau ta hát vài bài
Nhưng tay phải có khoảng 2 nàng Kiều
Như vậy thì hát mới liều
Tâm hồn nó mới như diều căng dây
Cạnh em má đỏ hây hây
Thế là diều nó đứt dây Bình à ;))
---------------------------------------------------------
Hay hay lại nhắc nàng Kiều
Nguyễn Du ngày ấy đã vần thơ ca
Nàng Kiều ngày ấy văn hay
Ngày nay lại có Sâm đây vô thường
Tiếc rằng sách cũ xa xưa
Không thì ta đã gặp người Kiều xưa
Thôi thì cũng đã hây hây
Mời Anh đi hát rủ thêm kiukiu
Bác kiu đang ở nơi này
mời luôn Bác ấy ta cùng hát ca
Hát mà đừng để đứt dây
Đứt dây Kiều ấy chớ đừng dây Ta...=D>=D>


Thơ văn cứ tràn lan thế này sao mà ngủ được
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé


Ngẫm lại đôi chút chuyện xưa
Nhớ người nơi ấy cũng vừa cập kê
Nét mặt xinh xắn đê mê
Nụ cười ẩn hiện tứ bề vui theo
Phận kiếp như đôi cánh bèo
Mây trôi sông chảy thân nghèo đành quên
Dẫu là có ước cạnh bên
Chí trai đã dứt quên tên của nàng
Thôi thì mối tĩnh nhỡ nhàng
Giờ chôn sâu kín cho chàng bớt đau
---------------------------------------------------------------------
Sông sâu cũng có đáy trầm
Mười hai bến nước bến nào đợi ai
Thôi thì thuyền đã sang ngang
Ta đây cứ vượt muôn ngàn sông sâu
Bến nào vui hát ân cần
Ta dừng lại nghỉ vẹn trọn chí nam
Làm cho bổn phận nam tài
Để ngày mai lại tiếng đời thơm lâu
 

Lại Văn Sâm

New Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

---------------------------------------------------------
Hay hay lại nhắc nàng Kiều
Nguyễn Du ngày ấy đã vần thơ ca
Nàng Kiều ngày ấy văn hay
Ngày nay lại có Sâm đây vô thường
Tiếc rằng sách cũ xa xưa
Không thì ta đã gặp người Kiều xưa
Thôi thì cũng đã hây hây
Mời Anh đi hát rủ thêm kiukiu
Bác kiu đang ở nơi này
mời luôn Bác ấy ta cùng hát ca
Hát mà đừng để đứt dây
Đứt dây Kiều ấy chớ đừng dây Ta...=D>=D>


Thơ văn cứ tràn lan thế này sao mà ngủ được

Gặp Kiều ta phải máu liều
Không cho nàng ý Yết Kiêu phút nào
Nhất là cái đoạn cao trào
Mình không làm chủ nó xào mình ngay
Nói thêm cái khoản chân tay
Là ta cứ phải múa may liên hồi
Hết đứng rồi lại đến ngồi
Cho quân xung trận xong rồi té ngay ;;)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

---------------------------------------------------------
Hay hay lại nhắc nàng Kiều
Nguyễn Du ngày ấy đã vần thơ ca
Nàng Kiều ngày ấy văn hay
Ngày nay lại có Sâm đây vô thường
Tiếc rằng sách cũ xa xưa
Không thì ta đã gặp người Kiều xưa
Thôi thì cũng đã hây hây
Mời Anh đi hát rủ thêm kiukiu
Bác kiu đang ở nơi này
mời luôn Bác ấy ta cùng hát ca
Hát mà đừng để đứt dây
Đứt dây Kiều ấy chớ đừng dây Ta...=D>=D>


Thơ văn cứ tràn lan thế này sao mà ngủ được

Thương thay số kiếp nàng Kiều
Làm thân con gái cũng liều bán thân
Chỉ vì chữ Hiếu chẳng cần
Trinh nguyên một kiếp mấy lần đớn đau
Tiếc thay Kim Trọng đến sau
Để nàng cất bước trầu cau đành từ
Trĩu nặng muôn nỗi tâm tư
Dấn bước khô lệ quá ư đau lòng ...
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

Gặp Kiều ta phải máu liều
Không cho nàng ý Yết Kiêu phút nào
Nhất là cái đoạn cao trào
Mình không làm chủ nó xào mình ngay
Nói thêm cái khoản chân tay
Là ta cứ phải múa may liên hồi
Hết đứng rồi lại đến ngồi
Cho quân xung trận xong rồi té ngay ;;)
------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay có giải tay Vàng
Cao trào ca khúc , tay Vàng xoa xoa
Xoa cho trái Núi vung tròn
Xoa cho tấm thảm đẹp ngang lưng trời
Xoa về Đồng ruộng thơm căng
Xoa về Bến nước vun đầy cỏ thơm
Xoa cho Tình Đất Cây Người
Người nào giải nhất đêm nay được Kiều
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

Thương thay số kiếp nàng Kiều
Làm thân con gái cũng liều bán thân
Chỉ vì chữ Hiếu chẳng cần
Trinh nguyên một kiếp mấy lần đớn đau
Tiếc thay Kim Trọng đến sau
Để nàng cất bước trầu cau đành từ
Trĩu nặng muôn nỗi tâm tư
Dấn bước khô lệ quá ư đau lòng ...

------------------------
Ối hay ! lại gặp Bác Kiu
Văn hay chữ nhớ đôi điều Nguyễn Du
Bác kiu chắc nhớ Nàng Kiều
Nhớ luôn các điệu Trọng Kim ngày nào
Chắc rằng sách ở trong tay
Hay sao mà nhớ luôn văn trong Kiều
Kể ra trí nhớ vẹn toàn
Không quen không nhớ sao điều được ra

------------------------
Hôm nay thật là 1/9 1/10
Ta nồng thơ chất mai ca cả ngày
Bác Kiu nhà ở quận nào
Sao không cho biết phone nào số chi :-?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

Đi đâu cũng gặp Kiu, Sâm
Hai lão này cứ hâm hâm thế nào
Đà Nẵng em gửi lời chào
Hello Đà nẵng em vào được không?
 

Lại Văn Sâm

New Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

Đi đâu cũng gặp Kiu, Sâm
Hai lão này cứ hâm hâm thế nào
Đà Nẵng em gửi lời chào
Hello Đà nẵng em vào được không?

Vừa vào đã thấy mồm gào
Sao không mang rượu Hồng Đào ra đây
An bình đã có thịt cầy
Anh em ta lại sum vầy một phen
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

Đi đâu cũng gặp Kiu, Sâm
Hai lão này cứ hâm hâm thế nào
Đà Nẵng em gửi lời chào
Hello Đà nẵng em vào được không?
------------------------------------------------------------
Ôi hay lại gặp bạn Hiền
Phương trời nào đã đưa Người đến đây
Đến rời cho biết quý danh
Để đây được biết tỏ tường thi nhân
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

Vừa vào đã thấy mồm gào
Sao không mang rượu Hồng Đào ra đây
An bình đã có thịt cầy
Anh em ta lại sum vầy một phen

Uống ruợu bên bờ Sông Hàn
Anbinh ngồi tiếp ta càng thêm say
Say sưa ra đứng cầu Quay
Đà nẵng thành phố đi ngay tìm "hàng"
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

------------------------
Ối hay ! lại gặp Bác Kiu
Văn hay chữ nhớ đôi điều Nguyễn Du
Bác kiu chắc nhớ Nàng Kiều
Nhớ luôn các điệu Trọng Kim ngày nào
Chắc rằng sách ở trong tay
Hay sao mà nhớ luôn văn trong Kiều
Kể ra trí nhớ vẹn toàn
Không quen không nhớ sao điều được ra

------------------------
Hôm nay thật là 1/9 1/10
Ta nồng thơ chất mai ca cả ngày
Bác Kiu nhà ở quận nào
Sao không cho biết phone nào số chi :-?

Em chỉ phục cụ Nguyễn Du
Truyện thơ thật khéo như ru hồn người
Tố Như ai khất ai cười
Trăm năm nhớ lại héo tươi một đời
Kiều kia phận số tơ bời
Nhưng mà mỹ nữ vẫn thời éo le
Ngày xưa các cụ khắt khe
Lầu xanh dấn bước chỉ e cùng đường
Kiều kia an phận thủ thường
Mà nào có được quá thương cho nàng ...

~~~~~~

Em thì vốn dân hà thành
Quanh quanh chốn ấy một anh chàng khờ
Số phôn em viết bằng thơ
Nhưng cũng ngại lắm chẳng rờ ra đây :D
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

------------------------------------------------------------
Ôi hay lại gặp bạn Hiền
Phương trời nào đã đưa Người đến đây
Đến rời cho biết quý danh
Để đây được biết tỏ tường thi nhân

Dạ thưa em họ HD
Còn tên thường gọi là CP này
Em vốn có tiếng cù nhầy
Dám xin các bác đừng rầy la em.
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

Uống ruợu bên bờ Sông Hàn
Anbinh ngồi tiếp ta càng thêm say
Say sưa ra đứng cầu Quay
Đà nẵng thành phố đi ngay tìm "hàng"
-----------------------------------------------------------------
Chan ôi Bạn đến bên Mình
Ngắm nhìn Đất Quảng sao say mỗi Mình
Cầu Hàn giờ Tý mới xoay
Giờ Mẹo đóng lại đưa Hàng cho Anh
 

Lại Văn Sâm

New Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay có giải tay Vàng
Cao trào ca khúc , tay Vàng xoa xoa
Xoa cho trái Núi vung tròn
Xoa cho tấm thảm đẹp ngang lưng trời
Xoa về Đồng ruộng thơm căng
Xoa về Bến nước vun đầy cỏ thơm
Xoa cho Tình Đất Cây Người
Người nào giải nhất đêm nay được Kiều

Giải nhất khó thoát khỏi Sâm
Tay tuy dùi đục nhưng cầm chuẩn ngay
Nhất là cái khoản múa may
Các kiều là cứ " anh này khéo ghê "
Chẳng bao giờ có tiếng chê
Giải nhất chắc chắn kiểu dề cũng Sâm :p
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé


Em chỉ phục cụ Nguyễn Du
Truyện thơ thật khéo như ru hồn người
Tố Như ai khất ai cười
Trăm năm nhớ lại héo tươi một đời
Kiều kia phận số tơ bời
Nhưng mà mỹ nữ vẫn thời éo le
Ngày xưa các cụ khắt khe
Lầu xanh dấn bước chỉ e cùng đường
Kiều kia an phận thủ thường
Mà nào có được quá thương cho nàng ...

~~~~~~

Em thì vốn dân hà thành
Quanh quanh chốn ấy một anh chàng khờ
Số phôn em viết bằng thơ
Nhưng cũng ngại lắm chẳng rờ ra đây :D

Em đây lại thích Thuý Kiều
Phiêu diêu cô chị đặt điều Thuý Vân
Cô em được thể đằng chân
Cô chị được thể lại lân đến đầu.
 

Lại Văn Sâm

New Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé

Uống ruợu bên bờ Sông Hàn
Anbinh ngồi tiếp ta càng thêm say
Say sưa ra đứng cầu Quay
Đà nẵng thành phố đi ngay tìm "hàng"

Chưa chi đã nói đến " hàng "
Uống rượu đi đã " hàng " thì Bình lo
Làm gì mà cứ còi to
Không khéo tý nữa buồn xo nhìn " hàng " :p
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú Ý : NƠI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI ĐÀ NẴNG - vào đây ném đá nhé


Em chỉ phục cụ Nguyễn Du
Truyện thơ thật khéo như ru hồn người
Tố Như ai khất ai cười
Trăm năm nhớ lại héo tươi một đời
Kiều kia phận số tơ bời
Nhưng mà mỹ nữ vẫn thời éo le
Ngày xưa các cụ khắt khe
Lầu xanh dấn bước chỉ e cùng đường
Kiều kia an phận thủ thường
Mà nào có được quá thương cho nàng ...

~~~~~~

Em thì vốn dân hà thành
Quanh quanh chốn ấy một anh chàng khờ
Số phôn em viết bằng thơ
lNhưng cũng ngại lắm chẳng rờ ra đây :D
----------------------------------------------------------
Nói ra mới biết thân Anh
Trọng Kim không phải , Hải Từ đúng không?
Đúng rằng Kiều nữ thương đau
Sao không Bác lại thương thân Nàng Kiều
Thúy Kiều đúng chị kế gần Thúy Vân
Thôi hay hãy nói đôi lời
Chuyện Kiều lắm lúc Ta nằm ngẫm thơ
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên