Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010
Hà THành là đất ăn chơi
Bác đi con quốc trên đời mẹc benz
Con này rất dễ bon chen
Nhìn thấy hàng đẹp làm quen dễ dàng
Ngỏ lời ong bướm với nàng
cà phê cà pháo rồi vào hotel
Quê em vốn đất hà thành
Năm xưa vốn dĩ bán hành mà nên
Mua sắm được dăm cái nền
Dựng lên cái móng ở trên là nhà
Khổ nỗi thân nay đã già
Mẹc không đi được tà tà cuốc thôi
Thơ phú em như khúc dồi
Khói bay nghi ngút một đồi hương thơm
Lại được thui qua bằng rơm
May được gió thổi lại bơm ít giềng
Cô ấy khiến em liêng biêng
Làm sao bác bảo em kiêng cho đành ???
Hà THành là đất ăn chơi
Bác đi con quốc trên đời mẹc benz
Con này rất dễ bon chen
Nhìn thấy hàng đẹp làm quen dễ dàng
Ngỏ lời ong bướm với nàng
cà phê cà pháo rồi vào hotel