Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28/3/2010 (Tổng kết và hình ảnh trang 57)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Chẳng hoa cũng chẳng là Kiều
Không xinh, không thướt tha nhiều đâu anh
Không duyên cũng chẳng mong manh
Gió chỉ là gió vờn cành liễu thôi
In-fo đã có anh ơi
Đâu phải là Gió ko mở lời (với) anh

Chẳng duyên cũng chẳng đài trang
Vậy mà thơ phú như nàng tiểu thư
Nhưng sao em cứ khư khư
In-fo đâu thấy mà giữ riêng mình
Anh đâu đòi hỏi linh tinh
Chỉ nhắn cái nick thật xinh gió lành
Để anh có dịp níu cành
Liếu kia rủ xuống gió đành dừng thơ
Ngỏ lời tâm sự như mơ
Gặp em nay cũng là cơ duyên mà
 
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Chẳng hoa cũng chẳng là Kiều
Không xinh, không thướt tha nhiều đâu anh
Không duyên cũng chẳng mong manh
Gió chỉ là gió vờn cành liễu thôi
In-fo đã có anh ơi
Đâu phải là Gió ko mở lời (với) anh

Thế là Gió ngã Kiu rồi
Chắc là sướng lắm đang ngồi ngâm thơ
Còn ta một bóng bơ vơ
Chàng khờ trúng gió ngẩn ngơ cả tuần
:((
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Gió ơi sao nỡ quên anh
Lại chê máy xúc, bỏ anh một mình
Lâm, Kiu thì cứ ngồi rình
Thấy mình sơ hở là nhào zô ngay
chú Kiu vẫn cứ cỏ may
Có con xe cuốc tưởng hay lắm à
Thôi anh chốt lại một là
Chú mà không biến, thì vào Xanh Pôn
8-X

Chị em cứ yên tâm ai đăng ký máy xúc máy ủi đi đón sẽ được đưa rước cẩn thận như thế này nhé :)):)):))

post2110938702208ck.jpg

Bác Hiếu quyết đem máy kia
Đi đón gió lạ đã tia từ đầu
Em nào dám qua mặt đâu
Chỉ là thơ phú bớt sầu đêm nay



Cụ chưa chi đã bắt em vào xanh pôn rồi >:) hãi quá , động đến quyền lợi có khác =))
 
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Bác Hiếu quyết đem máy kia
Đi đón gió lạ đã tia từ đầu
Em nào dám qua mặt đâu
Chỉ là thơ phú bớt sầu đêm nay



Cụ chưa chi đã bắt em vào xanh pôn rồi >:) hãi quá , động đến quyền lợi có khác =))

Chú sầu chú cứ việc sầu
Lầu bầu với Gió làm gì thế kia
Giờ đây tôi lại ra rìa
Thôi mai bia nhé, Gió này nhường Kiu


Động đến quyền lợi ai chả cáu, làm tiếp bài thơ nữa cho máu :

Anh em như thể chân tay
Nếu mà trúng Gió, chân tay cũng què
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Thế là Gió ngã Kiu rồi
Chắc là sướng lắm đang ngồi ngâm thơ
Còn ta một bóng bơ vơ
Chàng khờ trúng gió ngẩn ngơ cả tuần
:((

Thôi bác đừng có bần thần
Xe bác to quá hại thân gái lành
Lần sau nhớ sắm đôi vành
Lắp vô cho đẹp chở cành liễu kia
Như thế mới mong tăm tia
Gió ...LÀO khắc đến bác lìa đời ngay >:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Chú sầu chú cứ việc sầu
Lầu bầu với Gió làm gì thế kia
Giờ đây tôi lại ra rìa
Thôi mai bia nhé, Gió này nhường Kiu


Động đến quyền lợi ai chả cáu, làm tiếp bài thơ nữa cho máu :

Anh em như thể chân tay
Nếu mà trúng Gió, chân tay cũng què

Ra rìa bác lại được bia
Tha hồ sung sướng không dzìa không say
Gió này ai biết ai hay
Nào đâu dừng lại giãi bày với em
Cho nên em đã quyết đem
Tình này chôn chặt đành xem là đùa
 
Chỉnh sửa lần cuối:

homepage

Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

hix các bác đúng là văn thơ lai láng đầy 2 ha..g
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Ra rìa bác lại được bia
Tha hồ sung sướng không dzìa không say
Gió này ai biết ai hay
Nào đâu dừng lại giãy bày với em
Cho nên em đã quyết đem
Tình này chôn chặt đành xem là đùa

Ích sáu ( X6 ) bị xịt lốp rồi
Gió, Kiu, Hiếu có đoái hoài tới Lâm
Mọi người chớ trách tui hâm
Sáng mai tui sẽ làm ầm lên coi
 

congiola

New Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Chú sầu chú cứ việc sầu
Lầu bầu với Gió làm gì thế kia
Giờ đây tôi lại ra rìa
Thôi mai bia nhé, Gió này nhường Kiu


Động đến quyền lợi ai chả cáu, làm tiếp bài thơ nữa cho máu :

Anh em như thể chân tay
Nếu mà trúng Gió, chân tay cũng què

Tình hình có ổn ko anh?
Gió đâu có nghĩ lại thành thế ni
Xe cuốc hay máy ủi kia
Gió đành lỗi hẹn các anh lần này
Anh em như thể chân tay
Vậy sao anh sợ chân tay sẽ lìa?
Chuyện được giải quyết bằng bia
Nhưng nếu thiếu Gió bia kia nhạt phèo :D
Nick name Gió nói anh nghe
"Tiên trừ chỉ thế" add vào là xong ([email protected])
Gió em nay đã mở lòng
Hẹn các anh ở Gia Long tuần này
 
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Tình hình có ổn ko anh?
Gió đâu có nghĩ lại thành thế ni
Xe cuốc hay máy ủi kia
Gió đành lỗi hẹn các anh lần này
Anh em như thể chân tay
Vậy sao anh sợ chân tay sẽ lìa?
Chuyện được giải quyết bằng bia
Nhưng nếu thiếu Gió bia kia nhạt phèo :D
Nick name Gió nói anh nghe
"Tiên trừ chỉ thế" add vào là xong ([email protected])
Gió em nay đã mở lòng
Hẹn các anh ở Gia Long tuần này

Tình hình không ổn tý nào
Anh đây chút nữa té nhào ra sông
Biết mình bơi cứ chổng mông
Làm sao dám nhảy Sông Hồng...Gió ơi
Túm lại là chẳng biết bơi
Thôi đi bia vậy, cho vơi nỗi sầu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Tình hình có ổn ko anh?
Gió đâu có nghĩ lại thành thế ni
Xe cuốc hay máy ủi kia
Gió đành lỗi hẹn các anh lần này
Anh em như thể chân tay
Vậy sao anh sợ chân tay sẽ lìa?
Chuyện được giải quyết bằng bia
Nhưng nếu thiếu Gió bia kia nhạt phèo :D
Nick name Gió nói anh nghe
"Tiên trừ chỉ thế" add vào là xong ([email protected])
Gió em nay đã mở lòng
Hẹn các anh ở Gia Long tuần này

Bác Hiếu mạnh miệng thế thôi
Tình nghĩa đâu phải như vôi bạc màu
Lão ý chỉ thích càu nhàu
Nhưng bụng rất tốt chẳng đau bao giờ
Mắt mùi trông tưởng lờ đờ
Ai dè nốc rượu toàn phơ cạn liền
Có gió em góp chút xiền
Bia thời đỡ nhạt , lại nghiền hơn chăng
Gió này anh hỏi em rằng
Liễu yếu như vậy có trăng nào chờ ?
Nếu gió vẫn thời mộng mơ
Thì anh mới dám làm thơ ngỏ lời
Cho anh add nick chuyện chơi
Liệu em đồng ý anh thời add ngay ^^
 

congiola

New Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Bác Hiếu mạnh miệng thế thôi
Tình nghĩa đâu phải như vôi bạc màu
Lão ý chỉ thích càu nhàu
Nhưng bụng rất tốt chẳng đau bao giờ
Mắt mùi trông tưởng lờ đờ
Ai dè nốc rượu toàn phơ cạn liền
Có gió em góp chút xiền
Bia thời đỡ nhạt , lại nghiền hơn chăng
Gió này anh hỏi em rằng
Liễu yếu như vậy có trăng nào chờ ?
Nếu gió vẫn thời mộng mơ
Thì anh mới dám làm thơ ngỏ lời
Cho anh add nick chuyện chơi
Liệu em đồng ý anh thời add ngay ^^

Bia em chưa uống đã say
Rượu em cũng chỉ nửa ly là hàng
Liễu yếu rất đỗi đa mang
Nên bây giờ vẫn mênh mang trong lòng
Trăng sao chẳng có ai mong
Nên đôi khi thấy trong lòng xốn xang
Nick em view đó rùi anh
Sao còn phải hỏi Gió em làm gì?
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Bác Hiếu mạnh miệng thế thôi
Tình nghĩa đâu phải như vôi bạc màu
Lão ý chỉ thích càu nhàu
Nhưng bụng rất tốt chẳng đau bao giờ
Mắt mùi trông tưởng lờ đờ
Ai dè nốc rượu toàn phơ cạn liền
Có gió em góp chút xiền
Bia thời đỡ nhạt , lại nghiền hơn chăng
Gió này anh hỏi em rằng
Liễu yếu như vậy có trăng nào chờ ?
Nếu gió vẫn thời mộng mơ
Thì anh mới dám làm thơ ngỏ lời
Cho anh add nick chuyện chơi
Liệu em đồng ý anh thời add ngay ^^

bác Kiu quả thật văn hay
Chẳng hay thi sỹ, quê mày ở đâu
~X(
vào Thư mời cứ lầu bầu
U sầu nghèo khổ mà thơ ầm ầm
làm Gió đổ sập cái rầm
Vào ông thi sỹ đi xe cuốc kìa


chú Kiu nguyên quán ở đâu vào Hà Nội đã làm luật chưa mà thơ phú cứ phun phì phì thế :)):)):))
 

congiola

New Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Tình hình không ổn tý nào
Anh đây chút nữa té nhào ra sông
Biết mình bơi cứ chổng mông
Làm sao dám nhảy Sông Hồng...Gió ơi
Túm lại là chẳng biết bơi
Thôi đi bia vậy, cho vơi nỗi sầu

Anh ở gần nước gần... ao :)
Lẽ nào ko biết bơi mà vẫn lao
Nếu định... thì cho em can
Kẻo em mang tiếng, thế gian chê cười
 
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Anh ở gần nước gần... ao :)
Lẽ nào ko biết bơi mà vẫn lao
Nếu định... thì cho em can
Kẻo em mang tiếng, thế gian chê cười

Thế gian dù có chê cười
Anh đây cam chịu thành đười ươi luôn
mong Gió đừng để anh buồn
Chớ đi xe cuốc của người tên Kiu
 

HDGialong

Active Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Thôi rồi em dạ, bác Lâm
Em xin bác Kiu ạ chị Gió đây
Mới thăm nhà cháu chút mà
Sao nên nông nổi, giải bày ở đây
Topic dành để các Men"Menber"
Đặt chân đăng ký đi chơi một lần
Thế sao lại rót văn thơ
Để em lạc hướng, tưởng nhầm box nao ?
Thế này để lúc gặp nhau
Em cho các bác luận văn cùng giờ
Bác nào còn muốn làm thơ
Em thêm một góc mà mê cả ngày​
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Bia em chưa uống đã say
Rượu em cũng chỉ nửa ly là hàng
Liễu yếu rất đỗi đa mang
Nên bây giờ vẫn mênh mang trong lòng
Trăng sao chẳng có ai mong
Nên đôi khi thấy trong lòng xốn xang
Nick em view đó rùi anh
Sao còn phải hỏi Gió em làm gì?

Nick em tuy đã view rồi
Nhưng anh vẫn ngại hạ hồi chưa xong
Bởi vì phận liễu long đong
Anh đây vốn dĩ chỉ mong có nàng
Ngặt nỗi anh - kẻ mơ màng
Liệu rằng add thế số sàng quá không
Lòng này chẳng dám ngóng trông
Thân trai bèo bọt lông bông đã nhiều
Nay số kiếp như con diều
Gặp em gió lạ ngược chiều thổi lên
Hy vọng được ở cạnh bên
Làm trăng quẩn gió đã hên lắm rồi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

bác Kiu quả thật văn hay
Chẳng hay thi sỹ, quê mày ở đâu
~X(
vào Thư mời cứ lầu bầu
U sầu nghèo khổ mà thơ ầm ầm
làm Gió đổ sập cái rầm
Vào ông thi sỹ đi xe cuốc kìa


chú Kiu nguyên quán ở đâu vào Hà Nội đã làm luật chưa mà thơ phú cứ phun phì phì thế :)):)):))

Quê em vốn đất hà thành
Năm xưa vốn dĩ bán hành mà nên
Mua sắm được dăm cái nền
Dựng lên cái móng ở trên là nhà
Khổ nỗi thân nay đã già
Mẹc không đi được tà tà cuốc thôi
Thơ phú em như khúc dồi
Khói bay nghi ngút một đồi hương thơm
Lại được thui qua bằng rơm
May được gió thổi lại bơm ít giềng
Cô ấy khiến em liêng biêng
Làm sao bác bảo em kiêng cho đành ???
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

Thôi rồi em dạ, bác Lâm
Em xin bác Kiu ạ chị Gió đây
Mới thăm nhà cháu chút mà
Sao nên nông nổi, giải bày ở đây
Topic dành để các Men"Menber"
Đặt chân đăng ký đi chơi một lần
Thế sao lại rót văn thơ
Để em lạc hướng, tưởng nhầm box nao ?
Thế này để lúc gặp nhau
Em cho các bác luận văn cùng giờ
Bác nào còn muốn làm thơ
Em thêm một góc mà mê cả ngày​

Long ơi ca thán làm chi
Thư mời tấp nập còn gì mà kêu
Các mem đăng ký đã nhều
( nhiều )
Bây giờ còn Gió và Diều.... hâu thôi #-o
 

congiola

New Member
Ðề: Thư mời tham dự Offline tại Siêu thị HD Gia Long ngày 28 / 03 / 2010

@ all...

Bác Gia Long đã có nhời
Thì Gió em cũng nhường lời thôi anh
Gió em đi ngủ cho lành
Kẻo bị nổi giận tanh bành cho coi
Gió xin dừng bút tai đây
Chúc các anh ngủ thật say đêm này.

Bibi... G9 Every body!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên