Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thì đúng là thằng dở hơi
Nửa đêm mà lại ngồi xơi nhạc vàng
Nửa đêm thì phải tìm nàng
Đơm nàng một cái xong sàng mới hay.

Lão thì đúng cái đồ dê
Dê cụ cũng lạy hết mê lão này
Nửa đêm còn thích đi cày
Lưỡi thì cùn toét còn bày ra khoe =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão thì đúng cái đồ dê
Dê cụ cũng lạy hết mê lão này
Nửa đêm còn thích đi cày
Lưỡi thì cùn toét còn bày ra khoe =))

Lão này miệng lại ti toe
Ngoe thì chẳng có còn khoe có còi
Nhạc vàng lão này cứ đòi
Nửa đêm thức giấc ra chòi mà nghe.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão này miệng lại ti toe
Ngoe thì chẳng có còn khoe có còi
Nhạc vàng lão này cứ đòi
Nửa đêm thức giấc ra chòi mà nghe.

Ra chòi em lại được đòi
Vừa nhạc vừa nhảy xong vòi nàng cơ
Du dương nhạc vàng như mơ
Tha hồ nghịch ngợm và sờ ... linh tinh =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ra chòi em lại được đòi
Vừa nhạc vừa nhảy xong vòi nàng cơ
Du dương nhạc vàng như mơ
Tha hồ nghịch ngợm và sờ ... linh tinh =))

Ra chòi chắc lại tịt ngòi
Cái ngòi bé tý lại đòi làm cao
Tự sờ mình sướng biết bao
Tưởng tượng đủ thứ phun cao hãi hùng.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ra chòi chắc lại tịt ngòi
Cái ngòi bé tý lại đòi làm cao
Tự sờ mình sướng biết bao
Tưởng tượng đủ thứ phun cao hãi hùng.

Lão toàn tự suy bụng mình
Nửa đêm lại cứ làm ... tình với ma =))
Xong rồi lại còn hát ca
Ôi anh sướng quá anh ra mất rồi :))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió muốn ngủ nhưng lòng còn thao thức
Bật trở dậy online lúc nửa đêm
Ghé Quán thơ nghiêng với ngó chút xem X_X
Hóa ra chờ Gió ngủ các anh chém

Này Kiu nhé ngoài kia gió nhè nhẹ
Nhưng đầy sao ko thể có nổi mưa
Những mộng mị Kiu giữ từ xa xưa
Ko delete Kiu vẫn hằng chôn giấu

Và Bóng ma những tâm sự đêm thâu
Giờ mới tỏ muốn ai cùng chia xẻ
CP kia đang rình mò ngấp nghé
Ngủ đi thôi đêm đến rồi các anh :x


Chúc cả nhà ngủ ngoan! :-h
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió muốn ngủ nhưng lòng còn thao thức
Bật trở dậy online lúc nửa đêm
Ghé Quán thơ nghiêng với ngó chút xem X_X
Hóa ra chờ Gió ngủ các anh chém

Này Kiu nhé ngoài kia gió nhè nhẹ
Nhưng đầy sao ko thể có nổi mưa
Những mộng mị Kiu giữ từ xa xưa
Ko delete Kiu vẫn hằng chôn giấu

Và Bóng ma những tâm sự đêm thâu
Giờ mới tỏ muốn ai cùng chia xẻ
CP kia đang rình mò ngấp nghé
Ngủ đi thôi đêm đến rồi các anh :x


Chúc cả nhà ngủ ngoan! :-h


Hoá ra là em vừa văn vở
Em bảo rằng em bỏ dở cuộc chơi
Giờ này em hiện ra buông lơi
Anh thầm nghĩ trời ơi sao lạ quá

Anh xin được hôn nhẹ lên trên má
Má em hồng, anh bế bồng em nghe
Cả đêm nay hai đứa mình be be
Đừng hờn nhé anh nâng niu thật nhẹ

Rồi chúng mình lại như cua như ghẹ
Chân sao dài mà chẳng nhẹ đâu em
Cua ghẹ xong mình lại thức cùng xem
xxx HD cùng thưởng thức
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hoá ra là em vừa văn vở
Em bảo rằng em bỏ dở cuộc chơi
Giờ này em hiện ra buông lơi
Anh thầm nghĩ trời ơi sao lạ quá

Anh xin được hôn nhẹ lên trên má
Má em hồng, anh bế bồng em nghe
Cả đêm nay hai đứa mình be be
Đừng hờn nhé anh nâng niu thật nhẹ

Rồi chúng mình lại như cua như ghẹ
Chân sao dài mà chẳng nhẹ đâu em
Cua ghẹ xong mình lại thức cùng xem
xxx HD cùng thưởng thức

Anh cũng vậy văn vở đâu kém em
Anh vừa nói "Em ơi ngủ ngoan nhé
Anh trôi vào giấc ngủ kia nhè nhẹ
Mơ Gió về thật đẹp giữa tim anh"

Thế mà giờ anh lại cứ lanh chanh
Đòi bồng bế rồi làm gì đây nữa
CP kia vẫn Sở Khanh muôn thuở
Bao cô nàng cứ thấy bỏ chạy ngay

Gió nhắn gửi với CP điều này
Thơ cũng có cái hồn riêng của nó
Dù CP "thẳng thắn" muốn bày tỏ
Cũng đừng "đuồn đuột" ra thế nhé anh! >:p
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh cũng vậy văn vở đâu kém em
Anh vừa nói "Em ơi ngủ ngoan nhé
Anh trôi vào giấc ngủ kia nhè nhẹ
Mơ Gió về thật đẹp giữa tim anh"

Thế mà giờ anh lại cứ lanh chanh
Đòi bồng bế rồi làm gì đây nữa
CP kia vẫn Sở Khanh muôn thuở
Bao cô nàng cứ thấy bỏ chạy ngay

Gió nhắn gửi với CP điều này
Thơ cũng có cái hồn riêng của nó
Dù CP "thẳng thắn" muốn bày tỏ
Cũng đừng "đuồn đuột" ra thế nhé anh! >:p


Cái của anh lúc nào cũng thẳng tuột
Đợi em vào để trói buộc tình em.
Dù rằng em vẫn thói ấy thèm kem
Thì anh sẽ đưa em về bến đó.

Sở Khanh thì đến muôn đời vẫn có
Xê Pê anh chẳng giống nó em ơi
Dù rằng anh tuy có tính buông lơi
Nhưng anh vẫn gọi Sở Khanh bằng cụ

Dù sau này anh có già lụ khụ
Vẫn cùng em ẩn dụ ở muôn nơi
Rồi chúng mình sẽ tìm đến một nơi
Thật hoang vắng và vô cùng tĩnh lặng

Tình yêu Gió với anh luôn sâu lặng
Trong căn nhà mình dâng tặng cho nhau
Ra khỏi nhà anh dảo bước thật mau
Sợ cơn Gió nổi giận thành cơn bão.^:)^
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh cũng vậy văn vở đâu kém em
Anh vừa nói "Em ơi ngủ ngoan nhé
Anh trôi vào giấc ngủ kia nhè nhẹ
Mơ Gió về thật đẹp giữa tim anh"

Thế mà giờ anh lại cứ lanh chanh
Đòi bồng bế rồi làm gì đây nữa
CP kia vẫn Sở Khanh muôn thuở
Bao cô nàng cứ thấy bỏ chạy ngay

Gió nhắn gửi với CP điều này
Thơ cũng có cái hồn riêng của nó
Dù CP "thẳng thắn" muốn bày tỏ
Cũng đừng "đuồn đuột" ra thế nhé anh! >:p



ôh hay tưởng gió ngủ rồi

sao nghe ai gọi lại trồi lên đây!!!>:D<
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng sớm bên tách ca fe
Nhâm nhi nâu đá miễn chê tuyệt vời
Tỉnh táo nhìn nhận cuộc đời
Một ngày mới đến ta thời xông pha
Mặc cho khấp khểnh đường xa
Chí trai bền vững là ta đó người B-)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng sớm bên tách ca fe
Nhâm nhi nâu đá miễn chê tuyệt vời
Tỉnh táo nhìn nhận cuộc đời
Một ngày mới đến ta thời xông pha
Mặc cho khấp khểnh đường xa
Chí trai bền vững là ta đó người B-)

Sáng ra lại được ngồi cười
Cười lăn cười lộn cái người tên Kiu
Người đâu lại thích cơm thiu
Phở thơm kem ngọt chàng Kiu lắc đầu.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra lại được ngồi cười
Cười lăn cười lộn cái người tên Kiu
Người đâu lại thích cơm thiu
Phở thơm kem ngọt chàng Kiu lắc đầu.

Em nào cơm hẩm có ăn
Phở kia thơm phức nhưng dằn lòng thôi
Sáng sớm kem nuốt không trôi
Ca fe một tách mình tôi với đời
Ai như lão Pê ăn chơi
Nốc cho nó đẫy cứ xơi cho đầy
Vợ nó tỉnh dậy cầm cây
Đuổi Pê cong đít cù nhây cái gì >:)
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu ghé lại quán thơ
Nhìn qua nhìn lại bất ngờ quá thay.
Thơ các bác viết như bay
Ngoảnh đi ngoảnh lại được ngay dăm bài.
Thơ dẫu tuy bậy nhưng hài
Thế hiện ngay được cái tài râm rê.
Càng đọc càng thấy phê phê :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu ghé lại quán thơ
Nhìn qua nhìn lại bất ngờ quá thay.
Thơ các bác viết như bay
Ngoảnh đi ngoảnh lại được ngay dăm bài.
Thơ dẫu tuy bậy nhưng hài
Thế hiện ngay được cái tài râm rê.
Càng đọc càng thấy phê phê :))

Lão già dạo này bỏ bê
Quán xá quên béng hay chê thơ rồi
Biết đâu lão đang say mồi
Đi đong gái đẹp thật tồi quá cơ
Súng ống rỉ sét ống bơ
Đem đi tọ tọe dựng cờ được sao
Trên thì mặc sức kêu gào
Dưới thì câm lặng lẽ nào ... tịt ư =))


Tư vấn em dàn cả LCD 42'' tầm 40 củ đồng bộ với sếp ơi :D
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão già dạo này bỏ bê
Quán xá quên béng hay chê thơ rồi
Biết đâu lão đang say mồi
Đi đong gái đẹp thật tồi quá cơ
Súng ống rỉ sét ống bơ
Đem đi tọ tọe dựng cờ được sao
Trên thì mặc sức kêu gào
Dưới thì câm lặng lẽ nào ... tịt ư =))


Tư vấn em dàn cả LCD 42'' tầm 40 củ đồng bộ với sếp ơi :D

Vừa vào bác đã chém em
Em nào có dám tòm tem gái nào.
Thấy gái em phải xin chào
Xin lỗi anh đã đi vào cõi tu.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vừa vào bác đã chém em
Em nào có dám tòm tem gái nào.
Thấy gái em phải xin chào
Xin lỗi anh đã đi vào cõi tu.

Miệng thì ra rả đi tu
Lên chùa tối đến thì cù ni cô
Thôi thì nhắc bác mang ô
Làm gì cũng phải nhớ đồ áo mưa
Gái đẹp cứ thấy là cưa
Huyết quản của lão chắc thừa máu dê =))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi thôi xin bác kiu kiu
Bác chém em thế em xìu mất thôi.
Thả mình theo nước tự trôi
Chứ đâu có phải thấy xôi là vồ.
Đến lúc rách hết cả ô.
Thì chỉ còn nước là vô phục hồi.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi thôi xin bác kiu kiu
Bác chém em thế em xìu mất thôi.
Thả mình theo nước tự trôi
Chứ đâu có phải thấy xôi là vồ.
Đến lúc rách hết cả ô.
Thì chỉ còn nước là vô phục hồi.

Kinh nghiệm chinh chiến đầy mình
Trước giờ hễ thấy gái xinh là vồ
Việc gì bác phải cần ô
Lão già máu lắm dùng đồ mà chi
Nhỡ may mà có bị đì
Cùng lắm gặp chú Hát I Vê mà =))
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngòai trời tuy nắng chang chang..

nhưng mây xấu quá rõ ràng sắp mưa..

ôi thay chuẩn bị là vừa...

mắm riềng tỏi xả không thừa thứ chi..

mua về ta nhắm mấy ly..

nhâm nhê thịt chó mấy khi mưa dầm
 
Bên trên