Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em Gió nói vậy làm chi
Hay là lại muốn được đi cùng chàng
Nửa đêm khắp phố lang thang
Ôm anh rõ chặt có màng chi đâu :))

Đoạn đường chưa được 2 cây (2km)
Mà Kiu ấy cứ nửa cây lại dừng
Hỏi sao Kiu cứ lừng thừng
Kiu bảo đèo Gió thấy mừng nên run
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bây giờ em phải lên giường
Không thì bố vợ, ổng tương no đòn
Chúc các bác thơ xòn xòn
Chúc Gió ở lại lon ton rót trà

Lão này rủ Hiền êm ru
Bố vợ vào bảo con tu bố à
Đợi cho ông cụ về nhà
Hai đứa hú hí thế là ... màn buông >:)
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hoa sim em cũng chẳng chê
Nhắm mắt nhắm mũi vẫn mê như thường
Cứ vẽ hoa sim trên giường
Đến khi mở mắt lạ thường hoa sim

CP đích thị Sở Khanh
Hiếu kia chẳng kém Sở Khanh tý nào
2 anh cứ ngồi thì thào
Gió em đi ngủ thôi chào các anh
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đoạn đường chưa được 2 cây (2km)
Mà Kiu ấy cứ nửa cây lại dừng
Hỏi sao Kiu cứ lừng thừng
Kiu bảo đèo Gió thấy mừng nên run

Anh mà có ý muốn dừng
Thử hỏi em lại chả mừng như điên =))
Toàn là ăn nói liên thiên
Sau gặp anh chém nhé Tiên , hư nào :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ko phải lẻo mép nhé anh
Gió em biết tỏng giọng văn anh rồi
Lưỡi thì lắm đường quá trời
Định cưa cẩm hả ôi xời... tuổi teen [-(

Mặc kệ Kiu văn Gió ơi
Anh đây cũng có mấy lời với em
Mấy ngày vùng núi mình xem
HD phim x rồi đem thịt liền
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chiều hè nóng lắm anh ơi
Chả còn tâm trí thảnh thơi mơ màng
Gió em cũng chả bay ngang
Nóng như đổ lửa lang thang làm gì ^:)^

Ôh! vậy chả phải gió àh...

thế mùi thơm lạ ấy là ở đâu.. 8->

thoảng ngang thảy lại nỗi sầu..

đêm nay khó ngủ vì đâu hỡi người :)|
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Diều ơi Gió bảo Diều này
Diều cứ mơ mãi có ngày đứt dây
Đứt dây rồi lại tây tây
Cứ tha thẫn ngóng gió mây ngoài trời

Chân tình Diều đã mở lời
Gió em biết thế hạ hồi tính sau
Vàng bạc hãy bày ra mau
Để Gió xem xét trầu cau thế nào ;))
Nhắc đến trầu cau anh mới hay
Trầu cau là để kết tình se duyên
Trầu cau gởi gắm cho nhau
Trầu cau thắt chặt chúng mình kết hôn!​
:)):)):))

P/S: Sang hèn là kiếp trời cho
thủy chung là nết mẹ cha truyền mình
đã ăn một miếng trầu tình
gập ghềnh vẫn chịu, lênh đênh cũng đành.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP đích thị Sở Khanh
Hiếu kia chẳng kém Sở Khanh tý nào
2 anh cứ ngồi thì thào
Gió em đi ngủ thôi chào các anh

Ngủ gì sớm thế em ơi
Ở lại tí đã mình chơi đồ hàng
Xong rồi tí nữa nhẹ nhàng
Anh bế em Gió rồi sang ... bên giường =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP đích thị Sở Khanh
Hiếu kia chẳng kém Sở Khanh tý nào
2 anh cứ ngồi thì thào
Gió em đi ngủ thôi chào các anh

Vào giường sớm thế hả em
Anh chưa có muốn vào xem em nằm
Chờ anh lượn thơ vài vòng
Rồi vào trong đó trải lòng cùng em.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôh! vậy chả phải gió àh...

thế mùi thơm lạ ấy là ở đâu.. 8->

thoảng ngang thảy lại nỗi sầu..

đêm nay khó ngủ vì đâu hỡi người :)|

Khó ngủ thì bác đềm cừu
Ngàn con nhảy múa là mưu em bầy
Một lúc là bác ngất ngây
Ngáy thì như sấm như mây mưa liền ;))
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lời nguyền gió lạ dễ gì hóa giải
bay mãi ngàn trùng ... ko bước dừng chân
trong chiều tà mình gió cuốn lấy thân
trôi qua đi bao nhiêu trời ...dương thế

cây có lá ...có hoa ...và có người
chỉ mình gió đơn độc mãi mà thôi ...
buông yêu thương lả lơi bên đời
cho qua mau một kiếp nơi trần thế

có những yêu thương tưởng rằng bền thế
phút chốc biến thành sương khói chiều thu
để lại nhân gian ...những niệm khúc sầu u
bay mãi ngàn trùng ... chỉ mình gió thôi ...​
\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/​
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nửa đêm ngồi nghe nhạc vàng
Tha thiết dìu dặt nhẹ nhàng chuyện xưa
Giá giờ có thêm cơn mưa
Cho lòng vơi bớt chuyện chưa quên nàng
Tâm hồn cứ mãi lang thang
Khù khờ ngây dại ôi chàng dở hơi .....
 

PhamHuy3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiếu các bác em làm màn đột kích..

Súng lên nòng chỉ thích bắn điên..

bắn cho nó rớt mấy viên..

bắn cho chúng nó khóc liên tù tì
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lời nguyền gió lạ dễ gì hóa giải
bay mãi ngàn trùng ... ko bước dừng chân
trong chiều tà mình gió cuốn lấy thân
trôi qua đi bao nhiêu trời ...dương thế

cây có lá ...có hoa ...và có người
chỉ mình gió đơn độc mãi mà thôi ...
buông yêu thương lả lơi bên đời
cho qua mau một kiếp nơi trần thế

có những yêu thương tưởng rằng bền thế
phút chốc biến thành sương khói chiều thu
để lại nhân gian ...những niệm khúc sầu u
bay mãi ngàn trùng ... chỉ mình gió thôi ...​
\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/​

Lời nguyện cùng Gió anh vẫn nhớ
Để đợi chờ một kiếp mãi bên em
Trong quá khứ anh đã từng lỗi hẹn
Bởi vì anh luôn có gái đi cùng.

Căn phòng ấy chúng mình từng ở chung
Gió tâm sự mình chung lưng đấu cật
Anh giả vờ, cái đầu anh cứ gật
Nhưng trong lòng vẫn cứ thật thèm girl

Rồi một đêm Gió như cá thờn bơn
Ôi da em sao mà trơn đến thế
Rồi từ đây sinh ra bao thế hệ
Mình bế bồng con cháu lại sinh sôi.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiếu các bác em làm màn đột kích..

Súng lên nòng chỉ thích bắn điên..

bắn cho nó rớt mấy viên..

bắn cho chúng nó khóc liên tù tì

Súng thì đạn xịt còn khoe
Bắn toàn bắn trượt ti toe làm gì
Thôi thì bác cứ tù tì
Tẹo nữa thua cuộc khóc kỳ lắm nha :))
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lại một lần xứ tango gục ngã
Nhịp điệu nhảy lạc lõng bầy xe tăng
Ai dám trách người Đức quá tham lam
Khi sức trẻ đang làm nên lịch sử lớn

Xe tăng 4 nòng chưa bao giờ là thuốc thử
Đại tướng Loew tung bài tấn công nhanh
Nam Phi trời vẫn ngắt 1 màu xanh
Nhưng sắc trắng như xoá nhoà tất cả

Mara (Maradona), Messi vô tình trở nên xa lạ
Chiếc cúp màu vàng chờ khắc chữ Germany​
PS: Cổ vũ tinh thần chiến đấu bằng bài thơ trước khi Đức gặp Tây Bán Nhà:)) 8/7/2010
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nửa đêm ngồi nghe nhạc vàng
Tha thiết dìu dặt nhẹ nhàng chuyện xưa
Giá giờ có thêm cơn mưa
Cho lòng vơi bớt chuyện chưa quên nàng
Tâm hồn cứ mãi lang thang
Khù khờ ngây dại ôi chàng dở hơi .....

Thì đúng là thằng dở hơi
Nửa đêm mà lại ngồi xơi nhạc vàng
Nửa đêm thì phải tìm nàng
Đơm nàng một cái xong sàng mới hay.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lời nguyện cùng Gió anh vẫn nhớ
Để đợi chờ một kiếp mãi bên em
Trong quá khứ anh đã từng lỗi hẹn
Bởi vì anh luôn có gái đi cùng.

Căn phòng ấy chúng mình từng ở chung
Gió tâm sự mình chung lưng đấu cật
Anh giả vờ, cái đầu anh cứ gật
Nhưng trong lòng vẫn cứ thật thèm girl

Rồi một đêm Gió như cá thờn bơn
Ôi da em sao mà trơn đến thế
Rồi từ đây sinh ra bao thế hệ
Mình bế bồng con cháu lại sinh sôi.

Thơ bác xếp vần làm em choáng váng
Vừa hay vừa ngộ lạ kỳ đê mê
Em gió giờ này ôm mộng cơn mê
Ngày mai tỉnh giấc hẹn thề gặp ai
Lão Pê mắt đưa lúng liếng thật tài
Tán Cơn Gió Lạ rồi mai sum vầy
 
Bên trên