Thơ Thẩn Quán

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mới vào đã hét om sòm
Chẳng hay sếp định bắn bòm Hiếu em
Em già nhưng vẫn còn tem
Không tin sếp cứ nhìn xem thế nào

Chưa gì sếp đã vào đây tố cáo lính rồi :))

Bác Tem thì chả cần xem
Chỉ cần bác bớt lèm bèm hộp thư [-X


Chỉ có quý tính đại danh là chưa biết!chứ Già và Tem thì biêt rồi;;):-@
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


" Iem " đây phận mỏng sếp ơi
Nào đâu có dám cao vời quàng xiên
Em mà nói gì liên thiên
Sếp chém cho phát toi liền đời thôi
Bao lâu không thấy ỉ ôi
Giờ thì lên chức mới lôi thơ về
Làm gì em chẳng thấy ghê
Hay sếp vào dọa cái dề của em ;))
Vào ko phải để báo danh
Vào ko phải để đành hanh bác nào
Vào ko phải để ồn ào
Vào ko phải để bác nào chào thưa

Vào để xả chút vần thơ
Vào để bớt chút bơ vơ chốn này
Vào để các bác còn hay
E còn thơ phú thì hay tìm vào​

<:p
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vào ko phải để báo danh
Vào ko phải để đành hanh bác nào
Vào ko phải để ồn ào
Vào ko phải để bác nào chào thưa

Vào để xả chút vần thơ
Vào để bớt chút bơ vơ chốn này
Vào để các bác còn hay
E còn thơ phú thì hay tìm vào​

<:p

Thật là khẩu khí nhà quan
Làm to có khác chẳng phàn nàn chi
Câu nào câu nấy thầm thì
Vậy mời ghé lại còn gì lăn tân
Trà rót trầu đó cứ ăn
Tiếp đón long trọng hết băn khoăn liền
Em đây tính vốn dĩ hiền
Nói gì trót dại quàng xiên lắm lời
Mong sếp cho là nói chơi
Kẻo em sợ hãi rụng rời tay chân ;))
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thật là khẩu khí nhà quan
Làm to có khác chẳng phàn nàn chi
Câu nào câu nấy thầm thì
Vậy mời ghé lại còn gì lăn tân
Trà rót trầu đó cứ ăn
Tiếp đón long trọng hết băn khoăn liền
Em đây tính vốn dĩ hiền
Nói gì trót dại quàng xiên lắm lời
Mong sếp cho là nói chơi
Kẻo em sợ hãi rụng rời tay chân ;))

Con cóc mà chút thơ vần
Thì đâu có chỗ chen chân thế này
Bác Kiu lại cứ chắp tay
Bác mà còn thế chẳng hay ý gì?:-"​
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Con cóc mà chút thơ vần
Thì đâu có chỗ chen chân thế này
Bác Kiu lại cứ chắp tay
Bác mà còn thế chẳng hay ý gì?:-"​

Hê hê giỡn chú tí thôi
Anh em quen biết lâu rồi gặp nhau
Cho nên đùa tí tính sau
Thử xem thơ bắn làu làu còn không
Chốn này thì anh dám ngông
Chứ ra chỗ khác dở ông dở thằng
Xưng anh xưng chú nói xằng
Ăn chém cũng đáng nhì nhằng làm chi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi trời nóng đến phát điên
Tối nay bia bọt đi liền ngay thôi
Xin làm dũng sĩ diệt mồi
Nhậu cho tới bến uống trôi vài thùng
Nhân tiện đúng lúc đang sung
Ka ra thẳng tiến nhớ dùng ... ô kê >:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mặc cho thiên hạ cuồng quay
Nóng đến điên đảo trốn ngay quán này
Ôm theo một chút men say
Tiêu sầu chén rượu nồng cay một mình
Chờ tối mát mẻ xập xình
Ta đi hú hí em Linh em Hiền
Vừa nướng vừa xào vừa chiên
Mặc dầu nóng bức thịt liền hai em ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cô bé Thiên Bình đáng yêu
Mới quen mới gặp mà xiêu lòng chàng
Em sao thật quá nhẹ nhàng
Làm tôi xao xuyến bàng hoàng nhận ra
Mình cứ mãi kiếm nơi xa
Ngờ đâu trước mặt ngỡ là giấc mơ
Anh đây hận mình ngu ngơ
Nên đành rón rén làm thơ tỏ tình
Mong rằng em đừng lặng thinh
Để anh trông ngóng một hình bóng kia
 
Chỉnh sửa lần cuối:

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cô bé Thiên Bình đáng yêu
Mới quen mới gặp mà xiêu lòng chàng
Em sao thật quá nhẹ nhàng
Làm tôi xao xuyến bàng hoàng nhận ra
Mình cứ mãi kiếm nơi xa
Ngờ đâu trước mặt ngỡ là giấc mơ
Anh đây hận mình ngu ngơ
Nên đành rón rén làm thơ tỏ tình
Mong rằng em đừng lặng thinh
Để anh trông ngóng một hình bóng kia
--------------------------
NHÀ NGHÈO HD

Hôm nay ngày đẹp trong thanh
Em mời mấy Bác qua nhà em chơi
Nhà em mái lá vườn tàu
Đơn sơ miếng gạch ngang hàng song tre
Đến em nên đến về khuya
Ngang tầm bảy rưỡi rồi khuya hẳn về
Nhà em không ánh đèn màu
Chỉ đèn vàng sáng đủ ngồi xem HD
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

--------------------------
NHÀ NGHÈO HD

Hôm nay ngày đẹp trong thanh
Em mời mấy Bác qua nhà em chơi
Nhà em mái lá vườn tàu
Đơn sơ miếng gạch ngang hàng song tre
Đến em nên đến về khuya
Ngang tầm bảy rưỡi rồi khuya hẳn về
Nhà em không ánh đèn màu
Chỉ đèn vàng sáng đủ ngồi xem HD

Thật lòng cảm ơn lời mời
Chân tình của bác em thời tỏ thông
Ngặt rằng một nỗi bất công
Em cũng hơi ngại nên không sang liền
Vả lại công việc bận điên
Thôi em cắm chốt ngồi thiền nơi đây
Chúc cho Đà Nẵng dựng xây
Ngày một lớn mạnh ngất ngây phong trào
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thật lòng cảm ơn lời mời
Chân tình của bác em thời tỏ thông
Ngặt rằng một nỗi bất công
Em cũng hơi ngại nên không sang liền
Vả lại công việc bận điên
Thôi em cắm chốt ngồi thiền nơi đây
Chúc cho Đà Nẵng dựng xây
Ngày một lớn mạnh ngất ngây phong trào

-------------------
VỮNG TÂM

Ngất ngây ấy lại ngất ngây
Ngất mà không ngã thì nào là say
Say anh say bạn say tình
Xây tình thân hữu mới vầy anh em
Có đi có đến thật lòng
Đường ngay lối thẳng ngại gì quân gian
Bước đi anh bước vững vàng
Tình ngay nghĩa thẳng trên đường ta đi
Ngại gì gian khó luận suy
Kể ra mới biết tâm tình Anh em!

Mời các Bác cứ sang nhà Em, không ngại gì cả..quân tử ở đời không ngại...Đà Nẵng rất chân tình và thẳng thắn.Các Bác không lo xa.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

-------------------
VỮNG TÂM

Ngất ngây ấy lại ngất ngây
Ngất mà không ngã thì nào là say
Say anh say bạn say tình
Xây tình thân hữu mới vầy anh em
Có đi có đến thật lòng
Đường ngay lối thẳng ngại gì quân gian
Bước đi anh bước vững vàng
Tình ngay nghĩa thẳng trên đường ta đi
Ngại gì gian khó luận suy
Kể ra mới biết tâm tình Anh em!

Mời các Bác cứ sang nhà Em, không ngại gì cả..quân tử ở đời không ngại...Đà Nẵng rất chân tình và thẳng thắn.Các Bác không lo xa.

em xin chào bác tiền đô
ghé thăm hà nội nhào zô quán này
ở đây nó rất là hay
bi bô thoải mái múa may điên cuồng
nhưng nghiêm cấm bác cởi......:D
kẻo công an bắt vô truồng trại giam
ở đây bác cứ việc tham
vì ai chẳng thích và ham phở gà
ở đây không có bà già
có 3 kiều đó liệu mà chia nhau
cứ đi cửa trước cửa sau
nếu mà ngon nghẻ hãy mau bùm bùm

chào bác anbinhdo, em mới về quê lên thấy bác ghé thăm nên có vài lời, chúc các bác ăn chơi vui vẻ nhé ~O)
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

NGẮM EM!


Nhớ Em Anh ngắm hình Em
Tóc mây buông nhẹ mi đen nét ngài
Đôi khuyên nép nhẹ tóc mai
Nụ cười tươi khiến hồn ai sững sờ!
Nơ áo nũng nịu giấc mơ
Trên bờ vai ấy vô bờ sức xuân
Áo hè ôm nhẹ dọc thân,
Khẽ buông nền trắng, điểm vòng tím xanh
Gấu dài phủ gối vòng quanh
Phía trên đỡ nhẹ búp măng đỏ hồng...
Như tiên nữ mới giáng trần
Đôi tay ngà mãi gieo vần khúc ca
Nhẹ nhàng trên bức tường hoa
Dáng xinh nổi giữa vườn nhà sớm mai
Lá xanh thua tóc em dài
Hoa không dám nở, nụ cười thay hoa
Hình nghiêng dọc bức tường nhà
Đủ ghi cả dáng Em ta trong hình
Trong, ấm như ánh bình minh
Để chúng mình mãi thân tình có nhau...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm qua "oánh" Gió rần rần
Không ngờ em Gió bần thần lặng im
Đôi mắt nhắm khẽ lim dim
Bim bim rúng động con tim sổ lồng.
Em Gió vốn vẫn chưa chồng
Xê Pê anh cũng chẳng lồng vợ con
Nhìn Gió đúng gái còn son
Anh đây cứ chiến bon bon đường dài
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm qua "oánh" Gió rần rần
Không ngờ em Gió bần thần lặng im
Đôi mắt nhắm khẽ lim dim
Bim bim rúng động con tim sổ lồng.
Em Gió vốn vẫn chưa chồng
Xê Pê anh cũng chẳng lồng vợ con
Nhìn Gió đúng gái còn son
Anh đây cứ chiến bon bon đường dài

Ai chà P lại giở bài
Tán tỉnh Gió mãi thấy hài quá đi
Hôm qua P cứ lầm lì
Thấy Gió là chém còn gì nương tay
Hôm nay vắng Quỳnh ở đây
Thế là P lại ra đây show hàng ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ai chà P lại giở bài
Tán tỉnh Gió mãi thấy hài quá đi
Hôm qua P cứ lầm lì
Thấy Gió là chém còn gì nương tay
Hôm nay vắng Quỳnh ở đây
Thế là P lại ra đây show hàng ;))

Gió ơi sao vẫn bàng hoàng
Đêm qua cùng Gió ta đoàng vui ghê
Hôm nay lại giở giọng chê
Hay em văn vở thích mê anh rồi.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió ơi sao vẫn bàng hoàng
Đêm qua cùng Gió ta đoàng vui ghê
Hôm nay lại giở giọng chê
Hay em văn vở thích mê anh rồi.

Gió em đâu có bàng hoàng
P anh cứ nổ đùng đoàng làm chi
Hay là hôm nay thích thi
Làm thơ P nhé kiểu gì đây P ;;)
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

em xin chào bác tiền đô
ghé thăm hà nội nhào zô quán này
ở đây nó rất là hay
bi bô thoải mái múa may điên cuồng
nhưng nghiêm cấm bác cởi......:D
kẻo công an bắt vô truồng trại giam
ở đây bác cứ việc tham
vì ai chẳng thích và ham phở gà
ở đây không có bà già
có 3 kiều đó liệu mà chia nhau
cứ đi cửa trước cửa sau
nếu mà ngon nghẻ hãy mau bùm bùm

chào bác anbinhdo, em mới về quê lên thấy bác ghé thăm nên có vài lời, chúc các bác ăn chơi vui vẻ nhé ~O)
----------------------------------------------------------------------
LÂM GIA TRANG

Lâm vào quỹ đạo HD
Gia đình gần gũi nghĩa tình mến thương
Trang hồng mãi xuyên vạn lý
Để mãi thông thương Tình nghĩa vẹn tròn
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em đâu có bàng hoàng
P anh cứ nổ đùng đoàng làm chi
Hay là hôm nay thích thi
Làm thơ P nhé kiểu gì đây P ;;)

Anh vẫn cứ thích em đì
Em ôm em ấp em ghì thân anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Chờ anh vào hái vẽ tranh với nàng.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh vẫn cứ thích em đì
Em ôm em ấp em ghì thân anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Chờ anh vào hái vẽ tranh với nàng.

Hoa kia anh bỏ đi đâu
Mà sao lại cứ bâu xâu Gió này
Chém em biết bao nhiêu ngày
Mà sao chẳng đứt còn cày thơ kia ;))
 
Bên trên