Thơ Thẩn Quán

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vua kia ngự ở trên giường
Đây sân Hàng Chiếu vua vào chơi không?
Vua vừa đá bóng thổi còi
Có mà rổ bóng cũng vào lưới thôi
Lưới kia rách nát tả tơi
Vua thì lếch thếch thờ hơi phì phò:))

em đây đá bóng trên giường
mấy lần quá khích cái gường gãy đôi
bây giờ em quách tỉnh rồi
đá ngồi đá đứng đôi ba nhát liền :)):))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

em đây đá bóng trên giường
mấy lần quá khích cái gường gãy đôi
bây giờ em quách tỉnh rồi
đá ngồi đá đứng đôi ba nhát liền :)):))

Có đá thì vua chớ đá nhiều
Đá nhiều đến lúc lại phiêu diêu
Chấn thương chân giữa nơi cực lạc
Ngồi đứng chẳng yên mệt rã rời
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Có đá thì vua chớ đá nhiều
Đá nhiều đến lúc lại phiêu diêu
Chấn thương chân giữa nơi cực lạc
Ngồi đứng chẳng yên mệt rã rời

Chân giữa em đá liên hồi
Đá nghiêng đá ngửa đá ngồi cả đêm
Đá cho vợ cứ gào lên
Đá cho tung toé nát tan núi đồi :)):))
 

lanhoang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đã lâu chẳng màng đến thơ
Hôm nay mấy chú toàn kích thế này
Thôi thì làm nốt bài này
Coi như xá tội anh em Hà Thành



CHị LAN tuy có hơi già
Nhưng là hàng xịn hơn là mấy em
Ko tin cứ check mà xem
Bảo đảm là sẽ thòm thèm cả năm =))

Ông già biết thế mà hay
Chị tuy đã già nhưng không nổi nào
Nói xịn thì chẳng dám đâu
Nhưng so mấy ẻm kia thì hơn xa :-SS

Mấy em là gái Hà Thành
Chỉ được cái tiếng chứ chẳng còn chi
Chị tuy là gái nhà quê
Hương đồng gió nội bao nhiêu anh thèm
;)).
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đã lâu chẳng màng đến thơ
Hôm nay mấy chú toàn kích thế này
Thôi thì làm nốt bài này
Coi như xá tội anh em Hà Thành




Ông già biết thế mà hay
Chị tuy đã già nhưng không nổi nào
Nói xịn thì chẳng dám đâu
Nhưng so mấy ẻm kia thì hơn xa :-SS

Mấy em là gái Hà Thành
Chỉ được cái tiếng chứ chẳng còn chi
Chị tuy là gái nhà quê
Hương đồng gió nội bao nhiêu anh thèm
;)).

ít nhất là có anh thèm
lan ơi có thích ăn kem tràng tiền
anh ra ngoài phố mua liền
mua luôn chục cái khỏi phiền lòng em
ăn xong nếu có thòm thèm
lan ơi đi ngủ có nem tận mồm =))=))=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sớm mai thức giấc canh dài
Mù sương lan tỏa nhạt phai màu trời
Nhành mai gió quật tả tơi
Mưa đêm gào thét thay lời trách than
Hoài thương xưa kiếp cơ hàn
Chạnh lòng lãng tử hợp tan duyên đầu
Thành tâm đôi lời nguyện cầu
Try kỷ sớm gặp dốc bầu tâm tư
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin mượn thơ "Bạn của Jerry" tự sáng tác tặng bác Kiu, mong sẽ phù hợp với bác. Đây cũng là bài thơ giúp chúng mình thành bạn của nhau, cũng như Jerry với bác Kiu và các mem khác vậy:

Cảm xúc đêm hè

Đêm hè
tìm ánh trăng thanh
nghiêng nghiêng nhẹ rớt trên nhành dạ lan

Nhớ anh
tìm những nồng nàn
Lẫn trong cung điệu tiếng đàn nhẹ ngân

Bên anh
bẽn lẽn tần ngần
Gói duyên thiếu nữ ân cần trao anh

Trăng sao
lạc giữa trời xanh
Mắt em đậu bến mắt anh tự tình

Con ve
biết chuyện đôi mình
Hân hoan ngâm khúc thơ tình du dương

Gió mang
Theo những giọt sương
Dịu dàng thổi mát con đường ta qua./.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin mượn thơ "Bạn của Jerry" tự sáng tác tặng bác Kiu, mong sẽ phù hợp với bác. Đây cũng là bài thơ giúp chúng mình thành bạn của nhau, cũng như Jerry với bác Kiu và các mem khác vậy:

Cảm xúc đêm hè

Đêm hè
tìm ánh trăng thanh
nghiêng nghiêng nhẹ rớt trên nhành dạ lan

Nhớ anh
tìm những nồng nàn
Lẫn trong cung điệu tiếng đàn nhẹ ngân

Bên anh
bẽn lẽn tần ngần
Gói duyên thiếu nữ ân cần trao anh

Trăng sao
lạc giữa trời xanh
Mắt em đậu bến mắt anh tự tình

Con ve
biết chuyện đôi mình
Hân hoan ngâm khúc thơ tình du dương

Gió mang
Theo những giọt sương
Dịu dàng thổi mát con đường ta qua./.

Thơ phú sao thật hài hòa
Mở đầu trăng sáng với hoa dạ hương
Lan ấy thoảng thơm phi thường
Quyện bên ánh nguyệt đêm trường lê thê
Lại thêm tiếng đàn đê mê
Gảy Oán Ngâm Khúc tứ bề lặng câm
Cạnh bên thiếu nữ duyên ngầm
Bẽn lẽn gói ghém âm thầm nhớ nhung
Gái thuyền quyên với anh hùng
Chỉ tiếc gặp gã vốn chung tình khờ
Yêu đương cứ mãi thờ ơ
Ngày đêm kết bạn với thơ cóc này
Tấm lòng bác em đã hay
Cảm tạ bác đã tỏ bày với thơ
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Chưa bao giờ!

Thân tặng các bạn trẻ "Chưa bao giờ..." của HDVietnam nói chung, của HD Hà Nội và HDThanhHoa nói riêng:

CHƯA BAO GIỜ!!!

Chưa bao giờ Anh được thấy em cười
Như hôm nay
Thật tươi sắc nụ Hồng vừa chớm nở
Người đưa thư đang đi vào trong ngõ
Niềm vui xa phút chốc bỗng thật gần.

Chưa bao giờ anh thấy em yêu đời
Như hôm nay
Vì đêm qua em đã nguyên đầy giấc
Mơ thấy mình bình yên tròn nguyện ước
Giản dị thôi, một cuộc sống hồn nhiên.

Chưa bao giờ anh thấy em làm duyên
Như hôm nay
Khi đôi má em hồng hơn mọi bữa
Làn tóc nhung, chiếc nơ màu cỏ úa
Áo thiên thanh làm thẹn sắc da trời.

Chưa bao giờ em … em nói với tôi
Như hôm nay
Chúng mình ...
...bởi tình yêu đâu cần nói
Chưa bao giờ ...ta thấy... đúng không em?



Dưng mà tìm "Chưa bao giờ" của các Cóc nhà ta Jerry thấy khó quá ;));));))
 

congiola

New Member
Ðề: Chưa bao giờ!

Thân tặng các bạn trẻ "Chưa bao giờ..." của HDVietnam nói chung, của HD Hà Nội và HDThanhHoa nói riêng:

CHƯA BAO GIỜ!!!

Chưa bao giờ Anh được thấy em cười
Như hôm nay
Thật tươi sắc nụ Hồng vừa chớm nở
Người đưa thư đang đi vào trong ngõ
Niềm vui xa phút chốc bỗng thật gần.

Chưa bao giờ anh thấy em yêu đời
Như hôm nay
Vì đêm qua em đã nguyên đầy giấc
Mơ thấy mình bình yên tròn nguyện ước
Giản dị thôi, một cuộc sống hồn nhiên.

Chưa bao giờ anh thấy em làm duyên
Như hôm nay
Khi đôi má em hồng hơn mọi bữa
Làn tóc nhung, chiếc nơ màu cỏ úa
Áo thiên thanh làm thẹn sắc da trời.

Chưa bao giờ em … em nói với tôi
Như hôm nay
Chúng mình ...
...bởi tình yêu đâu cần nói
Chưa bao giờ ...ta thấy... đúng không em?



Dưng mà tìm "Chưa bao giờ" của các Cóc nhà ta Jerry thấy khó quá ;));));))


CÓ MỘT NGÀY???

Có một ngày em khóc chẳng cười đâu
Không phải hôm nay
Vì bên em có bờ vai anh mãi
Sợ dựa vào tim em lại yếu đuối
Bờ vai gầy run rẩy lắm anh ơi

Có một ngày chẳng thấy em yêu đời
Không phải hôm nay
Vì cuộc sống cần nhiều sự cố gắng
Vì lạc quan trong em luôn trỗi dậy
Nên dặn lòng nỗi buồn đó sẽ quên

Có một ngày em sẽ chẳng làm duyên
Không phải hôm nay
Vì tóc kia chẳng bay trong nắng gió
Vì mắt huyền e lệ anh đã tỏ
Nồi lòng này xin gửi gió mang đi

Có một ngày em chẳng nói điều chi
Như hôm nay?
Tình yêu...
... thì đâu cần phải nói
Có một ngày... anh hiểu... phải không anh?​


"Có một ngày" anh sẽ tìm thấy thôi, chẳng khó đâu, anh Jerry ạ :)
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sao bỗng lòng ta cứ nao nao
Đôi Hoa - còn một ở phương nào?
Đã hẹn thi Thơ sao không thấy
Biết tìm Em ở chốn nào đây?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sao bỗng lòng ta cứ nao nao
Đôi Hoa - còn một ở phương nào?
Đã hẹn thi Thơ sao không thấy
Biết tìm Em ở chốn nào đây?

Lòng anh cũng bỗng thấy nao nao
Thanh hoá quê em phương trời nào
Nem chua ngon mát anh thèm lắm
Thèm tiếng thơ em thèm mắt môi:-*:-*
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lòng anh cũng bỗng thấy nao nao
Thanh hoá quê em phương trời nào
Nem chua ngon mát anh thèm lắm
Thèm tiếng thơ em thèm mắt môi:-*:-*

Nem chua vốn nổi tiếng quê Thanh
Quảng Ninh anh đó cũng song hành
Hải sản tươi ngon, phong cảnh đẹp
Níu chân người đến chẳng muốn đi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu em báo cháo chục tuần
Thói đời khổ ải trầm luân kiếp người
Mệt mỏi vẫn cố mìm cười
Trong lòng kỳ thực đến mười phần đau
Chỉ mong mấy ngày về sau
Đừng để thơ phú trắng phau nhé người


Em đi tu , lên chùa ăn chay , quét lá đá ống bơ , làm thơ vịnh cảnh thanh tịnh chốn cửa phật tìm lại chút yên bình trong kiếp nhân sinh vô thường :)

Các cóc đại ca ở lại chăm bẵm thơ phú hộ em , chân thành thanks kiu :x
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu em báo cháo chục tuần
Thói đời khổ ải trầm luân kiếp người
Mệt mỏi vẫn cố mìm cười
Trong lòng kỳ thực đến mười phần đau
Chỉ mong mấy ngày về sau
Đừng để thơ phú trắng phau nhé người


Em đi tu , lên chùa ăn chay , quét lá đá ống bơ , làm thơ vịnh cảnh thanh tịnh chốn cửa phật tìm lại chút yên bình trong kiếp nhân sinh vô thường :)

Các cóc đại ca ở lại chăm bẵm thơ phú hộ em , chân thành thanks kiu :x

Kiu ơi sao lại bỏ thơ
Bỏ em thì được đừng bơ thơ mà
Kiu mà công tác vắng nhà
Nhiều người buồn lắm Kiu à biết không
Lên chùa thanh tịnh hư không
Cũng là điều tốt Kiu mong muốn tìm
Nhưng đừng có mãi im lìm
Đi vài ngày nhé rùi tìm về thơ


Anh đi vài ngày thui chứ nhà vắng chủ thì còn ai vào nữa. Hic hic
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nem chua vốn nổi tiếng quê Thanh
Quảng Ninh anh đó cũng song hành
Hải sản tươi ngon, phong cảnh đẹp
Níu chân người đến chẳng muốn đi

Quảng ninh quê anh than đen của tổ quốc
Than yêu người than níu bước người đi.
Quần áo lem nhem màu đen huyền thoại
Em đến rồi em muốn ở lại không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quảng ninh quê anh than đen của tổ quốc
Than yêu người than níu bước người đi.
Quần áo lem nhem màu đen huyền thoại
Em đến rồi em muốn ở lại không?

Anh có nghe Bài ca người thợ mỏ
Soi sáng hầm trong đêm tối lạnh căm
Ánh mắt bừng lên đam mê cháy bỏng
Bừng sáng tim em lấp lánh ánh mặt trời
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh có nghe Bài ca người thợ mỏ
Soi sáng hầm trong đêm tối lạnh căm
Ánh mắt bừng lên đam mê cháy bỏng
Bừng sáng tim em lấp lánh ánh mặt trời

Người thợ mỏ trong thơ ca ví von là vậy
Để cho người Thanh hoá mê mệt đắm say
Gió lạ ơi sự thật không hẳn thế
Gió thấy rồi gió còn thấy đam mê?
 
Bên trên