Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chi LAN du hí ở đâu
Hay là chị đã làm dâu nước ngoài.
Tưởng thơ của chị thì tài
Hoá ra sưu tập mới hài làm sao =))

Ông già thật chẳng nể nang
Chị Lan như thế cũng phang được à
Nhưng thôi lần này em tha
Vì em cũng muốn thịt gà Lan kia
Cái tội chỉ toàn tăm tia
Vào thơ không nói chém lìa đời luôn
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Hương thầm

Tặng bác KIUkIU, chút hương thầm của thời áo trắng:

Tóc em xanh mượt trời thu
Giấu riêng ở giữa lá thư học trò
Hương Ngọc Lan trắng thơm tho
Ngây ngô anh đã để cho hoa tàn
Theo đời nỗi nhớ mênh mang
Ấm hơi người ấy chung bàn học xưa
Che chung một tấm áo mưa
Dạo xe thơ thẩn lúc mùa thu sang
Nhón chân từng bước khẽ khàng
Nắng chiều trải thảm ngập vàng lối em
Guốc ngà khua rộn cả lên
Ngập ngừng Tôi đợi bên thềm lắng nghe
Tuổi mười lăm có gì khoe?
Buông dài mái tóc em che má hồng
Trời thu cho mắt Em trong
Mây se lụa trắng hơn không áo này?
Đóa hoa trong lá thư tay
Gữi riêng tình ấy hương bay thì thầm
Còn vương mãi đến xa xăm
Cánh Lan ép khéo nằm hình trái tim
Vậy mà Tôi đã im lìm
Để tình xưa ấy biết tìm nơi đâu?

 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ này cũng đã muộn rồi
Em phải đi ngủ để bù tấm thân
Phương xa nhớ gió vô ngần
Lan kia toả ngát tần ngần chẳng đi
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ này cũng đã muộn rồi
Em phải đi ngủ để bù tấm thân
Phương xa nhớ gió vô ngần
Lan kia toả ngát tần ngần chẳng đi

Chắc trúng phải gió độc rồi
Nên có triệu chứng đứng ngồi ko yên
Cẩn thận kẻo hoá người điên
Vì thương vì nhớ cô TIÊN nơi nào.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió lạ là gió lạ ơi
Anh đây gió thoảng quây quần bên em
Phương xa đâu có nề hà
Ôm cơn gió lạ có mà hết xa

Ôi thơ anh hay quá này
Sao Gió ngủ được ui chà khó ghê
Cảm ơn anh đã chẳng chê
Phương xa Gió quyết chẳng nề hà đâu


Thui Gió phải đi ngủ rùi. Hẹn mai đối thơ với anh nhé!
Chào mừng anh đến với Thơ Thẩn quán! :)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Hương thầm

Tặng bác KIUkIU, chút hương thầm của thời áo trắng:

Tóc em xanh mượt trời thu
Giấu riêng ở giữa lá thư học trò
Hương Ngọc Lan trắng thơm tho
Ngây ngô anh đã để cho hoa tàn
Theo đời nỗi nhớ mênh mang
Ấm hơi người ấy chung bàn học xưa
Che chung một tấm áo mưa
Dạo xe thơ thẩn lúc mùa thu sang
Nhón chân từng bước khẽ khàng
Nắng chiều trải thảm ngập vàng lối em
Guốc ngà khua rộn cả lên
Ngập ngừng Tôi đợi bên thềm lắng nghe
Tuổi mười lăm có gì khoe?
Buông dài mái tóc em che má hồng
Trời thu cho mắt Em trong
Mây se lụa trắng hơn không áo này?
Đóa hoa trong lá thư tay
Gữi riêng tình ấy hương bay thì thầm
Còn vương mãi đến xa xăm
Cánh Lan ép khéo nằm hình trái tim
Vậy mà Tôi đã im lìm
Để tình xưa ấy biết tìm nơi đâu?


Một chút vương vấn ngày xưa
Thoảng như gió cuốn hệt mưa xuân về
Âm thầm rả rích lê thê
Nỗi buồn man mác tái tê cõi lòng
Mối tình đó vốn trắng trong
Nên em nói thực không mong nhớ nhiều
Chỉ buồn một nàng em yêu
Tim này dâng trọn ít nhiều ước mơ
Mơ đến cái ngày đợi chờ
Vu quy sang bến về bờ sông em
Sự đời vốn lắm lọ lem
Bất chợt đứt gánh em đem tình sầu
Níu kéo cũng chỉ thêm rầu
Trâm tan bình vỡ cạn bầu rượu cay
Em đành mượn lời thơ này
Nói nên tâm sự giãi bày bớt đau
Biết rằng cái chuyện trầu cau
Nam nhi chí lớn tính sau được mà
Nhưng bạn dễ kiếm phương xa
Tình duyên thử hỏi ai mà như em ?



Chút tâm sự gửi bác Jerry , cảm ơn bác đã quan tâm , để ý đến thơ phú bọn em dù trời đã về khuya :)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Chắc trúng phải gió độc rồi
Nên có triệu chứng đứng ngồi ko yên
Cẩn thận kẻo hoá người điên
Vì thương vì nhớ cô TIÊN nơi nào.

Cô Tiên ngự ở trên trời
Tên Huyền trên trán ai mà chẳng mê
Không mê mà lại đi chê
Người điên người dại vì cô Tiên Huyền
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ông già thật chẳng nể nang
Chị Lan như thế cũng phang được à
Nhưng thôi lần này em tha
Vì em cũng muốn thịt gà Lan kia
Cái tội chỉ toàn tăm tia
Vào thơ không nói chém lìa đời luôn

CHị LAN tuy có hơi già
Nhưng là hàng xịn hơn là mấy em
Ko tin cứ check mà xem
Bảo đảm là sẽ thòm thèm cả năm =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi thơ anh hay quá này
Sao Gió ngủ được ui chà khó ghê
Cảm ơn anh đã chẳng chê
Phương xa Gió quyết chẳng nề hà đâu


Thui Gió phải đi ngủ rùi. Hẹn mai đối thơ với anh nhé!
Chào mừng anh đến với Thơ Thẩn quán! :)

Phương xa gió núi mưa rừng
Gió mà không ngại anh nào dám chê.
Có chê thì chỉ dám chê
Sao là gió lạ không là gió quen
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cô Tiên ngự ở trên trời
Tên Huyền trên trán ai mà chẳng mê
Không mê mà lại đi chê
Người điên người dại vì cô Tiên Huyền

Chữ tiên gần với chữ tiền
Được tiên mà chẳng mất tiền hay sao
Tiên thì hay thích làm cao
Nhưng tiền đầy túi cũng vào ngay thôi.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mất tiền mà được cô tiên
Thì em cũng muốn mất tiền như ai
Tiên nào mà thích làm cao
Cho tiền vào túi thì cao xuống đùi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi em chốt hạ phát này
Hôm nay mệt quá ngủ ngay kẻo tèo
Bác già không được ì èo
Liệu mà tiếp khách cấm trèo rào nha
Cảm ơn toàn thể cả nhà
Hôm nay thu hoạch toàn là thơ hay :D
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi em chốt hạ phát này
Hôm nay mệt quá ngủ ngay kẻo tèo
Bác già không được ì èo
Liệu mà tiếp khách cấm trèo rào nha
Cảm ơn toàn thể cả nhà
Hôm nay thu hoạch toàn là thơ hay :D

Cả nhà cùng mệt ngủ đi thôi
Canh một canh hai đã đến rồi
Ai mà không ngủ ngồi mà thức
Mai thì có bói chẳng ra thơ
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cả nhà cùng mệt ngủ đi thôi
Canh một canh hai đã đến rồi
Ai mà không ngủ ngồi mà thức
Mai thì có bói chẳng ra thơ

Em thì cứ nói thế thôi
Chứ chỉ tị nữa lại ngồi dậy ngay
Bởi cái C 1 đây này
Bán kết nó đá chắc gay cấn nhiều
Chứ thơ em cứ làm liều
Chẳng cẩn phải bói cứ điều là ra =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em thì cứ nói thế thôi
Chứ chỉ tị nữa lại ngồi dậy ngay
Bởi cái C 1 đây này
Bán kết nó đá chắc gay cấn nhiều
Chứ thơ em cứ làm liều
Chẳng cẩn phải bói cứ điều là ra =))

Barca oánh với Inter
Mâu rin nhô oánh Gióc đi ô là
Messi gặp bạn Ê tô
Ibờ trở lại mái nhà Inter
Chung kết vẫy gọi 2 nhà
Tay em ủng hộ chỉ mình Bác sà sa
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Barca oánh với Inter
Mâu rin nhô oánh Gióc đi ô là
Messi gặp bạn Ê tô
Ibờ trở lại mái nhà Inter

Ái dà việt hóa người ta
Bác này khéo quá tên ra thơ liền
Thôi thế em chẳng làm phiền
Cụ đoán " bác xa " có chiên " in tờ " ?
Với lối đá như trong mơ
Liệu có vấp phải đắp bờ bus I

( chiến thuật xe bus 2 tầng , catanacio Italia >:))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chỉ vì núi lửa Iceland
Hành quân xe buýt Barca sá gì
Chiến thuật đắp bờ bus I
Barca đã rõ như lòng bàn tay
Chung kết C1 lại bay
Đập tan phòng thủ giương cao cúp vàng
(Hơ, mà sao hôm nay em lại nhiều thơ thế nhỉ? Em đi ngủ lát nữa dậy xem C1)
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bóng đá cũng chuyển thành thơ
còn gì chuyển nốt để em vơ nào
các bác nay thích thằng nào
em đây chỉ thích bóng vào lưới thôi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chỉ vì núi lửa Iceland
Hành quân xe buýt Barca sá gì
Chiến thuật đắp bờ bus I
Barca đã rõ như lòng bàn tay
Chung kết C1 lại bay
Đập tan phòng thủ giương cao cúp vàng

Thế là bác nắm kèo rồi
Chúc bác quả này được mồi thật to
Tiền về thì chớ so đo
Anh em xin tí bác cho lộc trời
Thôi em cũng xin đôi lời
Em té đi nghỉ tí thời còn xem
Tiện cũng cảm ơn anh em
Hôm nay chịu khó thơ đem chốn này
Thơ bác cũng thật là hay
Làm chủ cái thớt sướng thay bác à
Em dừng thơ kẻo sa đà
Chém thơ lúc nữa mất pha bóng đầu
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bóng đá cũng chuyển thành thơ
còn gì chuyển nốt để em vơ nào
các bác nay thích thằng nào
em đây chỉ thích bóng vào lưới thôi

Vua kia ngự ở trên giường
Đây sân Hàng Chiếu vua vào chơi không?
Vua vừa đá bóng thổi còi
Có mà rổ bóng cũng vào lưới thôi
Lưới kia rách nát tả tơi
Vua thì lếch thếch thờ hơi phì phò:))
 
Bên trên