Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tiếng Anh em đã C rồi
Giờ em chỉ có học ngồi ngâm thơ
Học Lâm hai chữ: Dại khờ
Xì pem nghệ thuật ai sờ vào đâu
Học Hiếu già lắm nhưng ngầu
Làm thơ cũng gớm đi câu cũng tài
Học Onggia cái hình hài
Chiều cao người mẫu và đài rất to
Học Jerry cái: Vòng vo
Mây mưa gió núi rồi kho em Quỳnh
Học 3D Kính dáng khuỳnh
Mặt thì cau có động là uýnh ngay
Học Ly cái tính thẳng ngay
Không ưa thì ném đạn bay vèo vèo
Học Kiukiu giỏi vụng chèo
Nhân tài kiệt xuất như mèo dài đuôi
Học Gió: Không chịu buông xuôi
Học hành đỗ đạt rồi xuôi về nhà
Học Pờ rô ét xì kai ( ProskyR )
Thơ văn ghê gớm mà tài giấu ghê
Học thêm công nghệ HD
Vừa xem vừa post lên p lâu rồi


Thời gian tới nếu rảnh em sẽ làm thơ từng người một, ai có tính xấu nhớ che đậy đi nhé kẻo em phanh phui ra đó

Chị Quỳnh Anh thật là tài
Vừa giỏi nhạc lại hài hòa văn thơ
Tính tình rất đỗi mộng mơ
Khiến bao anh cứ ngẩn ngơ đứng nhìn
Bác Jerry chỉ lặng im
Từ xa dõi mắt im lìm xốn xang
Bác Lâm thì cứ chàng màng
Bỏ bê công việc ngắm nàng sớm hôm
Bác Hiếu chẳng khá gì hơn
Mang máy ủi đến đòi hôn tay người
3D thì cứ ngồi cười
Nheo nheo cặp kính rất là nghệ sy (sỹ)
Onggia thì rất tình si
Vác loa vác trống ầm ì cơ quan
Kiukiu cũng chẳng có oan
Cứ ngồi cười khẩy khoan thai như là
Pro thì cứ khà khà
Các anh động thủ em liền bem (nick) ngay
Tốt xấu các anh phơi bày
Cũng vì muốn tỏ lời này với Hoa
Còn em thì vốn ba hoa
Mong chị soi xét đừng cho là (buồn) cười
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

A đây cô Gió đây rồi
Lúc nãy ăn Chả cô ngồi ở đâu?
Cô đi chẳng rủ một câu
Xong việc anh thấy đói ngầu em ơi
Nhưng đi thì chẳng biết nơi
Một mình càng chán nên thời ngủ đây.
Thế là kết thúc ngày dài
Chào cô hai tiếng Goodnight.... Tôi về.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

A đây cô Gió đây rồi
Lúc nãy ăn Chả cô ngồi ở đâu?
Cô đi chẳng rủ một câu
Xong việc anh thấy đói ngầu em ơi
Nhưng đi thì chẳng biết nơi
Một mình càng chán nên thời ngủ đây.

Chao cô hai tiếng Goodnight....

Em gọi mà bác chẳng thưa
Vì lúc đó bác mải cưa Hoa nào
Nên em đành phải vội chào
Kẻo bác lại mắng "Cô này vô duyên"
Em cũng chẳng dám huyên thuyên
Nhưng nếu mà đói bác nên đi nằm
Rùi chờ đến sáng măm măm
Bi giờ đi ngủ cho lòng tương tư
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em gọi mà bác chẳng thưa
Vì lúc đó bác mải cưa Hoa nào
Nên em đành phải vội chào
Kẻo bác lại mắng "Cô này vô duyên"
Em cũng chẳng dám huyên thuyên
Nhưng nếu mà đói bác nên đi nằm
Rùi chờ đến sáng măm măm
Bi giờ đi ngủ cho lòng tương tư

Sáng nay Anh phải họp rồi
Không thì Ta sẽ cùng ngồi bên nhau
Chúng mình chưa gặp đã lâu
Cũng vì sự nghiệp mai sau mà làm
Cô hãy cùng anh mạn đàm
Nâng câu thơ cũ lên hàm HD

Chào Cô chút nữa tôi về...

 

seawitch

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu em lại ghé thăm
Mà sao quán vắng đìu hiu xác tàn?
Ai ngờ cành đổ lá rơi
Hoa trôi muôn kiếp tuyết rơi sân hè....
Buồn sao bi thảm thế này
Chủ thì đi vắng khách thời lửng lơ
....Eo ơi chán nhờ :((
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu em lại ghé thăm
Mà sao quán vắng đìu hiu xác tàn?
Ai ngờ cành đổ lá rơi
Hoa trôi muôn kiếp tuyết rơi sân hè....
Buồn sao bi thảm thế này
Chủ thì đi vắng khách thời lửng lơ
....Eo ơi chán nhờ :((

Ai bảo lâu mới ghé thăm
Nom ko thấy mặt lại còn trách sao
Có trách thì trách gơn cao
Một mình ở lại để lùa các anh
Ko còn đối thủ cạnh tranh
Đương nhiên các anh phải chui vào rò
Còn mỗi anh cận lò mò
Nên còn ở lại à ơi em này

=))=))=))
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chị Quỳnh Anh thật là tài
Vừa giỏi nhạc lại hài hòa văn thơ
Tính tình rất đỗi mộng mơ
Khiến bao anh cứ ngẩn ngơ đứng nhìn
Bác Jerry chỉ lặng im
Từ xa dõi mắt im lìm xốn xang
Bác Lâm thì cứ chàng màng
Bỏ bê công việc ngắm nàng sớm hôm
Bác Hiếu chẳng khá gì hơn
Mang máy ủi đến đòi hôn tay người
3D thì cứ ngồi cười
Nheo nheo cặp kính rất là nghệ sy (sỹ)
Onggia thì rất tình si
Vác loa vác trống ầm ì cơ quan
Kiukiu cũng chẳng có oan
Cứ ngồi cười khẩy khoan thai như là
Pro thì cứ khà khà
Các anh động thủ em liền bem (nick) ngay
Tốt xấu các anh phơi bày
Cũng vì muốn tỏ lời này với Hoa
Còn em thì vốn ba hoa
Mong chị soi xét đừng cho là (buồn) cười

Gió Em kể tội làm chi
Hãy cùng Hoa ấy cùng thi xem nào
Thi cho Thơ thật thanh tao
Để cho người đọc ngấm vào từng câu
Cho Thơ thành những nhịp cầu
Giúp người vượt những sông sâu chia bờ
Chưa gặp nhau vẫn mong chờ
Như Ai chỉ muốn Ngâm Thơ nhớ Người
Nhớ tìm trong tiếng mưa rơi
Nhớ Lời của Gió trao Người phương xa
Vầng trăng núp bóng mây qua
Ngắm vườn đêm xuống sắc Hoa hương Quỳnh
Ngắm ai kia chỉ một mình
Bần thần ngóng đợi một hình bóng ai...
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu lâu em lại ghé thăm
Mà sao quán vắng đìu hiu xác tàn?
Ai ngờ cành đổ lá rơi
Hoa trôi muôn kiếp tuyết rơi sân hè....
Buồn sao bi thảm thế này
Chủ thì đi vắng khách thời lửng lơ
....Eo ơi chán nhờ :((


Vắng Kiu Quán Thơ thật buồn
Nên em Sea đó bồn chồn anh ơi
Mong anh sớm sớm trả lời
Cho em Sea ấy được thời yên tâm
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Vắng Kiu Quán Thơ thật buồn
Nên em Sea đó bồn chồn anh ơi
Mong anh sớm sớm trả lời
Cho em Sea ấy được thời yên tâm

Cóc cụ đi vắng vài ngày
Làm cho các cóc tìm ngày lẫn đêm
cóc Sea cóc Gió cóc Già ( onggia )
cóc Tùng cóc Kái cóc 3 dê tìm ( ProskyR )
cóc Jerry với cóc Lâm
Cả làng thơ cóc ầm rồi Kiu ơi
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi rình cóc Gió làm thơ
Đợi hoài chẳng thấy, hay bơ mình rồi
Gió ơi hãy thổi liên hồi
Làm gì lâu thế hãy trồi lên đi
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi rình cóc Gió làm thơ
Đợi hoài chẳng thấy, hay bơ mình rồi
Gió ơi hãy thổi liên hồi
Làm gì lâu thế hãy trồi lên đi

Gió em lại cứ đợi anh
Nên chẳng dám viết sợ anh lại cười
Nay anh đã có đôi lời
Gió xin ứng khẩu xin mời thơ anh
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em lại cứ đợi anh
Nên chẳng dám viết sợ anh lại cười
Nay anh đã có đôi lời
Gió xin ứng khẩu xin mời thơ anh

Hoá ra Gió cứ đợi anh
Gió đã nói vậy anh đây hỏi này
Hôm nay Gió thổi cả ngày
Chỗ nào vậy Gió có hay không nào
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Hoá ra Gió cứ đợi anh
Gió đã nói vậy anh đây hỏi này
Hôm nay Gió thổi cả ngày
Chỗ nào vậy Gió có hay không nào

Hôm nay thứ 7 anh ơi
Sao anh còn hỏi lời này làm chi
Hay là anh chẳng biết gì
Thứ 7 ngày đó tim tìm về nhau
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh đây chẳng biết cái gì
Thứ 7 chủ nhật ngồi lì HD
Hôm nay Gió thổi trên đê
Hay là ghế đá, ôi phê quá à

HD là bạn tâm giao
Người yêu anh đó bảo sao ngồi lỳ ;))
Hết phim, hết nhạc lại thi (thơ)
Có cho vàng cũng chẳng đi đâu mà
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

HD là bạn tâm giao
Người yêu anh đó bảo sao ngồi lỳ ;))
Hết phim, hết nhạc lại thi (thơ)
Có cho vàng cũng chẳng đi đâu mà

Anh đang hỏi Gió cơ mà
Sao lại phim nhạc thơ trà thế kia
Có gì Gió cứ sẻ chia
Anh đây xin nhận chả chia chú nào
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh đang hỏi Gió cơ mà
Sao lại phim nhạc thơ trà thế kia
Có gì Gió cứ sẻ chia
Anh đây xin nhận chả chia chú nào

Chuyện riêng đã nói tránh rồi
Mà sao anh cứ xời xời bảo khai
Nói thì ngượng lắm anh giai
Hay là nói nhỏ vào tai anh kìa :)
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chuyện riêng đã nói tránh rồi
Mà sao anh cứ xời xời bảo khai
Nói thì ngượng lắm anh giai
Hay là nói nhỏ vào tai anh kìa :)


Tai anh nó là tai trâu
Nhưng em cứ nói 1 chầu xem sao
Chớ đừng có nói tào lao
Không thì chớ trách tại sao bị đòn
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tai anh nó là tai trâu
Nhưng em cứ nói 1 chầu xem sao
Chớ đừng có nói tào lao
Không thì chớ trách tại sao bị đòn

Anh đã nói thế thì thôi
Anh mà dọa thế một lời cũng ko
Thà em giữ mãi trong lòng
Còn hơn là cứ lòng vòng tai trâu =))
 
Bên trên