Thơ vui Xưa và Nay

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Cả ngày ngồi quán luyên thuyên
Giờ mới có bạn hàn huyên thế này
Câu đầu còn thấy hay hay
Câu sau đã thấy L này L kia
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Cả ngày ngồi quán luyên thuyên
Giờ mới có bạn hàn huyên thế này
Câu đầu còn thấy hay hay
Câu sau đã thấy L này L kia

Có Lờ thì mới thấy vui
Không Lờ cứ thấy ngậm ngùi ước ao
Có Lờ chẳng thấy mộng mơ
Không Lờ lại thấy vật vờ cả đêm :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Lờ em vừa trắng vừa tròn
Có vòng đo đỏ để nhòm các anh
Vội vàng cập bến tàu nhanh
Bo đỳ anh đã cởi phanh ra rồi:))​
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

L đỏ đã thần công
Cà nông mà lắp L nào cũng xong
Huống chi đạn đã lên nòng
Tầu nhanh tầu chậm đừng hòng khỏi tay :D
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Lời người đã hoá thành thơ
Bao đêm không ngủ anh mơ về nàng
Lệ rơi nước mắt hai hàng
Vì xa cách trở đôi đàng chia ly
Hà My tuổi vẫn xuân thì
Chờ thêm năm nữa có gì... anh vô :D
Bây giờ đành nói tiêng "Nô"
Nghìn trùng cách biệt sao vô được người?
Thôi đành nuốt lệ tươi cười
Trang thơ ghi dấu chín mười ... nhớ thương!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Hà My ơi hỡi Hà My
Tội gì em lại đi si lão già
Lão này như thể con ma
Uốn ba tấc lưỡi thế là bye bye

Vầng trăng ai xẻ làm hai
Để người thơ nối thở dài nhớ mong...
Cung đàn dệt mộng chẳng trông
Người phương trời ấy để lòng vấn vương...
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Bây giờ đành nói tiêng "Nô"
Nghìn trùng cách biệt sao vô được người?
Thôi đành nuốt lệ tươi cười
Trang thơ ghi dấu chín mười ... nhớ thương!
Hà My mở tiếng chối từ
Xê Pê buồn quá, ậm ừ cho xong
Anh thì chín nhớ mười mong
Mà My em có, mở lòng với anh?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Bây giờ đành nói tiêng "Nô"
Nghìn trùng cách biệt sao vô được người?
Thôi đành nuốt lệ tươi cười
Trang thơ ghi dấu chín mười ... nhớ thương!

Lời em anh đã tỏ tường
Bây giờ cách biệt đôi đường xa nhau
Lệ rơi chờ đến mai sau
Trang thơ cùng dệt muôn màu thắm tươi​
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay


Lời em anh đã tỏ tường
Bây giờ cách biệt đôi đường xa nhau
Lệ rơi chờ đến mai sau
Trang thơ cùng dệt muôn màu thắm tươi​

Rằng xa thì thật là xa
Đã yêu cách mấy hải hà cũng yêu
Cần chi chờ đến mai sau
Để rồi lỡ bước hận sâu muôn trùng.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Rằng xa thì thật là xa
Đã yêu cách mấy hải hà cũng yêu
Cần chi chờ đến mai sau
Để rồi lỡ bước hận sâu muôn trùng.
Đường tình ta chẳng bước chung
Thì đành ghi khắc gởi cùng ... trang thơ
Dấu yêu cách biệt đôi bờ
Ta đành lặng lẽ thẫn thờ ... nhớ thương
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Hà My mở tiếng chối từ
Xê Pê buồn quá, ậm ừ cho xong
Anh thì chín nhớ mười mong
Mà My em có, mở lòng với anh?
Hạ về biên giới lá xanh
Sơn Tây người hỡi sao dành đợi trông?
Người sao chưa gặp mà mong
Chưa quen chưa biết nên lòng chẳng thương!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay


Lời em anh đã tỏ tường
Bây giờ cách biệt đôi đường xa nhau
Lệ rơi chờ đến mai sau
Trang thơ cùng dệt muôn màu thắm tươi​

Ngày ngày thơ dệt tiếng cười
Lòng bao vương vấn gởi người phương xa
Thi từ gắn kết hai ta
Để người viễn xứ thiết tha từng giờ!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Ngày ngày thơ dệt tiếng cười
Lòng bao vương vấn gởi người phương xa
Thi từ gắn kết hai ta
Để người viễn xứ thiết tha từng giờ!

Nhớ em nhớ đến thẫn thờ
Thương em như biển yêu bờ em ơi
Yêu em yêu đến trọn đời
Xa nhau thấy nhớ những lời thân thương​
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Nhớ em nhớ đến thẫn thờ
Thương em như biển yêu bờ em ơi
Yêu em yêu đến trọn đời
Xa nhau thấy nhớ những lời thân thương​
Thi từ dệt chút tơ vương
Cho người viễn xứ tỏ tường lòng nhau
Cung thơ ta gởi ta trao
Ngàn năm còn đó chẳng bao giờ nhòa!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Thi từ dệt chút tơ vương
Cho người viễn xứ tỏ tường lòng nhau
Cung thơ ta gởi ta trao
Ngàn năm còn đó chẳng bao giờ nhòa!

Nửa đêm hát khúc tình ca
Ngập ngừng nỗi nhớ riêng ta với mình
Trao nhau trọn vẹn nghĩa tình
Cho người viễn xứ Trúc Quỳnh xinh xinh​
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Nửa đêm hát khúc tình ca
Ngập ngừng nỗi nhớ riêng ta với mình
Trao nhau trọn vẹn nghĩa tình
Cho người viễn xứ Trúc Quỳnh xinh xinh​

Trang thơ cứ tưởng lặng thinh
Cho ai lặng lẽ gởi tình vào đây
Vậy mà cũng có người hay
Giật mình tự hỏi An tài thấy ghê!
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Đêm khuya lòng chợt lâng lâng
Nhớ ai lòng cứ bâng khuâng sáng chiều
Em ơi, em biết bao nhiêu
Nhiều khi anh muốn, cứ liều...vì em!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Trang thơ cứ tưởng lặng thinh
Cho ai lặng lẽ gởi tình vào đây
Vậy mà cũng có người hay
Giật mình tự hỏi An tài thấy ghê!

Gặp nhau không lỡ ra về
Hỏi người có nhớ lời thề hôm xưa
Đường trơn ướt đẫm cơn mưa
Nhẹ nhàng người nói "em ưa anh rồi" =))​
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Đêm trường gió nhẹ lay rèm
Tìm ai tự hỏi lòng xem thế nào?
Lãng quên tiếng nhớ người trao
Quên đi tình ấy vẫy chào từ đây!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Gặp nhau không lỡ ra về
Hỏi người có nhớ lời thề hôm xưa
Đường trơn ướt đẫm cơn mưa
Nhẹ nhàng người nói "em ưa anh rồi" =))​

Ân tình chưa kịp chung đôi
Em đây người đấy xa xôi phương trời
Trang thơ nói hộ thay lời
Ta từng mơ ước "trọn đời bên nhau"?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên