Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tôi đến sợ các bác rồi
Quay đi quay lại đã hồi 4 trang
thơ thẩn nó cứ xếp hàng
Chém hoài chém mãi..........

... Chém hoài chém mãi chém càng vui thay
Chém xong sống mũi cay cay
Sờ lên toét máu ô hay lúc nào
Giật mình hỏi là tại sao
Hóa ra bị tát bị cào vì dê =))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi nay cũng đã đến giờ
Gió em đi ngủ thẫn thờ chào anh
Các anh ngoan nhé ngủ nhanh
Kẻo mà các chị đành hanh kia kìa ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi nay cũng đã đến giờ
Gió em đi ngủ thẫn thờ chào anh
Các anh ngoan nhé ngủ nhanh
Kẻo mà các chị đành hanh kia kìa ;))

Nửa đêm em Gió cặp Bồ
Với Tây đá bóng rồi vồ luôn Tây
Ôi chao sao cứ ngất ngây
Với em Gió ấy chắc Tây cũng chiều.


Em cũng đi ngủ, cùng Gió chào các bác...
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nửa đêm em Gió cặp Bồ
Với Tây đá bóng rồi vồ luôn Tây
Ôi chao sao cứ ngất ngây
Với em Gió ấy chắc Tây cũng chiều.


Em cũng đi ngủ, cùng Gió chào các bác...

Lão này đứng lại cái coi
Tự dưng lại tịt cái còi là sao
Thơ phú đâng lúc cao trào
Mà đòi đi ngủ lẽ nào ... nghi ghê :-w
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Còn ai nhẩy hết vào đây
Kiu này chấp hết cả bầy thơ luôn
Khách khứa xem xong muốn tuôn
Em đây chiến tuốt hết buồn đêm khuya >:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lão này đứng lại cái coi
Tự dưng lại tịt cái còi là sao
Thơ phú đâng lúc cao trào
Mà đòi đi ngủ lẽ nào ... nghi ghê :-w

Thì em cũng phải chăn dê
Nửa đêm tới sáng cứ phê bét nhè
Phê xong ngồi dậy ăn chè
Còn dê nào nữa thì đè luôn ra.


Ức chế với cụ Kiu, phang trộm phát rồi em ngủ thật.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thì em cũng phải chăn dê
Nửa đêm tới sáng cứ phê bét nhè
Phê xong ngồi dậy ăn chè
Còn dê nào nữa thì đè luôn ra.


Ức chế với cụ Kiu, phang trộm phát rồi em ngủ thật.

Vợ thì núc ních ở nhà
Béo tròn béo trục chẳng thà đi chơi
Thơ Quán đang lúc tơi bời
Lại đòi đi ngủ ôi giời vãi chưa :))
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Còn ai nhẩy hết vào đây
Kiu này chấp hết cả bầy thơ luôn
Khách khứa xem xong muốn tuôn
Em đây chiến tuốt hết buồn đêm khuya >:)

Quán cóc lơ thơ vài chiếc lá
Bác Kiu trong người: Sao ngứa à?
Có em hầu bác trong đêm tịch
Một chén rượu cạn ta với ta


Tập làm tứ tuyệt mà nó thành tứ tịt @-)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán cóc lơ thơ vài chiếc lá
Bác Kiu trong người: Sao ngứa à?
Có em hầu bác trong đêm tịch
Một chén rượu cạn ta với ta


Tập làm tứ tuyệt mà nó thành tứ tịt @-)

Đêm khuya nhè nhẹ mưa tuyết rơi
Em bác đối ẩm trong vài lời
Thơ phú rào rào tưởng như chơi
Thật ra nặng lắm tâm sự đời
Bộn bề cuộc sống mong thảnh thơi
Đêm về cạn chén lệ tuôn rơi ...
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm khuya nhè nhẹ mưa tuyết rơi
Em bác đối ẩm trong vài lời
Thơ phú rào rào tưởng như chơi
Thật ra nặng lắm tâm sự đời
Bộn bề cuộc sống mong thảnh thơi
Đêm về cạn chén lệ tuôn rơi ...

Sài Gòn đêm nay mưa không rơi
Sao nghe trong dạ lệ tơi bời
Không biết ngoài đó mưa không nhỉ?
Hay là ngoài trời chỉ tuyết rơi?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sài Gòn đêm nay mưa không rơi
Sao nghe trong dạ lệ tơi bời
Không biết ngoài đó mưa không nhỉ?
Hay là ngoài trời chỉ tuyết rơi?

Giống tố mây đen trời thét gào
Ngỡ rằng mưa gió reo lao xao
Hoảng hốt lạ sao bầy kiến gió
Bay loạn chạnh lòng mình nao nao
Vẫn trời nóng bức nhiệt độ cao
Thôi giờ bóng đá xin lui : Chào


Hê hê , em lượn đi coi bóng đây ;))
Bác ngủ ngon nhé :D
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Buổi sáng thức giấc lòng tê dại
Trời đã trưa rồi. Tưởng sáng mai
Tối nay không biết buồn có tới?
Hay để mình ta ngồi với ai?
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Buổi sáng thức giấc lòng tê dại
Trời đã trưa rồi. Tưởng sáng mai
Tối nay không biết buồn có tới?
Hay để mình ta ngồi với ai?

Bác Phô cứ có mộng dài
Chẳng hay chân ngắn chân dài nào đây
Để cho bác lơ lửng với mây
Để cho bác ấy đến gầy vì thương ;))
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Phô cứ có mộng dài
Chẳng hay chân ngắn chân dài nào đây
Để cho bác lơ lửng với mây
Để cho bác ấy đến gầy vì thương ;))

Ngày dài đêm tối nằm vấn vương
Dang chân dang tay thấy toàn xương
Không biết em Gió hay không nhỉ?
Hay là cô đã có người thương?
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Buổi sáng thức giấc lòng tê dại
Trời đã trưa rồi. Tưởng sáng mai
Tối nay không biết buồn có tới?
Hay để mình ta ngồi với ai?

Để em bố trí ngồi với Ma
Vừa ngủ vừa đấm lại vừa xoa
bác Phô cứ thế cứ la ó
con Ma càng thích nó đè ra


Hôm nay chơi thử phong cách thơ mới >:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Buổi sáng thức giấc lòng tê dại
Trời đã trưa rồi. Tưởng sáng mai
Tối nay không biết buồn có tới?
Hay để mình ta ngồi với ai?

Lòng Phô trĩu nặng mối tơ vò
Hỏi trời chẳng thấu còn so đo
Kéo tấm chăn nhỏ nằm co ro
Mình đơn gối chiếc vẫn thấy lo
 
Chỉnh sửa lần cuối:

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đã nghe tiếng Kiu bay trong gió!
Tự dưng trong người thấy lo lo :D
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Để em bố trí ngồi với Ma
Vừa ngủ vừa đấm lại vừa xoa
bác Phô cứ thế cứ la ó
con Ma càng thích nó đè ra


Hôm nay chơi thử phong cách thơ mới >:)

Bác Hiếu bước vào vung thơ mới
Nỗi sầu tự dưng thấy vơi vơi
Tứ tuyệt hôm nay ngâm thỏa thích
Lục bát hôm nay bận đi chơi
 
Bên trên