Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua em đi Hải Phòng
Đồ Sơn bãi tắm lượn vòng mấy em
Vừa chơi, vừa ngắm, vừa xem
Các em ăn chuối ăn kem ầm ầm
Các em miệng nói thì thầm
Anh ơi hãy lái "tàu ngầm" đi ra
Các nàng vừa hát vừa ca
Xua bao mệt mỏi tan ra muộn phiền
Đồ Sơn con gái rất "hiền"
Cứ tiền là có chẳng phiền điều chi
Mặc cho điều tiếng thị phi
Em cứ cho ngựa ra phi rầm rầm
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua gió có bay qua
Em thời trăng sáng là là gió đêm
Cho nên thơ để ngoài thềm
Ko vào quán cũ cả đêm hôm rồi

Hỡi ôi!Thôi đã thôi rồi!
Nàng gió e hỡi đã ngồi với ai
Sao giờ có lắm anh trai
Rảnh rang đi tán gió ai của mình

Tình hình là rất tình hình
Quyết tâm tối sẽ phân minh rạch ròi
Để hỏi e Gió thử coi
Có còn nhớ những hẹn hò đêm nao?

=((.nát tim khi vừa ĐỌC vừa Thanks bác PÊ và Bác ĐÔ =.=
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua em đi Hải Phòng
Đồ Sơn bãi tắm lượn vòng mấy em
Vừa chơi, vừa ngắm, vừa xem
Các em ăn chuối ăn kem ầm ầm
Các em miệng nói thì thầm
Anh ơi hãy lái "tàu ngầm" đi ra
Các nàng vừa hát vừa ca
Xua bao mệt mỏi tan ra muộn phiền
Đồ Sơn con gái rất "hiền"
Cứ tiền là có chẳng phiền điều chi
Mặc cho điều tiếng thị phi
Em cứ cho ngựa ra phi rầm rầm

Ăn mảnh còn dám vào khoe :-w
Quà mà không có đánh doe kèn giờ
Đồ Sơn ăn chực nằm chờ
Pê kia cập bến vào bờ ngựa phi
Nước đại nước kiệu kiểu gì
Mà miệng khúc khích cười khì là sao
Ôi giời thú chơi thanh tao
Ếch nhái nó sẽ nhảy vào Pê thôi >:)
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hứng chí vào quán thơ thẩn
Vào ra vào lại cảm thấy bứt rứt
Đọc những dòng thơ lai láng
Tâm hồn bỗng lâng lâng chốn tầng mây
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua gió có bay qua
Em thời trăng sáng là là gió đêm
Cho nên thơ để ngoài thềm
Ko vào quán cũ cả đêm hôm rồi

Hỡi ôi!Thôi đã thôi rồi!
Nàng gió e hỡi đã ngồi với ai
Sao giờ có lắm anh trai
Rảnh rang đi tán gió ai của mình

Tình hình là rất tình hình
Quyết tâm tối sẽ phân minh rạch ròi
Để hỏi e Gió thử coi
Có còn nhớ những hẹn hò đêm nao?

=((.nát tim khi vừa ĐỌC vừa Thanks bác PÊ và Bác ĐÔ =.=

Bác ơi bác hỡi bác à
Có ai bít Gió của nhà bác đâu
Mấy bác ấy chém vài câu
Để xem Gió có cắn câu bác nào
Em đây thì chẳng dám vào
Chỉ ngồi thơ thẩn ra vào chém thơ
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua gió có bay qua
Em thời trăng sáng là là gió đêm
Cho nên thơ để ngoài thềm
Ko vào quán cũ cả đêm hôm rồi

Hỡi ôi!Thôi đã thôi rồi!
Nàng gió e hỡi đã ngồi với ai
Sao giờ có lắm anh trai
Rảnh rang đi tán gió ai của mình

Tình hình là rất tình hình
Quyết tâm tối sẽ phân minh rạch ròi
Để hỏi e Gió thử coi
Có còn nhớ những hẹn hò đêm nao?

=((.nát tim khi vừa ĐỌC vừa Thanks bác PÊ và Bác ĐÔ =.=

Cái tội cả đêm đi chơi
Làm cho các lão à ơi với nàng
Bây giờ biết đã bẽ bàng
Người ta liễu yếu cần chàng dựa vô
Thế mà Ma cưỡi ô tô
Đồ chơi nghịch ngợm chạy sô diễn hài
Đô với Pê kia thì tài
Lời ngon ngọt ấy làm vài bài thơ
Ai mà lại không ngẩn ngơ
Huống chi em Gió đang chờ người thương ;))
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác ơi bác hỡi bác à
Có ai bít Gió của nhà bác đâu
Mấy bác ấy chém vài câu
Để xem Gió có cắn câu bác nào
Em đây thì chẳng dám vào
Chỉ ngồi thơ thẩn ra vào chém thơ

Mời Cóc đọc lại thơ xưa
Vài trang trc đó chớ chừa trang nao
Gió ấy tớ đã đưa vào
Hẹn hò quán Cóc ai nào ko hay?
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cái tội cả đêm đi chơi
Làm cho các lão à ơi với nàng
Bây giờ biết đã bẽ bàng
Người ta liễu yếu cần chàng dựa vô
Thế mà Ma cưỡi ô tô
Đồ chơi nghịch ngợm chạy sô diễn hài
Đô với Pê kia thì tài
Lời ngon ngọt ấy làm vài bài thơ
Ai mà lại không ngẩn ngơ
Huống chi em Gió đang chờ người thương ;))

Quyết đi với Gió cùng đường
Chẳng hay thương nhớ nhớ thương thế nào?
Hôm qua e Gió có vào
Mà e lại bận ko vào "Tán thơ";;)

Bây giờ chắc đã quá giờ
Gió đang ăn nhẹ chờ giờ tan ca
Thôi thì e hãy cứ ra
Đợi đêm e Gió về nhà hẵng hay
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bên kia bác Hiếu up hình
Nhưng mà lâu quá nên mình qua thơ
Vài bài làm vội để chờ
Xíu nữa vô đó mình phơ ảnh liền ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quyết đi với Gió cùng đường
Chẳng hay thương nhớ nhớ thương thế nào?
Hôm qua e Gió có vào
Mà e lại bận ko vào "Tán thơ";;)

Bây giờ chắc đã quá giờ
Gió đang ăn nhẹ chờ giờ tan ca
Thôi thì e hãy cứ ra
Đợi đêm e Gió về nhà hẵng hay

Vào thơ thấy .... gái là mừng =))
Vào thơ tán gái chằng dừng ra thơ
Vào thơ miệng bảo ngẩn ngơ
Vào thơ rình rập đợi chời gió em
Vào thơ chỉ thích tòm tem
Cưa Cơn Gió Lạ chẳng thèm ngó ai :))
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trưa qua ra quán uống bia
Có thằng hâm dở cứ tia lên trời
Tia rồi lại nói mấy lời:
"Trời ơi trời hỡi sao trời nằng ghê
Để người tôi cứ phê phê
Cả nhà tôi lại thấy ghê cả người"
Em thì em thấy buồn cười
Ko biết đó là lời người hay bia ??
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trưa qua ra quán uống bia
Có thằng hâm dở cứ tia lên trời
Tia rồi lại nói mấy lời:
"Trời ơi trời hỡi sao trời nằng ghê
Để người tôi cứ phê phê
Cả nhà tôi lại thấy ghê cả người"
Em thì em thấy buồn cười
Ko biết đó là lời người hay bia ??

Thắc mắc cứ hỏi chú bồi
Gọi thêm chục cốc xong rồi zô zô
Nếu mà thằng hâm phát rồ
Nhảy lên bàn nhậu cởi đồ ra khoe
Thì đúng là bia bó lòe
Chứ người thì đã đánh doe kèn rồi
À mà độc khách đơn côi
Nội quy anh viết rõ rồi đó em
Thơ xong chú nhớ thanks kèm
Động viên các cóc thơ đem chốn này :)
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mời Cóc đọc lại thơ xưa
Vài trang trc đó chớ chừa trang nao
Gió ấy tớ đã đưa vào
Hẹn hò quán Cóc ai nào ko hay?

Tại lâu bác đã ẩn mình
Làm cho Gió cứ một mình với thơ
Mấy bác lại cứ tuôn thơ
Để cho Gió lại đối thơ với người
Đưa Gió, thì bác là người
Hẹn hò, bác cũng là người chứ ai
Nhưng bác thì cứ bồng lai
Để cho quanh Gió anh trai vây nhiều :">
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vào thơ thấy .... gái là mừng =))
Vào thơ tán gái chằng dừng ra thơ
Vào thơ miệng bảo ngẩn ngơ
Vào thơ rình rập đợi chời gió em
Vào thơ chỉ thích tòm tem
Cưa Cơn Gió Lạ chẳng thèm ngó ai :))
Cơn Gió Lạ chẳng thèm kiu
Chì thèm hơi ấm bóng ma mà thui
 
Chỉnh sửa lần cuối:

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thắc mắc cứ hỏi chú bồi
Gọi thêm chục cốc xong rồi zô zô
Nếu mà thằng hâm phát rồ
Nhảy lên bàn nhậu cởi đồ ra khoe
Thì đúng là bia bó lòe
Chứ người thì đã đánh doe kèn rồi
À mà độc khách đơn côi
Nội quy anh viết rõ rồi đó em
Thơ xong chú nhớ thanks kèm
Động viên các cóc thơ đem chốn này :)


Em thì đã hỏi anh bồi
Hỏi ra mới biết thiên lôi dở người
Hum trước mưa gió bùn cười
Thiên lôi lại cứ dở người khoe khoang
Sét và sấm cùng nổ vang
Cột điện đầu chỗ Phùng Khoang đi đời
Nhà nhà dở khóc dở cười
Đồ điện đi hết ngồi cười với nhau

Nội quy em mới đọc rồi
Ngượng qua một chút giờ ngồi bấm thank
Động viên các bác trung thành
Ngồi vui ngồi sướng mới thành xóm thơ :D
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió vương mang khúc ca sầu li biệt
Mây hững hờ lơ lửng giữa tầng không
Người lang thang, âm thầm, chiều ảm đạm
Thấm cõi lòng, đau buốt giá hồn ai​
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lạy hồn Hoàng tử thơ cua
Ngang ngang dọc dọc hơn thua quá trời
Kiểu này thơ thẩn với đời
Tám cẳng cua cứ tơi bời với thơ
Bài thơ của em chưa đến hồi kết
Mà sao bác xỉa soi thế này
Bài thơ em không phải là cua
Bài thơ em là những vần thơ lai láng nhường này
Bài thơ em kết tinh những đóa hoa
Để bác thưởng thức mỗi ngày thêm vui
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bài thơ của em chưa đến hồi kết
Mà sao bác xỉa soi thế này
Bài thơ em không phải là cua
Bài thơ em là những vần thơ lai láng nhường này
Bài thơ em kết tinh những đóa hoa
Để bác thưởng thức mỗi ngày thêm vui

ơn trời ngày ấy mà vui
Thì em mọt kiếp cứ xui cả đời
Ngước mặt mà hỏi ông trời
Hỏi trời còn có những lời thơ cua.
 
Bên trên