Thơ Thẩn Quán

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán thơ ngày một nhiều mem
Ẩn nhân cư sĩ giờ đem thơ về
Người thì lãng mạn miễn chê
Người thì ước nguyện câu thề chưa vơi
Kẻ thì tán tình khơi khơi
Thấy girl xán lại tỏ lời đong đưa
Đêm đến là thơ như mưa
Lòng em ấm lại dẫu chưa vui liền
Mấy nay có chuyện ưu phiền
Hà Nội náo loạn đảo điên quay cuồng
Em dù muốn đứng ngoài luồng
Nhưng lòng chẳng đặng phải buông đôi lời
Tâm can nặng trĩu tơi bời
Nhưng thôi cũng chịu ráng thời tính sau
Cái nghiệp - cái số Kiu ơi
Nghề nào cũng có những lời khen - chê
Suốt ngày tất bật đi về
Gặp biết bao cảnh nhiêu khê giữa đời
Cũng là một lẽ thường thôi
Đừng nặng nề quá đường đời ta đi...

 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mặt trời nắng đã qua cầu
Mặt trời dần nấp xuống đầu núi kia
Dòng sông lấp lánh dáng quê
Dáng cô sơn nữ gánh về nước trong
Bước đi nhún nhẩy hai thùng
Nước rơi thành giọt vẽ vòng hai bên,
Phía sau một bé theo lên
Vẹo mình bê cả một làn vàng - Ngô
Cẩm Thủy sông Mã hai bờ
Nước xanh dịu mát câu thơ chiều hè...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vừa xem Tom và jerry
Cùng với em Gió mê ly quá trời
Vừa xem vừa phơ tơi bời
Xong rồi mèo chuột như trời với trăng
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vừa xem Tom và jerry
Cùng với em Gió mê ly quá trời
Vừa xem vừa phơ tơi bời
Xong rồi mèo chuột như trời với trăng

Chú chuột là chú CP
Rủ rê chuột cái ra đê vợ chồng
Đang vui lại thấy bóng hồng
CP đứng dậy tồng ngồng chạy theo ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chú chuột là chú CP
Rủ rê chuột cái ra đê vợ chồng
Đang vui lại thấy bóng hồng
CP đứng dậy tồng ngồng chạy theo ;;)

Bác Hiếu sao cứ nói leo
CP có gái định ăn theo à?
Bác cứ chờ đợi đến già
Ba mươi năm nữa để cà bác to.
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Hiếu sao cứ nói leo
CP có gái định ăn theo à?
Bác cứ chờ đợi đến già
Ba mươi năm nữa để cà bác to.

Em đâu có dám nói leo
Ba mươi năm nữa thì teo mất rồi
Bây giờ thì rất sục sôi
Nhưng mà không thích đưa nôi bác à ;;)
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vợ già thì phải cho quà
Chứ không nó lại sang nhà cạnh bên
Đã sang là nó lại rên
Ú a ú ớ kêu tên Come in​

Đàn bà đều thích nhận quà
Vợ em cũng thích căn nhà ngoại ô
Vi la cộng với li mô
Anh hàng xóm hỡi có vồ được không? :))
Kiếm xong rồi vứt vào xô
Như tôm như cá như đồi chơi ư
Bác Đô thật quá là hư
Vợ bác mà biết là từ bác luôn ;))

Đôi khi lòng thấy buồn buồn
Có ai thấu hiểu cái nguồn cơn đâu
Lê chân đi khắp năm châu
Chùn chân mỏi gối về đâu bây giờ.

Thành trì xây bằng đá ong
Mai cơn súng nhựa mà hòng phá chi
Liên thanh thấy bắn tì tì
Ra toàn đạn lép thật kì quá cơ ;))

Thần công đang nén chực chờ
Canh thời cơ đến 10 giờ tối nay
Súng này vốn dĩ quá hay
Bắn đâu trúng đó chết ngay mới tài. :D

Dê già vừa bước vào nhà
Dao kéo mài sẵn của bà vợ kia
Vung lên cắt ấy cho lìa
Bác Đô khóc thét đầm đìa đau thương

Một đời mây gió phong sương
Anh hùng ngang dọc bốn phương vẫy vùng
Sa cơ lỡ bước đường cùng
Thân tàn ma dại hết dùng việc chi. :((​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đâu có dám nói leo
Ba mươi năm nữa thì teo mất rồi
Bây giờ thì rất sục sôi
Nhưng mà không thích đưa nôi bác à ;;)

Của bác mà nhúng nước sôi
Thì bác chẳng phải đưa nôi đâu mà
Nếu mà bác thích đàn bà
Sang nhà Kiu ấy trong nhà đầy em
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Của bác mà nhúng nước sôi
Thì bác chẳng phải đưa nôi đâu mà
Nếu mà bác thích đàn bà
Sang nhà Kiu ấy trong nhà đầy em

Tự nhiên sao nhúng nước sôi
Em chỉ thích nhúng đôi môi nàng Kiều
Mà sao bác lại lắm điều
Xui em gặp cái thằng liều tên Kiu
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tự nhiên sao nhúng nước sôi
Em chỉ thích nhúng đôi môi nàng Kiều
Mà sao bác lại lắm điều
Xui em gặp cái thằng liều tên Kiu

Hôm nay Kiu hơi bực mình
Sang nhà lão ấy để rình lão xem
Lão ấy mà cứ lem nhem
Thì em và bác cứ đem thịt liền.
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một đời mây gió phong sương
Anh hùng ngang dọc bốn phương vẫy vùng
Sa cơ lỡ bước đường cùng
Thân tàn ma dại hết dùng việc chi. :((​

Đừng than thở thế bác ơi
Nếu không dùng được để chơi bác à
Để mai y tá xem qua
Biết đâu nó lại như gà thì sao
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Đô phang liền tù tì
Chùm thơ quất lại bác phi bốn bài
Nói đi nói lại đến hài
Vẫn là súng ống chẳng dài còn cong ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tự nhiên sao nhúng nước sôi
Em chỉ thích nhúng đôi môi nàng Kiều
Mà sao bác lại lắm điều
Xui em gặp cái thằng liều tên Kiu

Nàng Kiều cũng cùng họ Liều
Em gái Kiu đấy bác chiều nổi không
Và đây mà thích lông nhông
Máu liều bắn phá tồng ngồng bác luôn >:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đôi khi lòng thấy buồn buồn
Có ai thấu hiểu cái nguồn cơn đâu
Lê chân đi khắp năm châu
Chùn chân mỏi gối về đâu bây giờ.

Bác cứ về nhà mà câu
Vợ bác như thế lâu lâu đỡ thèm
Nếu cần có gái đi kèm
Thì em và bác nhập nhèm các cô.
 

Lại Văn Sâm

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đàn bà đều thích nhận quà
Vợ em cũng thích căn nhà ngoại ô
Vi la cộng với li mô
Anh hàng xóm hỡi có vồ được không? :))

Hàng xóm vồ rất là nhanh
Nếu không cẩn thận thành anh có sừng
Đi vắng là nó phừng phừng
Mang gươm mang súng vào rừng hái hoa​
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay Kiu hơi bực mình
Sang nhà lão ấy để rình lão xem
Lão ấy mà cứ lem nhem
Thì em và bác cứ đem thịt liền.

Úi giời hai cái lào già
Thấy thành em trẻ định cà là sao
Thôi thì thú chơi thanh tao
Chăn chim , nuôi lợn đừng vào đây đi
Các bác thịt em làm gì
Để em còn sống còn thi gan trời >:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Nàng Kiều cũng cùng họ Liều
Em gái Kiu đấy bác chiều nổi không
Và đây mà thích lông nhông
Máu liều bắn phá tồng ngồng bác luôn >:)

Quán bác có hai nàng Kiều
Đôi khi em muốn đâm liều một phen
Dù sau này có ho hen
Thì em cũng nguyện giải đen đỡ buồn.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đừng than thở thế bác ơi
Nếu không dùng được để chơi bác à
Để mai y tá xem qua
Biết đâu nó lại như gà thì sao

Gà này mà là gà đồi
Chân tay chắc lẳn thôi rồi Lượm ơi
Cứ thế chúng mình cứ chơi
Chờ cho y tá đến nơi xem cò
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán bác có hai nàng Kiều
Đôi khi em muốn đâm liều một phen
Dù sau này có ho hen
Thì em cũng nguyện giải đen đỡ buồn.

Bác Pê cũng thật đáng khen
Kiều kia có chủ ăn vèn là toi
Không tin bác chờ mà coi
Xí xớn bị chém cho phòi ruột ra
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Úi giời hai cái lào già
Thấy thành em trẻ định cà là sao
Thôi thì thú chơi thanh tao
Chăn chim , nuôi lợn đừng vào đây đi
Các bác thịt em làm gì
Để em còn sống còn thi gan trời >:)

Chúng ta nhảy múa tơi bời
Cùng các em gái coi trời bằng vung
Nhưng nhớ đừng cắm lung tung
Cẩn thận Ết đấy kẻo chung nấm mồ.
 
Bên trên