Bác Kiu kia ấy thật liều
Nhưng mà e nói một điều bác nghe
Bác đừng xỏ lá vào que
Kẻo mà ai đó cho te tua quần)
PS:Bác Update thơ mới dùm!mấy bài đầu cổ quá;![]()
Cuộc đời cũng tựa vần thơ
Có lên có xuống có mơ có màng
Miễn anh em đứng 1 hàng
Chung tay góp sức cho làng (thơ) thêm vui
bác kiu máu lửa vô cùng
Đến cả "anh ấy" cũng dùng thơ trêu
Cuộc đời cũng tựa vần thơ
Có lên có xuống có mơ có màng
Miễn anh em đứng 1 hàng
Chung tay góp sức cho làng (thơ) thêm vui
Tiền bạc vốn của phù vân
Em không muốn giữ nửa phân bên người
Cuộc đời vẫn mãi vui tươi
Có thêm tí độ là cười ngay thôi.
Tiền bạc Mai cơn không cần
Sống đời đạm bạc một thân một mình
Đêm đêm nhảy múa xập xình
Màn trời chiếu đất nặng tình Cái Bang)
Tự do tự tại sướng ghê
Trăng thanh gió mát mà phê lòng người
Mặc cho ai có nói cười
Em đây vẫn mãi "yêu người đó" thôi.
Tự do tự tại sướng ghê
Trăng thanh gió mát mà phê lòng người
Mặc cho ai có nói cười
Em đây vẫn mãi "yêu người đó" thôi.
Chung tình tự cổ hoài thương
Dáng hồng gót ngọc một phường mỹ nhân
Anh hùng qua ải bần thần
Chùn chân lạc bước muốn gần em yêu
Người đó đẹp như nàng Kiều
Hoa ghen liễu thẹn liêu xiêu lòng chàng
Mai cơn Đô dẫu lang thang
Tự do nhưng vẫn nặng mang mối tình)
Một mình lẻ bóng bơ vơ
Có ai mà đợi mà chờ ta đâu
Cuộc đời vốn tựa bể dâu
Mối tình xưa đó chôn sâu trong lòng
Hỡi cô gái ở bên phòng
Chẳng hay cô đã phải lòng ai chưa?
Hôm nay trời nắng không mưa
Thôi thì tôi phải mang cưa theo cùng.
Cái cưa bác để ở nhà
Hãy mang theo súng a ka bên mình
Đến nơi rồi bác tỏ tình
Đầu xuôi đuôi lọt thình lình bắn ngay
Đã bắn phải bắn cho hay
Kẻo cô ý nói anh này hết xăng
Cái cưa bác để ở nhà
Hãy mang theo súng a ka bên mình
Đến nơi rồi bác tỏ tình
Đầu xuôi đuôi lọt thình lình bắn ngay
Đã bắn phải bắn cho hay
Kẻo cô ý nói anh này hết xăng
A ka luôn dắt bên mình
Phòng khi sơ hở là rình bắn ngay
Súng này nó vốn rất hay
Bắn đâu trúng đó đổ ngay thôi mà
Vốn tính không thích rề rà
Cho nên dứt khoát nhiều bà một ông.
Em lái cả cái xe tăng
Súng căm trên trán phăng phăng đi đầu
Các cô gái sướng phát ngầu
Yêu cả nòng súng cái đầu thuôn thuôn.
Súng găm trên trán là sao
Hình như em thấy hơi cao bác à
Bác lùi chút xuống gọi là
Đài phát thanh đó ai mà dám kêu