Thơ Thẩn Quán

congphu88

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chắc mình chuẩn bị té thôi
hôm nay nhờ bác Tùng lôi mình vào
ưu phiền đang đoạn cao trào
tự nhiên giải tỏa thở phào sướng rơn
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chắc mình chuẩn bị té thôi
hôm nay nhờ bác Tùng lôi mình vào
ưu phiền đang đoạn cao trào
tự nhiên giải tỏa thở phào sướng rơn

Trong này có rất nhiều girl
Nhưng mà cẩn thận Mai cơn Đô kìa
Cũng đang ngắm nghía tăm tia
Mình không nhanh nhẩu ra rìa ngồi ngay
 

congphu88

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

anh hùng mà gặp thuyền quyên
đêm ngày kề cập chơi xuyên đêm ngày
bác Hiếu chưa có ai hay-
-vẫn còn phòng trống phải ngay kiếm tìm
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Wave tàu đội nón ra đi
Em đây còn có bó đy thôi này
Bác nào dẫu có thương tình
Làm ơn mua giúp cái thân em nào
Thua nhiều khát nước quá thôi
Cho nên cố gỡ kẻo mai nhảy cầu.
 

congphu88

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Wave tàu đội nón ra đi
Em đây còn có bó đy thôi này
Bác nào dẫu có thương tình
Làm ơn mua giúp cái thân em nào
Thua nhiều khát nước quá thôi
Cho nên cố gỡ kẻo mai nhảy cầu.
cờ bạc là bác thằng bần
khuyên bác đừng gỡ (nữa) kẻo (nó) đần người ra
Em thì chỉ dám thiết tha
Đề nghị bác hãy buông con ma cờ (bạc)
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

anh hùng mà gặp thuyền quyên
đêm ngày kề cập chơi xuyên đêm ngày
bác Hiếu chưa có ai hay-
-vẫn còn phòng trống phải ngay kiếm tìm

Có ai giới thiệu cho em
Chứ em tìm mãi toàn em ...to rồi
Nên giờ cũng chỉ biết ngồi
Than thân trách phận mà ngồi làm thơ


23c706833f595e7d0d1266212c89f231.jpg


Th%E1%BA%A7y_%C4%90%E1%BB%A9c_ng%C3%A2m_th%C6%A1.JPG
 

congphu88

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

thôi em đi ngủ bác ơi
ở đây chém gió hết hơi vẫn cười
cái món gái gú tạm thời
bác nhịn vài bữa em có lời, kiếm cho :D
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Wave tàu đội nón ra đi
Em đây còn có bó đy thôi này
Bác nào dẫu có thương tình
Làm ơn mua giúp cái thân em nào
Thua nhiều khát nước quá thôi
Cho nên cố gỡ kẻo mai nhảy cầu.

Hôm qua SH ra đi
Camry nó cũng vừa đi lúc chiều
Giờ thì còn mỗi quả liều
Nằm anh Bò tót xem tiêu hay mừng



SH%20den.jpg


xh-3-cam-do-1.jpg


money.jpg
 

congphu88

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

tập tọe làm thơ tối hôm qua
tự nhiên lại thấy đời đẹp ra
sáng ra đã lại vô đây quậy
kiểu này dứt được khó lắm nha
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

tập tọe làm thơ tối hôm qua
tự nhiên lại thấy đời đẹp ra
sáng ra đã lại vô đây quậy
kiểu này dứt được khó lắm nha

Vào Thơ Thẩn Quán mê hồn
Vào rồi là thấy bồn chồn ruột gan
Thơ này đâu chỉ thở than
Thơ này lãng mạn làm tan muộn phiền
Thơ Quán vào chẳng mất tiền
Hài hước , ngộ nghĩnh làm liền thành thơ
Hỡi ôi những chàng ngẩn ngơ
Vào đây đóng góp đừng chờ đợi chi
Sáng sớm cà fe một ly
Nhấm nháp chút đỉnh rồi đi làm liền :x
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Vào Thơ Thẩn Quán mê hồn
Vào rồi là thấy bồn chồn ruột gan
Thơ này đâu chỉ thở than
Thơ này lãng mạn làm tan muộn phiền
Thơ Quán vào chẳng mất tiền
Hài hước , ngộ nghĩnh làm liền thành thơ
Hỡi ôi những chàng ngẩn ngơ
Vào đây đóng góp đừng chờ đợi chi
Sáng sớm cà fe một ly
Nhấm nháp chút đỉnh rồi đi làm liền :x

Sáng dậy chơi mỳ ăn liền
Uống thêm chè xít hút liền Thăng Long.
Cả ngày rồi lại long đong
Vì tiền nó đuổi chạy cong cả người.
Tối về lại được ngồi cười
Vào thơ thẩn quẩn đong người tên Tiên.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng dậy chơi mỳ ăn liền
Uống thêm chè xít hút liền Thăng Long.
Cả ngày rồi lại long đong
Vì tiền nó đuổi chạy cong cả người.
Tối về lại được ngồi cười
Vào thơ thẩn quẩn đong người tên Tiên.

Em vừa edit trang đầu
Có cái thú vị để hầu cóc thơ
Anh xem ngó cái rồi phơ
Quất bài ... ai đó cho đờ người ra
Anh em cứ thịt chẳng tha
Vì tội lâu lắm thế mà chẳng thơ
Đấy em cứ nói vu vơ
Chắc các cóc biết em sờ đến ai ;))
 
Bên trên