Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mưa rào xóa tan gió mây
Để gió ngậm ngùi khuất sau làn mưa
Mặc dù mưa bão ầm ầm
Để gió tung tăng trôi theo làn mưa

Mưa càng ngày càng nặng hạt
Không để gió có chút khoảng không gian
Mưa đảo điên những điều phi lý
Mưa làm cho cuộc sống bớt gánh lo toan​

Hôm nay trời lại đổ mưa
Gió em thích quá muốn thưa với chàng
Bao ngày trông ngóng mơ màng
Hôm nay mưa đến với nàng Gió đây

Thơ tuôn các Cóc một hay
Tình cảm thắm đượm trong này người ơi
Khách đến xin ghé vào chơi
Nếu có nhã hứng ta mời đối thơ
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mưa hòa chung làn gió
Đồng điệu những trái tim ngây thơ
Mong một chút những khoảng lặng
Để tâm hồn ta vẫn mãi cô đơn​
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Duyên phận đâu phải do ai
Duyên phận mình quyết chứ ai can vào
Ma ơi chàng tính thế nào
Hay lại được thể ào ào vậy thôi
Xong rồi chàng bảo ôi trời
Vui vui trót lưỡi đầu môi xong chuồn

Gió kia nói thế Ma buồn
Chẳng hay gió ấy cuốn qua cuộc đời
Tâm tư, tính cách ngỏ lời
Mấy lời thơ phú gió thời đã quên =((
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió kia cũng chẳng muốn bay
Gió kia đã muốn vào tay một chàng
Ai đó tính khí nhẹ nhàng
Chiều chuộng biết ý của nàng gió xinh
Ma đó nếu vẫn một mình
Thì cứ tiến tới tỏ tình thử coi ;))

E sợ mẹ đánh năm roi
Vì chưa trình diện đã đòi yêu đương
E đây chỉ muốn cùng đường
Cùng trời cuối đất vấn vương tơ tình :x
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

thưa rằng anh chẳng liều đâu
cô cùng với anh vỗn dẫu bạn hiền
có chi sợ chị lắm điều
cô cùng với chị đều hiểu chuyện mà

Hiểu chuyện nên em tránh xa
Kẻo người ta biết có mà em tiêu
Thôi khuyên anh chớ làm liều
Lại liên lụy Gió lắm điều chẳng hay​
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mưa hòa chung làn gió
Đồng điệu những trái tim ngây thơ
Mong một chút những khoảng lặng
Để tâm hồn ta vẫn mãi cô đơn​

Cơ đơn vì cái tội nhờn
À uôm con gái lên cơn chém liền
Cho chú hết tội liên thiên
Gió kia làm thịt hết phiền chú em >:)
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió kia nói thế Ma buồn
Chẳng hay gió ấy cuốn qua cuộc đời
Tâm tư, tính cách ngỏ lời
Mấy lời thơ phú gió thời đã quên =((

Gió phải nói trước Ma ơi
Vì bao người cứ lả lơi xong chuồn
Khiến Gió rất đỗi là buồn
Bao nhiêu đau khổ tâm hổn tổn thương
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

E sợ mẹ đánh năm roi
Vì chưa trình diện đã đòi yêu đương
E đây chỉ muốn cùng đường
Cùng trời cuối đất vấn vương tơ tình :x

Cùng đường chỉ có mía thôi
Ma kia chắc phải đơn côi suốt đời
Mẹ cha đã dặn đôi lời
Ngố ơi con chớ tả tơi vì tình
Cho nên thôi hãy một mình
Nằm ôm mộng ấy lòng bình yên đi
;))
 

congphu88

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chuồn chuồn bay thấp thì mưa
buồn buồn ta nhớ thủa xưa tung hoành
Đua xe, lạng lách, chòng chành
vui chơi thỏa chí cong vành mới thôi
=)) =))
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió phải nói trước Ma ơi
Vì bao người cứ lả lơi xong chuồn
Khiến Gió rất đỗi là buồn
Bao nhiêu đau khổ tâm hổn tổn thương
Thoảng qua bên gió lạ lùng
Lạ lùng một chút ưu phiền làm sao
Ưu phiền tiếp nối ưu phiền
Ưu phiền một chút tâm hồn thanh cao
 

conmango

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió phải nói trước Ma ơi
Vì bao người cứ lả lơi xong chuồn
Khiến Gió rất đỗi là buồn
Bao nhiêu đau khổ tâm hổn tổn thương

Nhớ ai như nhớ người thương
Dù cho mới gặp ngỡ tường từ lâu
Ma ko phải dạng bâu xâu
Vật vờ vơ vất đoạn đầu rồi thôi
Gió kia nói đã hiểu rồi
Sau này xin hẹn lên ngồi quán thơ
Bác Kiu chẳng phải tay mơ
Ông tơ bà mối chắc giờ đã quen
Hẹn lên thơ quán tìm em:">
Ta ngồi tâm sự đi kèm thơ ca :x
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió phải nói trước Ma ơi
Vì bao người cứ lả lơi xong chuồn
Khiến Gió rất đỗi là buồn
Bao nhiêu đau khổ tâm hổn tổn thương

Em ơi sao lại tổn thương
Bao anh chăm sóc miếng xương chẳng còn
Cẩn thận anh lại đánh đòn
Như Gia Lâm Hiếu vẫn còn đánh em.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chuồn chuồn bay thấp thì mưa
buồn buồn ta nhớ thủa xưa tung hoành
Đua xe, lạng lách, chòng chành
vui chơi thỏa chí cong vành mới thôi
=)) =))

Cẩn thận nhớ đọc nội quy
Gúc-gồ thơ đó là đi đời liền ;))
Anh đây cứ thấy là chiên
Cứ than mà nướng mà chiên cho giòn >:)
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chuồn chuồn bay thấp thì mưa
buồn buồn ta nhớ thủa xưa tung hoành
Đua xe, lạng lách, chòng chành
vui chơi thỏa chí cong vành mới thôi
=)) =))
chuồn chuồn bay cao thì nắng
buồn buồn một chút tâm hồn vui lên
Ở nhà gió quạt mát rượi
Đắp chăn ngủ gục mới là thanh tao
 

congphu88

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

yêu đương như mây gió
ân tình như thoảng qua
chỉ nghĩa tình còn laị
anh em nhớ đó nha
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhớ ai như nhớ người thương
Dù cho mới gặp ngỡ tường từ lâu
Ma ko phải dạng bâu xâu
Vật vờ vơ vất đoạn đầu rồi thôi
Gió kia nói đã hiểu rồi
Sau này xin hẹn lên ngồi quán thơ
Bác Kiu chẳng phải tay mơ
Ông tơ bà mối chắc giờ đã quen
Hẹn lên thơ quán tìm em:">
Ta ngồi tâm sự đi kèm thơ ca :x

Anh Kiu bậc thầy mối mai
Chứng chỉ đã cấp chẳng sai tý nào
Nay anh đã có lời chào
Bác Kiu nhớ nhé phải mào đầu thôi
Gió em chỉ có thơ thôi
Chẳng gì nổi bật người ơi đừng buồn
Thơ người nói hộ tâm hồn
Ngày càng thanh thoát chẳng vờn Gió em
Thôi nay cũng đã làm quen
Hẹn ngày gặp lại cùng em Thơ này
 

thanhtung0506

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt đều hay
Phong tựa của gió, nhẹ bay lưu luyến
Hoa của đất nở hay cùng tuyết
Nguyệt trên cao điểm xuyết cùng vần thơ
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em ơi sao lại tổn thương
Bao anh chăm sóc miếng xương chẳng còn
Cẩn thận anh lại đánh đòn
Như Gia Lâm Hiếu vẫn còn đánh em.

Sao lôi anh Hiếu vào đây
Anh Hiếu nay đã đắm say nàng nào
Thấy Gió anh ấy chẳng chào
Đã là quá khứ đừng đào nó lên :((
 
Bên trên