Thơ Thẩn Quán

Ðề: Thơ Thẩn Quán

Với Pê, Gió chỉ có mê
Hàng ngày ong bướm lên đê thả mồi
Thả xong hai đứa bồi hồi
Ngày mai nữa nhé lên đồi ta dê.

CP thích chạy lên đê
Ở trên đấy có con bê con bò
CP đang định làm trò
Con bê nó đá con bò nó đâm

Le-Hoi-Bo-Tot-O-Tay-Ban-Nha-Qua-Anh-3.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Hiếu đây không dám say người
Người đi Đà Nẵng cùng người áo xanh
Thôi thì mình lượn cho nhanh
Ý cò ý kiến áo xanh chém liền
=((

CS0.12304940_1_1.jpg

Ôi giời nhanh đến dã man :))
Lão Hiếu có ảnh của ... An bình à
Ai như cô gió nhà ta
Cười gì gian quá thế là làm sao
Bình thường nàng tỏ cành cao
Cê Pê cưa mãi thì thào chẳng xong
Thế mà vào đó đi tong
Thử hỏi sao vậy tỏ lòng gió ơi :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay bực tức quá đi
Yahoo nick chạy đi đàng nào
Chẳng biết có cái thằng nào
Xào xào nấu nấu cướp ào nick em.

Hay là đêm ngày hôm qua
Lão đi cứu nét thế là quên out
Thế thì có chi kêu gào
Mất nick cũng đáng hỏi sao oan nè =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Hay là đêm ngày hôm qua
Lão đi cứu nét thế là quên out
Thế thì có chi kêu gào
Mất nick cũng đáng hỏi sao oan nè =))

Đúng là cái đêm hôm qua
Kiu đi cứu nét và boa một nàng
Tối nay em mới bàng hoàng
Ôi thôi ẾCH đã vồ chàng Kiukiu
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đúng là cái đêm hôm qua
Kiu đi cứu nét và boa một nàng
Tối nay em mới bàng hoàng
Ôi thôi ẾCH đã vồ chàng Kiukiu

CP không kịp thở rồi
Thôi tha cho nhé hãy ngồi ăn năn
Nếu như vẫn cứ phàm ăn
Thì đừng có trách là ăn bả rồi :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đúng là cái đêm hôm qua
Kiu đi cứu nét và boa một nàng
Tối nay em mới bàng hoàng
Ôi thôi ẾCH đã vồ chàng Kiukiu

Bác này kinh nghiệm đầy mình
Vẽ ra kịch bản thất kinh Kiu này
Cũng may đã biết đã hay
Chứ đâu lỡ bước Pê ngày xưa kia
Bây giờ ngồi đó tăm tia
Trông đợi đến lúc ra rìa ... đồng luôn =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP không kịp thở rồi
Thôi tha cho nhé hãy ngồi ăn năn
Nếu như vẫn cứ phàm ăn
Thì đừng có trách là ăn bả rồi :))

Em vẫn cứ thở đều đều
Và em còn sức căng lều qua đêm
Một mình với gió dịu êm
Để cho hai bác thâu đêm nước chè.


Em chào các bác, em đi ngủ. Chém thì chém vừa vừa để còn giữ khách nữa chớ.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bây giờ còn lại mình ta
Đêm khuya quạnh vắng ngân nga vài bài
R & B buồn bên tai
Chờ đến bóng đá dẫu mai đi làm
Mặc cho ai đó càm ràm
Kể cả có phải vào am lên chùa
Ta dây vẫn quyết ăn thua
Thức cùng bóng đã nem chua bên mình
Thêm cả két bia mới tinh
Ngồi nhậu sung sướng rung rinh cả người :x
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay thật là quá nóng
Một mình ngồi chat mấy tay diễn đàn
Không ngờ sôi nổi, miên man
Để h vẫn ngồi chat một mình buồn
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay thật là quá nóng
Một mình ngồi chat mấy tay diễn đàn
Không ngờ sôi nổi, miên man
Để h vẫn ngồi chat một mình buồn

Tưởng đâu rủ Nhok đi chơi
Sao chú lạc bước lả lơi chốn này
Đêm hè nóng bức thật gay
Có được em Nhok bên tay mát liền
Xóa tan hết bao ưu phiền
Mát lạnh cảm giác ôm tiên bên người ;))
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tưởng đâu rủ Nhok đi chơi
Sao chú lạc bước lả lơi chốn này
Đêm hè nóng bức thật gay
Có được em Nhok bên tay mát liền
Xóa tan hết bao ưu phiền
Mát lạnh cảm giác ôm tiên bên người ;))
Chắc h Nhok đã ngủ rồi
Làm sao có đc em Nhok trong lòng
Ưu phiền lại đến ưu phiền
Một mình bâng quơ chờ đợi kiếp người
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chắc h Nhok đã ngủ rồi
Làm sao có đc em Nhok trong lòng
Ưu phiền lại đến ưu phiền
Một mình bâng quơ chờ đợi kiếp người

Ngủ rồi thì đã làm sao
Gui-tar cửa sổ cứ gào tên em
Trời nóng mang theo cây kem
Đảm bảo em ý chết thèm xuống luôn
Chú sẽ hết chán hết buồn
Bên em cứ thế ... nó tuôn ầm ầm :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vừa mới thắng trận Ác hen
Giờ đến Hy lạp ôi đen quá chừng
1 - 0 lòng mình đang mừng
Đánh uỳnh gỡ lại dây thừng đung đưa
Hy Lạp bàn nữa chết chưa
Tròng cổ vào đó xin thưa ... xong rồi >:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tròng dây được nửa đoạn đường
Tự dưng chợt nghĩ bình thường thắng thua
Chả qua Hy Lạp ăn rùa
Mình sao phải xoắn phân bua với đời
Tí nữa Pháp đá lại chơi
Nó mà thắng trận mình thời lại hên
Thằng kia nó lại nằm rên
Ngày mai chung độ phải trên chục tờ ;;)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi buồn ngáp ngủ chờ giờ
Gà trống ra trận đành chờ vậy thôi
Đã lỡ cầm Pháp mất rồi
Nó mà thua phát thì tôi toi đời
Bác nào quá bộ ghé chơi
Thì trà em rót xin mời ra thơ
Còn không xin cứ ơ hờ
Ngắm thơ con cóc rồi chờ bóng banh
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi buồn ngáp ngủ chờ giờ
Gà trống ra trận đành chờ vậy thôi
Đã lỡ cầm Pháp mất rồi
Nó mà thua phát thì tôi toi đời
Bác nào quá bộ ghé chơi
Thì trà em rót xin mời ra thơ
Còn không xin cứ ơ hờ
Ngắm thơ con cóc rồi chờ bóng banh

----------------------------------------------------
Đêm khuya Kiu vẫn một mình
Chờ xem W - Cup một mình đáng thương
Sao ôi Kiu lại bực mình
Bực ngang bực dọc rồi lại bục ra
Cái chi quả bóng đã ra
Thì cho quả ấy bay vào lưới ai
Lưới ai ..ấy mà lưới ai..
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

----------------------------------------------------
Đêm khuya Kiu vẫn một mình
Chờ xem W - Cup một mình đáng thương
Sao ôi Kiu lại bực mình
Bực ngang bực dọc rồi lại bục ra
Cái chi quả bóng đã ra
Thì cho quả ấy bay vào lưới ai
Lưới ai ..ấy mà lưới ai..

Xin thưa chả hề đáng thương
Ở bên đã có cái giường êm êm
Cộng thêm két bia nửa đêm
Mực thời cũng sẵn bột nêm cũng đầy
Bực mình vì nãy ngất ngây
Thắng trận đầu đó tính cầy trận sau
Thế mà thua quả rõ đau
Nên giờ thấp thỏm đợi sau trận này
Nếu Pháp nó mà đá hay
Thì em cười sướng cả ngày hôm sau ;))
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Xin thưa chả hề đáng thương
Ở bên đã có cái giường êm êm
Cộng thêm két bia nửa đêm
Mực thời cũng sẵn bột nêm cũng đầy
Bực mình vì nãy ngất ngây
Thắng trận đầu đó tính cầy trận sau
Thế mà thua quả rõ đau
Nên giờ thấp thỏm đợi sau trận này
Nếu Pháp nó mà đá hay
Thì em cười sướng cả ngày hôm sau ;))

-----------------------------------------
Có cày thì hãy cày đi
Mai rồi lại khóc vì sao ta cày
Chi bằng ta hãy cuốc sâu
Trồng ba tài sửu thấy đau cái đầu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

-----------------------------------------
Có cày thì hãy cày đi
Mai rồi lại khóc vì sao ta cày
Chi bằng ta hãy cuốc sâu
Trồng ba tài sửu thấy đau cái đầu

Ăn chơi sợ gì mưa rơi
Hảo hán ra trận một lời truy phong
Anh hùng chơi bóng thong dong
Cớ sao cày cuốc cho lòng bận tâm
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ăn chơi sợ gì mưa rơi
Hảo hán ra trận một lời truy phong
Anh hùng chơi bóng thong dong
Cớ sao cày cuốc cho lòng bận tâm

---------------------------------------------
Cày đây cày bóng cày cờ
Chứ đâu cày ruộng có gì bận tâm
Anh hùng không sợ mưa rơi
Mà sợ có mỗi chơi không có tiền
:-j
 
Bên trên