Thơ Thẩn Quán

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh - Bình sao đúng câu văn ?
An - Bình mới đúng là ăn ( anh ) Sông Hàn
Xem thơ thì thấy nhẹ nhàng
Nhưng mà ẩn ý cũng hàng Top ten
Chị nhà mà biết chị ghen
Thế là ăn mắng tèn ten tiêu rồi

------------------------------
Câu chữ Anh - Bình trong câu thơ chỉ 2 tên của hai nhân vật đang đối thơ.THế nên mới có câu cuối cùng là Thế thì đối tốt nơi đây cảm lòng ...Rất cảm ơn.để đối tiếp nhé :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nóng trời bực mình ra thơ
Tù tì liên tục mình phơ tiếp này
Bia thì chẳng được uống say
Mực thì thiếu thốn thật cay quá chừng
Mong sao ai đi lên rừng
Hay là xuống biển nhớ bưng quà về
Để em có mồi miễn chê
Đặc sản chục ký ê hề mà xơi
World Cup hết cả nghỉ ngơi
Hùng hục mà chén cho đời lên tiên >:)
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nóng trời bực mình ra thơ
Tù tì liên tục mình phơ tiếp này
Bia thì chẳng được uống say
Mực thì thiếu thốn thật cay quá chừng
Mong sao ai đi lên rừng
Hay là xuống biển nhớ bưng quà về
Để em có mồi miễn chê
Đặc sản chục ký ê hề mà xơi
World Cup hết cả nghỉ ngơi
Hùng hục mà chén cho đời lên tiên >:)

---------------------------------------


Trời nóng - người nóng - Thơ nóng
Nóng gì thì nóng chứ không nóng lòng
Nóng thì có Đóc Cờ Thanh
Thanh nhiệt cơ thể ngại gì nóng lo
:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh - Bình sao đúng câu văn ?
An - Bình mới đúng là ăn ( anh ) Sông Hàn
Xem thơ thì thấy nhẹ nhàng
Nhưng mà ẩn ý cũng hàng Top ten
Chị nhà mà biết chị ghen
Thế là ăn mắng tèn ten tiêu rồi

May mà có nàng Quỳnh Anh
Nhân lúc quán vắng dỗ dành khách kia
Đem ra toàn rượu với bia
Làm Kiu anh đó ra rìa vẫn vui
Cả két có khách là khui
Trưa hè nóng bức uống thui chờ gì
Để cho bác ý thầm thì
Làm quen em nhé có chi ngại ngần
Nàng Quỳnh đâu phải phàm nhân
Thơ ca , tài sắc mấy lần nàng tiên
Nhạc họa tất bật liên miên
Khiến người ngơ ngẩn phát điên vì nàng
Bác Bình vào quán khẽ khàng
Làm quen nhớ phải ... nhớ chàng Kiu em
Phong bì lót tay đi kèm
Là em lờ tịt e hèm chuồn luôn ;;)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

---------------------------------------


Trời nóng - người nóng - Thơ nóng
Nóng gì thì nóng chứ không nóng lòng
Nóng thì có Đóc Cờ Thanh
Thanh nhiệt cơ thể ngại gì nóng lo
:)

Thật ra em cũng nóng lòng
Tối nay Bồ đá đừng hòng thắng nha
Mình thì kèo cũng đã ra
Nửa trái xin chấp độ là bữa trưa
Tối nay mà nó đá bừa
Em thua một phát chắc chừa , cạnh luôn :">
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

May mà có nàng Quỳnh Anh
Nhân lúc quán vắng dỗ dành khách kia
Đem ra toàn rượu với bia
Làm Kiu anh đó ra rìa vẫn vui
Cả két có khách là khui
Trưa hè nóng bức uống thui chờ gì
Để cho bác ý thầm thì
Làm quen em nhé có chi ngại ngần
Nàng Quỳnh đâu phải phàm nhân
Thơ ca , tài sắc mấy lần nàng tiên
Nhạc họa tất bật liên miên
Khiến người ngơ ngẩn phát điên vì nàng
Bác Bình vào quán khẽ khàng
Làm quen nhớ phải ... nhớ chàng Kiu em
Phong bì lót tay đi kèm
Là em lờ tịt e hèm chuồn luôn ;;)
------------------------------------------------------------------
Ấy hay kiệt xuất giai nhân
Quỳnh Anh thêm với Thủy Tiên
Nhị Nương văn võ song toàn ở đời hiếm nay
Tôi đây đến tỏ văn thường
Ngồi chung một Top pic này quả khen
Thật là mến ngộ giai nhân
Mong rằng Kiu hãy trân trọng tấm lòng quả nhân!
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

------------------------------------------------------------------
Ấy hay kiệt xuất giai nhân
Quỳnh Anh thêm với Thủy Tiên
Nhị Nương văn võ song toàn ở đời hiếm nay
Tôi đây đến tỏ văn thường
Ngồi chung một Top pic này quả khen
Thật là mến ngộ giai nhân
Mong rằng Kiu hãy trân trọng tấm lòng quả nhân!

Quán Thơ có hai nàng Kiều
Tiểu Kiều tài sắc Đại Kiều nết na
Cầm kỳ thi họa thơ ca
Mười phân vẹn cả tiếng xa như cồn
Làm cho lắm kẻ bồn chồn
Anh hùng háo hức tẩu bôn giang hồ
Tào Tháo tức khí đổ xô
Trăm vạn quân sĩ Đông Ngô chiếm liền
Quyết rằng cướp hai nàng tiên
Xây lầu tỏa nguyệt ngự thiên đưa về
Giờ đây Hát Đê tứ bề
Quán Thơ dung nạp miễn chê hai nàng
Cũng là kiều nữ nhẹ nhàng
Tài hoa đâu kém các chàng cóc kia
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đá bóng còn nghĩ đâu đâu
Đầu óc đen tối toàn gầu bẩn kinh
Lão Pê đàn ông linh tinh
Lăng nhăng bóng bánh xập xình bướm ong
Nhỡ mà vợ cắt thì xong
Còn đâu súng ống mà rong chơi hoài


Kiu nói cứ như đúng rồi
Lặng nghe em nói cứ ngồi mà nghe
Con chim đậu ở cành tre
Chờ cho con bướm le te gọi mời
Vờn với em Gió xong rồi
Giờ thì đến lượt Pê mồi em Hoa
Ônggia cho thuê dàn loa
Pê cùng em Gió và Hoa xập xình
Ba ta vừa nhảy vừa tình
HD tổ chức chúng mình liên hoan
Hai em sao thật là ngoan
Xinh hiền dễ mến lo toan chuyện mình
Ba ta vẫn cứ xập xình
Để cho Kiu đứng Kiu rình đau ...im.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu nói cứ như đúng rồi
Lặng nghe em nói cứ ngồi mà nghe
Con chim đậu ở cành tre
Chờ cho con bướm le te gọi mời
Vờn với em Gió xong rồi
Giờ thì đến lượt Pê mồi em Hoa
Ônggia cho thuê dàn loa
Pê cùng em Gió và Hoa xập xình
Ba ta vừa nhảy vừa tình
HD tổ chức chúng mình liên hoan
Hai em sao thật là ngoan
Xinh hiền dễ mến lo toan chuyện mình
Ba ta vẫn cứ xập xình
Để cho Kiu đứng Kiu rình đau ...im.

CP ăn bún vỉa hè
Vào Thơ thẩn quán hội hè gì đây
Các Kiều đã có Hiếu đây
Con thì 2 đứa vợ gầy chẳng tha


04.jpg


tinhthuong6.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu nói cứ như đúng rồi
Lặng nghe em nói cứ ngồi mà nghe
Con chim đậu ở cành tre
Chờ cho con bướm le te gọi mời
Vờn với em Gió xong rồi
Giờ thì đến lượt Pê mồi em Hoa
Ônggia cho thuê dàn loa
Pê cùng em Gió và Hoa xập xình
Ba ta vừa nhảy vừa tình
HD tổ chức chúng mình liên hoan
Hai em sao thật là ngoan
Xinh hiền dễ mến lo toan chuyện mình
Ba ta vẫn cứ xập xình
Để cho Kiu đứng Kiu rình đau ...im.

Pê kia thì giỏi xập xình
Kỳ thực thác loạn một mình một nơi
Trời nóng cởi trần bụng phơi
Bụng Pê chục ngấn ôi xời béo kinh
Thế mà còn đòi gái xinh
Có ma nó thích làm tình với Pê >:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP ăn bún vỉa hè
Vào Thơ thẩn quán hội hè gì đây
Các Kiều đã có Hiếu đây
Con thì 2 đứa vợ gầy chẳng tha


04.jpg


tinhthuong6.jpg

Trông đến tội nghiệp Cê Pê
Cái tội giấu vợ đánh đề đánh lô
Bây giờ ngồi ôm cái tô
Bún gì chẳng biết toàn đồ ... bỏ đi =))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Trông đến tội nghiệp Cê Pê
Cái tội giấu vợ đánh đề đánh lô
Bây giờ ngồi ôm cái tô
Bún gì chẳng biết toàn đồ ... bỏ đi =))

Lại thêm cái tính tinh vi
Ta đây lãng tử chỉ đi 1 mình
Thuốc lá hút đến là kinh
Cũng có bộ ves mới tinh Kiu à
Chắc là lão định chăn gà
Ai mà không biết đúng là chết toi


1716002244_an_20xin02032010.jpg


1267064705_2.jpg


201030200420.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lại thêm cái tính tinh vi
Ta đây lãng tử chỉ đi 1 mình
Thuốc lá hút đến là kinh
Cũng có bộ ves mới tinh Kiu à
Chắc là lão định chăn gà
Ai mà không biết đúng là chết toi

Hắn ta vẫn cứ thập thò
Chắc chờ gái gú mới bò vào đây
Đúng là tăm girl bậc thầy
Chỉ rình sơ hở lão bầy nhầy ngay
Giờ vào là cho biết tay
Chém cho đứt cổ đầu bay khỏi người
>:)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bó tay hai cái lão này
Sao hai lão cứ giãi bày ruột gan
Hiếu thì đúng mặt quân gian
Còn Kiu như cóc to gan với trời.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bó tay hai cái lão này
Sao hai lão cứ giãi bày ruột gan
Hiếu thì đúng mặt quân gian
Còn Kiu như cóc to gan với trời.

Á à thò mặt vào rồi
Chắc nãy giờ mải ăn xôi với gà
Bây giờ no say cả nhà
Vợ tha mới vội la cà vô đây
Đúng là khổ cái thân gầy
Người thời ốm yếu vợ phây phây nhiều
Thảo nào đi cứ liêu xiêu
Tiếp sức tô bún có riêu đói lòng :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Á à thò mặt vào rồi
Chắc nãy giờ mải ăn xôi với gà
Bây giờ no say cả nhà
Vợ tha mới vội la cà vô đây
Đúng là khổ cái thân gầy
Người thời ốm yếu vợ phây phây nhiều
Thảo nào đi cứ liêu xiêu
Tiếp sức tô bún có riêu đói lòng :))

Á à lão muốn gì đây
Lão hãy nên nhớ đừng gây sự nhiều
Lão Kiu lão Hiếu đặt điều
Hay là hai lão muốn diều đứt dây???
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Á à lão muốn gì đây
Lão hãy nên nhớ đừng gây sự nhiều
Lão Kiu lão Hiếu đặt điều
Hay là hai lão muốn diều đứt dây???

Em đây không muốn nói nhiều
Nhưng em chỉ nói một điều này thôi
CP đừng có dẻo môi
Kẻo người ta bắt rồi lôi lên phường
vnet_854495_images1814688_1.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Á à lão muốn gì đây
Lão hãy nên nhớ đừng gây sự nhiều
Lão Kiu lão Hiếu đặt điều
Hay là hai lão muốn diều đứt dây???

Đứt dây thì đã làm sao
Còn hơn là lão xanh xao mặt mày
Vợ đánh thâm tím chân tay
Cái tội ăn chả cả ngày láo ghê
Tối về nhìn vợ còn chê
Cơm anh thấy chán hết mê nổi rồi
Thảo nó nó dùng cái nồi
Phang thẳng vào ấy gẫy đôi còn gì >:)
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP ăn bún vỉa hè
Vào Thơ thẩn quán hội hè gì đây
Các Kiều đã có Hiếu đây
Con thì 2 đứa vợ gầy chẳng tha


04.jpg


tinhthuong6.jpg

--------------------------------------------------------------------
Ô hay sao giống 'Ôm xẵn' - Ôm xẵn là ăn xỗm
Một Bát một nơi, ngồi góc hè
Ăn chi ăn vội ăn vàng
Mà va phải sạn, mắc vài tý xương
Từ từ đút miếng bún riêu
Coi chừng tụt mất mất vài cọng rau
Ôi hay ai giống Các Bác nhà ta thế này.......​
:)) :)) :))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Á à lão muốn gì đây
Lão hãy nên nhớ đừng gây sự nhiều
Lão Kiu lão Hiếu đặt điều
Hay là hai lão muốn diều đứt dây???

Hôm nay Bò Tót thua rồi
CP thì vẫn đang ngồi online
Vậy là chắc sáng ngày mai
Kéo thêm con cún cả hai....xin tiền



an-may-laptop.jpg


68441221411328.jpg
 
Bên trên