kiukiu
Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán
Nãy giờ em cứ lờ đờ
Bão từ kinh quá lơ mơ cả người
Đầu óc chẳng chút xanh tươi
Đuu nhức nên chẳng thể cười nổi luôn
Cũng may ra thơ bớt buồn
Hy vọng mai đến sẽ suôn sẻ nhiều
Điểm danh chẳng thấy Cóc nào
Đề thi đã có đọc sao bây giờ,
Thôi thì bớt chút thời giờ
Pha một ấm nước ngồi chờ Cóc thôi.
Nãy giờ em cứ lờ đờ
Bão từ kinh quá lơ mơ cả người
Đầu óc chẳng chút xanh tươi
Đuu nhức nên chẳng thể cười nổi luôn
Cũng may ra thơ bớt buồn
Hy vọng mai đến sẽ suôn sẻ nhiều