Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ôi giời bác dọa hãi ghê
Làm em chột dạ lề mề chạy đi
Vận tốc như một viên bi
Cũng đến nửa mét trên kì con trăng
Em cứ thích chọc lăng nhăng
Anh em chém bác hết lằng nhằng luôn ;))

Bác mà chẳng biết trời trăng
CP em sẽ chém phăng bác này
Lúc đó đâu có thế này
Văn Điển bác hãy tỏ bày thơ tuôn
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Yêu nhau lại sợ người ngoài
thế là anh há chẳng phải trượng phu
thế anh có biết câu này
nhường người một bước, mình rộng đường đi
rước râu trang trọng linh đình
thình lình, như quân trộm cắp như phường bất lương.
thôi thì anh để chị yên
chị còn thi cử yêu đương nỗi gì.

Cũng chỉ các bác ngồi rình
Nên CP mới thình lình đón Hoa
CP nói không có ngoa
Một ngày Pê sẽ dâng hoa trao Quỳnh
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đón em mà bất thình lình
Cưa em chắc chỉ có rình CD
Vậy thì mình chẳng dại gì
CD thì mất người đi không về

Em ơi hãy hiểu tình hình
Lắm người khủng bố biểu tình CP
CP cũng rất máu mê
Ra đê cũng quyết sẽ bê nàng Quỳnh
Nên anh có bất thình lình
Em đừng e ngại đợi tình anh trao.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác mà chẳng biết trời trăng
CP em sẽ chém phăng bác này
Lúc đó đâu có thế này
Văn Điển bác hãy tỏ bày thơ tuôn

Thế này là đổ máu rồi
Không cần kiêng nể cứ nồi vác ra
Xê pê em băm nát ... cà =))
Nấu lên thơm phức thế là chén luôn
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

C-D là của hồi môn
Bác được nàng ấy hết hồn em luôn
Thế mà còn dám thơ tuôn
Khuyên em chia sẻ thật buồn lắm thay
Bác đừng có tưởng em say
Lừa em không dễ Kiu này tỉnh bơ

Đấy là em đã tỏ bày
Những điều lợi hại chịu đầy trước đi
Đừng để em tức bực phi
Một mình một ngựa CD bác còn?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đấy là em đã tỏ bày
Những điều lợi hại chịu đầy trước đi
Đừng để em tức bực phi
Một mình một ngựa CD bác còn?

Em thách bác phi một mình
Phi được nữa bước thình lình ngã ngay
Hố chông em đào đây này
Phi vào tử ẹo từ rày thăng thiên ;))


P/s : may cho lão nhé , em có khách , phải té , không thì bác xong rồi =))
Bibi bác Pê , chúc bác bữa tối ngon miệng , bái bai cả nhà , tối em lên ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thế này là đổ máu rồi
Không cần kiêng nể cứ nồi vác ra
Xê pê em băm nát ... cà =))
Nấu lên thơm phức thế là chén luôn

Dù cho đổ máu tơi bời
CP đã quyết trọn đời với Hoa
Thôi bác đừng có ba hoa
Dạ xoa tiễn bác Âm ty toà chờ.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ đã 18 giờ hơn
Hai ta tạm hoãn đêm vờn tiếp nghe
Bởi vì bụng đã ngo ngoe
Về nhà cơm cháo rồi đe Kiu này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em ơi hãy hiểu tình hình
Lắm người khủng bố biểu tình CP
CP cũng rất máu mê
Ra đê cũng quyết sẽ bê nàng Quỳnh
Nên anh có bất thình lình
Em đừng e ngại đợi tình anh trao.

Em thì lại sợ anh bê
Xong rồi anh ném ra đê một mình
Nói gì chuyện đợi cái tình
Anh trao xong lại thình lình biến luôn
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Dù cho đổ máu tơi bời
CP đã quyết trọn đời với Hoa
Thôi bác đừng có ba hoa
Dạ xoa tiễn bác Âm ty toà chờ.

Em đây bất tử từ lâu
Kể cả bác có chém đầu chẳng sao
May ra bắn bi thuốc lào
Em lăn ra đó bác vào chôm Hoa
Chứ mà bắt em ra tòa
Nói thật khó lắm bằng hòa bác ơi ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ đã 18 giờ hơn
Hai ta tạm hoãn đêm vờn tiếp nghe
Bởi vì bụng đã ngo ngoe
Về nhà cơm cháo rồi đe Kiu này.

Hoàng đạo tam khắc đến rồi
Anh em thơ phú sục sôi chờ gì
Nãy giờ đợi thấy bác lầm lì
Hay vợ dọa dẫm đang đì bác Pê ;))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ phang lá rụng mùa thu
Phang mà không khéo đi tù như chơi
Em đây phang vẫn thảnh thơi
Chầm chập như thể đi chưa giữa đường :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em thì lại sợ anh bê
Xong rồi anh ném ra đê một mình
Nói gì chuyện đợi cái tình
Anh trao xong lại thình lình biến luôn

Em nghĩ rất phải đấy em
Riêng Pê chỉ thích được bem thôi mà
Nhìn mặt cứ tưởng gà gà
Ai dè gà chọi chắc là ghê đây
Mào thì cứ đỏ phây phây
Cực thì sắc nhọn đâm đầy thân em
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ phang lá rụng mùa thu
Phang mà không khéo đi tù như chơi
Em đây phang vẫn thảnh thơi
Chầm chập như thể đi chưa giữa đường :))

Bác già nói đến mùa thu
Làm em chợt nhớ thơ thu thế này
Em đây cũng xin tỏ bày
Đôi vần thơ ấy từ ngày đầu thu
" Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời "
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm thơ không chỉ mùa thu
Mùa đông giá lạnh gật gù ngâm thơ
Mùa xuân ngày Tết có thơ
Mùa hè tắm biển vần thơ rì rào


Bài post đầu tiên dành tặng cho thơ. L-)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Mau em thấy vào thanks
Thế mà vẫn cứ để dành là sao
Hay là bác muốn thì thào
Đợi chờ Hoa ấy thể nào cũng ra
Nhưng mà khả năng hoa ta
Giờ này ngon giấc chẳng à ơi thơ :))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm thơ không chỉ mùa thu
Mùa đông giá lạnh gật gù ngâm thơ
Mùa xuân ngày Tết có thơ
Mùa hè tắm biển vần thơ rì rào


Bài post đầu tiên dành tặng cho thơ. L-)

ô hay hỏi bác ở đâu
Mà nay mới thấy thò đầu vô đây
Già rồi vẫn máu nhảy dây
Nhỡ chân một cái là trầy người ra :))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác già nói đến mùa thu
Làm em chợt nhớ thơ thu thế này
Em đây cũng xin tỏ bày
Đôi vần thơ ấy từ ngày đầu thu
" Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời "

Lại bàn cái chuyện mùa thu
Mùa thu ta có thằng cu ra đời
Ra đời nó rất lắm lời
Lắm lời thì lại toi đời thằng cu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm thơ không chỉ mùa thu
Mùa đông giá lạnh gật gù ngâm thơ
Mùa xuân ngày Tết có thơ
Mùa hè tắm biển vần thơ rì rào


Bài post đầu tiên dành tặng cho thơ. L-)

Úi giời chào đón Ngoại Ô
Nhìn a-va cụ em ồ lên ngay
Trường Vũ hát thì thật hay
Còn cụ chắc cũng cả ngày ngân nga
Thôi thì thơ phú đã ra
Em đây xin tiếp gọi là thành tâm
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thì ra chú cứ đợi anh,
Anh thì chờ chú nên đành ngồi thôi,
CP lão chết thật rồi,
Đang bị vợ lão ỉ ôi lung kềnh,
Chỉ vì cái tội cưa Quỳnh
Lại còn ra vẻ vươn mình ta đây...
 
Bên trên