Thơ Thẩn Quán

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sao em cứ phải kêu oan
Anh con chú họ của em đây mà
Gió ơi xin chớ làm già
Tà tà anh sẽ đền em gấp mười
:-??

Vâng anh nói chị Gió đi
Chị ý không biết tưởng gì thì tiêu
Lần sau anh chớ nói liều
Biết là vui vẻ nhưng diều đứt dây
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vâng anh nói chị Gió đi
Chị ý không biết tưởng gì thì tiêu
Lần sau anh chớ nói liều
Biết là vui vẻ nhưng diều đứt dây

Con chú thì gọi là anh
Còn em con bác thế gian nực cười
Ngoài trời thì mưa lâm thâm
Thôi em cứ ở nhà anh mà chờ
:-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin bác đừng có quá đà
Ngồi lê đôi mách đâm người sau lưng
Hai em nghe được thì xem
Có mà xuống lỗ em thôi không chừa
.^#(^

em phụ cùng bác đây rồi
lần sau chớ có cả đôi bác à
với em thì bác biết là
nói nhiều em á, em xà vào ngay :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

em phụ cùng bác đây rồi
lần sau chớ có cả đôi bác à
với em thì bác biết là
nói nhiều em á, em xà vào ngay :))

Lão đừng có mà lằng nhằng
Biết đường thì ngậm miệng đừng xen vô
Không ngậm em chụp cái bô
Vào đầu của bác thì thôi còn gì
:-L:-L
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão đừng có mà lằng nhằng
Biết đường thì ngậm miệng đừng xen vô
Không ngậm em chụp cái bô
Vào đầu của bác thì thôi còn gì
:-L:-L

thế em kệ bác bị đì
đừng gọi lâm cứu làm gì bác ơi
gió kia thành bão trên trời
em chỉ lo bác tơi bời hôm nay X_X
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP quả thật bó tay
Đã lăng nhăng lại còn hay ỡm ờ
Động tý là lại làm thơ
Tán tỉnh hết Gió lại mơ Hoa nào
Dù cho Hoa kia đã rào
CP chẳng ngại cứ ào ào vô

Lâm thấy là chạy ngay vô
Chẳng kể tù tội vẫn vơ vào mình
Lảm nhảm đủ thứ linh tinh
Lúc ẩn lúc hiện như rình mồi ngon
Thấy mồi là chạy lon ton
Y hệt chú nhóc vừa tròn tuổi teen

Chị Quỳnh vốn dĩ rất xinh
Dịu dàng, e lệ khó tìm lắm thay
Chị có ông em họ này
Thật lắm chiêu quá em đành bái bai
Nhờ chị dạy bảo điều sai
Cho ông em đó vài bài chị nha

Đèn kia đã tắt mọi nhà
Gió thời đi ngủ xin chào good night
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


.................
Quỳnh Anh ghé lại đây rồi
Thấy thơ tăng trưởng mà ngồi ngẩn ngơ
Giận hờn vì đã đợi chờ
Đấy đâu có biết, mệt đờ người đây

..................​

Mình đi
mình có nhớ Ta
Nhớ Ai Ta cứ vào ra bồi hồi.

Mình về
Mình ghé đây rồi
Mắt môi đọng mãi nụ cười trong ta.

Mình cười
nở đóa Quỳnh Hoa
Trao qua làn gió đậm đà sắc hương.

Mình về
Có nhớ vấn vương
Câu thơ tình ngỏ lời thương hôm nào.

Bên nhau
thỏa nỗi ước ao
Mắt in đáy mắt, môi trao nụ hồng.

Xa nhau
càng hiểu nỗi lòng
Mình - Ta hai trái tim hồng mong nhau.


 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

thế em kệ bác bị đì
đừng gọi lâm cứu làm gì bác ơi
gió kia thành bão trên trời
em chỉ lo bác tơi bời hôm nay X_X

Bác mà đi cứu kiểu này
Có mà đêm ngủ một mình còn đâu
Em đang đau cả cái đầu
Nghĩ mà đối phó với hai nàng này.
Gió mà thành bão bác ơi
Thì em tơi tả tả tơi thân người
Hoa Quỳnh gặp bão thôi rồi
Làm sao em đỡ Quỳnh Anh hoa này?
:-??
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP quả thật bó tay
Đã lăng nhăng lại còn hay ỡm ờ
Động tý là lại làm thơ
Tán tỉnh hết Gió lại mơ Hoa nào
Dù cho Hoa kia đã rào
CP chẳng ngại cứ ào ào vô

Lâm thấy là chạy ngay vô
Chẳng kể tù tội vẫn vơ vào mình
Lảm nhảm đủ thứ linh tinh
Lúc ẩn lúc hiện như rình mồi ngon
Thấy mồi là chạy lon ton
Y hệt chú nhóc vừa tròn tuổi teen

Chị Quỳnh vốn dĩ rất xinh
Dịu dàng, e lệ khó tìm lắm thay
Chị có ông em họ này
Thật lắm chiêu quá em đành bái bai
Nhờ chị dạy bảo điều sai
Cho ông em đó vài bài chị nha

Đèn kia đã tắt mọi nhà
Gió thời đi ngủ xin chào good night

chưa gì đã nói bái bai
gió ơi chớ có giả nai gió à
lâm đây không phải đàn bà
nhưng mà đi guốc bụng bà gió ơi
lâm đây chưa có buông lời
mà cơn gió lạ thích chơi lâm này
bây giờ gió thích ăn giày
hay là đi ngủ rồi cày cùng lâm =D>=D>
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Mình đi
mình có nhớ Ta
Nhớ Ai Ta cứ vào ra bồi hồi.

Mình về
Mình ghé đây rồi
Mắt môi đọng mãi nụ cười trong ta.

Mình cười
nở đóa Quỳnh Hoa
Trao qua làn gió đậm đà sắc hương.

Mình về
Có nhớ vấn vương
Câu thơ tình ngỏ lời thương hôm nào.

Bên nhau
thỏa nỗi ước ao
Mắt in đáy mắt, môi trao nụ hồng.

Xa nhau
càng hiểu nỗi lòng
Mình - Ta hai trái tim hồng mong nhau.



Tự dưng có chuột Jerry
Ở đâu lại đến quấy rầy em đây
Lão Lâm Mèo hãy đến ngay
Jerry phải chạy quay đầu lượn mau
:-L
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tự dưng có chuột Jerry
Ở đâu lại đến quấy rầy em đây
Lão Lâm Mèo hãy đến ngay
Jerry phải chạy quay đầu lượn mau
:-L

bác chuột đến trước bác à
bác đến hơi muộn lại cà chuột kia
em đây xin đứng làm bia
nhưng mà "làm luật" cái kia đã nào :-"
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bác chuột đến trước bác à
bác đến hơi muộn lại cà chuột kia
em đây xin đứng làm bia
nhưng mà "làm luật" cái kia đã nào :-"

Phong bì dúi bác tận tay
ơ sao bác lại quên ngay được àh?
Dù rằng chuột có trước em
Hôm nay Hoa, Gió trong tay em rồi
.:-j:-j
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

chưa gì đã nói bái bai
gió ơi chớ có giả nai gió à
lâm đây không phải đàn bà
nhưng mà đi guốc bụng bà gió ơi
lâm đây chưa có buông lời
mà cơn gió lạ thích chơi lâm này
bây giờ gió thích ăn giày
hay là đi ngủ rồi cày cùng lâm =D>=D>

Hôm nay Gió mệt đấy thôi
Nên Gió chả muốn đôi lời giằng co
Anh thích thì anh hiểu cho
Còn anh ko thích thì lo làm gì
Bụng người suy nghĩ điều chi
Liệu anh biết thật hay suy từ mình
Thôi anh đừng có linh tinh
Kẻo Gió thành bão là binh anh liền
Đã tưởng anh sẽ hóa hiền
Vì 1 lần tội vài lần án treo
Nhưng anh chẳng chịu nghe theo
Các bậc tiền bối lại bem nick giờ
Hay anh cứ cố phớt lờ
Lại còn ra vẻ ngây thơ lắm kìa
Ôi sao thấy quá nực cười...
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Mình đi
mình có nhớ Ta
Nhớ Ai Ta cứ vào ra bồi hồi.

Mình về
Mình ghé đây rồi
Mắt môi đọng mãi nụ cười trong ta.

Mình cười
nở đóa Quỳnh Hoa
Trao qua làn gió đậm đà sắc hương.

Mình về
Có nhớ vấn vương
Câu thơ tình ngỏ lời thương hôm nào.

Bên nhau
thỏa nỗi ước ao
Mắt in đáy mắt, môi trao nụ hồng.

Xa nhau
càng hiểu nỗi lòng
Mình - Ta hai trái tim hồng mong nhau.



Mình đi
Mình chẳng nhớ ai
Nhớ trang thơ cóc sớm mai ai chào ?

Mình về
Mình ghé quán này
Thấy anh chị cóc tỏ bày bằng thơ !

Mình cười
Mình thấy thơ hay
Nhớ thơ như thể lâu ngày không mưa !

Mình đọc
Mình lại muốn tương
Cái anh nào đó vẫn thường vòng vo!

Mình xem
Chỉ thấy lòng vòng
Nên mình cảnh giác đề phòng trước sau !

Mình chê
Người ấy nhiêu khê
Không dám nói thật, dưa lê bán hoài !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tự dưng có chuột Jerry
Ở đâu lại đến quấy rầy em đây
Lão Lâm Mèo hãy đến ngay
Jerry phải chạy quay đầu lượn mau
:-L

Phong bì dúi bác tận tay
ơ sao bác lại quên ngay được àh?
Dù rằng chuột có trước em
Hôm nay Hoa, Gió trong tay em rồi
.:-j:-j

Người ta sống ở trên đời
Phải biết phép tắc anh thời biết chăng
Tính nết thì rất lăng nhăng
Gặp người đáng kính còn hung hăng kìa
Hỏi anh anh đã chào chưa
Bậc tiền bối đó anh thưa lời nào
Hay anh toàn nói tào lao
Người đến sau đó mà sao so bì
Lại còn dấm dúi phong bì
Cái bệnh tham nhũng bị đì ngay thôi
Khuyên anh anh hãy mở lời
Tạ lỗi tiền bối chuyện thời êm ngay
Anh mà còn cứ dông dài
Đảm bảo nhiều Cóc Good bye anh liền
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay Gió mệt đấy thôi
Nên Gió chả muốn đôi lời giằng co
Anh thích thì anh hiểu cho
Còn anh ko thích thì lo làm gì
Bụng người suy nghĩ điều chi
Liệu anh biết thật hay suy từ mình
Thôi anh đừng có linh tinh
Kẻo Gió thành bão là binh anh liền
Đã tưởng anh sẽ hóa hiền
Vì 1 lần tội vài lần án treo
Nhưng anh chẳng chịu nghe theo
Các bậc tiền bối lại bem nick giờ
Hay anh cứ cố phớt lờ
Lại còn ra vẻ ngây thơ lắm kìa
Ôi sao thấy quá nực cười...

Gió ơi gió cứ ngủ yên
Lão Lâm đụng đến anh xơi lão liền.
Ai mà dám hớt tay trên
Thì họ phải bước qua người anh đây.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió ơi gió cứ ngủ yên
Lão Lâm đụng đến anh xơi lão liền.
Ai mà dám hớt tay trên
Thì họ phải bước qua người anh đây.

Cảm ơn anh đã có lòng
Muốn gì cứ nói còn lòng vòng chi
Gió em nói thật điều gì
Anh nghe cho kỹ ko đì anh ngay
Người anh anh cứ ở đây
Gió em chẳng dám mà dây vào mình
Gió em cũng biết tình hình
Nên sẽ lo ổn thân mình anh ơi
Cảm ơn anh đã có lời
Nhưng nên cẩn thận tả tơi anh kìa

Thôi đêm thì đã về khuya
Chào cả nhà nhé Good bye thật nè
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió ơi giờ đã muộn rồi
Thôi Gió hãy ngủ yên tâm gió àh
Gió đừng thành bão nhớ nghe
Anh xin một nụ hôn lên má hồng.
Quỳnh Anh em hãy ngủ thôi
Hay là không ngủ đợi chờ anh đây
Anh cũng xin được ngất ngây
Hôn lên má thắm hồng hồng của Hoa.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay Gió mệt đấy thôi
Nên Gió chả muốn đôi lời giằng co
Anh thích thì anh hiểu cho
Còn anh ko thích thì lo làm gì
Bụng người suy nghĩ điều chi
Liệu anh biết thật hay suy từ mình
Thôi anh đừng có linh tinh
Kẻo Gió thành bão là binh anh liền
Đã tưởng anh sẽ hóa hiền
Vì 1 lần tội vài lần án treo
Nhưng anh chẳng chịu nghe theo
Các bậc tiền bối lại bem nick giờ
Hay anh cứ cố phớt lờ
Lại còn ra vẻ ngây thơ lắm kìa
Ôi sao thấy quá nực cười...

thôi đừng kiếm cớ rồi chuồn
lâm đây biết tỏng gió luồn đi đâu
sức lâm thì khoẻ như trâu
nhưng mà cày mãi thì trâu cũng què
gió mà nổi bão mùa hè
anh đây càng mát lại ghè gió ra
lúc đó đừng có mà la
lâm ơi anh đúng là cha "gió lào" X_X
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâm ơi cũng ngủ đi thôi
Ráng mà giữ sức để mai mà cày
Muộn rồi mà cứ à ơi
Hai em đã ngủ thì em cũng chào.


G9 cả nhà
 
Bên trên