Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vãng lai một khách quá giang
Thấy lầu thơ đẹp mới lang thang vào
Thôi thì gửi một tiếng chào
Rồi đi lẳng lặng, lỡ sao... thì tèo.

Lầu thơ vốn đã đẹp rồi
Girl thơ cũng đẹp khách đà quá giang
Quá giang đừng có lang thang
Không chừng gạch đá phang ngay vào người

%-(
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quỳnh Anh giờ đã bận nhiều
Cũng có nhiều điều nói với Quỳnh Anh
Bận nhiều thì phải nhớ anh
Đừng vì nhiều việc quên anh anh buồn

Anh ơi em biết hết rồi
Hôm qua vô quán anh ngồi làm thơ
Câu thơ từng chữ đợi chờ
Một cơn gió lạ mong chờ ghé thăm

HD em chẳng quên ai
Nhất là lossless mối mai mọi người
Giờ đây nghĩ lại chỉ cười
Đam mê công nghệ người người gần nhau
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão Lâm ở lại ngoan nha
Thơ phú tiếp tục tà tà mà phang
Ông nào vớ vẩn làm hàng
Thơ cua cứ đập bẻ càng nướng lên
Xong rồi chỉ mặt đặt tên
Bêu đầu giữa chợ treo trên cổng thành


Các cóc mới vào cua 1 , 2 bài đầu gọi là rốt-đa , xong phải đâu vào đấy , không thì bác cứ phang tẹt tai đi :))

công việc thì cứ bàn giao
vấn đề tế nhị nói sao bây giờ ?
làm việc nó chỉ có giờ
" Bác hồ " còn bận nói gì đến tôi ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Anh ơi em biết hết rồi
Hôm qua vô quán anh ngồi làm thơ
Câu thơ từng chữ đợi chờ
Một cơn gió lạ mong chờ ghé thăm

HD em chẳng quên ai
Nhất là lossless mối mai mọi người
Giờ đây nghĩ lại chỉ cười
Đam mê công nghệ người người gần nhau

Chỉ vì em cứ bận nhiều
Nên anh nhắm mắt đánh liều một phen
Xin em đừng có hờn ghen
Gió lạ mà biết thì anh ra đường.
Ra đường lại gặp người thương
Người thương, anh biết làm sao bây chừ?
:x:x
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lầu thơ vốn đã đẹp rồi
Girl thơ cũng đẹp khách đà quá giang
Quá giang đừng có lang thang
Không chừng gạch đá phang ngay vào người

%-(

Quay lưng gót chửa kịp rời
Ngờ đâu đá gạch có người ném theo
May nhờ thân pháp cao siêu
Lách người một cái, xém biêu(bươu) cái đầu.
Girl thơ, người đẹp thấy đâu
Thấy người chém gió, thấy lầu... có ma.
:-O 8-X
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

công việc thì cứ bàn giao
vấn đề tế nhị nói sao bây giờ ?
làm việc nó chỉ có giờ
" Bác hồ " còn bận nói gì đến tôi ;))

Lão Lâm lại đến đây rồi
Gặp người lắm chuyện đứng ngồi chẳng yên
Nếu chuyện thì hãy chuyện riêng
Không nhiều người biết thì em thôi chuồn
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quay lưng gót chửa kịp rời
Ngờ đâu đá gạch có người ném theo
May nhờ thân pháp cao siêu
Lách người một cái, xém biêu(bươu) cái đầu.
Girl thơ, người đẹp thấy đâu
Thấy người chém gió, thấy lầu... có ma.
:-O 8-X

Ở đây chém gió cao siêu
Bằng thơ con cóc không biêu cái đầu
Khách ơi chớ có buồn rầu
Ai mà bắt nạt chém đầu liền tay

Cóc cụ đi vắng mấy ngày
Cóc em Hành chính hằng ngày điểm danh
Hôm nay lại thấy có anh
" Mười một ki tú " điểm danh đi nào
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quay lưng gót chửa kịp rời
Ngờ đâu đá gạch có người ném theo
May nhờ thân pháp cao siêu
Lách người một cái, xém biêu(bươu) cái đầu.
Girl thơ, người đẹp thấy đâu
Thấy người chém gió, thấy lầu... có ma.
:-O 8-X

Nếu bác mà cứ lang thang
Dù cho thân pháp cao siêu ngấm đòn
Còn người còn nước còn non
Thì còn gạch ngói ném cho bác chừa
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão Lâm lại đến đây rồi
Gặp người lắm chuyện đứng ngồi chẳng yên
Nếu chuyện thì hãy chuyện riêng
Không nhiều người biết thì em thôi chuồn

lão cụ đi vắng bác à
tiền lương chẳng ứng em là tức ghê
hết tiền em phải đánh đề
mong giời thương xót để về nuôi con
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em mới đi hát hò
Hát toàn sai nhạc cười bò cười lăn :D
Hát dở mà chả lăn tăn
Khán giả thì cứ mặt nhăn cười trừ ;))


Chúc cả nhà những ngày nghỉ vui vẻ, ấm áp! :)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

lão cụ đi vắng bác à
tiền lương chẳng ứng em là tức ghê
hết tiền em phải đánh đề
mong giời thương xót để về nuôi con

Lão Kiu lại dám thế àh?
Tiền không chịu ứng ai mà chẳng chê
Thì thôi bác cứ đánh đề
Có ngày trúng lớn ra đê Nghi Tàm
Xe hơi bốn bánh đàng hoàng
Lầu cao biệt thự giàu sang đổi đời
Con bác là con ông giời
lão cụ động đến thì đời đi tong.[-
O<
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vãng lai một khách quá giang
Thấy lầu thơ đẹp mới lang thang vào
Thôi thì gửi một tiếng chào
Rồi đi lẳng lặng, lỡ sao... thì tèo.

Chào mừng đến với Quán Thơ
Đôi lời nhắn gửi nhà thơ "kí từ"
Đã vào thì cứ từ từ
Làm chi phải vội lừ đừ đi ra
Bác đến từ nơi rất xa
Dừng chân ghé Quán thì ta đón vào
Các Cóc gửi bác lời chào
Mong bác cứ mãi ra vào Quán Thơ
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Kiu đi vắng xa nhà
Không người tiếp đón thôi đành quay ra
Gió lạ, em đứng đằng xa
Tay em thì vẫy, mắt thì đong đưa
Rằng: Anh thích Gió hay chưa?
Thưa em anh thích nhưng chưa dám gần.
Gió lạ, em đứng tần ngần
Gần mà không dám lại đứng đần mặt ra...^#(^

Ko thích anh nói thẳng ra
Sao ỡm ờ thế làm ta chạnh lòng
Lời nói thì cứ lòng vòng
Trộm thương Quỳnh đó mà lòng dối ta
Thôi đành dứt bóng người xa
Quảng Ninh than mỏ thôi ta cũng đành :(
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em mới đi hát hò
Hát toàn sai nhạc cười bò cười lăn :D
Hát dở mà chả lăn tăn
Khán giả thì cứ mặt nhăn cười trừ ;))


Chúc cả nhà những ngày nghỉ vui vẻ, ấm áp! :)

Gió ơi anh đợi nãy giờ
Làm anh chín nhớ mười chờ thương em.
Anh giận mà đi ăn nem
Hát hò có dám hay em ở nhà?
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chỉ vì em cứ bận nhiều
Nên anh nhắm mắt đánh liều một phen
Xin em đừng có hờn ghen
Gió lạ mà biết thì anh ra đường.
Ra đường lại gặp người thương
Người thương, anh biết làm sao bây chừ?
:x:x


Ôi sao lại nói hờn ghen
Tính em đâu có nhỏ nhen đâu mà
Anh chớ giả quạ bắt gà
Thôi đừng ong bướm thật thà chút đi

Hãy cùng chị Gió mà đi
Đến thăm Đà Lạt, Cam Ly, Lâm Đồng
Hồ Xuân Hương với nắng hồng
Rồi về kểt chuyện mặn nồng đó nghe
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió ơi anh đợi nãy giờ
Làm anh chín nhớ mười chờ thương em.
Anh giận mà đi ăn nem
Hát hò có dám hay em ở nhà?

Anh thích thì cứ ăn nem
Muốn ăn cả chả thì em cũng đành
Thuyền kia đã vốn chòng chành
Một cơn mựa nhẹ cũng thành ... gỗ trôi ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ko thích anh nói thẳng ra
Sao ỡm ờ thế làm ta chạnh lòng
Lời nói thì cứ lòng vòng
Trộm thương Quỳnh đó mà lòng dối ta
Thôi đành dứt bóng người xa
Quảng Ninh than mỏ thôi ta cũng đành :(

Gió ơi đừng có lặng thinh
Để anh có một vài lời thanh minh
Quỳnh Anh, em bác họ anh
Anh trêu cô ấy đỡ buồn đấy thôi
[-O<[-O<
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em mới đi hát hò
Hát toàn sai nhạc cười bò cười lăn :D
Hát dở mà chả lăn tăn
Khán giả thì cứ mặt nhăn cười trừ ;))


Chúc cả nhà những ngày nghỉ vui vẻ, ấm áp! :)

đi chơi chẳng rủ mọi người
lại còn ở đó mà cười được sao
mọi người thôi chẳng cành cao
mai đi hát nhé, gió bao mọi người
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ôi sao lại nói hờn ghen
Tính em đâu có nhỏ nhen đâu mà
Anh chớ giả quạ bắt gà
Thôi đừng ong bướm thật thà chút đi

Hãy cùng chị Gió mà đi
Đến thăm Đà Lạt, Cam Ly, Lâm Đồng
Hồ Xuân Hương với nắng hồng
Rồi về kểt chuyện mặn nồng đó nghe

Dạ thôi em chả dám đâu
CP chỉ thả mồi câu chị à
Mà em đâu phải là gà
Để mà nhặt thóc sân nhà ai kia

Anh ấy chỉ có tăm tia
Loài hoa nào đó sẻ chia nỗi lòng
Xứ sở hoa ở Lâm Đồng
Sao hỏi anh ấy mặn nồng với em

Chị đừng có đẩy sang em :(
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

đi chơi chẳng rủ mọi người
lại còn ở đó mà cười được sao
mọi người thôi chẳng cành cao
mai đi hát nhé, gió bao mọi người

Hát thì đơn giản quá thôi
Một cây đàn đó ta chơi vài bài
Bác Lâm phụ họa thật hài
Cả nhà vui vẻ ôi tài quá đi


Mai anh kiếm 1 cây đàn đồ chơi, trang bị thêm cái gậy và cái bị, đi hát ko những free mà còn được tiền cơ nhé! =))
 
Bên trên