jerrymouse
Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán
Chiều lái Xe Tăng về quê
Điện thoại rung thấy tê tê cái đùi
Tiếng Gió "Anh ở đâu rùi
Mấy anh Hà Nội rất vui đang vào"
Jerry vội nói câu chào
Xin phép bố mẹ bạn vào chia tay
Xe Tăng mà chạy như bay
Xuống đến thành phố Newsky đang chờ
Cà phê, nước chanh, nước mơ
Tay đưa, tay bắt như mơ ban ngày
Tiếp theo là đến hiệp hai
Đệ nhất dê núi lai rai chuyện trò,
Chuyện hội, chuyện post, chuyện thơ
Các Cóc chém gió, mộng mơ tỏ bày...
Tiếc rằng nắng tắt cuối ngày
Lưu luyến ta tạm chia tay đôi đường
Hẹn ngày nối tiếp tình thương
Chúc Hà Nội những chặng đường bình an
Khi nào về đến Tràng An
Vào Thơ thẩn quán gửi ngàn lời Thơ
Đừng để Thanh Hóa mong chờ
Gửi lời chào chủ Quán Thơ (&) Hoa Quỳnh.
Điện thoại rung thấy tê tê cái đùi
Tiếng Gió "Anh ở đâu rùi
Mấy anh Hà Nội rất vui đang vào"
Jerry vội nói câu chào
Xin phép bố mẹ bạn vào chia tay
Xe Tăng mà chạy như bay
Xuống đến thành phố Newsky đang chờ
Cà phê, nước chanh, nước mơ
Tay đưa, tay bắt như mơ ban ngày
Tiếp theo là đến hiệp hai
Đệ nhất dê núi lai rai chuyện trò,
Chuyện hội, chuyện post, chuyện thơ
Các Cóc chém gió, mộng mơ tỏ bày...
Tiếc rằng nắng tắt cuối ngày
Lưu luyến ta tạm chia tay đôi đường
Hẹn ngày nối tiếp tình thương
Chúc Hà Nội những chặng đường bình an
Khi nào về đến Tràng An
Vào Thơ thẩn quán gửi ngàn lời Thơ
Đừng để Thanh Hóa mong chờ
Gửi lời chào chủ Quán Thơ (&) Hoa Quỳnh.