Ðề: Thơ Thẩn Quán
Sao anh lỡ vô tình như tạo hóa
Thắp những hy vọng trong em rồi lại thổi tắt dần.
Yeuanh tội nghiệp thật nhiều
quyết đem thân gái gửi liều sơn tây
Những người như anh tú đây
Thân Ong , hồn Bướm nay đầy mai vơi.
Luôn có cuộc sống lả lơi
Em chạy theo tú cả đời được không???
Em đã nguyện theo anh phương ấy
Chẳng thay lòng dù đấy đổi thay
Tình đã xanh nồng miếng trầu cay
Thì ai hỡi có lay chẳng đặng!
Chẳng thay lòng dù đấy đổi thay
Tình đã xanh nồng miếng trầu cay
Thì ai hỡi có lay chẳng đặng!